Anh TA ơi!
Có lịch và danh sách cụ thể của những Kỳ Thủ Công Đài kế tiếp chưa ạ?
Printable View
Anh TA ơi!
Có lịch và danh sách cụ thể của những Kỳ Thủ Công Đài kế tiếp chưa ạ?
Tuần sau công đài sẽ là kỳ thủ Vũ Trường Phát kế tiếp là Bùi Kim Long!
Ngày hôm qua là một ngày rất vui của anh em CLB Hải Phòng cũng như cá nhân nhachoa và gia đình bởi vì nhà mình được chọn để đăng cai tổ chức Olympic Kỳ đài. Tuy rằng có bị chút xíu mưa ảnh hưởng nhưng lễ khai mạc Kỳ đài diễn ra rất sôi nổi và thành công. Xin cảm ơn thày Trần Viết Bảo cùng các anh em trong ê kíp truyền hình. Cảm ơn tất cả các anh em CLB Anh em của Hà Nội đã nhiệt tình tới tham dự, theo dõi và giao lưu với anh em CLB Hải Phòng. Nhachoa đã được gặp mặt làm quen và cụng ly với các anh em mới quen như Lê Sơn khật khưỡng, anh Hiệp nhà sư ăn thịt dê,anh Nghiêm, anh Kỳ Nhân,em huytung91....Mong rằng Kỳ đài Hải Phòng sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh là một Kỳ đài lớn nhất,uy tín nhất Hải Phòng hehe.
Thực sự kỷ niệm 2 ngày cuối tuần ở Hải Phòng thật khỏ tả. Vui chả muốn về. Hơi tiếc 1 chút là thời gian trôi nhanh quá. Hi vọng sẽ sớm có dịp xuống Hải Phòng giao lưu tiếp với các anh! :)
Biên bản ván đấu giao hữu nhân dịp khai trường Kỳ Đài Nockten - Hải Phòng
Vũ Huy Tân 1-0 Nguyễn Tuấn Dũng
Tiên nhân chỉ lộ đối Tốt để Pháo
Chúc mừng Tân (Phương Kon) đài chủ đầu tiên của Kỳ Đài Hải Phòng tuổi còn trẻ nhưng sức cờ rất cao và sở hữu lối đánh công sát cực mạnh.
Kynhan vốn đã có nhiều ấn tượng đẹp về thành phố giàu truyền thống Hoa Phượng Đỏ từ khi còn là sinh viên đại học (với các cô bạn đồng môn Hải phòng duyên dáng và giàu cá tính@};-) và lần về thăm này là lần thứ 2 sau hơn mười năm xa cách.
Phố Chùa Hàng (nơi có trụ sở chính của CLB Cờ tướng Hải Phòng và là địa điểm tổ chức Kỳ Đài Hải Phòng) là một con phố nhỏ, dài và vẫn giữ được nhiều dấu ấn của một con phố xưa với những mái nhà cổ kính chen nhau san sát. Ở đây, vẫn còn lưu giữ những hình thức kinh doanh, buôn bán như trà đá vỉa hè, cho thuê truyện,... và đặc biệt là địa điểm thi đấu lại ở ngay gần Chùa Hàng, một ngôi chùa lịch sử, khiến nét đẹp văn hóa của thi đấu cờ tường hòa quyện với văn hóa chùa chiền dân gian, đẹp càng thêm đẹp. (Hôm qua lại đúng ngày mồng 1 đầu tháng, nên sau khi thi đấu có vãn cảnh chùa, làm kynhan lại nhớ vô cùng không khí lễ hội cờ tướng ở chùa Vua - phố Huế vào ngày mồng 6 Tết âm lịch hàng năm ở HN<:-P).
Cảnh vật đã đẹp, tình người ở đây lại càng ấm áp, tràn đầy yêu thương:). Cảm ơn anh 6789 - Chủ tịch CLB Cờ tướng HP mặc dù rất bận rộn những vẫn dành toàn bộ 2 ngày cuối tuần để đón tiếp anh em HN. Cảm ơn toàn thể anh em HP với nụ cười luôn ở trên môi, đánh cờ đã cao mà giọng hát lời ca lại còn cao hơn nữa.:-*
Đã trải nghiệm qua một nửa đường đời, kynhan mới thấy ẩn trong tình cờ, tình người thật đáng trân trọng!
Cảm ơn HP. I love u all:x
@6789: Em khoái cái tên Kỳ đài anh đặt đấy. Nghe là nhớ mãi!:D
Hải Phòng quả là mảnh đất giàu tình người, CLB Anh Em đã có một chuyến đi giã ngoại và giao lưu thật thú vị & bổ ích. FGYan đã ra về với một tấm bản đồ Hải Phòng để tìm hiểu, rất hy vọng sẽ có dịp quan lại trong tương lai gần.
Trận giao lưu cờ tướng CLB H.P vs CLB A.E tại 5 bàn đấu thật ấm tình hữu nghị với kết quả chung cuộc 3-2 nghiêng về đội chủ nhà (một tỷ số cũng rất hữu nghị: CLB A.E thua tại các bàn của Sơn, Dũng, Huy Tùng và thắng lại ở 2 bàn của Trang, Nghiên)
Biên bản ván đấu giao lưu nhân dịp khai trương kỳ đài HP:
Hải Phòng quả là mảnh đất giàu tình người, CLB Anh Em đã có một chuyến đi giã ngoại và giao lưu thật thú vị & bổ ích. FGYan đã ra về với một tấm bản đồ Hải Phòng để tìm hiểu, rất hy vọng sẽ có dịp quan lại trong tương lai gần.
Trận giao lưu cờ tướng CLB H.P vs CLB A.E tại 5 bàn đấu thật ấm tình hữu nghị với kết quả chung cuộc 3-2 nghiêng về đội chủ nhà (một tỷ số cũng rất hữu nghị: CLB A.E thua tại các bàn của Sơn, Dũng, Huy Tùng và thắng lại ở 2 bàn của Trang, Nghiên)
Biên bản ván đấu giao lưu nhân dịp khai trương kỳ đài HP:
Phạm Cao Nghiên (HN) 1-0 Hoàng Trung Nguyên (HP)
Ván cờ bên lề (giao hữu quốc tế :D) : 6789 - Nhasu15
chúc mừng hải phòng sao có kỳ đài.chúc các kỳ thủ trẻ đất cảng nhanh tiến bộ để một ngày nào đó đuổi kịp hà nội nha
Hải Phòng ơi- Có một ngày như thế!
Sau 1 thời gian dài phong trào cờ tướng được phát triển rất nhiều, đặc biệt là những tâm huyết của kỳ hữu ở Hà Nội và Hải Phòng. Lần này CLB Anh Em cờ tướng Hà Nội đã tổ chức chuyến giao lưu với những con người, những kỳ hữu đất cảng. Riêng bản thân mình, tôi đã ko còn xa lạ với đường đi lối lại, những điểm vui chơi, những quán ăn hay những nét đẹp của Hải Phòng. Dẫu biết bao lần được gặp gỡ những con người ở đây nhưng mỗi lần chia tay tôi lại mang thêm trong mình bao kỷ niệm mà cuộc sống của người chơi cờ không phải ai cũng có được.
Ngay từ đầu tuần, tuần cuối cùng của tháng 7/2011 kế hoạch đã bắt đầu được chuẩn bị. Nội dung chính là thăm quan và giao lưu cờ tướng với những con người đất cảng. Nói đến được đi giao lưu cờ tướng là anh em trong CLB chúng tôi ai ai cũng mong có mặt. Mọi niềm râm ran của chuyến đi đang cao trào, còn 3 ngày rồi 2 ngày … ai ai cũng đếm thời gian trôi và rồi cao trào đó dần lắng xuống khi hay tin bão đổ xô vào đất cảng. Lúc này nỗi lo chung của các anh em cả ở Hà Nội và Hải Phòng trở nên khắc khoải trước dự báo của truyền thông. Rồi danh sách người đi cũng thưa dần nhưng chuyến đi vẫn được tiến hành. Danh sách có 11 người đi do nhiều anh em bị vợ giữ ở nhà.
10h Sáng thứ 7(30-7-2011) do bận công việc nên trên chiếc xe 16 chỗ, trong danh sách 11 người đi thiếu mất 2 người. Xe lướt chậm trên quốc lộ 5 cho tới khi về đến đất cảng cũng gần đầu giờ chiều, sau khi thu xếp xong chỗ nghỉ ngơi cho anh em, anh Tuấn VM đại diện cho đoàn đã có lời mời giao lưu với anh em cờ 1 buổi liên hoan. Dường như anh em HP bận cho buổi giao lưu và khai trương kỳ đài Hải Phòng nên có mỗi anh T.A.6789 kịp có mặt cùng ăn cơm với đoàn người Hà Nội. Bữa cơm tối thân mật, vui vẻ có ít nhiều ảnh hưởng của 2 người đến sau(trong đó có tôi) bởi những cuộc điện thoại. Và rồi chúng tôi cũng gặp nhau tại đó để cùng chứng kiến không khí bão biển của đất cảng. Khi 2 người đến nơi lại là một cuộc vui mới, một bữa ăn mới. Anh em lai rôm rả hoà mình vào không khí biển dù lúc đó đã là 20h30. Bọn tôi quên trời quên đất trước khí hậu biển làm cho người ta khoẻ hơn. Bia vẫn mở gió vẫn thổi và mấy hạt mưa của cơn bão lúc rơi lúc không, một buổi tối vui vẻ bơi bao nhiêu câu chuyên trên trời dưới đất của mọi người. Cũng là bia Hà Nội sao hôm nay uống ở Hải Phòng lại ngon đên thế! Cuộc vui dần trôi khi anh T.A phải về nhà làm nhiệm vụ trong đêm. Đoàn tôi có người đi ngủ, có người không ngủ và chắc chắn có nhiều người khó ngủ. Riêng tôi cùng anh Hiệp và em Huyền lại rủ nhau ra quán ngồi chuyện trò uống Bia để thưởng thức không khí của bão biển. loanh quanh 1 hồi lâu thì huynh đệ nhà cadan không ngủ được cũng ra quán ngồi chém gió rôm rả cho đến khi nhìn đồng hồ đã hơn 4 h sáng. Mọi người về phòng ngủ tranh thủ vì biết rằng ngày mai sẽ còn cuộc vui hơn nữa.
9h sáng chủ nhật hôm sau buổi khai trương kỳ đài được bắt đầu. Sự có mặt của HLV đôi cờ tướng Hà Nội- ông Trần Viết Bảo- cùng đoàn làm chương trình phóng sự làng cờ của các anh bên đài truyền hình làm cho không khí buổi lễ khai trương nghiêm trang hơn. Sau khi kỳ đài kết thúc là cuộc giao lưu của 5 anh em đến từ Hà Nội với anh em trong CLB Hải Phòng.Kết quả giao lưu đã nghiêng về CLB Hải Phòng với tỷ số 3-2, kết quả tao nhã ấm tình hữu nghị nhưng quan trọng nhất là anh em đều được vui. Đã đến buổi trưa, một buổi liên hoan linh đình với món Dê Ninh Bình được chuẩn bị khi cuộc giao lưu cờ kết thúc, bia Sài Gòn và rượu ShoChu là thứ đồ uống được mọi người quan tâm nhất trong bữa ăn bởi qua đồ uống này anh em cờ gần nhau hơn rất nhiều.
Trước khi chia tay, buổi giao lưu ca hát, rượu vang Italia và tình cảm nồng nàn của của anh em đất cảng, nhiều bản tình ca, tình khúc của mọi người không khỏi bất ngờ và khiến cho người nghe nghĩ mình đang được đi xem hát. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, anh em chúng tôi ra về mà quyến luyến khôn nguôi. Tình cảm của anh em đất cảng dành cho anh em Hà Nội thật không thể diễn tả hết trong tôi. Sự chu đáo của buổi tiếp đón anh em chúng tôi không thể không nhắc đến một hình ảnh, một con người, với tôi là một người bạn cờ úp và một người anh rất gần gũi. Anh là người tích cực nhất xây dựng phong trào và phát triển cờ tướng HP. Dù không ai nói ra nhưng tôi biết ai ai trong lòng cũng mến phục và thầm cảm ơn anh trong ký ức Hải Phòng trước đây, hôm nay và mai sau- anh Tuấn Anh(6789)-.Chủ tịch CLB cờ tướng Hải Phòng.
Không biết đến khi nào mới lại có một cuộc vui như thế! Cám ơn tất cả anh em đất cảng Hải Phòng và mong gặp lại trong một ngày không xa!
@ Nguyễn Ngọc Tùng : Bài viết công phu thế này sao Tung không lập 1 topic riêng trong chuyên mục " Nơi chôn tôi qua " ?
Cảm ơn bạn Tùng LG và bài viết rất chân tình, cảm động hihihi. Hải Phòng lúc nào cũng rất ấm áp, chan chứa nhiều niềm vui như vậy. Về với Hải Phòng là các bạn sẽ có một cảm giác sảng khoái, thoải mái ấm áp như vậy đó. Hẹn gặp lại các anh em nha!
Tùng lò gạch mới biết đẹp trai và đánh cờ hay nhất anh em club giờ lại biết viết hồi ký rất hay!
Mình sẽ làm nhân chứng cho Tùng vụ này, Tùng yên tâm đi.
Rượu vang ngon quá , em 7h về đến quán , mưa to nên không có xe đành đi bộ khoảng 1 km về nhà ( đi bộ cùng Chim chích cho vui ) . Lăn lên giường không kịp ăn và ngủ luôn đến hôm sau .
Hiền huynh 6789 cho xin quả tên rượu , tết và có dịp vui uống loại này hợp với em kinh , he he .
Nói về khoản hát , anh em phi đội cờ mình hát cực hay so với quy định , em vote quả Gọi tên 4 mùa của lão 6789 , trong không gian tràn ngập rượu ngon và thuốc lá thơm lừng , quả giọng khàn khàn của lão quá đẳng cấp .
Ông em Tùng LG và ông bạn NHLV kỹ thuật rất tốt , nhưng các bố hơi trơn tru , hơi lạm dụng kỹ thuật mà quên mất là quan trọng nhất vẫn là HỒN :D , bài hát rất hay nhưng thực lòng mà nói là chưa làm tôi mê tơi được :)) .
Anh NGhiên thì tuyệt vời với Tình ca-( Xây cho nhà TAO cao mãi ) nhưng chả hợp gu em nên em không bỏ phiếu , he he .
Lão Hiệp nhà sư chỉ giỏi chọn bài hát , Về đi em của Vân Quang Long thì con gà nào mà chả gật gù , he he .
Anh Hói thầy giáo có phong cách rất hợp là người của công chúng , mỗi tội anh về hơi sớm và lúc Kỳ đài hình như chả thấy anh đâu :D .
@ 6789 : Huynh thấy em nhận xét về Tung LG và Nhachoa chuẩn không , Ghét nhất thằng Tùng không chịu nhìn lên màn hình ( ý con gà này là thể hiện mình thuộc lời) . Trong khi nhìn lên màn hình có nghĩa là nhìn vào khán giả đấy , thằng này SAO phải cấm không cho đi hát =)) .
Quên mất là tuy mình viêm họng mà mình chiến quả Niệm Khúc Cuối vẫn chuẩn chuần chuân , hôm qua có thêm Lão Khoai và Con nhạn Jayjay nữa là tăng điểm cực kỳ :D .
Bài Niệm Khúc Cuối đúng thật là bài tủ của Trung cadan chỉ tiếc mình lại cầm chìa khoá;))
Một chuyến đi thật sự mang nhiều cảm xúc. Mapu thật may mắn được góp vui trong chuyến đi lần này của clb. có rất nhiều vụ cá cược được đặt ra (các vụ cá cược chỉ có một chứ không có hai trên đời nè ;) ), có rất nhiều tình cảm được xẻ chia, mọi người hiểu nhau nhiều hơn, được tận tai nghe các bác trong làng cờ thể hiện giọng ca vàng ( hay tuyệt cú mèo luôn à nha \:D/ ) . và quan trọng nhất vẫn là lòng nhiệt tình của clb Hải Phòng dành cho anh em phương xa. Chỉ tiếc ràng cuộc vui bao giờ cũng có lúc tàn, lên xe về HN mà mọi người ai cũng quyến luyến không rời :( .
@ bác 6789 & CLB Hải Phòng : Thật sự lời cảm ơn không thể nói hết ra bằng lời, Mapu chỉ biết tặng mọi người một bài hát với những người anh em và bạn bè phương xa >:D< .
Gửi tặng anh em CLB Hải Phòng bài hát này:
Lại đến lượt lão Nhasu15 : "chị mày..." nghe nhiều quá... nhức hết cả đầu.>:D<>:D<>:D<. có mỗi một chị mà mấy bác "nhận bản quyền" liền.8-x8-x.
Mấy bác chắc phải "đấu súng" để bảo vệ danh dự rồi.:D:D