Cảm ơn pác Minh Ngọc đã chỉ giáo cao chiêu cho em và các bro trình lông gà / vịt như em được mở mang tầm mắt!!!:hoa2
Printable View
Post lại lịch thi đấu cho mọi người biết , cabin bình luận sẽ có đánh giá đầy đủ 32 kỳ thủ , lần lượt thứ tự theo lịch của BTC :
Hỏng thơ rồi. Đã "vượt chông gai" thì không thể có cái đuôi "thất thủ" hay "mất dạng" được. Tôi chỉnh lại thành :
Gặp núi cao, Tiểu Ma Đầu thất thủ
Chốn Hà Thành, Thạnh nhân đả Tiêu Dao
Đông Hải thạch nhân là biệt hiệu của Tôn Thất Nhật Tân ( Thạch ở đây là đá ) các bác nhé , không phải thạnh !!!
Câu của bác kynhan là chuẩn nhất rồi đấy,
Vượt chông gai, Tiểu Ma Đầu tiến bước.
Chốn Hà Thành, Đông Hải thắng Tiêu Dao.
Vừa hợp âm, hai câu thôi cũng đủ miêu tả rõ nét kết quả, nhân vật, nơi chốn thi đấu trận cờ theo tiểu thuyết chương hồi chủa Trung Quốc. Hồi trước hay dùng chữ thạch (âm Hán Việt - Đá) trong các trận chiến vì đạo kỵ binh có máy bắn đá bạn nào chơi aoe sẽ biết, Giả Đề Thao có bài bình cờ về ván cờ của Hồ Vinh Hoa có câu tôi tâm đắc nhất" thí xe chém pháo thạch phá thiên kinh"
Up trước 4 ảnh cặp 5-6 cho nóng :D :
Nguyễn Hoàng Lâm ( Bình Dương ) ( bên phải ) :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...02_574_574.jpg
Phùng Quang Điệp ( Năm Cửa Ô ) :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...64_574_574.jpg
Trần Văn Ninh ( Đà Nẵng ) :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...86_574_574.jpg
Phạm Quốc Hương ( Kỳ Hữu ) :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...01_574_574.jpg
http://thethao.vietnamnet.vn/fms/cac...va-bac-si.html
CHẳng hiểu mấy ông nhà báo tìm hiểu thế nào,đã phong Linh Ngoc lên làm Thượng Tá công an,tên kỳ thủ thì viết sai,chán mấy ông này quá ! :loaloa1
Hài hước thật, nhà báo kiểu này đúng là potay.
Chết cười với bài báo trên Vietnamnet. Chắc thấy trong diễn đàn phong Lê Linh Ngọc cấp thượng tá, nên cho ngay quả thượng tá công an.Ối báo mạng.
Đíu nín được cười :cuoideu
hôm nay tường thuật kênh nào đấy anh Trung
Hôm nào cũng VTC 1 , VTC HD hoặc Today Tivi nhé bạn !!!
Quốc tế đại sư tỉ thí với thượng tá công an và bác sĩ
Hai trận knock-out vòng chung kết Trạng cờ quí tỵ diễn ra vào lúc 15h ngày 27 và 28/7 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC1 và VTC7.
Trận đầu tiên giữa Nguyễn Trần Đỗ Ninh kỳ thủ đẳng cấp quốc tế đại sư với kỳ thủ là thượng tá công an Lê Linh Ngọc. Trận thứ hai cũng là một kỳ thủ đẳng cấp quốc tế đại sư Tôn Thất Nhật Long đấu với một kỳ thủ là bác sĩ Trần Cẩm Long.
Lê Linh Ngọc đã thành công khi thủ hoà 2-2 với Nguyễn Trần Đỗ Ninh.
Bước vào cờ nhanh là thế mạnh của Nguyễn Trần Đỗ Ninh nên kỳ thủ NTDN đi rất nhanh và đã thắng 1-0. Xin chúc mừng kỳ thủ thứ 3 bước vào vòng trong !
Hài hước với bài viết của Vietnamnet quá: "thượng tá công an".
Sao tác giả viết được nhỉ.
Khi nào Phạm Quốc Hương đánh sẽ có bài " Quốc tế đại sư đấu với đại tướng quân đội"
Một quốc gia có thể có nhiều Đại tướng anh Uongduongbac ạ, nên Đại tướng không có nghĩa phải hay nhất VN, tuy nhiên xếp PQH vào hàng Đại tướng thì tôi e là chưa được, mặc dù vào một ngày đẹp trời ai cũng có thể là bại tướng của anh. Nhưng có lẽ anh hợp với lon Thiếu tướng hơn. Anh có lối chơi rất ngẫu hứng, rất giang hồ làm tôi liên tưởng đến Trình Tấn Siêu của TQ. Anh uongduongbac cũng là kỳ thủ có lối đánh khiến tôi rất thích thú, tiếc là giải này không có anh.
Bó tay với mấy cụ nhà hổ.
Chắc là ngủ dậy muộn vừa ngáp vừa viết.
Đã thế lại đăng ảnh nhầm trận Khánh Ngọc với Minh Nhất nữa chứ.!!
Cũng may mà đặt Linh Ngọc là tiểu ma đầu đấy.
Chứ nhỡ mà đặt là tiểu sát tử không khéo nhà báo này lại la ầm lên là sát nhân đang có lệnh truy nã mất.
À, lúc bấy giờ thethao.vietnamnet sẽ giật tít "Đại tướng tổng tư lệnh quân đội nhân dân Mông Cổ, nhân chuyến thăm chính thức nước ta đã nhận lời giao lưu và tham gia thi đấu với giới Showbiz Việt Nam, đặc biệt là siêu người mẫu Nguyễn Hoàng Lâm, anh ruột của người mẫu Nguyễn Hoàng Chiến....."
Cái này là do sơ suất của 1 PV trang VTC.VN vốn không biết về cờ cộng thêm sự chủ quan không kiểm chứng thông tin(bài này lại gửi cho vài nơi, bên Vietnamnet còn chỉnh lại chút cho nó "vang", không ngờ...)... Sẽ là một bài học tốt cho em PV trẻ ấy trong nghiệp viết...
Các bác VTC.vn hơi dở , cứ chuyển cho TLKD ít nhuận bút là tin bài trạng cờ váng lên ngay ý mà , he he !!!
Mình chả đến nỗi khắt khe , chỉ nghĩ tâm sức viết bài và chụp ảnh là không hề đơn giản và dễ dàng , sẵn sàng cung cấp những thông tin mình biết để cho giải Trạng cờ Quý Tỵ thành công tốt đẹp , nhưng không thể hài lòng với việc hàng loạt diễn đàn , báo mạng lấy bài vở của mình mà không hề có một nguồn trích dẫn .
Nãy vừa đọc tờ báo giấy thể thao mà mình yêu thích ( tờ ra hàng ngày giá 5k ) , thấy cái món Trạng cờ Quý Tỵ , phát hiện ra thông tin của mình được xào xáo kịch liệt , nào là Gia Cát Dự , nào là Đại pháp vương trấn áp tiểu ma đầu , nào là đại tướng lẫy lừng phương Nam ,danh tá phía Bắc . Nào là mặt hồ thu phẳng lặng nhưng tiềm ẩn sóng ngầm ... Các ông ý xáo đủ cả , đến tên là Linh Ngọc các ông ý còn xáo thành Ngọc Linh được , potay.com .
Cái ảnh mà mình kỳ công dán chữ ký vào cũng bị cắt sửa , cái bàn cờ vì lý do đó bị xiên xẹo , mất ô , mất cây . Đến lạ , trơ trẽn thế là cùng ...
Nản !!!
Ảnh gốc của Trung_cadan đây :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...30_574_574.jpg
Bài viết của diễn đàn đây :
http://thanglongkydao.com/threads/85...adan-!!!/page5
Và báo đấy đây , hix , cái chữ ký bay mất tiêu :)) :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...91_574_574.jpg
Thế này có thể gọi là"xâm phạm sở hữu trí tuệ rồi". Nếu gửi kiến nghị lên ban biên tập thì k hiểu anh pv kia có bị nhắc nhở gì k nhỉ?
Cái này vi phạm rõ ràng rồi, mình đủ chứng lý để kiện mà.
Tuy nhiên chẳng tác dụng gì vì ở VN ăn cắp nhiều quá thành quen, chẳng ai buồn xử.
Ngày xưa, em gái mình hồi SV cũng đi tìm tòi gom dữ liệu viết bài, ấy thế mà 10 bài được đăng chỉ nhận nhuận bút may lắm được 2 bài còn lại toàn tên lạ hoắc. Hồi đó mình cũng tức lắm, bảo là mày phải kiện chứ, bằng không đừng viết nữa. Cô ấy bảo giờ nó thế, anh không quen thôi, chứ có vậy em mới có tiền, không thì kiếm đâu ra??!!
Nói là phải quen chứ mình thấy bực lắm, quen sao được.
Xáo bài một cách vô liêm sỉ quá, lâu lắm mình không bao giờ vào mấy cái trang lá cải đó- một tin nào đó vừa ra - gõ vài từ khóa hình ảnh vào google đã biết tam sao thất bản vô tội vạ rồi. Dốt+ cẩu thả+ không có liêm sỉ+ ăn tiền bẩn là bản chất của nhà báo xa lông bây giờ
Thôi thì cố gắng vì anh em làng cờ vậy. Chỉ hy vọng từ cái tâm của người đời.
Hình như có cách chỉ cho mọi người xem bài, nhưng không thể copy bài viết của mình được thì phải?!
Người ta đọc rồi đánh lại , cũng không ăn thua huynh ơi !!!
Nói chung mọi người cũng phải thông cảm cho Ban Biên tập bởi người làm biên tập không thể biết tường tận tất cả các lĩnh vực và biết được bài báo có "chính chủ" hay không.
Báo điện tử và thông tin trên mạng là dễ bị xâm phạm nhất. Điều quan trọng là khi biết báo nào có đăng bài xào xáo thì có thể phản ánh trực tiếp lên Ban Biên tập hoặc gửi văn bản đến Cơ quan báo chí, cơ quan quản lý (Sở Thông tin truyền thông). Chắc chắn BBT sẽ có biện pháp xử lý thích hợp với Phóng viên (nhắc nhở, khiển trách, kỷ luật... tùy mức độ).
PHÁT LẠI TRẠNG CỜ:
* 20g hôm nay, kênh VTC5 phát trận Lê Linh Ngọc - Đỗ Ninh.
* 20g mai (T2), phát lại trận Nhật Tân - Cẩm Long.
Link xem trực tuyến:
http://tvtructuyen.net/xem-truc-tuye...-kenh-vtc5.php
Một số hình ảnh VCK 4 : Trần Cẩm Long 1-1 Tôn Thất Nhật Tân ( Anh Long thắng cờ nhanh ) :
Cabin bình luận : Hồ Hiệp , Trung_cadan , HLV Hoàng Đình Hồng :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...94_574_574.jpg
Nhóm khán giả V.I.P theo dõi trận đấu :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...35_574_574.jpg
Sự tập trung của bộ phận kỹ thuật ( những người âm thầm đóng góp công sức to lớn ) :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...09_574_574.jpg
Lệnh bài cho danh thủ Trần Cẩm Long :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...28_574_574.jpg
2 bình luận viên chụp lưu niệm cùng 2 danh thủ :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...42_574_574.jpg
Nhóm những người làm chương trình của TLKD :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...01_574_574.jpg
Và cafe chém gió sau trận :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...13_574_574.jpg
Tuần vừa rồi là 2 trận đấu đầy cảm xúc,cuối cùng thì Kim Luân Pháp Vương Nguyễn Trần Đỗ Ninh và Tiêu Dao Chưởng Môn Trần Cẩm Long là 2 người lọt vào vòng sau!Đúng là:
Trấn Ma Đầu,Kim Luân Pháp Vương trổ thần lực.
Vượt Đông Hải,Tiêu Dao Chưởng Môn dụng binh như thần!