Mấy giờ bắt đầu đánh hả huynh? Vẫn 3h hay 1h vậy?
Printable View
1h 30 sẽ diễn ra trận chung kết , sau đó là tiệc liên hoan được tổ chức với toàn thể các đội !!!
LV Trường là kỳ thủ đẳng cấp cao, tầm cỡ quốc gia, ngồi bàn "tá" đánh thì đúng là một trở ngại lớn với bất kỳ "tá" nào. Nhưng Quang Trung vẫn không hề nao núng!
Theo tôi trong trận lượt về, Quang Trung nên mạnh dạn tung Trang "tơ" ra trận. Một kỳ thủ có lối chơi táo bạo như Trang, lại rất khát khao thể hiện mình, nếu được cho ra trận và cầm Tiên thì rất tiềm ẩn. Biết đâu đây sẽ là yếu tố tạo bất ngờ?
Kết quả bắt thăm trận lượt về :
Quang Trung - Yên Hòa :
- Nguyễn Anh Quân vs Trần Tuấn Ngọc
- Đặng Hữu Trang vs Dương Văn Long
- Lê Mạnh Hiệp vs Dương Văn Đúc
- Lê Quang Hưng vs Lại Việt Trường
Kỳ Hữu 1 - Sóc Sơn Đông Anh :
- Phạm Quốc Hương vs Phùng Quang Điệp
- Nguyễn Hoàng Chiến vs Lưu Quang Tuyên
- Lê Linh Ngọc vs Đào Duy Sĩ
- Võ Văn Hùng vs Nguyễn Văn Vịnh
Tường thuật trực tiếp ván đấu lượt về Nguyễn Anh Quân (Quang Trung) - Trần Tuấn Ngọc (Yên Hòa)Trần Tuấn Ngọc (Yên Hòa)
Nguyễn Anh Quân (Quang Trung)
Bấm F5 để theo dõi liên tục
Sau 30 nước đi, Trấn Tuấn Ngọc đã giành thắng lợi. Kết quả này đã đưa Yên Hòa tạm thời dẫn trước 2 bàn thắng chung cuộc tính đến thời điểm này. Đội Quang Trung không còn đường nào khác là buộc phải giành thắng lợi ở các bàn còn lại, nhưng xem ra "lành ít dữ nhiều"!
Nguyễn Anh Quân 0-2 Trần Tuấn Ngọc .
Thế Quang Trung như chỉ mành treo chuông rồi !!!
Mất vô địch rồi,ngã cây đánh tam binh chán thế
Đặng Hữu Trang (Quang Trung) - Dương Văn Long (Yên Hòa)
Dương Văn Long
Đặng Hữu Trang
Bấm F5 để theo dõi
F5 mỏi cả tay mà chả có update gì :(
Chắc chắn là Yên Hòa thắng nên một số anh em hơi buồn, lại bia bọt nên không có ai cập nhật
Nghe đồn Yên Hòa vô đich rồi, mọi người đi ún bia hết rồi
Yên Hòa thắng rồi.
Bàn tướng kết thúc sớm nhất với kết quả Quân thua Ngọc làm Trung cá rán buồn so. Đến lúc đó, cơ hội lật ngược của Quang Trung rất mong manh bởi lẽ chỉ cần Yên Hòa thắng ở 1 bàn nữa là vô địch. Ở bàn Trường - Hưng, anh Trường ưu hơn và rất chắc chắn, 2 bàn còn lại thì ở thế giằng co.
Với thế cờ ưu, anh Trường cũng kết thúc ván với thắng lợi. Xem anh Trường đánh chắc chắn quá, không cho đối thủ hi vọng lật ngược. Lúc đấy, Trung cadan ngồi kèm sát anh Trường chắc cũng không tin nổi đội mình có thể lật ngược tình thế.
Có lẽ Yên Hòa thắng 2 bàn và vô địch rồi nên người xem và những người post bài cũng ít quan tâm đến 2 bàn còn lại. Hi vọng ngày mai BTC sẽ cung cấp cho mọi người biên bản đầy đủ của các ván đấu.
Chia buồn với Quang Trung, Quân bún và Trung cá rán nhé.
hôm nay k phải ngày cua quang trung .các bàn đều đánh dưới cơ
Hôm nay, Yên Hòa đánh rất quyết tâm. Quang Trung trong thế buộc phải thắng nên tất cả 4 bàn đều phải xông lên. Rốt cục, mắc bẫy của Yên Hòa. Yên Hòa 3-0 Quang Trung: Tổng tỷ số 8-0.
tỷ số rất đậm, không cho Quang Trung một bàn gỡ nào.
Về cá nhân: 2 bàn tá là Lại Việt Trường và Dương Văn Long chia nhau ngôi vị thứ 1 và 2.
Chúc mừng Yên Hòa, vô địch là rất xứng đáng.
Quả là, ông Bầu Vũ Quốc Sơn đầu tư rất hiệu quả.
Ván cờ này ngọc nổ dùng đòn sát cục ác quả.Chắc là Quân bún tình lừa ngọc con cho pháo chiếu bắt xe nhưng không ngờ bẫy giăng ra lại sập bậy. Tuy nhiên trong cái bẫy giăng ra thì nếu nước thứ 16 quân bún khoan lại chiếu xe trước để ngoc con có cơ hội đấu xe mà mã 8 tân 9 ăn tốt biên trước thì cờ bên Quân bún vẫn đang đẹp và có cơ hội thắng lợi hơn.Nhưng Quân bún chắc do mãi nghĩ đến bẫy nên chiếu xe trước khi ăn mã vào tốt 9.Để tuột chiến thắng và trao cup vô địch cho Yên Hòa.Nhưng Có thể thấy Yên Hòa thường thi đấu rất hay trước các đối thủ cân sức :| Và chức vô địch của Yên Hòa cũng rất xứng đáng :)
Chúc mừng Yên Hòa, Đội xuất sắc nhất đã là đội vô địch
yên hòa quả là yên hòa
Cuộc chơi nào rồi cũng phải kết thúc. Mấy tháng qua, chúng ta đã cùng chia vui với cả giải TLKD lần 2. Xin chúc mừng đội tân vô địch YÊN HÒA.Yên Hòa dưới bàn tay lèo lái của ông bầu Vũ Quốc Sơn đã được tưởng thưởng xứng đáng bằng ngôi vị cao nhất. Thiết nghĩ TLKD cup những năm sau này cần có những cú huých như năm nay (Nghĩa là CLB Yên Hòa bén duyên cùng doanh nghiệp A & A Toàn Cầu và họ đã cho thấy con đường đi là đúng đắn).
Mong rằng giải năm sau có nhiều doanh nghiệp sát cánh cùng các CLB khác sẽ tạo ra một sân chơi TLKD khó lường hơn nũa.
Quang Trung đã làm tất cả, nhưng cũng không thể thay đổi được định mệnh dành cho kẻ về nhì.
MỘT NGÀY ĐÁNG NHỚ
Hôm nay là ngày cuối cùng của giải tranh cup đồng đội TLKĐ lần thứ 2. Tâm điểm chính là trận lượt về Quang Trung - Yên Hòa(Yên Hòa dẫn trước 5-3 ở lượt đi). Hia đội đều bước vào trận đấu với quyết tâm cao, đặc biệt là Quang Trung vì họ đã ở vào thế "dựa vào chân tường", không còn đường lui.
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/DSCN5436.jpg
Không khí của Thanglongkydao quán trước giờ thi đấu
Kết quả bốc thăm lượt về đã đem về chút lợi thế tinh thần không nhỏ cho Quang Trung.
- Nguyễn Anh Quân vs Trần Tuấn Ngọc
- Đặng Hữu Trang vs Dương Văn Long
- Lê Mạnh Hiệp vs Dương Văn Đúc
- Lê Quang Hưng vs Lại Việt Trường
Với các cặp đấu như trên nhiều người cho rằng Quang Trung sẽ có cơ hội lật ngược thế cờ (trừ bàn Lê Quang Hưng - Lại Việt Trường: dù đi tiên nhưng Hưng rất có thể tìm cách cầm hòa Trường).
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/DSCN5441.jpg
Hai đội bước vào trận đấu
Ở bàn 1: Nguyễn Anh Quân lĩnh ấn tiên phong không ngần ngại tìm cách đánh phủ đầu với trận thế Pháo đầu dữ dội. Trận lựot đi ngày hôm trứoc Quân đã giành chiến thắng dù phải đi sau). Nhưng với áp lực giải tỏa, và ghi điểm số cho đội nhà nên trận lượt về này Quân bắt buộc phải giành chiến thắng. Khai cuộc khá ổn thỏa nhưng khi vào giai đoạn trung cuộc Quân đã có dấu hiệu nôn nóng, sốt ruột nên dẫn đến một loạt nước cờ rất mạo hiểm. Ở phía bên kia, Trần Tuấn Ngọc rất tự tin chống trả quyết liệt, có vẻ chỉ cần cầm hòa là đã đạt yêu cầu. Nhưng trong một ngày thi đấu rất hay, Ngọc không chỉ thực hiện được yêu cầu tối thiểu mà còn làm được nhiều hơn thế. Ngọc đã tận dụng được những nước cờ yếu của Quân do sốt ruột để giành thắng lợi thuyết phục.
Thất bại khá sớm của Quân đã ảnh hưởng tâm lý không nhỏ đến những bàn còn lại của Quang Trung. Không còn đường lui, các thành viên Quang Trung đã dồn lên tấn công với tâm lý "không còn gì để mất". Nhưng phần vì sức cùng, lực kiệt , phần vì thần may mắn đã không mỉm cười với họ. Các bàn còn lại đều lần lượt thất thủ.
Bốn bàn thua trắng là một thất bại nặng nề đối với Quang Trung, trận thua cuối cùng của giải cũng là trận thua cay đắng nhất với họ.
Yên Hòa đã thắng lợi hoàn toàn xứng đáng và giành chức vô địch cup Thanglongkydao lần thứ 2.
Xin chúc mừng Nhà vô địch: CLB Yên Hòa!
Xin tặng nhà vô địch bài hát We Are the Champions
Kết quả chung cuộc:
- Xếp hạng Đồng đội chung cuộc:
1) Yên Hòa
2) Quang Trung
3) Kỳ Hữu
4) Sóc Sơn - Đông Anh
- Xếp hạng Cá nhân chung cuộc: Bàn cấp "Tướng"
1) Phạm Quốc Hương
2) Nguyễn Anh Quân
3) Phùng Quang Điệp
-Xếp hạng Cá nhân chung cuộc: Bàn cấp "Tá"
1) Lại Việt Trường
2)
3) Lưu Quang Tuyên
Thông tin các ván đấu và hình ảnh chúng tôi sẽ lần lượt cập nhật trong những bài viết tới, do bận chuẩn bị cho lễ trao giải và bế mạc Cup Thanglongkydao lần thứ hai.
Với mục tiêu lọt vào vòng bán kết , việc đoạt hạng nhì vượt xa chỉ tiêu ban đầu của anh em Quang Trung .
Thua trong 1 trận chung kết bao giờ cũng là 1 tiếc nuối lớn , nhưng thất bại lớn nhất trong ngày hôm nay là anh em Quang Trung chiến đấu mà không có đầy đủ đồng đội bên cạnh .
CLB Quang Trung có sự hậu thuẫn về kinh tế kém nhất trong các đội tham dự giải , nhưng bằng lòng đoàn kết và quyết tâm , chúng ta ngẩng cao đầu khi có mặt trong trận chung kết .
Cảm ơn những nỗ lực của anh em Quang Trung trong từng vòng đấu , chúng ta xây dựng 1 clb không chỉ biết THẮNG cùng nhau , mà còn biết THUA cùng nhau nữa .
Với cương vị lãnh đội của Quang Trung ,tôi xin hứa Quang Trung sẽ trở lại trong mùa giải mới mạnh mẽ hơn với lực lượng đầy đủ hơn và 1 tinh thần đoàn kết nỗ lực hết mình .
Chúc mừng nhà vô địch Yên Hòa , hẹn gặp lại các bạn trong mùa giải tới .
Nhân đây tôi cũng xin cảm ơn những tình cảm của mọi người dành cho Quang Trung trên diễn đàn , cảm ơn tất cả và hẹn gặp lại .
Ta trưởng thành và chín chắn hơn sau những thất bại , đêm hôm nay chắc chắn sẽ là 1 đêm dài , nhưng : Ngày Mai Sẽ Là Một Ngày Mới !!!
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA LỄ TRAO GIẢI VÀ BẾ MẠC CUP THANGLONGKYDAO LẦN THỨ 2
Tất cả những ai tham dự lễ trao giải và bế mạc đều cảm thấy phấn chấn và vui vẻ trong lòng. Những phần thưởng hết sức có ý nghĩa cho mỗi đội là sự ghi nhận những thành quả và tình yêu đối với môn thể thao trí tuệ này.
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/DSCN5456.jpg
Hình ảnh tổng kết giải
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/DSCN5457.jpg
Cup cho 4 vị trí cao nhất giải
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/DSCN5471.jpg
Kỷ niệm chương cho tất cả các đội tham gia
Ngay sau lễ trao giải và bế mạc là buổi liên hoan vô cùng thú vị với sự góp mặt đầy đủ của toàn thể các CLB tham dự, đội ngũ HLV, trọng tài, khách mời.... để chúc mừng cho giải thành công tốt đẹp
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/DSCN5464.jpg
Quang cảnh chuẩn bị
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/DSCN5474.jpg
Cả nhà cùng vui nào
Cờ tướng quả là một thú chơi tao nhã để chúng ta giải tỏa những căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta sẽ có thêm nhiều năng lượng để làm việc và sống có ích trong cuộc đời. Từ những ván cờ hay, chúng ta có thêm những người bạn mới cùng sở thích,và cứ thêm một người bạn chúng ta lại có thêm một niềm vui!
Xin cảm ơn Ban tổ chức, các HLV & Trọng tài, Các kỳ thủ, Các Mạnh thường quân, các phóng viên chiến trường, toàn thể các nhân viên của Thanglongkydao quán, các khán giả gần xa ... đã theo dõi, ủng hộ và động viên giải đấu trong suốt những chặng đường đã qua.
(Nhiều hình ảnh sống động sẽ được các phóng viên lượt lượt đăng tải trong những bài viết tiếp theo)
CHUYỆN BÊN LỀ
Kể về Lưu Quang Tuyên (Sóc sơn- Đông Anh) : Lưu Quang Tuyên đã có 3 lần nhận giải lần này và là người nhận nhiều giải nhất:
- Giải 4 đồng đội
- Giải 3 cá nhân: Bàn cấp "Tá"
- Giải "Kỳ thủ đem đến nhiều cảm xúc nhất cho khán giả"
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/DSCN5443.jpg
Lưu Quang Tuyên - thứ 2 bên trái
Hẳn là nhiều người tò mò không hiểu sao lại có giải thứ 3 kể trên dành cho Lưu Quang Tuyên? Thật khó có thể trả lời cho thật đầy đủ câu hỏi trên! Chỉ có những ai thường xuyên theo dõi Tuyên tại giati lần này mới có thể cảm nhận đầy đủ được lý do trên.
- Anh là người thường xuyên tổ chức "họp báo" sớm để thông báo kết quả ván đấu của mình cho mọi người, phân tích những nước hay cho đối thủ thấy rõ mình cao cờ như thế nào trong khi trận đấu vẫn đang diễn ra. Tuy nhiên sau đó thì nhiều ván đấu chỉ đạt kết quả hòa, có khi Tuyên còn bị thua cờ!!!^:)^^:)^^:)^^:)^ Nhiều khi cười ra nước mắt với anh Tuyên này.
- Trong ván cờ anh thường có thói quen đưa ngòn tay chấm, chỉ, hay gõ vào bàn cờ liên hồi như các vũ công múa điệu Lăm Vông.
- Anh tham gia thi đấu vô cùng nhiệt tình, hàng ngày đến nơi thi đấu cách nhà khoảng 40 km và về nhà ngay khi trận đấu kết thúc. Thật đáng khâm phục với tình yêu mà anh dành cho cờ.
- Biên bản thi đấu của anh Tuyên có các nét chữ giống như chân của con gà giầm nhầm vào lọ mực, rồi bàn chân đầy mực ấy giẫm lên biên bản!!!
... Và còn rất nhiều điều khác về Lưu Quang Tuyên nữa....
Anh hoàn toàn xứng đáng với giải "Kỳ thủ đem lại nhiều cảm xúc nhất cho giải đấu"
Kể về con dấu đỏ "Yên Hòa về nhì": : Chả là ngày hôm qua, Themgaidep có chuẩn bị cho Yên Hòa một con dấu xác nhận vào bằng khen ở vị trí về nhì, và hôm nay , sau khi nhận giải nhất, Ông bầu của Yên Hòa đã yêu cầu Themgaidep phải chỉnh sửa ngay con dấu đó. Themgaidep giữ lời hứa và xin được làm lại con dấu khác để xác nhận cho CLB Yên Hòa
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/YenHoa-1.gif
Con dấu mới của BQT TLKĐ xác nhận cho Yên Hòa
Và tặng Yên Hòa hai câu thơ mà Themgaidep "chôm" được:
Ngửa mặt lên trời hận đời vô đối
Nhìn xuống đấu gối vô đối là ta!
http://i975.photobucket.com/albums/a...angTrung-2.gif
Con dấu mới của CLB Quang Trung
Hy vọng ông Bầu Yên Hòa hài lòng! :-h:-h:-h:-h
đại yến "đạm bạc" quá,tiếc rằng máy ảnh hết pin k thì....hihi!
Yen Hoa khoi dau giai rat vat va? Tu khi goi Lao Tuong Duong Van Duc vao. Doi tuyen yen hoa tinh than on dinh, oanh chac chan va bay hon rat nhieu. Cam on Bac Duc. Bac la tinh than cho dua cho cac ky thu tre tai nang cua Yen Hoa.
Cong nhan Manh Su LVT oanh hay that ( nuoc di thong minh vai, xem LVT danh co phe lam )
Thế này a Việt nhé : đó là nước 19, nếu Quân đi S5.4 thì như sau :
19. S5.4 M7.6
20. T5.1 X8.9
21. M9.8 T4.1
22. P5-9 M6/4
Đến đây Quân có 1 số lựa chọn sau :
a) 23. T5-6 X8/1
24. S4.5 X8-5
25. T5.1 X5-1 Ngọc win
b) 23. T5-4 X8/1
24. T4.1 P5/1
25. T4-5 X8/1 Ngọc win
c) 23. T5/1 M4.3
24. T5.1 X8/1 Ngọc win
CHUYỆN BÊN LỀ sao thèmgaidep lại viết : về nhà ngay khi trận đấu diễn ra ?, (kết thúc)
ông Long cận Yên Hòa óanh lên cờ vù vù đứng á quân cá nhân bàn tá .
Ngoài ra còn 1 hiện tượng nổi lên là Đào Duy Sỹ của Sóc Sơn óanh lên kinh khiếp anh Trí BS nhỉ :D !