1 chút so đo đã làm lỡ mất đà chiến thắng, hy vọng sẽ không còn chuyện này xảy ra nữa...2 ván cờ tuần trước win đến 80% nhưng lại chần chừ để mất ngôi đầu bảng..hic, phong độ đi xuống trầm trọng :(
Hôm nay trong trận đấu bù Tuấn hói đã có chiến thắng đầu tay khi đối đầu với đối thủ nặng ký a Dương Trung Kiên, đây có lẽ là bất ngờ lớn nhất từ đầu giải. Xin chúc mừng Tuấn hói và chia buồn với a Kiên.
Từ nay trở đi top dưới càng có thêm nhiều động lực để chiến, hy vọng giải sẽ còn nhiều bất ngờ thú vị như vậy.
Tình hình kết quả và xếp hạng giải như thế nào rồi em? Hôm nào rảnh anh sẽ sắp xếp đấu bù...
chúc mừng anh Tuấn đã có chiến thắng đầu tay. hy vọng với chiến thắng này anh sẽ tự tin hơn và thi đấu tốt trong những trận sắp tới
Một số kq vòng 7,8:
TuanSafi 1-0 Nhachoa
Nhachoa 0-1 Tuan007
HHuy 1-0 Tuan007
HHuy 0-1 Trần Tuấn
Pdthanh 0,5-0,5 aMinh
aKiên 0-1 Pdthanh
Tuanhoi 1-0 aKiên
aMinh 1-0 Tuanhoi
a6789 - TranTuan
a6789 - TuanSafi
Hai vòng này ko chưa có ai toàn thắng cả
BXH tạm thời
1.Huy 16,5
2.aMinh 16
3.Thanhbeo 15,5
4.aTranTuan 13,5
5.a6789 13
6.aKiên 11,5
7.Tuan007 10
8.aTuansafi 7
9.Nhachoa 3
10. Tuanhoi 3
Rất tiếc cho a Kiên khi đánh mất phong độ đã bị tụt lại phía sau.
anh ơi! có biên bản up cho anh em xem và bình luận chút!
cũng là 1 may mắn khi a Kiên mải đuổi xe tăng của tớ mà quên mất đại bác của mình đang bị kẹt giữa chiến trường, tớ sẽ cố gắng tiếp các huynh đệ ạ hehe. Huynh 6789 thắng 2 trận nữa là OK ấy mà
Anh em lưu ý: Nếu không post biên bản thì khi thi đấu không cần thiết mọi người phải ghi biên bản đâu, mỗi người vì trách nhiệm chung 1 chút, nếu cảm thấy bận rộn cứ gom biên bản lại, có người post!
em xin đc nhân nhiệm vụ post bb vì em thường làm việc trên máy tính nên sẽ có nhiều thời gian cho việc này. có biên bản anh em trao đổi và rút kinh nghiệm mọi người sẽ rút ra đc nhiều kinh nghiệm
Biên bản thi đấu đều để ở Kỳ quán hết. Khi nào rảnh, Nguyên qua hộ ae tí.
vòng 5 :
Trần Tuấn - Tuấn 007 (1-1)
vòng 6
Tuấn 007 - Dương TRung Kiên 0-1
Trần Hoàng Huy - Trần Tuấn 0-1
NGuyễn Đức Dũng (nhạc hoa) - NGuyễn Văn Tuấn (007) 0-1
Đàm Minh Tuấn(safi) - Đinh Tuấn Anh (6789) 1-1
sau hơn 50 hiệp giao tranh chủ tịch 6789 có vẻ đuối sức nhưng anh safi lúc đó chắc đói bụng nên cũng kô thể ra đòn quyết định nên bắt tay hòa hẹn kỳ sau chiến tiếp
Vòng 8: Trần Tuấn - Đinh Tuấn Anh 1-1
Trần Hoàng Huy (Huy Mụn )- Nguyễn Văn Tuấn (007) 1-0
Phùng Duy Thanh - Nguyễn Bình Minh 1-1
trên đây là tất cả bb mà em cầm lúc trưa còn thiếu bb nào các anh bổ xung nhé tks !
BXH sau 8 vòng
http://i1228.photobucket.com/albums/...uong2011-8.jpg
Anh 007 xem lại giúp nếu so về đối đầu là anh nhachoa đứng thứ 9 vì win anh hói 1 ván thì phải! Anh hói phải tạm thời chấp nhận vị trí thứ 10 nhé. Chúc 2 anh sẽ chiến đấu tưng bừng ở lượt về \:D/ Dự đoán để trụ hạng được ở giải này sẽ phải đạt được điểm số từ 25 điểm trở lên... =:)
Hic mục tiêu đứng thứ 8 của em xem ra ngày càng xa vời rồi,đến vị trí thứ 9 cũng sắp lung lay
Thôi thế Nhạchoa phấn đấu mục tiêu, thi đấu đến vòng đấu cuối cùng, và nhất quyết không bỏ cuộc dù bị văng ra khỏi "Top 8 kỳ thủ mạnh nhất giải"!:D:D:D
Mình đánh kém quá, chưa win trận nào đi tiên cả, ko biết có nên duy trì thành tích ấn tượng này ko?
Vòng đấu thứ 10 giải Bát Hiền Vương 2011
Dương Trung Kiên tiên thắng Nguyễn Bình Minh
Nguyễn Văn Tuấn vs (running) Nguyễn Anh Tuấn
Trần Hoàng Huy tiên thua Phùng Duy Thành
Vũ Đức Dũng tiên thắng Đinh Tuấn Anh
Đàm Minh Tuấn tiên hòa Trần Tuấn
Cái gì , lão 6789 thua nhachoaloiviet à , kết quả bất ngờ nhỉ ???
Sao mình chả thấy bất ngờ gì cả hic!
Nhachoa tiến bộ quá nhỉ, như vậy là hy vọng lọt vào "Top 8 kỳ thủ mạnh nhất giải" lại quay trở lại tràn trề rồi.=))=))=))=))
BXH sau vòng 10
http://i1228.photobucket.com/albums/...ng2011-v10.jpg
Bây giờ em mới post xong biên bản của vòng 10, xem lại ván của anh nhachoa vs Sir chủ tịch thấy mấy nước phế cây xe, nhảy mấy nước mã lấy lại thế trận phải nói tuyệt vời hơn cả sw đánh =D> một chiến thắng thật xứng đáng cho lòng quả cảm của anh ;;):-*
Nước 18 anh Tuấn Anh đi nước ra tướng bắt cục thì cao quá, hix ! :D