Đống Đa 3-0 AEM 1 ( 5-3 )
- Lại Việt Trường 2-0 Nguyễn Ngọc Tùng
- Phí Mạnh Cường 0-2 Đại Ngọc Lâm
- Vũ Thiện Bảo 2-0 Lê Sơn
- Đặng Tiến Đạt 1-1 Dương Như
Printable View
Đống Đa 3-0 AEM 1 ( 5-3 )
- Lại Việt Trường 2-0 Nguyễn Ngọc Tùng
- Phí Mạnh Cường 0-2 Đại Ngọc Lâm
- Vũ Thiện Bảo 2-0 Lê Sơn
- Đặng Tiến Đạt 1-1 Dương Như
Khương Thượng 0-3 Kỳ Siêu : ( 0-8 )
- Lê Đình Thắng 0-2 Phan Văn Tuấn
- Nguyễn Nhật Tùng 0-2 Tạ Thanh Giang
- Nguyễn Anh Đức 0-2 Phan Anh Tuấn
- Nguyễn Danh Quỳnh 0-2 Nguyễn Tiến Cường
Hà Tây 2 0-3 Kỳ Hữu 1 ( 2-6 )
- Đỗ Sĩ Đăng 0-2 Trần Quyết Thắng
- Hoàng Khắc Tuấn 1-1 Lê Linh Ngọc
- Nguyễn Công Cừ 0-2 Võ Văn Hùng
- Hoàng Văn Tài 1-1 Nguyễn Hoàng Chiến
Buổi TTTT xin được kết thúc tại đây , giờ là lúc chờ các kỳ thủ post biên bản .
Cám ơn mọi người đã chú ý theo dõi !!!
Dinh Quynh Anh (Bca)0-1 Trieu Thanh Tuan (AE2)
Chúc mừng Kỳ Hữu 1 đã kết thúc lượt đi với ngôi đầu bảng, Đống Đa và Quang Trung 2 cũng đã đạt được mục tiêu tại vòng này
Đào Duy Sỹ 2 - 0 Nguyễn Huy Tùng
Trần Văn Công 0 - 2 Phạm Thanh Tùng
Tùng chim chích óanh thế nào mà nhảy cả 2 xe vào mồm đối phương nhỉ?:tltat:tltat:tltat.
Phạm Quốc Hương (Sóc Sơn) - Hoàng Thái Sơn (Quang Trung 2).
Bài bình tý nữa red viết vậy. Đang lười. :botay. Nhưng tóm lại nước 30 thoái xe non nên bị thua, chứ nếu đi Pháo 1/1 thì cửa hòa là cao.
Nước 47 đỏ đi M3.2 thì xanh đỡ sao nhỉ ??
buồn cho clb ae quá!
Vũ Thiện Bảo 2 - 0 Lê Văn Sơn
t thấy nước 30 mà đen đẩy tốt 3 lên thì có lẽ ván cờ sẽ hấp dẫn hơn :)
11.BQT trang mạng Xã hội nổi tiếng nhất hiện nay trên thế giới là Facebook.com đã cho biết chỉ khoảng hơn 1h sau khi trận đấu giữa Hà Tây 1 và Tây Sơn kết thúc thì số lượng người truy cập vào địa chỉ "Hội những người phát cuồng vì Hà Tây 1" đã tăng nhanh và vượt qua kỷ lục của số lượng người truy cập vào địa chỉ "Hội những người phát cuồng vì Rắn nước" cách đó 2 ngày.
Vô fb mãi mà giờ e mới được biết có cả những cái hội phát cuồng này! Mà sao lại toàn là hội phát cuồng thế hả a???
ah lê sơn lam gì biêt dùng pháo mà....
LVT di toan nhung nuoc co QT dai su, dang cap lam! Thang thuyet phuc
Hoàng Khắc Tuấn ( HT2) 0-0 Lê Linh Ngọc ( KH1)
Làm gì có kết quả hòa 0-0 Ngọc ơi :D
Nguyễn Công Cừ (HT2) 0-1 Văn Hùng (KH1)
Hoàng Văn Tài (HT2) 0-0 Nguyễn Hoàng Chiến (KH1)
Làm gì có kết quả hòa 0-0 Ngọc
em không biết ghi kết quả tính điểm kiểu khác huynh ạ. Ghi kiểu thắng ,thua, hòa cho dễ
Đỗ Sĩ Đăng 0-2 Trần Quyết Thắng
Lượt đi của vòng bảng đã kết thúc. Mong BTC sớm công bố xếp hạng sau 7 vòng đầu tiên. Xin cảm ơn!
Vòng đấu vừa qua đã ghi nhận những nỗ lực k biết mệt mỏi của đội Đống Đa! Các tuyển thủ của đội ĐĐ đã thể hiện 1 tinh thần chiến đấu ngoan cường cho dù đã có thời gian gặp bất lợi lớn về mặt thế trận! Cháu đứng ngoài xem cũng rất hồi hộp! Khi giai đoạn anh Đạt kém quân, anh Bảo đang lâm nguy, còn trận chiến của Cường cũng có dấu hiệu bất lợi cho Cường thì bỗng nhiên may mắn liên tục tới! Anh Đạt thủ hòa được bác Dương Như, còn anh Bảo cũng đã tận dụng rất tốt sai lầm của đối thủ để chiếm thế, hơn đc quân Mã! Còn bàn tướng anh Trường đã hơn quân từ trước và nhiệm vụ là phòng ngự chắc để k cho anh Tùng có cơ hội tấn công, kết quả anh Trường đã hoàn thành nhiệm vụ, khiến anh Tùng k còn lực phản công và đành chịu thua! Tỉ số lúc đó là 3-1 nghiêng về Đống Đa! Còn lại 2 bàn của Cường và anh Bảo, trong lúc anh Bảo tuy hơn quân nhưng hơi khó để thắng đc đối thủ khi thế cờ là xe, mã, tốt đấu với xe tốt bền sĩ tượng của bên kia! nếu anh Bảo hòa còn Cường thua (ván của Cường tới 80% là thua khi đang bị ép cũng như bất lợi về thời gian) thì Đống Đa sẽ chỉ có đc 1 điểm do đi tiên với tỉ số 4-4! Nhưng bất ngờ đối thủ của anh Bảo có phần mệt mỏi, phần chưa đc chỉn chu trong tàn cuộc, phần do anh Bảo rất chì, vần tàn rất cao nên đội bạn mắc sai lầm, để mất tượng và dẫn tới thua cờ! Và cho dù kết quả Cường thua thì tỉ số vẫn là 3-0 cho Đống Đa với HSP 5-3! 1 kết quả bất ngờ và hồi hộp đến tận phút chót! Ở ngoài cháu đã thở phào nhẹ nhõm với chiến thắng của đội nhà! Đống Đa đã có 1 bước tiến vững chắc ở vòng cuối của GĐ1 và cháu tin tưởng vào khả năng đi tiếp của đội mình! 1 vòng đấu kịch tính, đầy cảm xúc! Và trong cuộc sống đặc biệt trong thể thao thi điều gì cũng có thể xảy ra
Trận việt sơn vs quang trung căng thẳng kịch tính thế.ăn thua mỗi bàn tướng sao chưa thấy ai comment nhỉ
XẾP HẠNG (Tham khảo)
BẢNG A:
1- Kỳ Hữu1 21 điểm (43-13) : 4tiên 3 hậu
2- Sóc Sơn 16 điểm (38-16): 3 tiên 4 hậu
3- Đống Đa 12 điểm (40-16): 3 tiên 4 hậu
4-Anh Em 1 12 điểm (25-21): 4 tiên 3 hậu
5-QTrung 2 11 điểm (31-25) : 4 tiên 3 hậu
6-Kỳ Siêu 9 điểm (26-30) : 3 tiên 4 hậu
7-Hà Tây 2 2 điểm (15-41 ) : 3 tiên 4 hậu
8-Kh/Thượng 1 điểm (8-48) : 4 tiên 3 hậu
BẢNG B:
1- Tây Sơn 18 điểm (41-15) : 4 tiên 3 hậu
2- BCA 17điểm (36-20) : 3 tiên 4 hậu
3- QTrung1 15 điểm (38-18) : 4 tiên 3 hậu
4- Hà Tây1 15 điểm (35-21) : 3 tiên 4 hậu
5- Việt Sơn 10 điểm (31-24) : 4 tiên 3 hậu
6-Anh Em 2 6 điểm (22-34): 4 tiên 3 hậu
7- Hà Đông 3 điểm (13-43): 2 tiên 5 hậu
8- Kỳ Hữu2 0 điểm ( 8-48): 4 tiên 3 hậu
Bình luận vòng 7 đây ạ , xin mời :
http://www.thanglongkydao.com/giai-v...-hinh-anh.html
Xếp hạng chuẩn mời mọi người sang topic này :
http://www.thanglongkydao.com/giai-v...-hinh-anh.html