Vồ rảnh không vô CXQ giao lưu với bạn Trần Dược Sư kìa, giờ mình đi lục cơm nguội cái đã. Chiều đi làm chỉ kịp gặm bánh mì rồi lên NVH đánh giải, giờ đói rồi.
Vồ rảnh không vô CXQ giao lưu với bạn Trần Dược Sư kìa, giờ mình đi lục cơm nguội cái đã. Chiều đi làm chỉ kịp gặm bánh mì rồi lên NVH đánh giải, giờ đói rồi.
Nick "TieuHoa"
Lâu quá mới vào diễn đàn,ngoài HP trời đang lạnh mà vào trong này nóng ko chịu nổi...ko biết có giải phong trào này,nếu ko cũng đăng kí 1 chân đánh cho vui..chúc anh em KHQ thi đấu đạt kết quả tốt,ai mà đoạt được ngôi vô địch thì offline kì tới mình sẽ chiêu đãi toàn thể anh em CLB 1 chầu nhậu ko say ko về...hiii....
Vô địch thì còn chua cay lắm. Hay là treo giải top 3 để anh em phấn đấu cho vừa sức nhỉ?
Hôm qua chủ quan thua 1 ván thật đáng tiếc...hic. Hôm bữa đi HẬu thắng Diệp Năng Quyền một ván' kinh điển lun! tiếc quá đi! Phải Cố gắ'ng thôi. Rất vui đươc lảm quen các bạn!
Tranh thủ lên coi thôi ^^
Hôm qua mình có người nhà bị bệnh phải nhập viện nên không thể đi được...coi như không thể tham dự được nữa mặc dù rất là tiếc...hichic (1 năm mới có 1 lần sân chơi vừa tầm). Giải kỳ này coi như tiêu, các ae KHQ còn lại cố gắng lên nha. Hy vọng có ít nhất 2 người trong top 10 nhé!
Bỏ 1 bữa vẫn tham dự được mà anh Quang. Anh làm một lèo 5 ván còn lại thì vẫn vô top 10 như thường.
Luật bỏ 2 bữa liên tiếp mới xử thua.
Uh, mình biết mà nhưng bận quá...sẽ lên ủng hộ ae nếu sắp xếp được time. Ở nhà tùm lum thứ mà bỏ đi đánh cờ thì không thể rồi. (Bữa giờ đi mà vợ nhằn quá trời...thiệt là chán !)
em hỏi thiệt thầy T có ớn không? để em phân tích:
1. Khi chưa có vợ: có thể dành toàn thời gian cho cờ tướng
2. KHi có vợ rồi: Vợ: 50 - 50 Cờ
3. Khi có con: Vợ: 30 con : 50 cờ: 20
4. KHi có 2 con: Vợ: 30 con: 60 cờ: 10
Các bác thủ nghĩ có đúng không? Hãy cho ý kiến.
Ai đồng ý với mình nào?:))
Đồng ý đồng ý, nhưng vẫn có 1 trường hợp ngoại lệ, giả sử có ai lấy vợ là ... kỳ thủ (Ngô Lan Hương chẳng hạn), thì chắc chắn 100% thời gian là phải dành cho gia đình rồi, để vợ có thể toàn tâm toàn ý đi đấu cờ được chứ hehehe. Tóm lại là ... ớn quá kha kha.
Bác LDTK nói ớn vậy thôi chứ cũng đâu có thể hồi đầu được nữa đâu đúng ko?
Chính xác hehe sau lưng là vực thẳm, chỉ có thể tiến tới thôi, cho dù không biết phía trước có những "hiểm nguy" gì ... :))
Khi chưa có vợ có thể 100% toàn tâm toàn ý dành cho cờ. Nhưng khi đã có vợ rồi thì đủ thứ lo trên đời. Cờ trở thành món giải trí khi rãnh như ngày T7 hay CN mà thôi. Khổ cái cả tuần chỉ có T7, CN đc nghỉ, vợ lại bắt chở vợ con đi chơi, thăm nội ngoại, bạn bè, cafe, dạo biển thì coi nhưng khg có thời gian chơi cờ nữa. hic :D
Tình hình ván 5 sao rồi dark_blue ơi ?
có vợ rồi thì ...khổ lắm ! bữa hôm em đi đánh giải vô địch Nhật Bản đi 2 ngày , trước khi đi cái mặt bà xã như cái bánh bao !!! bả nói "tối ngày cờ , cờ cờ ...đánh xong kỳ này nghỉ chơi luôn đi !" , có con nhỏ mà bỏ đi chơi nên bả quạu he he . có nhiều khi chơi cờ trên mạng , bà xã ngồi nói chuyện kế bên , bả nói gì mình nghe không rõ vì mãi suy nghĩ mà , nên 1 hồi mình quay sang "hả" 1 cái thế là chiến tranh lạnh mấy ngày . vân vân nhiều chuyện lắm ! Tóm lại có vợ có con rồi ít có thời gian chơi cờ lắm ! mấy anh em nào chưa vợ giờ ráng tranh thủ chơi đi .
Anh Quang (pakinac) bận việc gia đình nên không thể tiếp tục thi đấu, hẹn gặp anh ở giải lần sau.
Kết quả một số ván đấu vòng 5:
- Tuấn (tuancaothu) 0-1 Lê Ngọc Lâm
- Huy (TUONGHUY06) 0-1 Phan Văn Nông
- Phan Ngọc Châu 0-1 Hân (hanlcus2002)
- Vinh (vinhphutai) ½-½ Tân (minhtan155)
- Diệp Năng Quyền 1-0 Triết (triettm60103)
Các ván còn lại:
- Lộc (huylocht2), Vồ (dark_blue), Sang (sangmaxx): 1
- Dũng (Trần Dược Sư): ½
- Tâm (EPL), Nam (namdeptrai18): 0
Điểm số sau vòng 5:
- Hân (hanlcus2002): 4,5đ
- Tuấn (tuancaothu): 4đ
- Huy (TUONGHUY06), Vinh (vinhphutai), Tân (minhtan155): 3,5đ
- Tâm (EPL), Lộc (huylocht2), Vồ (dark_blue), Dũng (Trần Dược Sư), Sang (sangmaxx): 3đ
- Triết (triettm60103), Nhật (filippo): 2,5đ
- Nam (namdeptrai18): 1,5đ
Chào mừng 2 thành viên mới của KHQ: anh Dũng (nick Trần Dược Sư) và bạn Sang (nick sangmaxx) =D>
Không hiểu sao mấy bữa nay ngày nào cũng 1, 2h sáng mới ngủ được, cờ dù thắng hay thua về cũng cứ bị ám ảnh riết... Hồi xưa có ông bạn nói là lúc nào trong đầu cứ nhớ về các ván cờ của mình thì lúc đó là lúc lên cờ... không biết thật không, nhưng hy vọng vậy, hehe. Vì không ngủ được nên lên post ván cờ thua DNQuyền để chia sẻ với anh em cho đỡ phí tg vậy :(.
(thua cờ tàn)
Cứ mỗi lần thua là rút thêm đuợc kn, không hiểu sao giải này em... rút đuợc nhiều kn quá, chia sẻ bớt với anh em, hehe:
Về coi lại em thấy nuớc 29 không nên chủ động thí Pháo mà đi C7-6 truớc, sau đó nếu đối phương không đi P1-5 thì nước sau vẫn đi Pt-9 rồi bình Chốt sang lộ 4 rồi sau đó có thể đi M7/5 hoặc C4.1 vừa lời nước vừa ngon hơn p/a em đã chọn.
Nước thứ 32 đáng lẽ đang tấn công thì không nên lên Sĩ, vừa chậm nhịp cờ của mình, vừa tạo khe hở cho đối phương phản công lúc sau... Nếu ngay nước này vẫn đi M7/6 thì có thể mình vẫn nhanh hơn, hic hic.
Nuớc thứ 17 định đi Ps-3, nhưng sau đó lại chọn cách thí Xe... không biết đi biến nào ngon hơn, hehe.
Vẫn chưa ngủ được nhưng hết biết viết gì rồi, các bác thấy em vịt quá cứ vào chém thoải mái để em có thêm kn ạ :(.
chắc là Ps-3 linh hoạt hơn.Trích dẫn:
Nuớc thứ 17 định đi Ps-3, nhưng sau đó lại chọn cách thí Xe... không biết đi biến nào ngon hơn, hehe.
Hancuss2002 có nhớ ván 5 post lên cho anh em coi. ván đó đánh hay quá!
anh em nào có hình post lên mọi người xem với. cho sống động tý. hihi
Trần Ngọc Châu 0-1 Lê Công Hân
chẳng biết đúng hết thứ tự các nước đi ko nữa, ai thấy sai nước nào thì nói mình chỉnh lại nhé!
@ Triết: nước 27 sao em không đi P5t-1 nhỉ ?
Dark_blue có kết quả các ván đấu chiều tối nay không? Cảm ơn em