Do điều kiện không cho phép nên tôi không thể đi được. Chúc anh, em đi vui vẻ, về an toàn.
Printable View
Do điều kiện không cho phép nên tôi không thể đi được. Chúc anh, em đi vui vẻ, về an toàn.
cu Sơn xuống đó nhờ anh 6789 "sanbangtatca" kiếm 1 em đất cảng nhé. con gái Hải Phòng khi đã yêu rồi thì coi mydarling là số 1 luôn hy sinh cho sự nghiệp của chồng, trước mình cũng yêu 1 em tên Phượng luôn ở Hải Phòng hơn hẳn 3 tuổi tiếc là trời khôgn se duyên nên giờ mới tiếc nối !
Yêu được con gái HP, lại hơn 3 tuổi, thì đúng là quá phục anh đấy:))
Con gái HP có gì mà ghê vậy a em? Mình tưởng con gái HN mới hot chứ
Mình thích con gái HN, ăn mặc sành điệu, nói chuyện nhỏ nhẹ, duyên dáng =D>
Em thích gái Nhật nhất hihi.
Nhok này thích Sâu thiệt...hehehe, nghe nói gái Nhật không thích trai Châu Á cho lắm...
Đọc báo thấy bão đổ bộ trực tiếp vào Hải Phòng và Nghệ An ~X(, thấy lo lắng quá mọi người ơi, hy vọng là bão "qua loa" cho xong chuyện.... [-O<
Bão số 3 hướng vào bờ biển Hải Phòng - Nghệ An - Xã hội - Dân trí
ở Miền bắc con gái miền Kinh bắc, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Duơng, Thái Bình là nhất tính về vấn đề "ích phu vượng tử" còn chỗ khác tôi chưa biết! vợ mình người Hà Nội nhưng thấy cũng không hơn có khi kém hơn mấy girl friend trước nhiều lắm , đọc trên các diễn đàn thấy trước năm 54 khác sau này lại khác chả biết có đúng không?
Đang muốn được "củ hành" đây mà có được đâu :((...Vữn không thay đổi ý kiến =))..Sợ nhất em nào hơi cãi nhau chút là lại không nói câu gì... cứ lừ lừ như cái "tàu điện" (nét đặc trưng của kon gái HP đó ;;)).
Đọc bài này không thấy 1 từ nào nhắc tới bão đổ vào HP, lại có thể toe toét cười roài....hehehe
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/...dan-tranh-bao/
con gái Nhật nhachoa thích chắc là ưu điểm này
- ở nhà chăm sóc nội trợ good
- Chiều chồng, ôgn chồng như ông tướng hết giờ về vợ chào hỏi lễ phép tháo áo vest xách cặp rót cho 1 ly nước mát,
vvv.....
Giờ hình như gia đình Nhật vẫn vậy mặc dù văn hóa nó thay đổi rất lâu rồi từ thời Minh trị.
Nhưng Nhật nó khác. Kinh tế, văn minh nó hơn hẳn các nước Châu á còn lại .
nên khôgn biết Nhạc Hoa thích điểm gì khác he he
Mọi người yên tâm đi, cơn bão số 3 sẽ không đi vào Hải Phòng đâu, chỉ có mưa thôi...mà mưa thì ngồi nhâm nhi cút rượt và mút mực thì trên cả tuyệt vời...Tiếc quá không đi được!!!
Chúc các anh trong CLB Anh Em HN có một chuyến đi Hải Phòng thật vui vẻ!
(Hy vọng bão sẽ không đổ bộ vào Hải Phòng)
Bão vẫn đổ bộ vào HP nhưng các anh em vẫn đi như vậy mới thể hiện lòng nhiệt tình của các anh với đất Cảng và với kon gái HP( được bác 6789 giới thiệu)
@ 6789 : mapu cũng đi HP ko biết liệu bác lần này có giới thệu cho mapu anh zai HP nào ko bác ơi ;)) (lần trước bác giới thiệu cho em một anh cao to đẹp zai lém nhưng anh ý bỏ mapu đi lấy zợ mất rùi :(( giờ mapu lại phòng không không quân đây nè \:D/ ) .
Mập ú : Đến HP anh giới thiệu cho mấy anh to, cao, đen, hôi...tha hồ mà chọn!
Changtraixula nói lại hộ em cái nha :-? . em từ xưa đến nay chưa Phòng Đôi và có Quân bao giờ nha :)) . kẻo zợ người ta lại hiểu nhầm thì chít em ~X( . Chuyến này Chàng không đi cùng Mapu làm mapu buồn ơi là buồn đây nè :(( . chính vì vậy mapu mới phải nhắn nhủ đến bác 6789 tìm cho một zai HP để có cặp chung vui với các anh zai trong CLB đó ;)) .
Sáng nay bệnh cũ tái phát nên phải vào bệnh viện ko đi cùng anh em được, chiều đỡ bệnh sẽ đi HP với anh em!
Học BK và lái MB là hai phạm trù khác nhau. K phải cứ học BK là mặc nhiên lái được MB cái này còn do sở thích, điều kiện hoàn cảnh nữa.
Nhu cầu con người là không có giới hạn, khi đang đi bộ thì thích đi xe đạp, khi đã đi xe đạp thì lại thích đi xe máy, ô tô, và khi có điều kiện, hoàn cảnh và hứng thú có khi lại thích lái MB.
Hic hic, chắc phải thu xếp đến TLKĐ sớm để gia nhập chính thức AE mới có dịp xem lái MB thế nào theo lời Hung_namdong.
Trước chuyến đi thì thông tin, chém gió cứ gọi là hơn cả "bão", vậy mà... Anh Em hình như ham vui quá, quên mất rằng đang có rất nhiều người hóng tin phái đoàn đi giao lưu ở đất HP... [-X Qua một ngày mà k có mẩu tin, miếng ảnh nào... [-(
Trước chuyến đi thì hùng hùng hổ hổ...thế mà bây giờ im thin thít...hay là mấy ông xuống đó bị anh em HP hạ nốc ao hết nên đến bây giờ vẫn chưa tỉnh...:))
Các anh em ơi !!! chuyến đi HP lần này rất thuận lợi cho dù có bão đổ bộ qua HP nhưng trời không mưa mà chỉ âm u rùi lại nắng. Chỉ tại các anh em trong chuyến đi này ai cũng háo hức đến quên hết cả nhiệm vụ được giao đó là có mang tận 2 cái laptop đi nhưng chẳng anh nào nhớ mang Dcom 3G đi cả ;)) chính vì vậy chẳng ai cập nhật được thông tin về chuyến đi này được ạ. Nhưng chưa bao giờ mapu được đi chơi vui như vậy.
Mỗi em mapu hồi âm đôi dòng, còn lại thì...
Tại mang nhiều latop nhưng chẳng ai có Internet cả thành ra khổ thế. Chuyến đi rõ đông vui, làm náo loạn cả các trục đuờng chính tại Hải Phòng.
Dần dần các anh em về sẽ post bài và ảnh lên sau, cũng tại hôm nay lịch "vui chơi, hưởng thụ" kín mít, không có thời gian mà lên mạng nữa.:)):)):)):))
Cả cái Hải phòng mà không có Wifi hả ?Trích dẫn:
Tại mang nhiều latop nhưng chẳng ai có Internet cả thành ra khổ thế. Chuyến đi rõ đông vui, làm náo loạn cả các trục đuờng chính tại Hải Phòng.
Em mapu giờ chót tham gia, khiến đoàn HN tự nhiên sinh động hẳn lên (hình như cũng giàu sức "hấp dẫn" hơn với các kỳ hữu đất Cảng thì phải)...