Hôm qua trút giận lên đại tá Long xong nhẹ cả người.
Printable View
Hôm qua trút giận lên đại tá Long xong nhẹ cả người.
Có 2 người đang xem chủ đề. (2 thành viên và 0 khách)
TrungHieu_HN, muanhoroiroi
rón rén thế anh tôi :tlkdcuoi:tlkdcuoi:tlkdcuoi:tlkdcuoi:tlkdcuoi:tlkdcuoi:tlkdcuoi:tlkdcuoi:tlkdcuoi:tlkdcuoi
Hôm qua thua đội trưởng 5 ván hơi cay rồi đấy. tôi chấp nhận cho a nhẹ cả người,tuần sau a gặp tôi mà trút giận tôi sẽ cho a cáu thêm ,tôi sợ a bỏ cả chơi cờ .
Có khi em phải ra Hà Nội ăn kem do anh Kiên mời vào tuần sau cũng nên.:venhvao
Mạnh thịt bò nguy hiểm quá ,đồng đội của a mà cứ mỗi lần a Kiên trút giận vào a em ko theo phe a mà theo a Kiên để ăn kem làm a thất vọng quá .tuần sau em sẽ xem a gỡ lại ,a thắng cho mà xem .
cố lên anh, để em tin tưởng anh Kiên nốt lần này. hô hô.:angel
dạo này hay mưa quá làm tâm trạng ai cũng buồn bã, buồn vì WC đã cướp đi bao ăn nhà và bao tiếng cười, không biết anh em trên đó dạo này ra sao, đợi ngày nắng lên các anh em có tổ chức đi đạp vịt tập thể để kỉ niệm ngày kết thúc WC không.:zzz
Hom nay ra quan bi a Hoa su phu chap ma,toan bi thua.Chan qua.A e nao ranh roi ra quan tranh thu gap a Hoa,tra thu giup nhe.Dao nay su phu cao qua roi
không phải đâu anh Minh à, chấp Mã mình bị tâm lý nặng như chì đánh cờ ngu ngơ thua cũng là thường mà.
âu cũng là chỗ qua lại lâu dài anh suy nghĩ nhiều làm gì em ở quê được mẹ cấp cho ít vốn đi sắm sửa quần áo ai ngờ nghe theo chúng bạn thức đêm xem bóng đá thêm tí cá độ cho vui thế mà quần áo chả có mà mặc lại còn gầy cả người đi,:venhvao
Giáo sư cứ đùa thế nào đấy ,sư phụ sao thắng dc .chiều nay Long cũng ra quán gặp Thịnh Nhá Nhem tranh cao thấp .Anh Kiên Sồ tối nay đánh cho cẩn thận kẻo thua mai lại gọi tôi ra trút giận .nếu a có ý định thua để mai a thịt tôi thì khó khăn cho a rồi .mấy hôm nay tôi đang nghiên cứu Oe Oe do Minh Zỉ cung cấp để chờ a trút giận .ko dễ thịt tôi nữa đâu .
Anh ở nhà luyện tập đi. Không cuối tuần lại thua chổng vó đấy anh Long ạ.
Mạnh Thịt bò đã trở lại sau những ngày thức đêm cùng WC mà ngủ ngày vì WC hôm nay có gặp anh Long anh có đề nghị chuyện " đạp vịt" tập thể. Anh Hợp thì có máy bay u46 do công ty " Hồi Xuân" sản suất nên cứ hàng đó mà dùng các anh em còn lại ai đi thì nhanh tay lên tiếng.:angel
Chiều nay ra quán nhỡ tay "thịt luộc" sư phụ gần 10 ván blizt...Dẫu rằng vẫn bị sư phụ "nợ xấu" 3 ván, tuy nhiên kq nằy được coi là 1 sự trả thú ngọt ngào cho pác sĩ Minh Zỉ, hehe
Thông báo với anh em là Mạnh thịt bò đã trở lại sau thời gian đi du học ở Quất Lâm. Chiều nay có ra TLKD gặp a Long để nộp video clip và báo cáo thành tích.:lolz. Trông em nó có vẻ rắn rỏi, đầy kinh nghiệm nhưng gày hơn trước. Khi đi vào quán thì vừa đi vừa lấy tay chống vào lưng, thỉnh thoảng còn đập lưng bùm bụp.Quá nguy hiểm.:tlbuon.
Em về đợt này vào đúng dịp WC nên chuyện gà vịt chỉ có trên đĩa thôi chứ " vịt " tóc đen tốc đỏ thì không có lấy đâu ra clip với video, Chuyện là ở quê người ta ngủ rất sớm mà WC thì thức cả đêm còn ngày Mạnh thịt bò ngủ chiều thì ra gốc đa tay nhặt lá chân đá ống bơ xem có còn " gà " nào đi lạc không mà vẫn chưa có dịp. nghĩ đến đấy mà nhớ tới bài hát " được nghỉ chục ngày phép mất 11 hôm làm quen em mới cho mình biết tên...." hô hô.
Chiều nay ra quán găp Mạnh Sư Đệ để lấy video clip,hồ sơ và một số hóa đơn thanh toán sau chuyến đi du học ở Quất Lâm về gửi cho Thành Già .Nhưng do Sư đệ đến đó thấy "thiên Nga "khủng quá sợ ko dám học gì cả ,bài cấp tấn trung binh cũng ko thuộc, đầu óc vẫn vẩn vơ .nên tôi quyết định sau trận gặp Hà Đông chủ nhật này sẽ cho Mạnh và Hợp đi du học cùng nhau ở Quất Lâm (cho Hợp mang theo y tá riêng U46 đểkhám chữa bệnh và thưc hành bài Cấp Tấn Trung Binh trên thưc tế ngoài bãi biển cho Mạnh xem ).
Anh Long nên giữ bí mật, anh nói ra tối nay sẽ làm tinh thần anh Hợp hoang mang, có lẽ đây là 1 tin buồn với anh Hợp. ở Quất Lâm theo Mạnh thịt bò biết thì khách sạn, nhà nghỉ có nhiều tiện nghi là khác nhưng cũng có những chỗ hoang dại cho khách được thấy những điều mới lạ nhưng 1 loạt các kiốt những các bác bán rau ngoài chơi 1 tấm phản trải đủ 1 cái chiếu cá nhân vách lứa vác tre của thì là mành mành " ở đây tập trung rất nhiều các em xinh tươi làm bán thời gian không chuyên nghiệp do không muốn vào nhà nghỉ chịu sự quản lý của tú bà" ở đây chỉ thuê chỗ " 1 Kiốt giá 50k 1 giờ " toàn em trẻ đẹp kiếm thêm thu nhập giá cũng khoảng 150k trở xuống. buổi tối ở các Kiốt rất mát và đặc biệt có thể xem bên cạnh hộ đang làm gì "vách lứa vách tre mà" hô hô. Anh Hợp mà đưa u46 đi cùng thì....
Hôm nay rất đỏ nên ra quán gặp ngay sư phụ. Minh zỉ liền gạ gẫm đánh cờ chậm với giá 20k với thời gian 20'.Do mấy buổi trước, sau khi được mời cơm, Minh zỉ đã truyền cho sư phụ vài đường ở bài ngũ thất tấn tam binh nên hôm nay chuyển sang sử dụng quyển Thượng của bài Thuận pháo. Kết quả là sư phụ đi taxi về cơ quan sớm chứ không ở lại chơi như mọi khi.Có lẽ hơi quá tay với sư phụ.:saysorry. Sau khi học xong quyển Thượng, Minh zỉ đã trót hứa sẽ truyền nốt quyển Trung và quyển Hạ cho sự phụ nhưng thời gian tùy thuộc vào sự tiến bộ của sư phụ.
Bác Sĩ Minh Zỉ dạo này nhá nhem quá ,chỉ quen chăm sóc sư phụ ,trao hết quyển thượng ,Trung ,Hạ mà ko bổ túc thêm cho 007 để 007 sắp gặp a Kiên .bác sĩ ko thấy Thành Già còn bảo cờ Hợp thấp đi à .
Đánh cờ với Sư Phụ nên hết sức cẩn thận về vấn đề "thưởng phạt". Giờ đây "CHƠI BÙNG KO TRẢ" là 1 thương hiệu của sư phụ rồi, đánh với 07 cũng thế, bùng như cơm bữa. Hôm nọ mình sư phụ đòi chấp 07+Chí kiểu 1 oánh 2, kết quả thua trắng 3 ván và sau đó thì "...tò tí te, alo tôi nghe..." >>> sau đó thì: "thôi, a phải đi đây" >>> bỏ lại 2 thằng đệ tử ngơ ngơ ngác ngác như 2 con hươu non. Nhá nhem đến thế là cùng :baiphuc1
Tại 007 non quá thôi.Kinh nghiệm la thua ván đầu tiên,trả tiền ngay để sư phụ không thể nợ đc,tạo tính thanh khoản rồi mới thịt.Lúc nào sư phụ nợ la chuẩn bị bùng.Nếu muốn đánh tiếp thi mình phải hoà hoặc thua thì mới đc.Chứ bị thua là sư phụ bùng ngay. Sư phụ nói là cứ ra khỏi quán là mọi nợ nần xóa sạch.:suphu. Nhớ trước khi chơi phải dặn là bấm đồng hồ là không hoãn.Không dặn thì thể nào cũng có lần bấm đồng hồ rồi lại đi lại rồi đổ tại không nói trước.
Sư phụ dạo này nhá nhem thế cơ à?! Su phụ rất hay thích chấp nước hoặc chấp cây người khác nên các huynh đệ cứ chém nhiệt tình vào. phải làm sao cho sư phụ ko được ván nào khi ấy sư phụ mới "tỉnh". còn khoản nhá nhem kia thì chắc là sư phụ có thói quen hơi "xấu" là hay quên.Các huynh đệ cứ thống nhất ván nào trả ván ấy là ok thôi? Dạo này sư phụ bị anh em thịt luộc quá nhỉ?!có chỗ kiếm ngon thế còn gì!!!:thantai
Đúng là Bác sĩ Minh zỉ có khác, quả thực rất am hiểu bệnh lý từng thành viên trong club, qua đoạn trích dẫn trên có thể nêu ra 3 tội lớn của sư phụ như sau:
1)...Sư phụ "nợ" là chuẩn bị "bùng"
2)...Ra khỏi quán là nợ nần xóa sạch >>> quả thật rất bá đạo :tlkdcuoi
3)...Bấm đồng hồ đi lại rồi đổ tại ko nói trước
3 điều trên giờ đây sẽ là Kim Chỉ Nam cho những ae nào muốn thịt sư phụ, đề nghị ae club "học thuộc lòng" gấp. Sang tuần 07 sẽ kiểm tra bất chợt bất kỳ ai trong club, ai ko thuộc sẽ viết bản kiểm điểm
...Nhân tiện đây thông báo với ae luôn là chiều nay đã diễn ra cuộc so tài giữa 07 vs Phượng Sồ tiên sinh. Với thể thức đánh cờ chậm 20'/ván 07 đã thể hiện "năng lực bất phàm" khi vượt qua a.Sồ với tỷ số 2-1, đề nghị ae nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần chiến đấu của 07!!!
Hoan nghênh tinh thần chiến đấu của 007.Hôm nay mình có đến xem thi đấu ,có vẻ đội trưởng mệt mỏi,thi đấu ko dc sắc sảo như mọi hôm hơn nữa hình như có Hòa sư phụ ngồi thẩm nước cho Hợp .tuy Hợp ko nghe ,nhưng Kiên có vẻ ko thích ồn ào nên hình cờ luôn lép .sau mình mệt đi về thì ko biết chơi blizt với nhau ra sao .Mạnh Thịt Bò hôm nay mà cá độ Kem 50 chiếc với Hợp thì toi .
Chúc mừng ông a tôi.hehe.e k nghĩ nếu a 007 đánh ngang pheo lại có tỉ số ấy.chắc là vào 1 ngày đẹp trời thui.dù sao a cũng rửa dc mối hận quân hàm thiếu úy.bây h còn A Long tây hồ nữa a 007 thịt nốt đi là đẹp đấy
Kết quả chung cuộc Hợp blo vẫn mất tiền dù Hợp blo chơi cờ hội đồng.
Nghe bác Sồ nói 007 đánh hội đồng là sao?007 cùng với ai đánh hội đồng anh Sồ vậy 007? mang tiếng quá 007 ơi!mà 007 nói thắng bác Sồ 2-1 sao anh Sồ nói 007 vẫn mất tiền?!. nếu có thể những lần thách đấu như thế này các thành viên pots ván đấu lên để anh em thưởng lãm!
Chết thật,em Hợp cuối cùng vẫn thua Kem à ?mà có nhiều người theo 007 hay sao mà lại là cờ Hội đồng ?em đừng nghe Trí Đa Tình định thịt a thì khó lắm.
:khidemtien:khidemtien:khidemtien:khidemtien:khidemtien:khidemtien:khidemtien:khidemtien:khidemtien
Những trận huyết chiến thế này ae cố gắng post biên bản lên cho ae học hỏi,thưởng lãm thì hay biết mấy.thẩm cờ thôi lại ngộ ra được nhiều điều.những trận cờ có tí ti độ vào cũng nóng hơn bao h hết!
Hợp blo được sự trợ giúp của 1 số người (không tiện nói tên) nên thắng mình 2-1 cờ nhanh 20'. sau đó chuyển sang cờ bliz 5' thì HỢp blo bị thua 3 ván. Sau đó Hợp sợ quá ko dám đánh tiếp. Do là cờ nhanh nên những ván đấu không chất lượng lắm vì vậy mình không post.
Theo mình lần sau những ván đấu mà ae hẹn nhau thi đấu thì có người trọng tài cho vui vẻ ,để người ngồi ngoài ko dc thẩm. chúng ta cũng luôn nghĩ rằng ae gặp nhau để giao lưu và nâng cao trình độ ,trêu đùa nhau sau ngày làm việc mệt mỏi ,tránh hiểu lầm nhau mà mất đi tình đoàn kết ae.Trung Úy Long ra quán toàn bị Kiên Sồ ,Minh Zỉ ,em Thịnh Ichigo thịt luộc đó thôi .nhưng ở TLKĐ gọi Đại tá Long là khoái rồi .