Xin lỗi bạn , tôi viết nhầm !!!
Printable View
Thật không ngờ Nguyễn Thanh Tùng kém cây(sau nước đi khinh kỵ tuyệt hảo của Đào Duy Sỹ) lại "bật ngược" trở lại và giành chiến thắng.
Sau khi hơn cây thì thế cờ của Sỹ chưa hơn Tùng, đoàn quân của Sỹ ở nhà chống đỡ là chính, chưa thể tấn công ngay. Bên ngoài anh em Quang Trung thực sự lo lắng cho Tùng vì cửa của Tùng chỉ có hòa trở xuống trong tình thế kém cây.
Biên bản đã được phục hồi dần , mời mọi người theo dõi !!!
Theo Nguyễn Khánh Ngọc thì nếu đối thủ đánh chuẩn tàn cuộc Đặng Hữu Trang chắc chắn thua: xe mã + 2 tốt win xe pháo tốt khuyết sỹ.
Trang hòa ván này quả là may mắn (đối thủ có hàng loạt nước cờ chính xác ở Trung cuộc khi lấy lại quân và lật ngược thế cờ).
(Tôi chép tiếp vài nước cờ tiếp theo của Trang nhé Trung, tôi nhớ thêm được vài nước)
Chiều mấy h đánh thế mọi người.em muốn đi xem chút
Biên bản đã được cập nhật đầy đủ , mời các bạn theo dõi , chân thành cảm ơn !!!
http://www.thanglongkydao.com/giai-v...-2012-a-6.html
Trận buổi chiều sẽ diễn ra vào lúc 3h , với các cặp đấu như sau :
- Bộ Công An vs AEM 1 ( Lượt đi 3-5 )
- Tây Sơn vs Quang Trung 2 ( Lượt đi 6-2 )
Kết quả xếp cặp tứ kết lượt về:
Bộ Công An - Anh Em 1
- Nguyễn Anh Quân - Nguyễn Ngọc Tùng
- Lê Hải Ninh - Dương Như
- Lưu Quang Tuyên - Lê Quốc Thắng
- Hà Văn Tiến - Đại Ngọc Lâm
Tây Sơn - Quang Trung 2
- Nguyễn Đức Hà - Nguyễn Khánh Ngọc
- Nguyễn Trường Sơn - Hoàng Thái Sơn
- Dương Văn Long - Tôn Thất Hưng
- Nguyễn Anh Tú - Lê Quang Hưng
TTTT Bộ Công An 3-5 Anh Em 1
- Nguyễn Anh Quân 0-2 Nguyễn Ngọc Tùng
- Lê Hải Ninh 0-2 Dương Như
- Lưu Quang Tuyên 1-1 Lê Quốc Thắng
- Hà Văn Tiến 2-0 Đại Ngọc Lâm
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...87_574_574.jpg
Bấm F5 để cập nhật !!!
Tây Sơn 6-2 Quang Trung 2
- Nguyễn Khánh Ngọc 2-0 Nguyễn Đức Hà
- Nguyễn Trường Sơn 2-0 Hoàng Thái Sơn
- Dương Văn Long 1-1 Tôn Thất Hưng
- Nguyễn Anh Tú 1-1 Lê Quang Hưng
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...55_574_574.jpg
Thế là BCA bị Anh Em 1 loại với tổng tỉ số là 10-6
Trong những giờ khắc quyết định , Thần ngang Quân bún cưỡng cờ dính cục ngã ngựa , ngay lập tức ông vua cờ thế Ninh cót mụ mẫm thay vì chém xe vào mã thì lại chém thẳng vào pháo dính đòn chém mã vào sĩ ăn xe . Tỷ số của trận lượt về là 3-5 nghiêng về AEM 1 và xin chúc mừng đội cờ bản lĩnh hơn . Xin cảm ơn 2 đội đã cống hiến những nước cờ tuyệt hảo và xin hẹn gặp lại BCA ở mùa giải mới , buổi tường thuật trực tiếp vòng tứ kết kết thúc tại đây , xin hẹn các bạn vào vòng bán kết với những niềm đam mê không bao giờ cạn , trân trọng !!!
Nếu AE1 bị loại thì chắc hẳn Tùng LG sẽ tiếc đứt ruột loạt đạn Penalty "bắn" trượt Quân Bún ở lượt đi.
Hoàn cảnh của Quân Bún thì trái ngược, anh không có niềm vui khi không gặp may giống Tùng LG.
May mắn luôn là "thứ" thường trực xuất hiện trong bất cứ chiến thắng nào, ở tất cả các môn thể thao nào, trong đó có cờ tướng.
Trận AE - TS lại xuất hiện thêm những nước "bờ lô" nữa, đó là của anh Ninh cờ thế đáng nhẽ ăn xe vào mã thì lại ăn xe vào pháo, rồi bị anh Như dùng mã chiếu tướng bắt xe của anh Ninh một cách đáng tiếc. Tâm lý của kỳ thủ trong trận chắc chắn căng thẳng tột độ.
Themgaidep đánh giá chưa chuẩn rồi, vì ván ấy đằng nào Ninh cót cũng thua mà (kể cả k mất không xe). Tùng LG đánh rất xuất sắc (đặc biệt là những nước điều quân ở trung cuộc sau khi khai cuộc có phần thất thế), k phải vì may mắn. Tóm lại là AE1 vào bán kết trước hết bằng nỗ lực đến tận cùng và thực lực chứ không hề trông vào may mắn đâu em ạ. Có chứng kiến tận mắt, theo dõi sát từng ván cờ mới cảm nhận hết được!
Chúc mừng anh Dương Như , thật sự em không muốn gặp anh ở những vòng sau .
Mời các bạn theo dõi tổng hợp vòng tứ kết tại đây :
http://www.thanglongkydao.com/tlkd-n...nh-ho-dau.html