-
Hôm nọ 07 em mới ''cắt tóc''...số đen nên mới thua a.long thôi, hơn nữa cờ blizt thì nó cũng bờ lô lắm, hehe. Ngày hôm nay 07 có ra TL quán tiếp tục làm thịt sư phụ. Đang lúc 2 thầy trò ôm nhau thắm thiết thì a.long đt cho 07 rằng: "2,3 hôm nữa a có tour Đạp Vịt xa nhà k ra TL Quán đc, tình hình ae clb ở quán có gì mới thông báo cho a" ...Khi nghe đc thông tin này 07 hơi sốc, khả năng chiến đấu giảm xuống còn 70%, tuy nhiên kq vẫn là 1 séc tennis cho sư phụ :) ( mặc dù sau đó sư phụ nhá nhem k trả fát nào...lý do đc sư phụ đưa ra là thắng a nhiều quá, nêú thắng 1,2 ván thì a zả???)...Cuối buổi chiều là cuộc so găng "cờ đôi" giữa 07 vs a.Sồ + Sư phụ vs Giangdơ. Kq sau 2 ván cặp sư phụ toàn thua với thể thức đánh 20'/ván...Có vẻ như ngày hum nay sư phụ và giangdo k hợp nhau khi mà có 1 ván, đồng hồ của cặp 07 chỉ còn 50s, cặp sư phụ gần 3'... Do hình cờ đang đối công phức tạp, do có move chiếu nên sư phụ thể hiện độ nhá nhem khá bá đạo khi liên tục giục: " chiếu đi giang, cho bên đó hết giờ" ...hehe, trong khi đó thì giang đang tập trung suy nghĩ cao độ...07 kính đề nghị Hội đồng phê bình TPHĐ đưa ra hình thức xử phạt sư phụ vì đã k nêu cao tinh thần yêu nước, thượng võ trong khi thi đấu. Tiếp đó Nhật sát thủ ra quán và lại tiếp tục cặp kè̀ sư phụ. Kq k nằm ngoài dự đoán của giới mộ điệu khi mà 07 và a Phượng Sồ thi nhau phang Cục xem Cục của ai đẹp mắt hơn, khứa khứa...
-
007 non quá.Đánh với sư phụ thì phải đòi liên tục vì tính thanh khoản của sư phụ không cao.Tiền sư phụ không thiếu chỉ là chưa tìm được lý do giải ngân:loaloa1.Giao hẹn trước 02 ván là thanh toán.Tối đa đến 3 ván là phải đòi dc, k thì nghỉ ngay kẻo đánh mất công. :lolz.
-
Hôm nay ra Kỳ Đạo Quán,mặc dù là ngày phụ nữ 8-3 nhưng ae clb có mặt khá đông đủ giao lưu với nhau chỉ thiếu Kiên ,Minh Dũng,Hải .đây cũng là ngày ae luyện tập để chuẩn bị thi đấu với clb Quang Trung chủ nhật tuần sau và chọn người công đài TLKD.mình định cử anh Kiên sồ thì đc nghe môt tin rất giật gân của Hợp 007. Hợp nói anh Long cứ chê em chơi thuận pháo ko hay nhưng ngày hôm qua a KIÊN bị em thịt luộc 2 ván thuận pháo tuyệt hay ,hôm nay sợ ko dám ra .HỢP thắng a Kiên thì ghê thật ,có lẽ ae clb sẽ cử Hợp công đàiTLKD.
-
E xem roi.007 di tien do bang ngu that phao.tran nay bi lep nen gio cao thu k danh.chang qua la a Kien uong ruou say,chap gio nen k danh dc thoi
-
Anh Minh hôm nay không ra quán xem anh Hợp bị anh Nhật dần như dần rắn kêu chi chí, may mà anh Kiên bỏ qua cho ân oán cũ không thì còn khóc dài.:angel
-
Hôm qua ra kỳ đạo quán găp a Kiên Sồ đấu thuận pháo 5 ván ,kết quả mình vẫn thua 1 ván .ko hiểu Hợp blo có bí quyết gì mà thắng đc Kiên. HỢp cao thật ,chắc thả Nhật thôi .
-
Hôm nọ cờ chậm 20' e có thua Nhật sát thủ, tuy nhiên về cuối buổi gõ cờ blizt cũng gỡ gạc lại được 1 tý, hehe...a.Long nếu có đánh với a.Kiên muốn thắng phải tập trung cao độ vào, nếu chẳng may đang oánh mà...Bồ có nt thì cũng cố gắng nhịn, đánh nốt ván rồi mới xem thì mới win được! 07 e thấy a.Long chiều nào cũng phải 1,2 tin nhắn của các fan hâm mộ, ghê thật :venhvao
-
Ngày mai ae clb có 5 người tham gia thi đấu hội làng An phú .mấy ae chưa biết chỗ Long sẽ đợi ở chợ Bưởi rồi vào vì mình đã chơi ở đây nhiều lần .
-
ok.tks a.7h30 e sẽ có mặt ở chợ Bưởi
-
Hôm nay sáng sớm Mạnh thịt bò đã được Anh 007 đến đón vào làng An Phú làm phóng viên. Clb ta có tất cả 5 huynh đến có mặt là Anh Long, Anh Minh, Anh Thành, Anh Hợp, cùng anh đồng hao hụt của Anh Thành. Sáng nay tại An Phú có Chọi gà và đánh cờ. Mạnh thịt bò vốn nuôi gà chọi từ bè nên cũng ham xem chọi gà. Thình thoảng vào coi cờ. Tiếc cho Anh Hợp đánh nước non trong ván đánh với Anh Điệp không thì có lẽ Anh Hợp lên hàng Tường rồi, bàn cờ ưu quá lớn. kế đên anh em đồng hao cũng làm Mạnh thịt bò thất vọng với 2 ván thua rất vô duyên. Sau buổi sáng anh Minh Anh Hợp cùng được 2 điểm. Anh Long Anh thành được 1 điểm.
-
Buổi tiệc nào cũng có lúc tàn và hội cờ làng An Phú với các anh em clb cũng vậy. chỉ có điều về cuối do các anh em cũng không thứ hạng cao các đối thủ đa số là bỏ về giống như tàn cờ tướng sỹ tượng toàn đấu với tướng sỹ tượng toàn 1 tốt rất chi là tẻ nhạt. Trong lúc đó Anh Long cùng Phóng viên Mạnh thịt bò có trao đổi với nhau về em Hà anh Long bảo là anh " kết rồi có lẽ nó cũng kết lắm" anh vui vẻ chả quan tâm đến thái độ không bằng lòng của Mạnh thịt bò. Em Hà này Mạnh thịt bò để ý từ lúc em đi xe vào cổng làng. Nhưng qua hỏi han thì em có cho biết đã có gia đình nếu câu trả lời là "chưa" có lẽ sẽ ( có người bán nhà vào cuộc chơi)với 1 lý do đơn giản độ máu của nghề phóng viên rất chi là cao. rồi em Hà cũng qua đi tiếp đến là chức vô địch của Anh Hợp đã kéo anh em vào 1 vòng tính toán. Để rồi anh Hợp đã có 150k tiền giải. Nhưng được cái lọ thì mất ngay cái chai. Chả là Mạnh thịt bò đi cùng anh Hợp 2 anh em treo mũ mỗi người 1 bên ấy vậy mà anh Hợp mất mũ còn Mạnh thịt bò thì không. Âu cũng là do cách ăn ở. Thế là kế hoạch lấy tiền giải đi chuyến mát xa xông hơi của 2 anh em tan vỡ. Kí sự giải làng An Phú tới đây là hết.
-
007 quả thực rất hợp với đánh giải, được 5 điểm / 9 ván, xếp thứ 23. Một thành tích mà ít ai ngờ tới. 007 đã ẵm luôn giải nội bộ trị giá 150k của CLB.
-
a Long post lịch hoạt động tháng 3 lên nhé.Theo e, a làm lịch hoạt động theo quý cho tiện, chứ làm theo tháng nhiều bài lắm, dễ post nhầm chủ đề.
-
facebook của mấy anh là gì thế? cho em vô kb với !!
-
Mình chỉ kết bạn với bạn nữ thôi.:lanh.
-
Hôm đánh ở làng An Phú chỉ tiếc mỗi ván đánh với a Điệp thôi, ván cờ Vàng 4 con chín 99,99% là thắng rồi, a.Điệp chỉ còn 18s, hơn thế mà lại lăn ra chết...Khả năng đánh tàn kém quá rồi, có lẽ sau đợt này phải mượn pác Minh Zỉ quyển: "Nguyên tắc cơ bản đánh cờ tàn" thôi, ko biết pác Zỉ có quyển này ko???