Tôn Thất Nhật Tân thua Tào Nham Lỗi rồi, có vẻ bị khớp cờ, thua thảm quá !
Printable View
Tôn Thất Nhật Tân thua Tào Nham Lỗi rồi, có vẻ bị khớp cờ, thua thảm quá !
Hy vọng Vũ Tuấn Nghĩa hậu thủ thành công trước Đỗ Ninh đem về chức vô địch cho Việt Nam!
Tôn Thất Nhật Tân 0-2 Tào Nham Lỗi.
http://01xq.com/e_game_view.asp?id=0510448CC564DA
Hình như Tân béo dính cuộc, lầm đường phải biến yếu, bị Tào khai thác triệt để luôn!
Thêm 1 tướng nữa bị yêu ma hạ sát......
Anh em có thông tin ván Vũ Tuấn Nghĩa và Đỗ Ninh không?
Trận này buổi sáng rồi, Vũ Tuấn Nghĩa đã bức hòa Tào Nham Lỗi.
Trận anh Tân đánh với Tào Nham Lỗi là buổi chiều. ANh Tân chỉ cần hòa là Việt Nam làm chắc cái nhất nhì, vậy mà đi tiên để thua nên Vũ Tuấn Nghĩa buộc phải thắng (mà chắc cũng thắng Nguyễn Trần Đõ Ninh thôi)
Vũ Tuấn Nghĩa đã có trận thắng quan trọng trước anh Đỗ Ninh, hy vọng anh sẽ vô địch dù bằng điểm với Tào Nham Lỗi.
Bác này chả biết gì cứ nói liều. Anh Tân là quốc tế đại sư từ lâu rồi, đánh giải năm nào cũng đạt thứ hạng tốt, thi thoảng có ván thua nhanh thì ai mà chả mắc phải, nhất là với những người cao như Tào Nham Lỗi ( Mà nước pháo vật sang tốt ko phải là nước yếu đâu, đừng nói đại). Tào năm nay đứng thứ 5 giải cá nhân Trung Quốc, từ năm ngoái đến giờ từng thắng Uông Dương, Liễu Đại Hoa, đi hậu thắng nhanh Trần Văn Ninh, Nguyễn Trần Đỗ Ninh, thắng cả mấy tướng Lại Việt Trường, Phí Mạnh Cường mà ông bảo ko cao. Chú Minh thắng Tào ở giải vừa rồi cũng là bị mất cây trước, sau mới lấy lại, có phần may mắn chứ ko phải chém như chém chuối đâu.
Vòng 6 quốc tế tổ : Vũ Tuấn Nghĩa ( Việt Nam ) 1-1 Tào Nham Lỗi ( Macau ):
Vòng 9 công khai tổ : Tần Vinh ( Quảng Tây ) 2-0 Nguyễn Hoàng Kiên ( Việt Nam ) :
Vòng 7 quốc tế tổ : Tôn Thất Nhật Tân ( Việt Nam ) 0-2 Tào Nham Lỗi ( Macau ) :
bác Huy, tôi rất quý anh Tân, anh thường xuyên giao lưu với Trung, anh Sáu và lão Gà, nhưng lới này không phải tôi nói đâu, mà mấy con bạn chơi cờ, nó nói , nó cũng có nick ở đây nhưng sợ nói các bố xóa nick nó
bọn nó chơi gà vịt như tôi nhưng test sw thì chắc cũng chuẩn
bác về phân tích trận này so với các trận cổ điển, rồi các giải mới nhất xem anh Tân đi vậy đã hợp lý chưa?
Thì đúng rồi, bọn nó test sw thì mới biết là anh Tân đi sai chứ. Chứ bọn nó mà thử ngồi vào đánh xem có chắc chắn là ko dính cuộc không? Trận này nếu như tiên lên mã biên thì dễ hòa nhất đến hơn 90% là hòa, nhưng rõ là anh Tân cũng muốn phức tạp hơn nên lên mã trong, vậy thôi. Đừng chê anh Tân thậm tệ vì 1 ván cờ bác à, người ta rõ ràng là có đẳng cấp đấy, đôi khi 1 ván cờ nó như tai nạn thôi.
MỘT SỐ VÁN ĐẤU VÒNG 9 CÔNG KHAI TỔ :
Từ Sùng Phong ( Chiết Giang ) 2-0 Lữ Quan Đạt ( Quảng Tây ) :
Thái Hựu Nghiễm ( Quảng Đông ) 2-0 Lam Hướng Nông ( Quảng Tây ) :
Trần Liễu Cương ( Quý Châu ) 1-1 Trương Hải Trữ ( Quảng Tây ) :
Trần Thụ Hùng ( Quảng Đông ) 0-2 Trịnh Lăng Vân ( Hồ Nam ) :
Vương Hưng Nghiệp ( Hà Nam ) 1-1 Hoàng Sĩ Thanh ( Quảng Tây ) :
Lê Đức Chí ( Quảng Đông ) 2-0 Vi Hải Đông ( Quảng Tây ) :
bọn nó đều dân IT như tôi cả, books rồi máy tính phấn mềm đều hàng khủng hết, books ngoài các biến cờ nhanh bên moves sky, đến các ván các danh thủ trung hoa đều có hết, chắc bọn nó nhầm he he
chả ai chê ai cả bác Huy, như bóng đá ấy, người xem đến đội mình khả năng đá vào gôn đối thủ là cao, mà anh ấy đấ trượt, thì chắc ai cũng ồ ê là tiền đạo đó đá như nồn. mặc dù hết sức ủng hộ đội mình
thể thao mà
Mình chỉ là người yêu cờ, trình độ có hạn. Cho nên, xem các ván của danh thủ đánh, tuy có chỗ thấy thất thố, kém cỏi, không đúng thực lực, nhưng mình hiểu đấy là lẽ thường trong thi đấu.
Theo mình, là người hâm mộ cờ thôi thì nên nhẹ nhàng ghi nhận cái hay - dở, chia sẻ với nhau là được rồi, đừng "đao to búa lớn" làm gì. Một ván cờ thắng hay bại chả nói lên điều gì hết!
mà thôi xóa các cồng trước vậy, tiếc cho ván anh Tân nên nói vài lời sợ người khác không hiểu
Chúc mừng kỳ thủ Vũ Tuấn Nghĩa (Việt Nam) vô địch Nam Ninh Open 2014 !!!
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...50_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...39_574_574.jpg
Lễ trao thưởng Nam Ninh Open 2014:
Đúng 19h00 (giờ địa phương) ngày hôm nay (10/11) tại tầng 1 khách sạn Ung Giang (Nam Ninh,Trung Quốc) đã diễn ra lễ bế mạc và trao thưởng tại Nam Ninh Open 2014.Không chỉ có bộ môn Cờ Tướng mà còn có thêm nội dung Chơi Bài và Cờ Vây.Đoàn Việt Nam tham dự Nam Ninh Open ở 2 nội dung thì đều giành thứ hạng cao.Về Cờ Vây thì kỳ thủ Phạm Minh Quang của Việt Nam đã xuất sắc giành giải Á quân cá nhân còn về Cờ Tướng,Việt Nam giành 5/8 thứ hạng đầu tiên của Tổ quốc tế trong đó đặc biệt nhất chính là ngội vị Quán quân của kỳ thủ Vũ Tuấn Nghĩa (thành viên đội tuyển Bình Phước và CLB Kỳ Hữu).Tại tổ mở rộng Trung Quốc với 98 người tham dự,với vô số các kỳ thủ hàng đầu Quảng Tây cũng như các cao thủ giang hồ lừng danh khác của Trung Quốc,lần đầu tiên Việt Nam đăng ký tranh tài với 2 kỳ thủ của CLB Kỳ Hữu là Nguyễn Hoàng Kiên và Lê Linh Ngọc.Kết quả sau 9 vòng thi đấu,nhìn chung là tương đối khả quan khi kỳ thủ Nguyễn Hoàng Kiên với 10 điểm xếp hạng 34 còn Lê Linh Ngọc cũng hoàn thành chỉ tiêu 9 điểm với thứ hạng 42.Qua đó có thể nói rằng Nam Ninh Open 2014 là 1 giải đấu rất thành công của cờ tướng Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...95_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...81_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...66_574_574.jpg
Kết quả cụ thể môn Cờ Tướng tại Nam Ninh Open 2014 như sau:
A.Tổ quốc tế:
1.Quán quân: Vũ Tuấn Nghĩa (Việt Nam)
2.Á quân: Tào Nham Lỗi (Ma Cao)
3.Quý quân: Hoàng Vận Hưng (Malaysia)
4.Hạng 4: Tôn Thất Nhật Tân (Việt Nam)
5.Hạng 5: Nguyễn Trần Đỗ Ninh (Việt Nam)
6.Hạng 6: Lại Tuấn Anh (Việt Nam)
7.Hạng 7: Quách Thắng Văn (Đài Bắc)
8.Hạng 8: Phí Mạnh Cường (Việt Nam)
B.Tổ mở rộng Trung Quốc:
1.Quán quân: Trần Phú Kiệt (đội tuyển Quảng Tây)
2.Á quân: Hoàng Sĩ Thanh (đội tuyển Quảng Tây)
3.Quý quân: Lê Đức Chí (Quảng Đông)
4.Hạng 4: Vương Hưng Nghiệp (Hà Nam)
5.Hạng 5: Trương Lan Thiên (đội tuyển Quảng Tây)
6.Hạng 6: Triệu Tử Vũ (Hồ Bắc)
......
34.Nguyễn Hoàng Kiên (Việt Nam)
...
42.Lê Linh Ngọc (Việt Nam)
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...09_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...02_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...21_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...73_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...58_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...71_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...39_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...06_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...19_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...09_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...78_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...50_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...09_574_574.jpg
Giải đấu tuyệt vời của các kỳ thủ Việt Nam numberone
Xin chúc mừng. Cứ kỳ thủ nước mình mà sang bên họ đánh cờ mà được chức vô địch về là thích lắm rồi. Chúc mừng bác Vũ Tuấn Nghĩa ko biết có phải anh em lâu đời của Lư Tuấn Nghĩa bên Tàu không ^^ :suphu
Thi đấu thể thao nói chung và cờ nói riêng.
Khán giả đều có quyền bình phẩm. Miễn là công tâm và có thành ý.
Nếu có sai cũng chẳng sao. Vì sau đó dần dần đúng sai sẽ vỡ ra thôi.
Rõ ràng là về chuyên môn cờ TTN Tân hay UD Bắc chẳng thua kém T Bảo, H Lâm hay L Huynh là mấy.
Thực tế những giải tranh chấp trực tiếp (A1 hay ĐTM chẳng hạn) đôi khi họ vượt lên giành giải cao hơn.
Nhưng đúng là thi đấu Quốc tế, hùng tâm và bản lĩnh vẫn có chút thua kém.
Nếu nói như HLV trưởng HĐH thì chỉ kém 1 ly thôi nhưng 1 ly ấy xa vời vợi.
Tuy nhiên các VĐV này đều còn thời gian để hoàn thiện và vươn xa hơn.
Các kỳ thủ như Vũ Tuấn Nghĩa, Trần Tuấn Ngọc sức cờ dù chưa được như tuyển QG nhưng thi đấu đầy hùng tâm và họ đã thành công ở giải này.
Giải này hình như có cả cờ vây và bài lá thì phải ?!
p/s : Có liên quan gì đến cụm từ : "Cờ Bạc" ko các bác nhỉ ? :D
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...95_574_574.jpg
Câu này quá hay, Trần tuấn Ngọc là một tài năng lớn tiếc là lúc này anh ít thi đấu .anh Vũ tuấn Nghĩa thi đấu tưng bừng thật.Lại tuấn Anh cũng kiên cường
Thắng thua không bàn nhưng cách thua quả là đáng có ý kiến 4 tướng của ta sau khai cuộc mới chớm vào trung cuộc vài nước đã đầu hàng .Họ Tào cờ cao mình có thể thua nhưng để oai khí của y lấn áp đến bủn rủn thì chán thật .Tiểu Phí thư sinh không đáng nói vì em còn trẻ .Còn các vị khác chinh chiến cả đời mang những biệt hiệu rất ghê người như Đá tảng biển Đông ,Pháp vương vòng vàng xứ Thổ phồn mà lại khớp trước thư sinh họ Tào thì đau thật
Nhưng phải khen thật lòng Tào nham Lỗi ngang dọc xa luân chiến trong đám quần hùng phuơng Nam như chỗ không người .Cờ đã cao oai khí lại trùm lấp khiến đối thủ chưa đánh đã muốn thua .Thật đáng ngưỡng mộ
chết cười với ý kiếm ông leng lâm hóm thật he he! nói chỉ được cái đúng, bác Ngọc nói cũng chuẩn chỉnh
mấy thằng em mình nó ít chơi cờ nhưng xem ván cờ danh thủ thạch đá mã cũng phì cười
Mâu Hải Cần (Mỹ ) 0-2 Phí Mạnh Cường ( Việt Nam ) :
Ván đấu xuất sắc của tiểu Phí , cần nói thêm là anh Mâu chuyên gia đánh hòa , gặp đối thủ cứng cứng xương xương là chìa biên bản ra ngay , vụ này chắc là không đánh giá cao Phí Mạnh Cường , thế nên dính đòn chết thảm , he he !!!
Các kỳ thủ như Vũ Tuấn Nghĩa, Trần Tuấn Ngọc sức cờ dù chưa được như tuyển QG nhưng thi đấu đầy hùng tâm và họ đã thành công ở giải này.
Từ góc độ khác nhìn vào thì Quân Bún và ATLQ Có đùa vui : Nam Ninh Cup chỉ dành cho các kỳ thủ có tên đệm là Tuấn và nếu Thái Bình Tuấn Ngọc, Tuấn Nghĩa đã thành công thì dự đoán sang các năm tới có khi là Tuấn Hải hay Tuấn Kiệt gì đó he he!!!
Chức vô địch của bác Nghĩa rất xứng đáng một chiến thuật biết mình biết ta , đặc biệt là ván đối đầu với Tào Nham Lỗi rất bản lĩnh xứng đáng là chủ nhân của chiếc cúp năm nay
Theo toi nuoc 22 thay vi p2b7 bac kien di c9t1 sau do chuyen phao qua la win roi van co lu quang dat vs nguyen hoang kien
Theo toi nuoc 22 thay vi p2b7 bac kien di c9t1 sau do chuyen phao qua la win roi