Ông này khen anh Long như thế thì anh ấy mất ngủ cả đêm mất thôi!
Printable View
Các " Đại gia áo hong" kinh quá !
Thôi cái gì đã qua thì cứ để nó qua cho mình nhờ !
Trận đấu vòng 2 giữa VOTHIEN vs THANH HP lại tiếp tục rực lửa cầu trường KVDB 2011.
BIÊN BẢN CÁC VÁN ĐẤU TẠI CÁC VÒNG GIẢI CHÙA VUA NHÂM THÌN 2012
1- Đi tiên gặp Nguyễn Anh Đức (Khương Thượng) 1-0
Sao ko thấy em Lê Thị Kim Loan viết bài về anh bạn Thái Thăng Long nhỉ ?
@ Tienvanghia : Liên quan gì mà bạn làm cái comment ầu ơ thế !!!
Tạ Thanh Giang (KY SIEU) 1-0 Nguyễn Thăng Long (Vòng 5 QT open 2012 )
Mấu chốt của ván đấu này nằm ở chỗ mình nghĩ rằng Xe của Giang (Say)
sẽ bị bắt chết nếu ăn mã 6 nên lấy pháo ăn sĩ mà ko tính đến vị tướng 5 bình 4 cứu xe ngoạn mục : Giang xử lý hay quá!
Vòng 1 - A2/ 2012
Nguyễn Thăng Long 0-1 Huỳnh Văn Tèo(KHO)
Vòng 2/A2/2012 (06-10)
Trần Văn Thành (BPH) 0-1 Nguyễn Thăng Long
(Ván đấu có tỉ số do ko ai chịu hòa khi ưu thế!)
Vòng 3 A2/2012
Nguyễn Thăng Long (HNO) 0-1 HÀ DUY TẤN (KHO)
Vòng 4 A2/2012
Đỗ Hữu Tuấn (TNG) 0,5-0,5 Nguyễn Thăng Long (HNO)
Hay quá ! Tiếp đi anh Long ơi, thêm tý bình luận nữa cho vui ! :D
Nguyễn Thăng Long 0-1 Huỳnh Khoa Thuật(A2/2012 VÒNG4)
Có thể thấy trong A2 Lần này với mình đội Khánh Hòa thật sự đã lấy hết điểm của ATLQ Dù ra quân tiên thủ rất đẹp chẳng nhẽ mình lại cả nể chủ nhà đến vậy (hẹn gặp lại anh em khánh Hòa trong tương lai)._A2 năm 2011 mình cũng mất điểm trước Lưu Minh Hiệp (KHO) TRONG MỘT TRẬN ĐẤU đối công rất khó quên!
VÀ CŨNG RẤT CẢM ƠN BÁC CƯỜNG DK (KHO) ĐÃ LO ĐẶT GIÚP PHÒNG CHO CÁC ANH EM ỔN ĐỊNH NƠI ĂN CHỐN Ở TRONG NHỮNG NGÀY ĐÁNG NHỚ TẠI NHA TRANG-MỘT THÀNH PHỐ BIỂN HIỀN HÒA XINH ĐẸP !
Đầu giải ATLQ có đến thăm chùa (nơi mà Huy Mịn sau đó cũng đi) ATLQ có gặp các kỳ thủ như Dương Nghiệp Lương, Hoàng Trọng Thắng, Diệp Khải Hằng...cũng đến thành tâm trước các gian án.Hầu hết các kỳ thủ đó đều thành công tại giải này .
P/s : Duy tâm mà nói thì ATLQ dù có thành tâm nhưng ko được thành công như các kỳ thủ nọ phải chăng vì chùa có cái tên mà khi mình đọc thấy giật mình : "LONG SƠN TỰ!!!"
trong cả 3 trận với khánh Hòa đều phải dùng đến 3 tờ biên bản tức là khoảng 180 nước cờ và cùng cạn thời gian!
Trong cả 3 trận với Tèo, TẤN ,Thuật của khánh hòa thì cờ đều rất đẹp nhưng vì trung cuộc đều có những phút nôn nóng tặc lưỡi... dẫn đến chỉ 1 nước yếu là kém phân và phải chống đỡ về tàn mất 3 tờ biên bản (180 nước) .
Vòng 6/a2/2012
Nguyễn Thăng Long 0-1 Huỳnh Khoa Thuật(KHO)
lại một lần mất điểm với VĐV chủ nhà!
Trần Ngọc AN 1-0 Nguyễn Thăng Long
Vòng 10/A2/2012
Nguyễn Thăng Long 1-0 Nguyễn Hùng Dũng (HCM)
Đương đầu pháo thất lộ mã đối BPM P2.2!
Huỳnh Đức Thuận (LDO) 0-1 Nguyễn Thăng Long (HNO)
Ngũ thất Pháo tam binh đối BPM cổ điển !
Vòng 9 /A2/2012
Mông Nhi (BDO) 0,5-0,5 Nguyễn Thăng Long
Vần tàn hơn 100 nước mã tốt đối pháo tốt lụt đơn sĩ nhưng vẫn hòa cuộc !
Vòng 11/A2/ 2012
Nguyễn Thăng Long (HNO) 1-0 Lê Quang Nghị (QBI)
Nguyễn Thăng Long (HNO) 0-1 HUỲNH LINH (CTO)
Ván đấu thứ 9 tại A2/2012
Lúc này ATLQ đạt được 3,5 điểm sau 2 trận thắng liên tiếp trước Hùng Dũng và Đức Thuận. Mục tiêu 5đ/5 trận sau cùng đổ bể sau khi thua lại trận này vào những lúc cuối ván đấu .
ván này ATLQ ĐẪ BỎ LỠ CƠ HỘI chiến thắng tại nước 30 khi ko "nhất pháo hoàn lưỡng tượng" thủ thắng !(sau khi chấp nhận phế xe ăn pháo mã lấy thế công!
Bachho 1-0 Thienly nhan 777
Ván đấu quyết định đoạt Chinh Đông Đại Tướng Quân tại giải tất niên Nhâm Thìn TGCT.
Em nghe nói ở TLKD có bác Thịnh đánh hay và cũng vinh dự được xem bác ý đánh 1 lần rồi.Vậy ai ở đây biết có thể cho mọi người rõ thành tích của bác Thịnh như thế nào khồng?
Chuyên Đề Tiên nhân chỉ lộ tại Trịnh Hoài Đức đã khép lại sau 3 tuấn thi đấu quyết liệt giữa các kỳ thủ :
Lại Việt Trường (7,5 đ)
Nguyễn Hoàng Kiên( 7 đ)
Đào Cao Khoa (6đ)
Nguyễn khánh Ngọc
Vũ Huy Cường
Nguyễn Thăng Long( 4,5 đ)
Trần Quyết Thắng
Nguyễn Ngọc Tùng
Pham Thu Hà
Nguyễn Huy Tùng.
Kết quả :Nhất: 2triệu VND ,Nhì: 1,5 triệu, Ba: 1 triệu (theo thứ tự trên)!
ATLQ giành được 4,5 đ với diễn biến :
1- Tiên bại Ngọc Tùng
2- Hậu bại Khánh Ngọc
3- Tiên bại Việt Trường
4- Hậu thắng Quyết Thắng
5- Tiên Hòa Hoàng Kiên
6- Hậu Thắng Huy Tùng
7- Tiên bại Thu Hà
8- Tiên Thắng Huy Cường
9- Hâu Thắng Cao Khoa.
Kết quả này thật đáng khích lệ với ATLQ - KỲ THỦ PHONG TRÀO !
Hâm mộ a Long âm tàn quá hôm nào chỉ e vài cuộc Tiên ông chỉ lộ a nhé!Em Hồng Chí đây!
Giây phút chiến thắng tại Xuân Phương 2010 trong trận chung kết : trông như tráng sĩ khá vui !http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...64_574_574.jpg
Làm Lễ Bái yết rồi Tranh Siêu Cúp cùng Lão Kỳ Thủ Nguyễn Ngọc Phan An!
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori..._862751507.jpg
Phút giây nhận Cúp + TIVI + Phoong bì !http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...1412145919.jpg
Lúc nhận giải :http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...47_574_574.jpg
[COLOR="#0000CD"][B]
Như vậy cứ 5 năm một lần là giải cờ người Xuân Phương đã gắn liền với các tên tuổi :
NGUYỄN NGỌC PHAN AN (VD năm 2000)
NGUYỄN VŨ QUÂN (VĐ năm 2005)
NGUYÊN THĂNG LONG (VĐ năm 2010)http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...85_574_574.jpg
Kết quả giải cờ tướng Hội Xuân Vân Điền Vân Hà Đông Anh 12 tháng giêng năm giáp ngọ :
Nhất Nguyễn Thành Bảo 5tr , Nhì Nguyễn Thăng Long 2tr, Ba: Nguyễn Trường Sơn 1tr.
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...03_574_574.jpg
VÁN 1 CHUNG KẾT : NGUYỄN THĂNG LONG 1-1 NGUYỄN THÀNH BẢO
VÁN 2 Chung kết Nguyễn Thành Bảo 1-0 Nguyên Thăng Long
Hòa ván 1 thì ko bốc thăm thắng thua mà bốc thăm đánh lại và phải đi hậu , nếu hòa sẽ đếm cây tính điểm Pháo 6đ, ma 4,5 tượng ba sỹ 2 xe 10 tốt 1 tốt qua sông 2...ai nhiều điểm sẽ thắng!
Giải đấu để lại nhiều cảm xúc với ATLQ !
Hội cờ xuân Phố Phượng Biên Giang HÀ Đông Hà Nội chiều 2-2 năm giap ngọ với sự tham gia của 16 lộ quân gồm những tên tuổi như Nguyễn Thăng Long, Phùng Quang Điệp , Trần Thanh Hưng, Hải( MỖ LAO),Nguyên (Thạch Bích), Dũng sứt, Long ( đoàn 1 yên nghĩa),Đê phố Phượng, Huấn( Biên Giang)... Vừa khởi tranh trong chỉ 01 ngày theo thể thức bốc thăm đấu loại trực tiếp:
Vòng 1 đấu 02 ván lượt đi và về
Vòng 2 trở đi chỉ đấu 01ván duy nhất nếu hòa bốc thăm.
GIẢI đấu trải qua 4 vòng thi đấu ác liệt , Đáng chú ý là trận đeby Hà Đông tại vòng 1 giữa Hải mỗ lao ( kỳ thủ nhiều lần đoạt danh hiệu vô địch Hà TÂY) với kỳ phùng địch thủ là " Hưng HÀ ĐÔNG"- Sau
ván đầu hòa trong nuối tiếc ,ván 2 Kỳ thủ Hưng Hà ĐÔNG đa hậu thủ rất xuất sắc và đã là người đi tiếp,
Trận chung kết đa diễn ra giữa NGUYỄN THĂNG LONG VS PHÙNG QUANG ĐIỆP rất xô sát phút cuối cùng Điệp đã bất ngờ giành được ngôi vô địch và ATLQ giữ VỊ TRÍ THỨ 2, qúy quân là anh NGUYỄN VĂN ĐÊ của địa phương!
Cơ cấu tiền thưởng : Nhất : Bằng khen và 1000k
Nhì : Bằng khen + 600k
Ba : Bằng khen + ba trămk
Anh Dũng "sứt" thuộc clb ứng hòa (đã từng vượt qua phạm Quốc Hương ờ Ngự Câu 2011 được trao giải phong cách .
DIỄN BIẾN TRẬN CHUNG KẾT ( THUẬN PHÁO CHẬM RA XE) ATLQ vs PQD
[B][SIZE=4]Không khí và những điểm ghi nhận từ giải đấu :http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...50_574_574.jpghttp://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori..._265557248.jpg
Một số hình ảnh giải cờ Phố Phượng - xuân Giáp Ngọ 2014 tại Phố Phượng, Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội.Đính kèm 3424Đính kèm 3425Đính kèm 3426Đính kèm 3427Đính kèm 3428
Một số hình ảnh giải cờ Phố Phượng - xuân Giáp Ngọ 2014 tại Phố Phượng, Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội.Đính kèm 3424Đính kèm 3425Đính kèm 3426Đính kèm 3427Đính kèm 3428
Nếu có dịp ra Hà Nội người tôi mong muốn gặp nhất là Vua làng xã ,biết anh đã lâu từ những ngày đầu ở đây .Rất khoái những bài viết và lối chơi chữ ngoắt ngoéo ,cảm thông với những đam mê vô tận về cờ của anh ,những ngày đầu tiên hứa về CLBAE rồi hứa lèo khiến ông chủ tịch phải buông lời đay nghiến .Nhưng tôi vẫn khoái vì nó có nét gì đó rất lão quái ,có người thích anh lại cũng có người không thích nhưng tôi rất kết nhân vật này mới kì .Trong tương lai mong rằng chúng ta có dịp cùng nhau đối ẩm hàn huyên
Chúc anh Long và Năm Cửa Ô kỳ nghệ thăng tiến ,đời sống gia đình ổn định để có thêm thời gian cho niềm đam mê của mình
Lang thang trên diễn đàn, bắt gặp chủ đề "Vua làng xã" vào đọc thấy hay hay, ngộ ngộ vui vui. Rất nhiều bình luận nhận xét từ lối cờ đến tính cách của Lão quái, mình cũng xin góp vui 1 chút, đây chỉ là quan điểm cá nhân và cũng là cách nhìn vui về 1 kỳ thủ giang hồ được nhiều người yêu mến, ok? Tiếu ngạo âm tàn!
Loanh quanh trong kiếp cơ hàn
Một mình Lão quái âm tàn lên ngôi
Trình thì cấp tá mà thôi
Nhưng cờ cấp tướng khắp nơi coi chừng
Lối đánh thì rất là rừng
Đang leo lên đỉnh lưng chừng lại rơi
Lốp chưa căng đã xịt hơi
Chưa đi đến chợ đã vơi hết tiền
Thi thoảng có lúc điên điên
Đang thắng đến đít lại liền thua ngay
Nghĩ lại thì cũng A kay
Giang hồ kỳ thủ, chẳng tày thắng thua
Hỏi ra mới biết là Vua
Làng xã, phường xóm, đình chùa...Thăng Long