Cũng là 1 ý kiến hay , hình như bài viết của mình vừa mất tích thì phải >:D< .
Printable View
Cá nhân tôi rất thích Đội hình 2 của CLB Anh Em với nhiều cá nhân đã có thành tích rất tốt tại các Giải phong trào trong thời gian gần đây như
Bùi Mạnh Hảo
Lê Văn Sơn
Trịnh Xuân Thắng
Phùng Minh Dũng
v v
Nhiều khả năng " Bộ Tứ " này sẽ tạo lên sự đột biến tại Giải đấu.
Chúc đội Anh Em 1 và 2 Thi đấu thành công tại Giải Thăng Long Kỳ Đạo năm nay.
Mình nghĩ chia 4 bảng,lấy 4 đội lọt vào bán kết giải trước làm hạt giống 4 bảng, lthi đấu vòng tròn tính điểm ấy 2 đội đầu bảng vào tứ kết . Thế thức này sẽ gây canh trạnh đến phút cuối cùng , tránh đc trường hợp đội chắc suất vào thi đấu thiếu động lực.
Việc 7 đội mỗi bảng mà lấy có 2 đội vào vòng trong thì quá khắc nghiệt , sẽ có 1 vài đội mất động lực buông xuôi .
Với mục tiêu lớn nhất là vì phong trào , BTC đã bàn luận rất kỹ để đưa ra phương án lấy 4 đội mỗi bảng để tăng cường giao lưu cọ xát , mong các bạn ủng hộ cho quyết định của BTC !!!
Chốt danh sách của Quang Trung club ( 7 người cả lãnh đội ) :
1- Lê Mạnh Hiệp ( Lãnh đội )
2- Vũ Huy Cường ( Đội trưởng )
3- Phạm Thanh Tùng
4- Tôn Thất Hưng
5- Nguyễn Đức Hà
6- Lưu Khánh Thịnh
7- Trần Quốc Hoàn
Lưu Khánh Thịnh có phải là anh Thịnh con không Trung ơi...hay là anh Thịnh to :))
Anh Thịnh to anh ạ , đang choang choác mồm dọa dẫm ở quán đây :D !!!
Danh sách đội Việt Sơn:
Lãnh đội: Nguyễn Kỳ Tú.
VĐV:
1. Phạm Tuấn Linh.
2.Bùi Khắc Hưởng
3.Nguyễn Thế Tuấn.
4.Nguyễn Anh Hào.
5.Nguyễn Hồng Thanh.
6.Nguyễn Minh Ngọc.
7.Phan Anh Tuấn.
Hic,giờ G sắp điểm mà mình vẫn chưa nhận được chỉ thị của "trên".Sắp đến giờ khai hỏa rồi mà chẳng biết có những súng ống gì nữa:(
@Minh Ngọc: đội Việt Sơn có cả Huanganxuyen với "Hồng Trí",không mạnh thì sao...keke!
Đội Tây Sơn ra độ dù cho đội Sóc Sơn đi tiên vẫn được quyền đồng banh.mọi chi tiết liên hệ xin liên lạc với đại bàng ĐÀO CAO KHOA.va Tu béo thit quay lãnh đội TÂY SƠN
Ái chà , giang hồ nổi sóng rồi đây , he he !!!
Tôi xin vô cùng thương tiếc báo anh em bạn bè thân thiết gân xa.Đươc nghe hung tin đội Quang Trung có thêm Anh Lưu Khánh Thịnh cờ rất cao nhưng mà quý vị hơi đen.Vậy khi thi đấu nếu có lỡ gặp Kỳ Hữu thì nên coi chừng nhé vi bên Kỳ Hữu có Hiêp sĩ Hùng béo sẽ được cử ra để tiếp ngay.Còn may mắn Quang Trung vào được vòng trong gặp Tây Sơn thì đã có Sơn hàng mành được đưa ra để điều trị.Tội nghiệp Quang Trung wa.Anh Thịnh cờ rất cao nhưng lại gặp toàn khắc tinh.hic hic Xin báo trước để quý vị cẩn trọng.
He he , sợ nhất là Kiên con cùng Tây Sơn rụng sớm , chúng ta không được hội ngộ anh tài , khi đó mới thật đáng thương tiếc :)) !!!
Ban tổ chức nên có các động tác cần thiết để 1 số danh thủ nổi tiếng nhưng sắp tới thành tích lại ko được nổi lắm lại sớm nản chí bỏ cuộc giữa chừng làm cho giải đấu ko được trọn vẹn,
xin gợi ý 1 cách là sẽ chiêu đãi rượu chè em út + karaokemỏi tay để nhằm giữ chân các sao có tuổi lớn nhưng chí lại nhỏ ....!!!!! nếu như các sao này chịu khó tiếp tục làm khán giả từ B đến Z tại Kỳ đạo cốc và điều kiện này phải được ... Đô (đại sát tử) xác nhận bằng cách bấm lỗ hoặc cắt góc vào...1số bộ phận quan trọng .
@ Thanghong : Việc đấy lãnh đội chịu trách nhiệm , liên quan gì đến BTC hả anh ???
Xét về đội mạnh nhất phải kể đến đội của trùm bom nổ TTN :D
Inter lúc nào cũng vui tính đây là một lợi thế vô cùng quý báu của imporlinh khi những trang cờ nổi tiếng của TRung Quốc inter đều rất thông thạo nếu Trần Tuấn Ngọc là ông chủ của imprlinh thì chắc chắn sẽ giao toàn bộ chuyên môn cho Lâninter vì công bằng mà nói không ai xứng đáng hơn Lânintetr trong vai trò cố vấn chuyên môn mong rằng trong thời gian tới Lâninter tiếp tục cống hiến cho diễn đàn những bài viết hay
Những điểm mạnh và điểm yếu của imporlinh TTN biết rõ trong lòng bàn tay
ĐỘI I: Tranh chấp huy chương, không thương đối thủ
1. Phùng Quang Điệp
2. Nguyễn Khánh Ngọc - Đội trưởng & Lãnh đội
3. Trần Quyết Thắng
4. Nguyễn Thanh Tùng
5. Vũ Khánh Hoàng
6. Nguyễn Thăng Long (Dự bị 1)
7. Đinh Quang Hưng (Dự bị 2)
8. Dương Đình Trung (Dự bị 3)
ĐỘI II: Thỏa mãn đam mê, không chê phần thưởng
1. Trần Nguyên Thăng
2. Dương Văn Long - Đội Trưởng & Lãnh đội
3. Mai Quý Lân
4. Dương Đình An
5. Phạm Văn Huy
6. Vũ Quốc Sơn (Dự bị 1)
7. Nguyễn Thành Công (Dự bị 2)
8. Đỗ Văn Trường (Dự bị 3)
Chúc 2 huynh đệ Lân và Thăng có kết quả tốt trong giải đấu lần này.
Ngay một cao thủ hàng Tá cứng như Trường "Nghĩa Tân" cũng chỉ là "dự bị 3" của đội Importlink 2. Quả là Importlink có thực lực quá hùng hậu!
bro jayjay có phải tên thật la Lữ Nhất Phương?
Dù là thành viên chính thức hay dự bị thì tất cả các Kỳ thủ Import Link đều có thể và sẵn sàng nhường xuất chính thức của mình tạo điều kiện cho các đồng đội khác ưu tú hơn có cơ hội lập công.Tất cả chỉ vì một mục tiêu cuối cùng đó là " chiến thắng của cả đội ".Trong mùa giải Thăng Long Kỳ Đạo năm nay đội Import Link đặt mục tiêu chính cho Giải đồng đội.Còn Giải cá nhân thì sẽ do Ban Chủ nhiệm cân nhắc và tạo điều kiện cho những Kỳ Thủ có nhiều khả năng,triển vọng cạnh tranh.Tuy nhiên những kỳ thủ đó vẫn luôn phải nhớ rằng chúng ta đang cùng thi đấu trong một Giải đấu mang tính đồng đội và phải tuyệt đối tuân thủ những thay đổi nhân sự của từng Vòng đấu.Ngoài ra mỗi thành viên còn có nhiệm vụ nghiêm túc tuân thủ chiến thuật của Ban Chủ Nhiệm và Lãnh Đội đã dao phó.
Nếu được như vậy tôi tin Import Link sẽ thành công.
Công bằng mà nói năm nay KỲ Hữu 1, Tây Sơn và Quang Trung sẽ là 3 đội có khả năng vô địch cao nhất ,tiếp theo là Đống Đa và Sóc Sơn
Trong vòng đấu đầu tiên cuộc chiến giữa LIVERPOOL SÓC Sơn và real Tây Sơn sẽ là cuộc chiến kinh điển của bóng đá châu âu ,tinh thần của các anh em Sóc Sơn đều rất tự tin và thoải mái tuy nhiên Tây Sơn là đội hình có thực lực rất mạnh với 2 danh thủ Đào Cao Khoa,NGuyễn Anh Quân cùng các cựu tuyển thủ Hà Nội như cao thủ Nguyễn Trường Sơn, Trần Trung Kiên, Nguyễn Anh Tú và Hoàng Diệu Linh vì vậy Sóc Sơn sẽ không dại gì mà đối công chiến thuật của Sóc Sơn là 4-5-1 nhường quyền chủ động cho đối phương khu vực giữa sân là khu vực quan trọng nhất thủ lĩnh Trần Tuấn Ngọc sẽ đảm nhiệm ,tiếp theo tiền đạo cắm sẽ là Đào Duy Sỹ , Kỳ Vương Vĩnh Phúc Lưu Quang Tuyên sẽ đảm nhận vị trí trung vệ thép , đồng thời vị trí hộ công sẽ do tuyển thủ Quảng Ninh Vũ Tuấn Nghĩa đảm nhận cuộc chiến giữa Sóc Sơn và Tây Sơn đang nóng lên từng ngày và xứng đáng là trận cầu hấp dẫn nhất vòng 1 , hai đội Sóc Sơn và Tây Sơn được các chuyên gia đánh giá là có thực lực mạnh nhất tại bảng A
SAu đây là đội hình dự kiến của hai đội
Bàn 1 TRần Tuấn Ngọc _ Đào CAo Khoa
Bàn 2 Vũ Tuấn Nghĩa - Nguyễn Trường Sơn
Bàn 3 Đào Duy Sỹ - Trần Trung Kiên
Bàn 4 Lưu Quang Tuyên - Hoàng Diệu Linh
sóc Sơn sẽ cố gắng hết 200% sức lực để thủ hòa Tây Sơn hihi
a
Ối giời ơi , cả cả Vũ Tuấn Nghĩa ( Thái Bình ) tham gia , không biết có đúng quy chế hay không đây ???
Bên cạnh đó cuộc quyết chiến tại bảng B giữa hai người anh em là Quang Trung và anh em 1cũng thu hút sự chú ý của các anh em Kỳ hữu , Đương Kim á quân mùa giải trước sẽ tiến bước trên con đường bảo á tranh quan đương nhiên mục tiêu của Quang Trung là phải tiến bước vào chung kết ,thời gian gần đây câu lạc bộ anh ẹm,imporlinh và Đống Đa là 3 câu lạc bộ đầu tư tập luyện kinh khủng nhất đương nhiên Quang Trung không thể coi thường mặc dù được đánh giá là mạnh hơn
Chiến thuật của Quang Trung chắc chắn sẽ là 4-3-3 tấn công phủ đầu , Anh em sẽ là 4-4-2 Dự kiến đội hình của hai đội
Bàn 1 vũ Huy Cường -Nguyễn Ngọc Tùng
Bàn 2 Lưu Mạnh Hiệp-Lê Quốc Thắng
Bàn 3 Phạm Thanh Tùng - Cao Bá Thu
Bàn 4 Nguyến Đức Hà - Đại Ngọc Lâm
danh sách anh em Sóc Sơn tham dự TLKD 2010
1 Trần Tuấn Ngọc ( Đội Trương )
2 Vũ Tuấn Nghĩa
3 Lưu Quang Tuyên
4 Đào Duy Sỹ
5 Đỗ Như Khánh
6 Trần Văn Khải
7 Nguyễn Trọng Linh
8 Lãnh Đội TRần Văn Công chủ tịch câu lạc bộ
Quang Trung đánh với AE1 cơ mà Ngọc ???
Đường dài mới biết Ngựa hay!Có phải cứ hay,cứ tài giỏi là Vô Địch đâu,còn phải có một yếu tố vô cùng quan trọng khác nữa.Đó là may mắn!
Học tài thi phận mà,theo tôi đừng ai coi thường những đội " Chiếu dưới " và cũng đừng nghĩ mình ở " chiếu trên ".Mọi sự tính toán và nhận xét chỉ thực sự có ý nghĩa khi Vòng đấu đó kết thúc mà thôi. L-) L-) L-)
Lượt trận thứ nhất vòng bảng của đội Tây Sơn và Sóc Sơn,Do ban chỉ đạo của đội Tây Sơn đã nắm chắc đội Tây Sơn vào vòng trong và đối thủ của Tây Sơn chỉ là Sóc Sơn chứ ko mạnh bằng đội Đông Anh hay Anh Em...nên lượt trận vòng loại sẽ để các cầu thủ đa phần là nghỉ ngơi thay phiên nhau thi đấu.
Dự kiến ra sân trận đầu tiên của Tây Sơn khi gặp Sóc Sơn
2 cao thủ Nguyễn Anh Quân và Đào Cao Khoa khả năng sẽ ko ai đánh.Lý do chính đáng.Anh Quân đang phải làm nhiệm vụ cao cả là chăm cho bà bầu khó tính ở nhà
Còn đại bàng Khoa ếch chỉ huy chiến thuật ở nhà thay vì ra sân.
Các tá thì ai cũng có những lí do ko thể bắt họ ra sân với sức khỏe ko tốt
Trần Trung Kiên đang có nhiệm vụ cao cả là làm ông bố tốt vì là ngày nghỉ ko được đi chơi như ngày thương phải ở nhà chăm con thay tã...
Anh Trọng Long đang công tác tai Sài Gòn ko thể kip ra thi đấu
Nguyễn Anh Tú bận đi chơi với người yêu ko thi bị người yêu dỗi về cho an đòn
Linh budi đang phieu lãng o miền xa đang phải gọi cấp tốc trở hội quân về nhưng chưa biết có kịp ko
Sơn hàng mành chúng tôi được nghe hung tin mấy hôm trước cãi nhau với vợ bị vợ đánh 1 trận cấm cửa ko cho ra đường thật tội nghiêp.
Rất may đôi chúng tôi có 1 tin mừng là anh Quang LD.mấy hôm rùi dám cãi vợ bị vợ đuổi ra khỏi nhà chưa chốn dung thân là chắc suất thi đấu.
Còn 1 Suất nữa luôn luôn túc trực cổ vũ đội nhà và vào thi đấu khi có cơ hội giúp đỡ anh em la anh Tú béo sẽ tham gia nghịnh chiến.
Với đội hình lệch lạc và ốm yếu nhưng chúng tôi vẫn có niềm tin chiến thắng Sóc Sơn ở trong tầm tay.
Hi vọng vào ngày thi đấu sẽ có thêm 1 vài người trốn được vợ hay nghĩ mưu trốn khỏi nhà sẽ tham gia thi đấu được
Dội chúng tôi đang hết sức cổ vũ động viên tìm trăm mưu ngàn kế để có 1 đội hình tạm nhất để có thể chiến thắng Sóc Sơn.
Hẹn găp quý vi tại giải đấu