Bố cháu nhầm cơ bản !!!
Printable View
Hô hô, lần này thì em nhầm , xin lỗi các bác nhé !!!
Các bạn nghi ngờ họ gian trá thì hơi hẹp về suy nghĩ một chút.
Họ bỏ ra hàng vài chục tỷ USD làm cả 1 ASIAD hoành tráng vậy, tài trợ cả cho nhiều đoàn (Đoàn VN được tài trợ 30 người).
Thế thì họ gian lận làm gì cho uổng công, mang tiếng. Giải thưởng đáng bao nhiêu đâu so với quy mô tổ chức.
Chắc chắn họ quyết tâm giành bằng được HCV nhưng do chính sức của họ.
Bảng nữ có 8 người đấu 7 vòng thì vừa vặn thành vòng tròn luôn.
Khỏi tính hệ Thụy Sỹ làm gì mát công. Cuối cùng gặp nhau hết nhỉ?
Hồng Chí giờ đánh tanh tưởi lắm, xem các ván gần đây tính về sức nghĩ trung cục chả kém ai ở Trung Quốc đâu, đánh với Bảo giải trẻ, giải Vũng Tàu ván được ván thua, Bảo gặp tay này xương lắm đây
Trung quốc chắc chắn vô địch nam nữ cờ tướng Asiad 2010. Điều này không cần bàn, hiển nhiên.
hơn đẳng cấp + lợi thế đi tiên = win
cái đó là dĩ nhiên rồi
bên nữ chắc khó có bất ngờ.
còn bên nam thì còn hy vọng
:)
Nữ với HCB là đúng thực lực!
haha! Hồng Trí ván này chỉ từ hòa đến thua!
Ghê thật! HT đang dụ cho Trần Chấn Kiệt tấn công để không thể về thủ, cờ dễ thành cở tàn lời 2 chốt
Đang coi bên TGCT
Giờ thì HT còn xe, pháo, chốy ,sĩ tượng toàn. Kiệt còn xe, pháo khuyết tượng. Chắc Kiệt die quá!
Kiệt thua chắc rồi, Hồng Trí đúng là đại cao thủ!