Có kết quả rồi Trung Quốc 2-0 Việt Nam(thua 2 hòa 1)
Ko thắng nó nổi chán thật
Printable View
Có kết quả rồi Trung Quốc 2-0 Việt Nam(thua 2 hòa 1)
Ko thắng nó nổi chán thật
hi vọng ông này chém gió cho vui
Đẳng cấp của Trung Của cao quá , ông kia chém gió còn thiếu khi Tầu nó thắng tuyệt đối VN mình ko đỡ nổi , tâm phục chứ biết sao hu hu
Bùi Thanh Long tiên bại Trịnh Uy Đông China ở giải trẻ , thằng này mới 16 nhưng nó chém ngã cả Lữ Khâm hòa vs Hứa Ngân Xuyên thì đến Bảo cũng ko nhá nổi nó nữa là em Long coi như HCBạc cũng còn khó
chả hiểu BHL nghĩ gì khi ván đi tiên duy nhất với UDuong có thể nói là mềm nhất lại giao cho TAS- bại tướng thường xuyên của Tàu
Uông Dương có thể kém Hứa Ngân Xuyên nhưng ko hề kém Hồng Trí . Nếu xét về đối đầu Uông Dương ở cửa trên vs Hồng Trí thứ hạng trên bảng xếp hạng anh Hùng China cũng trên Trí . Ngày xưa năm 2008 cũng thắng tuyệt đối Vũ Quân cả 2 ván năm 2008 bạn nên xem lại nhé . Có thể nói giao tiên thủ cho Trịnh A Sáng là sai lầm nhưng tuyệt đối Uông Dương chưa bao giờ là mềm cả :-o
Mình nghĩ rất có thể VN tính TQ sẽ giấu Hứa Ngân Xuyên ở bàn hậu thủ .Do đã nắm được chiến thuật của ta thường xuyên để Nguyễn Thành Bảo nắm tiên thủ . Nên quyết định " thí " bàn Sáng và tập trung vào 2 bàn Bảo vs Huynh còn lại ..... Nhưng đáng ra nên để Nguyễn Hoàng Lâm sau 3 ván thắng ( phong độ cao ) thay Sáng tiên thủ vs bàn của Uông Dương thì cuộc chơi chắc sẽ sôi nổi hơn , hic hic !
Uông Dương = Hồng Trí , có phần sắc sảo hơn Vương Bân dù mới thua VB 1 ván cờ gây tranh cãi ở giải cá nhân vừa rồi . Nói chung là thuộc vào hạng đại tướng của Tàu rồi , mình đánh giá UD chả thua gì đội Hồng Trí , Tưởng Xuyên và Triệu Hâm Hâm cả . Giải đồng đội năm ngoái Hồ Bắc vô địch công của UD to ngang HT . Cặp song sát của Hồ Bắc mà , phong cách của UD còn có 1 cái gì đó rất sắc bén nữa , công mạnh hơn thủ , đúng là thần tượng của mình hihi.
Thi đấu nội dung đồng đội thì VN không hề có cửa với TQ; TQ có thể đưa ra 40 đội hình đủ sức đánh bại VN, 1 thực tế đáng buồn nhưng chúng ta phải chấp nhận
@ shoes : bro có chủ quan quá ko ? làm gì tới 40 đội hình . Đồng ý là TQ mạnh hơn hẳn VN ta nhưng ko có nghĩa như bro nói .....
Có anh nào ở Malaysia thì cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe ba em Trềnh A Sáng và chúc ba em thắng trận trở về. Cám ơn mấy anh nhiều!!!
Nhiệm vụ ngày mai là phải chém được Hồng Kông vs 3 tay cờ khá cứng là Triệu Nhữ Quyền , ÔNG Đức Cường và Hoàng Học Khiêm để chắc suất thứ 2 . 2 Vận động viên Nhữ Quyền vs Học Khiêm đã 1 hay 2 lần tham dự giải A1 China nhưng thường thì cũng ở nhóm cuối bảng xếp hạng ( tầm 100 vdv )
Nghe tin VN Mình lại thua bọn tàu buồn thiệt buồn nhưng không bất ngờ vì nếu các bạn để ý thấy họ chơi cờ ở trong những kỳ viện đẹp như tranh . chơi cờ ở chốn tưỡng như không vướng chút bụi trần thì mói sãn sinh ra được những nước cờ siêu phàm.. mình chỉ biết hy vọng và đợi chờ cơ hội thôi các bạn ạ.. cố gằng được hạng nhì là thành công rồi . :)
Hiện nay VN vs Hồng Kông đang bằng điểm lẫn bằng cả hệ số ( cùng 3 thắng 1 thua China và đều cùng 16 điểm ván đấu ). Thôi thì thất bại trận tranh HCV nay cố mà thắng trận tranh HC Bạc vậy
40 đội hình tức là 120 người ? Bạn lộng ngôn quá ,bạn đã nghe Hứa Ngân Xuyên và Lữ Khâm nhận xét về Nguyễn Thành Bảo và Lại Lý Huynh chưa . Mọi thứ đều là tương đối nhưng bạn xem lại người đứng thứ tầm 100 trở ra liệu có thể bằng Nguyễn Thành Bảo và Lại Lý Huynh được không nhé . Chắc là ko bằng đâu . Muốn so sánh bạn thử thống kê xem Bảo đã đánh được tầm bao nhiêu ván với Tàu , thành tích thế nào , rồi so sánh với người đứng thứ 100 của họ xem người đứng 100 ấy có thể đánh đánh bại ( dù 1 lần ) Tưởng Xuyên , Hồng Trí , Lữ Khâm và Triệu Quốc Vinh được không ? Tôi nghĩ rằng ko đâu . Nguyễn Thành Bảo từng nói rằng anh ấy tầm ngang với tầm top 30-35 của Trung Quốc , có lẽ ko nói quá lắm đâu.
40 đội hình thì cũng khó nhưng việc Hồng Trí thua 1 kỳ thủ hiện đứng tầm hạng 80 thì ở TQ là thường mà cũng ko dưới 1 lần . Danh thủ Kim Tùng Đại Liên( hạng 74 ) hậu thủ có thể đánh bại được Hồng Trí và Triệu Hâm Hâm việc này Bảo khó làm nổi tại ngay Liên Tái vừa qua . Nói Kim Tùng mà kém hơn Lại Lý Huynh thì ..... còn lâu . Hoàng Trúc Phong hạng 60 cũng hạ được Hứa Ngân Xuyên và Trần Xung hạng 89 đã 2 lần đánh bại Hồng Trí .Lương Quân , Hắc Kế Siêu sít soát 100 hạ của Lữ Khâm lẫn Triệu Quốc Vinh thì ko phải đùa . Thực tế hạng tầm 35 như Trương Cường thì VN cũng chưa ai qua được ....
Ngay như Tạ Nghiệp Kiền hạng 51 chém đủ cả Uông Dương , Hồ Vinh Hoa , Triệu Hâm Hâm ở Trí Vận Hội là đủ hiểu .Huynh hay Bảo thì cũng khó mà hơn nổi cái nhóm 7 hay 80 bên nước bạn .
Tại giải Quảng Ninh vừa qua , em Tuấn Ngọc cũng vào tranh luận nói Tần Vinh ko kém bất cứ ai ở VN ta mà hiện tại anh này cũng chưa thấy xuất hiện trên bảng phong thần Trung Quốc , dù Tần Vinh hay Tần Kính Tùng cũng đã từng tham gia hạng 2 China Đồng Đội và so đẳng cấp vs những danh thủ kể trên còn dưới nữa ấy chứ ....
Xin chia sẻ vài suy nghĩ về khái niệm thứ hạng, thực lực và thắng thua, qua đó thử giải thích về thành tích thi đấu của đội VN.
Sách cờ TQ có câu đại ý: thành bại muôn đời là do lý luận, còn thắng thua nhất thời là do lực mạnh yếu. Nếu hiểu lý luận bao gồm phương pháp lý giải và kiến thức thì các kỳ thủ TQ phần nào đó có chung một nền tảng hệ thống lý luận mạnh và chặt chẽ. Giữa các trung tâm cờ luôn có sự giao thoa học hỏi; kinh nghiệm thi đấu, lý luận cũng được tổng kết phát triển và phổ biến thường xuyên bởi những chuyên gia lão luyện; các nghiên cứu cũng ko chỉ bó hẹp trong phạm vi cờ mà còn về phương pháp, hệ thống huấn luyện. Chính vì thế có thể nói khoảng cách lý luận giữa top 100 của TQ là ko nhiều, do đó giữa đầu top và cuối top cũng thường có thắng thua, chủ yếu nguyên nhân là do yếu tố phong độ, tâm lý, may mắn. Vì thế sách cờ TQ cũng có câu ko nên lấy thành bại để luận anh hùng, và ko hiếm người vô địch TQ chỉ là do may mắn.
Khả năng tư duy, đầu óc, năng khiếu về cờ của top đầu VN thì ko đến nỗi kém TQ nhiều, nhưng khoảng cách lý luận giữa 2 làng cờ quả thực còn rất lớn. Trong quá khứ đối đầu, những trận thắng hay hòa của VN đều xuất phát từ việc đưa TQ ra khỏi bài bản lý luận thường thấy của họ (trận Bảo thắng Trí ở giải trẻ, trận Mai Thanh Minh hòa Hứa Ngân Xuyên, …) hoặc do đối phương mắc sai lầm về tâm lý (ko muốn hòa như trận Quân thắng Lữ Khâm). Qua các giải đấu, TQ rút kinh nghiệm nhiều thì những việc này ít có cơ hội tái hiện nữa, nên hiện giờ VN kiếm được chiến thắng trước TQ cũng là rất khó khăn. Thành Bảo nói mình ngang với top 30-35 TQ chắc là nói về lực cờ, còn nếu nói về thành tích, đánh đường trường với top 100 TQ, phần thua chắc Bảo nắm nhiều hơn. Điều này ko phải do lực cờ ko bằng, mà là do hệ thống lý luận như đã nói ở trên.
Làng cờ VN đang trong thời kỳ quá độ. Yếu tố bất ngờ đã giảm đi nhiều, đối thủ cũng đều nghiên cứu rõ phong cách lối đánh, điểm mạnh yếu của mình, nên tỉ lệ giành phần thắng càng ngày càng khó. Nhưng như thế ko có nghĩa con đường đang đi là sai lầm. Muốn vươn lên đỉnh cao thì phải biết kiên trì, chấp nhận và học hỏi từ thất bại.
Xin chúc đội VN mai thi đấu thắng lợi.
ai co biên bản các ván đấu giữa VN-TQ ko nhỉ?post lên cho anh em xem với..
tôi thấy chúng ta đam mê cờ là do tự phát tự làm,chứ chẳng thấy có ông nào ở nhà nước quan tâm.Do đó chúng ta ngày càng tụt hậu so với các nước bạn thôi.Cây mà chẳng bón phân tỉa cành thì cuối cùng nó chẵng đẹp mà còn còi cọc thêm.VN mình bao giờ mới có được HLV như Từ Hoàng Thông(đẳng cấp lẫn trình độ văn hóa) ,thì mới mai ra.
Cờ tướng Việt Nam thế là quá hay rồi ! Trong khi thiếu thốn đủ thứ mà chỉ thua có mỗi đại ca Trung Quốc thôi. Thử hỏi nếu giải đồng đội toàn quốc mà đội Mù Căng Chải về 3 thì có động trời không ?.
bạn xa12 phân tích cực kỳ chính xác , khả năng tư duy VN ko kém TQ nhưng việc hệ thống , trao dồi và làm việc nhóm cũng như phân tích thì còn 1 khoảng ..... khá xa . Thất bại ko đáng xấu hổ mà cái đáng sợ nhất là thua mà ko dám nhận thua hay thiếu sót .... Cầu thị tiến bộ thì e rằng sẽ ..... cứ thế thôi . Đánh giá cơ hội HCV TQ vs VN là 50/50 ko đáng phì cười như bro Shoes nói ( vì ra quân lại nói cờ nó hay lắm mình về nhì là hay rồi à ... ) Cái chính vẫn là khích lệ quân sỹ tiến lên . Nói vậy là để anh em ko ngại mà chiến đấu còn thực lực là cái ai cũng hiểu ..... Dù thua Trung Quốc , Việt Nam vẫn là nền cờ tướng duy nhất lúc này có khả năng tranh hùng vs họ đó là điều nên thừa nhận .
Các nước mong muốn phá vỡ thế độc tôn về cờ tướng của Trung Quốc. Ở Việt Nam mình các kỷ thủ muốn phá vỡ thế độc tôn của Nguyễn Thành Bảo và Lại Lý Huynh. Không biết theo các bác thì làm thế nào?
Lại Lý Huynh chưa đạt đến tầm của Nguyễn Thành Bảo . Nguyễn Thành Bảo 5 năm qua là số 1 VN , trước đó là Trịnh A Sáng và phần nào là Quân trước nữa là Mai Thanh Minh . Trải dài từ những năm 90 cho đến nay , tuy nhiên sự độc tôn của Trung Quốc có từ bao giờ cho đến nay thì ai cũng biết . Cho nên những Bảo , Sáng , Minh là số 1 trong giai đoạn của họ còn Trung Quốc thì vẫn cứ là số 1 hay gọi chính xác là Độc Tôn còn những người kia chỉ là tính " thời điểm " thôi chưa hẳn là Độc Tôn....
Khoảng cách giữa hạng 1 và hạng 100 của TQ là không quá 1 tiên,trong khi đó Tưởng Xuyên hay HNX chấp Bảo 1 tiên đánh có lại không???kể cả những người không có tên trong top 100 của thì khả năng của họ cũng rất toàn diện và đáng nể , không hề kém Bảo;tôi không biết NTB có nói tầm 30-35 TQ như bạn nói hay không,nếu có thì chỉ có là nói phét.
Tại vòng 6 diễn ra sáng nay, Yến "béo" tiếp tục thắng ván thứ 5 liên tiếp trước đối thủ Nhật Bản, đạt 10 điểm tuyệt đối sau 5 ván, ngang bằng Vương Lâm Na. Cơ hội gây bất ngờ của Yến vẫn còn, nhưng chỉ tiêu khả quan hơn là Yến sẽ chắc chắn trở thành Á quân châu Á kèm theo danh hiệu Quốc Tế Đại sư. Xin chúc mừng em! Chúc mừng luôn "lẩu dê" Trần Chánh Tâm đã đào tạo nên một cô học trò cưng đầy triển vọng!
Riêng tôi nghĩ việc cử Hoàng Yến đánh giải này là hợp lý, tạo cơ hội cọ xát cho em, cũng phù hợp với mục tiêu trẻ hóa ĐTQG (chúng ta đang có nhiều VĐV trẻ rất muốn vươn lên, nhưng thiếu điều kiện cọ xát quá).
Đôi dòng tâm sự của một người hâm mộ bình thường:
Có ai nghĩ Real (đang lên như diều) lại thua trắng Barca 0-5? Vậy mà điều ấy vẫn xảy ra, choáng váng!
Cờ tướng mình với TQ càng k thể so sánh kiểu Real với Barca được. Đợt rồi, Reporter sang TQ, chỉ nhìn cái kỳ viện của TP Quảng Châu thôi cũng đủ choáng.
Khắp Trung Hoa có bao nhiêu cái kỳ viện như thế? Bao nhiêu công ty tài trợ cho cờ tướng, ngay cả một Lữ Khâm cũng có kỳ viện riêng mình. Hệ thống lý luận của họ cực kỳ bài bản, nghiên cứu cặn kẽ sâu xa. Ngay cả soft ware của họ chắc cũng "xịn" hơn mình (ĐTQG mình hình như cũgn chỉ xài sw bản crack thôi)... Bì sao được?
Họ quá bài bản, quá chuyên nghiệp. Đời sống VĐV quá tốt (cỡ Lữ Khâm, Hứa Ngân Xuyên, Uông Dương hay Hồng Trí cực kỳ được coi trọng, lương cao, bổng tốt, liên tục có các giải thưởng lớn...), nhà nước chăm lo đầu tư, vì đó là môn thể thao "quốc hồn quốc túy" của TQ. Mình so với họ sao được? Khát vọng thắng Tàu thì vẫn có đấy, nhưng cũng chỉ là mong đột biến, 1 -2 ván nhất thời thôi. Cho nên, thiết nghĩ chúng ta không nên quá nghiệt ngã khi nhìn vào những thất bại như vừa qua.
Chúng thử ví có 3 Thành Bảo đi, liệu có thắng nổi k? Tôi cho là không, 3 Thành Bảo thì có lẽ chỉ mong 1-2 ván hòa trong 3 ván là tốt rồi.
Vậy thì, có 10 HLV như ông Hoàng Đình Hồng làm việc với ĐTQG cũng chẳng giúp mọi thứ khá lên được! HLV chỉ đóng vai trò quản lý, đốc thúc, giúp các VĐV tập tành, giữ gìn quy củ... thế là tốt rồi. Cái chính vẫn phải xem lại nền tảng, ta đang thua và thua rất xa TQ từ gốc rễ, hạ tầng cơ sở. Vậy thì chớ kỳ vọng quá nhiều. Hạng 2 TG nếu có cũng là tốt rồi, cá nhân tôi nghĩ vậy!
Thực lòng, với tư cách một nhà báo chuyên viết về thể thao mê cờ, tôi rất chia sẻ với khó khăn của anh em làng cờ VN. Được đi đây đó, gặp gỡ, giao lưu mới thấy, mình thiệt thòi quá nhiều. Ý tôi là làng cờ của mình. Các VĐV cờ của ta lương quá thấp, cỡ tuyển thủ HN như Khánh Ngọc, Vũ Huy Cường được bao nhiêu? Hơn 2 triệu? Đủ nuôi bản thân và vợ con không? Một năm mình có bao nhiêu giải hoành tráng, giải thưởng đủ để giúp VĐV trang trải? Bao nhiêu VĐV mạnh mới có một vài người được giải?...
Thế là để trang trải cuộc sống, nhiều VĐV mạnh cứ phải tìm cách đánh độ, hết "ngửa" tới "úp", mà phải chấp, thậm chí chấp sâu... Cờ bất ổn là đương nhiên. Thời gian đâu mà nghiên cứu bài bản (chưa nói tới những biến mới, phát triển mới trong thực chiến làng cờ thế giới)? Có nghiên cứu chăng nữa cũng chỉ là cho có, không thể quy củ được!
Thương lắm và trăn trở lắm, nhưng thi thoảng cũng chỉ viết lên 1 -2 bài báo trong phận sự của mình, vậy thôi. Chỉ mong đến ngày nào đó, cờ sẽ được nhìn nhận khác hơn, nói đơn giản: Bao giờ cờ tướng đựơc xem và đầu tư như 1 môn thể thao trí tuệ, một môn thế mạnh của TTVN theo đúng nghĩa, mới mong hy vọng có thể rút ngắn khoảng cách với Tàu khựa.
Mong lắm thay, đến cái ngày ấy (không biết bao giờ)...
Thôi Bình ơi ! Nói chuyện lương lậu làm gì !
Ở ta, ngay cả lương của trưởng ban biên tập như bạn há chẳng nuôi được nữa là so lương của vdv cờ tướng. Công chức như tớ nếu có xảy tay xểnh chân thì ngồi nhà đá dài dài mà lương cũng chỉ <3 củ. Nhưng được cái có thời gian chơi !!!
lần này đi malaysia đau có chị hương đâu nè!
cảm ơn tâm sự chân thành của anh Bình béo .... Và dĩ nhiên Real có thua Barca 0-5 thì đẳng cấp của họ là tương đương Barca . Việc 1 HLV nói chúng ta 50/50 vs Tầu là động viên anh em cố gắng đó là điều hiểu được . Ko nên suy xét quá đà rồi tự đánh giá mình quá cao để khi thua trận thì .....
Nguyễn Thành Bảo không thi đấu tại giải quốc gia của Trung Quốc nên chúng ta không thể xác định được chính xác anh Bảo nằm ở đâu trong các top của họ . Có điều nếu anh Bảo xác định mình nằm trong top 35 hoặc 40 của Trung Quốc thì cũng là nhận định của cá nhân anh . Tôi nói thật chẳng biết lực cờ bạn đến đâu mà bạn cứ phán như đúng rồi , lại còn dùng những từ không xây dựng như trên nữa . Cá nhân tôi công nhận cờ chúng ta kém nhiều so với cờ Trung Quốc nhưng cũng không nhiều như bạn nghĩ đâu . Đừng có ngồi 1 chỗ mà phán xét như vậy , thân ái !!!