Kieu nay mai lai duoc uong caphe cua ong Son mem mem roi ( may minh ko cai dc font vietnam nen viet ko co dau , ad thong cam nhe )
Kieu nay mai lai duoc uong caphe cua ong Son mem mem roi ( may minh ko cai dc font vietnam nen viet ko co dau , ad thong cam nhe )
Kết quả bán kết 1 - Giải Úy :
Nguyễn Đức Thuận 1-0 Ngô Tiến Hùng
Nguyễn Văn Hồng 1-0 Đỗ Văn Chung
Giải Úy:
Tranh giải ba: Ngô Tiến Hùng - Đỗ Văn Chung
Chung kết: Nguyễn Đức Thuận - Nguyễn Văn Hồng
Giải tá:
Tranh giải ba: Nguyễn Trường Sơn - Nguyễn Hồng Thanh
Chung kết: Đinh Quang Hưng - Nguyễn Thành Thái
TTTT chung kết giải tá:
Đinh Quang Hưng 1/2 - 1/2 Nguyễn Thành Thái
Bảng Xếp Hạng chung cuộc giải câu lạc bộ cờ tướng Xuân Hưng Mở rộng lần thứ nhất
Giải Úy
Quán Quân: Nguyễn Đức Thuận
Á Quân: Nguyễn Văn Hồng
Quý Quân: Đỗ Văn Trung
Điện Quân: Ngô Tiến Hùng
Giải Tá:
Quán Quân: Nguyễn Thành Thái
Á Quân: Đinh Quang Hưng
Quý Quân: Nguyễn Hồng Thanh
Điện Quân: Nguyễn Trường Sơn
Bảng úy Nguyễn Đức Thuận vô địch thuyết phục,xin chúc mừng! Bảng Tá nhiều cao thủ rớt đài do tính cạnh tranh khốc liệt của tiền thường giải :D:D
Chúc mừng đệ Thái vô địch giải này.Quá xuất sắc và ..bất ngờ luôn hehe :D.Đánh quá kinh,loại cả Củ hành có độc,Nguyễn Hồng Thanh và Rắn nước.Vô địch giải này xong chắc bén mảng lên hàng Thượng Tá rồi.:D (Tuy nhiên khi đánh đồng đội thì dở tệ)
Không,gọi thế cho vui thôi.Thái quê Bác chấp mình tiên đều chấp cả giờ 3 phút,5 phút mà vẫn lĩnh đều.Thằng ku Vũ Khánh Hoàng còn kinh hơn,chấp tới Mã tiên,5 phút đều mà vẫn có được tiền của nó đâu.Công ty Thái Hành nhìn thì tưởng là thư sinh mà toàn tay cờ ma cờ quỷ hehe :D
Lân từng đi Trung Quốc đánh, Thái nội công còn chạy dài.tuần này a rảnh việc a ra 'công Đài'nhà vô địch nhé .Chúc mừng em .
Chúc mừng Thái !
Nguyễn Thành Thái (quê Bác) năm ngoái còn đánh Hiệu úy Bôi, chỉ xếp hạng 3 giải Hiệu úy Bôi năm 2013, thế mà năm nay đã vượt qua hàng loạt các cao thủ, các Tá cứng của Hà Nội và vùng lân cận, để giành được vị trí Quán quân giải Tá Thăng Long đệ nhất kỳ CLB cờ tướng Xuân Hưng mở rộng, rất đáng khâm phục. Sức cờ lên nhanh ngoài sức tưởng tượng. Cứ đà này, năm tới Thái có thể lên đến hàm Đại Tá hoặc ngấp nghé hàng Tướng không chừng. Xin chúc mừng Thái!
Quá bất ngờ cho hai nhân sự nổi tiếng của Công ty Thái Hành, nội lực cực tiềm ẩn. Tại giải cờ úp HN vừa qua, Hoàng lữ hành chỉ chịu thua vô địch Rắn nước đúng 1s đồng hồ ở ván cờ nhanh (sau khi dẫn trước Rắn ván 1 cờ chậm) và đành xếp thứ 3. Ở giải này Thái quê Bác đã vô địch xứng đáng khi đánh bại chính Rắn nước để báo thù cho người đồng đội. Đấy là còn chưa kể đến hàng loạt các tên tuổi hàng Tá cứng của Hà Nội tham dự giải nữa.
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...848761e6a12446
Các kỳ thủ đạt giải úy!
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.n...ad57f41e99cec7
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.n...c023fc4c7abab8
Giải khuyến khích hạng tá
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.n...116a747426d2e0
Giải ba
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.n...3e7164788f44e0
Giải nhì
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...ce89b70ae4181d
Và giải nhất - kỳ thủ Nguyễn Thành Thái
https://scontent-b-sin.xx.fbcdn.net/...53&oe=55093DD4
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.n...78c419f808f43a
Bộ sưu tập X-men
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.n...35ccae95d03bf0
Chủ tịch CLB cờ tướng Xuân Hưng cùng vợ và con gái
Chúc mừng Nguyễn Đức Thuận vô địch giải úy (anh Thịnh - Tân Hội đây), Đan Phượng nhà mình có mỗi mình em đi đánh giải này thôi à?
Thái Quê Bác được Anh đào tạo khá lên ngay he he!!! chúc mừng! hôm nào anh về nhớ khao nhe
!!!
Thay mặt cho ae CLB cờ Thái Nguyên xin gửi tới CLB cờ tướng Xuân Hưng những lời cảm ơn sâu sắc nhất. Cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình,nồng ấm của các thành viên trong CLB, đặc biệt là anh Chung và anh Phan.Chúc cho sự giao lưu hữu hảo giữa 2 CLB luôn bền vững. Chúc cho các thành viên trong CLB Xuân Hưng luôn mạnh khỏe, thành đạt. Hẹn gặp lại một ngày gần nhất được đón CLB Xuân Hưng tại Thái Nguyên. Chào thân ái!
Bây giờ anh Long gặp anh Thái là thua đấy, đào tạo gì ;).
Xuân Hưng Ký Sự
Tảng sáng, tiết trời se lạnh- cái lạnh nhè nhẹ của một buổi sáng mùa đông Hà Nội. 6 giờ 15 phút, đoàn phóng viên Thăng Long Kỳ Đạo với hành trang ống kính bắt đầu chuyển bánh, lăn về phía bắc Thăng Long. Bắt đầu cho một cuộc hành trình ngắn ngày đi tìm “một sự khám phá mới”.
Bỏ lại phía sau mệt mỏi của một quãng đường dài, đúng 8 giờ sáng đoàn phóng viên đã có mặt tại cổng A, khu công nghiệp Bắc Thăng Long Đông Anh Hà Nội đồng thời là đại bản doanh câu lạc bộ cờ tướng Xuân Hưng- một câu lạc bộ non trẻ mà ngày hôm nay sẽ chính thức xuất hiện trên bản đồ cờ tướng Việt Nam.
Những bước đi đầu tiên cùng đôi chút bỡ ngỡ, nhưng ngay sau đó ống kính đã trên tay cùng những hành trang tác nghiệp. Đoàn bắt tay tác nghiệp ngay lập tức, khung cảnh hiện ra trước mắt là một sự hỗn loạn, huyên náo và chật chội của một không gian tuy rộng nhưng lại có quá nhiều con người xuất hiện tại địa điểm này. Giữa đám đông ồn ào, tấp nập vẫn bật lên trong đó những nhân vật lăng xăng, chạy đôn chạy đáo, hết ra lại vào- họ chính là ban tổ chức của giải đấu sẽ diễn ra trong ít phút nữa.
Không còn lạ lẫm gì với những giải đấu ở tất cả các mức độ dù chuyên nghiệp hay nghiệp dư, nhưng đội phóng viên không khỏi bất ngờ trước sự chuẩn bị của phía ban tổ chức giải đấu. Đã có xấp xỉ 100 kỳ thủ đăng ký tham gia giải đấu ở hai cấp độ hàng tá và hàng úy- một con số quá ấn tượng cho cấp độ nghiệp dư. Hơn thế nữa, đây mới chỉ là lần đầu tiên giải được diễn ra, một giải đấu không hề có tính truyền thống.
Không mất quá nhiều thời gian, sau buổi lễ khai mạc và tuyên bố thành lập câu lạc bộ cờ tướng Xuân Hưng đã diễn ra nhanh chóng, đơn giản nhưng không thiếu sắc màu với gam màu của hoa tươi, màu đỏ của nhiệt huyết cuộn chảy của những con người này. Buổi lễ nhanh chóng trôi qua, thay vào đó là không khí thi đấu nghiêm túc, sự căng thẳng của các ván đấu diễn ra trong buổi sáng ngày thi đấu đầu tiên.
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.n...07b0958f1ab1d6
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...5e22e809b1d19f
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...a30d8afdf2f2ea
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.n...9073b5f92fc730
Điểm qua những gương mặt xuất hiện tại giải đấu này bao gồm rất nhiều những gương mặt quen thuộc với cộng đồng kỳ thủ Hà Nội cũng như toàn quốc như: Danh tá Nguyễn Trường Sơn với biệt danh sát thủ Sơn Mành Mành, Danh tá Lưu Quang Tuyên- Đại Bàng vùng quan ngoại, Nguyễn Thế Trí-Hoa Đà, Đinh Quang Hưng- Rắn Nước...những danh tá từ các tỉnh phía xa cũng không xá đường dài mà góp mặt tranh hùng như: Vũ Tuấn Chiến- Chiến Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương...cùng rất nhiều những gương mặt tới khắp những vùng miền yêu mến và đam mê bộ môn trí tuệ cờ tướng.
Giải đấu diễn ra trong không khí nghiêm túc, vô tư trước sự giám sát của hội đồng trọng tài có thâm niên nghề nghiệp của những năm qua. Mọi thứ đủ để cho thấy sự chuẩn bị kĩ càng tới từ phía ban tổ chức giải đấu, một giải đấu không hề mang tính phong trào dù vẫn dựa trên tinh thần vui là chính.
Với thời gian thi đấu 25 phút một ván đấu dành cho mỗi kỳ thù, buổi sáng ngày thi đấu đầu tiên đã nhanh chóng ở lại phía sau với không ít những bất ngờ như Kỳ Vương Tài Tử đầu tiên của Thăng Long Kỳ Đạo- Vũ Khánh Hoàng tức Lữ Hành Cô Độc bất ngờ sảy chân, Hưng rắn nước đột ngột xuống ao bùn hay Đại Bàng thất thủ...cho thấy đây là giải đấu chứa đầy rủi ro, mức độ cạnh tranh khốc liệt và không có chỗ cho bất cứ sai lầm nào.
Buổi thi đấu đầu tiên trôi qua, cũng là thời điểm ban tổ chức giải đấu cho thấy mức độ hiếu khách và tiếp đón các kỳ thủ của mình tới mức nào. Với lệ phí 100 ngàn đồng đối với mỗi kỳ thủ, ban tổ chức đã sắp xếp cho tất cả các kỳ thủ tham gia giải đấu ở lại ăn trưa trong hai ngày thi đấu của giải. Những tưởng bữa ăn sẽ xuề xòa, qua loa nhưng không, những ai góp mặt đều đã có thể hài lòng với những gì mà ban tổ chức đã chuẩn bị cho họ, ít nhất điều đó đã thể hiện trên gương mặt những kỳ thủ tham gia thi đấu. Ban tổ chức, hội đồng trọng tài cùng tất cả các kỳ thủ tham gia thi đấu đã có một bữa ăn thân mật, hòa đồng trong không khí bằng hữu tụ hội theo đúng tiêu chí vui là chính.
Sau bữa ăn thân mật, các kỳ thủ có khoảng thời gian 1 giờ nghỉ ngơi để tiếp tục cho những ván đấu quyết liệt của buổi chiều ngày thi đấu đầu tiên. Vẫn là sự thân mật, cười đùa nhưng không có chỗ cho sự nhân nhượng, cả nể. Ban tổ chức, hội đồng trọng tài tỏ ra khá nghiêm mật trong quá trình điều hành giải đấu khiến giải đấu trở nên công tâm, có tính chất chuyên nghiệp rất cao.
Buổi chiều, nắng ấm đã le lói xuất hiện mang đến ấm áp, không khí trong lành tạo điều kiện tốt cho các kỳ thủ tham gia thi đấu. Nhưng vẫn như buổi sáng, bất ngờ liên tiếp nổ ra khiến cho mọi sự tính toán của các kỳ thủ được xem là ứng cử viên hàng đầu liên tục thay đổi. Đây đúng là một giải đấu có tính cạnh tranh cao, với không ít ngựa ô cũng như bất ngờ.
Khi buổi chiều ngày thi đấu đầu tiên sắp kết thúc, cũng là lúc ban tổ chức giải đấu tiếp tục cho thấy sự chuẩn bị kĩ lưỡng, mức độ hiếu khách của mình tới mức nào. Một hệ thống nhà nghỉ với số lượng phòng ngủ không hạn chế dành cho tất cả các kỳ thủ tham gia thi đấu sẽ được giảm giá đặc biệt 50% để tạo điều kiện tốt nhất cho những kỳ thủ từ xa về tham gia thi đấu có thể ở lại qua đêm được thoải mái nhất. Nhà tài trợ chính cho giải đấu- quán karaoke XO miễn phí 100% giờ hát cho tất cả các kỳ thủ tham gia thi đấu giải có thể có được những giây phút xả hơi một ngày dài thi đấu mệt mỏi và căng thẳng. Chưa hết, dịch vụ tắm lá người dao đồng thời do chủ tịch câu lạc bộ cờ tướng Xuân Hưng, quán karaoke XO, quán ăn Huyền Trang sẽ giảm giá 50% cho tất cả các kỳ thủ tham gia thi đấu giải. Những dịch vụ quá hấp dẫn, những hảo ý quá tốt đẹp tới từ phía chủ tịch câu lạc bộ, ban tổ chức giải đấu. Các kỳ thủ của chúng ta đâu có để trôi qua những thời khắc tuyệt vời, những giây phút thoải mái, những hảo ý tốt đẹp tới vậy. Và đây, một trong những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc khó quên bên miền đất quan ngoại ấm áp tình bằng hữu này.
Trong khi không ít các kỳ thủ tham gia giao lưu vào cuộc vui liên hoan tiếng hát kỳ thủ, thì cũng có không ít những kỳ thủ lại chọn cho mình cuộc vui là tiếp tục vùi mình trong đam mê kỳ thú. Một loạt những trận cờ giao lưu xuyên thời gian không kể đêm ngày vẫn liên tục diễn ra tại địa điểm thi đấu- đại bản doanh câu lạc bộ cờ tướng Xuân Hưng. Ban tổ chức vẫn cắt cử người phục vụ thuốc nước cũng như những yêu cầu thiết yếu tới từ các kỳ thủ ở lại tham gia giao lưu. Các kỳ thủ của chúng ta có vẻ như quên đi cái giá rét của màn đêm mùa đông Hà Nội mà say mê trong những thú vui của một lần tìm đến miền quê cửa bắc. Và cũng không ít kỳ thủ đã chọn cho mình một giải pháp an toàn- tìm đến những nhà nghỉ giảm giá và hồi sức sau một ngày thi đấu mệt mỏi, chuẩn bị tốt nhất cho ngày thi đấu thứ hai sẽ còn cam go, khốc liệt hơn nữa. Phóng viên sau khi theo dấu, ghi lại những khoảnh khắc của từng địa điểm nơi các nhóm kỳ thủ góp mặt cuối cùng cũng đã tìm đến giấc ngủ ấm áp để còn tiếp tục tác nghiệp vào ngày hôm sau, lúc này đã là 4 giờ đêm.
Ngày thi đấu thứ hai, Ban tổ chức và các thành viên câu lạc bộ cờ tướng Xuân Hưng rậm rịch dậy từ rất sớm. Thời gian bắt đầu thi đấu ván thứ nhất buổi sáng là 9 giờ, nhưng 6 giờ khi phóng viên Ichigo thức dậy ăn sáng đã gặp rất nhiều thành viên trong ban tổ chức dậy sắp xếp quân bàn cờ cũng như dọn dẹp sạch sẽ địa điểm thi đấu vì các kỳ thủ thi đấu giao lưu cả đêm. Quá vất vả, nhưng hiện trên gương mặt tất cả các thành viên trong ban tổ chức vẫn luôn là những nụ cười mãn nguyện, ở đó dường như mệt mỏi là tan biến hư vô chỉ còn lại nhiệt huyết đam mê, những con người tuyệt vời.
Lác đác rồi đông dần, không khí buổi sáng ngày thi đấu thứ hai cũng là ngày thi đấu cuối cùng của giải cũng đã bắt đầu nóng dần. Ban tổ chức tuyên bố tiếp tục thi đấu ván đấu thứ 7 và trong buổi sáng cũng sẽ kết thúc vòng bảng. Buổi sáng ngày thi đấu thứ hai tiếp tục ghi nhận thêm rất nhiều bất ngờ cùng rất nhiều kịch tính. Có thể kể qua như hy vọng còn sót lại của Đại Bàng quan ải bị dập tắt trong nuối tiếc, pha lách cửa tử thần kỳ của Rắn nước qua cánh cửa hẹp tối tăm hay một loạt những thất thủ của những danh tá như: Đào Duy Sĩ, Lê Hải Ninh...những gương mặt lọt vòng vào tứ kết đã cho thấy họ thực sự có thực lực và cũng có những may mắn đối với một số người.
Vòng bảng đã khép lại, ban tổ chức tuyên bố các cặp thi đấu của tứ kết và thời gian thi đấu và ngay tiếp đó là bữa ăn thân mật được diễn ra ngay sau đó. Đây là những hình ảnh ghi lại bữa ăn thân mật của tất cả các kỳ thủ tham dự giải.
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...9a3a6b2f31f0b1
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.n...0580b1b915da86
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.n...4ac12731f4c621
nhanh tay Ichigo đã kịp ghi lại hình ảnh của gia đình vị chủ tịch trẻ tuổi giàu nhiệt huyết này
Bữa ăn trưa cùng thời gian nghỉ ngơi trôi qua, giờ đã là 1h30’ chiều, các ván đấu của vòng tứ kết đã bắt đầu diễn ra. Ban tổ chức đã tỏ ra rất công minh và chuyên nghiệp khi tổ chức thẩm cờ bằng bàn cờ treo bên ngoài khu vực thi đấu, cách địa điểm thi đấu của các kỳ thủ chừng 10 mét để đảm bảo sự công minh trong thi đấu.
Vòng tứ kết đã trôi qua với không nhiều bất ngờ khi những cái tên góp mặt trong vòng bán kết đều đã có những trận tứ kết quá xuất sắc. Bốn gương mặt lọt vào vòng thi đấu áp chót gồm có: Nguyễn Trường Sơn, Đinh Quang Hưng, Nguyễn Thành Thái, Nguyễn Hồng Thanh. Trận bán kết đầu tiên được xem như trận chung kết sớm của giải đấu khi Nguyễn Trường Sơn thể hiện một phong độ thuyết phục khi liên tục dẫn đầu giải kể từ vòng đấu đầu tiên cho tới tận vòng bán kết này. Đối thủ của anh Rắn Nước Đinh Quang Hưng từng lọt vào vòng chung kết Trạng Cờ Quý Tỵ là đối thủ không hề dễ nhằn. Vừa đánh bại Hoa Đà Nguyễn Thế Trí tại vòng tứ kết một cách thuyết phục, Rắn Nước cho thấy phong độ của anh là vô cùng tuyệt vời. Đây xứng đáng được ghi nhận cho một trận chung kết sớm của giải. Trận bán kết còn lại, sự góp mặt của hai gương mặt Nguyễn Thành Thái, Nguyễn Hồng Thanh tới từ hai câu lạc bộ cờ tướng Hà Tây, Việt Sơn tuy không được đánh giá hấp dẫn như cặp bán kết còn lại, nhưng cũng không thể bỏ qua vì đây cũng là một cặp đấu hết sức cân tài cân sức.
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.n...43f80b0c09da95
https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/...9d&oe=54FBEEE3
Trận bán kết đầu tiên diễn ra tại kỳ đài của câu lạc bộ cờ tướng Xuân Hưng, sát thủ Sơn Mành Mành đối đầu Rắn Nước kịch độc. Sát thủ với lối tấn công mãnh liệt cống hiến thường thấy bắt đầu xuất trận. Phía bên kia chiến tuyến vẫn là lối đá có phần đặc dị xen lẫn đôi chút dị dạng của cờ úp đã làm nên thương hiệu Rắn Nước kịch độc suốt những năm qua bắt đầu hậu thủ. Khán giả có vẻ như tập trung hết về phía trận chung kết sớm của giải này khiến không gian trở nên rất chật hẹp quanh khu vực thi đấu kỳ đài khiến các trọng tài phải rất vất vả đưa mọi người lui ra nhưng sức hút của trận đấu quá lớn, cổ động viên quá khích đã bắt đầu lách luật mà tiến vào. Trở lại trận đấu, sau khi trải qua giai đoạn khai cuộc mỗi bên đều tạo cho mình những ưu nhược riêng, sát thủ với lối đánh dám đánh dám chịu ưa bão táp đã chấp nhận đưa trận đấu về cục diện phức tạp để quyết giải quyết trận đấu trong ván cờ chậm, không đưa cục diện về trận cờ nhanh vốn là sở trường của Rắn Nước. Khi ở giai đoạn cao trào, với ưu thế đang có lẽ ra với đẳng cấp của mình sát thủ đã có thể kết liễu Rắn Nước nhưng chỉ một giây phút phân vân, với sức ép quá lớn tới từ nhiều yếu tố anh đã đưa ra một quyết định sai lầm. Chỉ có vậy, Rắn Nước tận dụng triệt để và rồi kết thúc trận đấu trong tiếc nuối của sát thủ. Rắn đã lội cạn thành công.
Trận bán kết còn lại, Nguyễn Hồng Thanh cùng Nguyễn Thành Thái đã không thể quyết định trong ván cờ chậm. Trận đấu được định đoạt bởi loạt penalty may rủi mà ở đó cơ hội được chia đều cho cả hai. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trong trạng thái gần như đã nắm chắc chiến thắng trong tay. Hồng Thanh bất ngờ buông súng không bóp cò, và Thành Thái nhanh tay giật ngay khẩu pháo trong gang tấc. Một lần nữa, chiến thắng đến đầy bất ngờ trong những trận bán kết. Hai trận bán kết qua đi với chất lượng cũng như sự kịch tính quá cao, đem lại không ít cảm xúc cho những khán giả theo dõi bên ngoài.
Trận chung kết của giải đấu diễn ra giữa tuổi trẻ tài cao Thái Quê Bác và Rắn Nước Kịch độc đã diễn ra tại kỳ đài trước sự theo dõi của rất nhiều khán giả. Với lối đánh thận trọng, chắc chắn nên chỉ sau hơn chục hiệp giao đấu cả hai bên đã đồng ý đưa kết quả trận đấu về hòa và tiếp tục trong loạt luân lưu đầy may rủi. Và vẫn như ở trận bán kết, khi cái chết cận kề là khi may mắn cạnh bên. Thành Thái đã lên ngôi tại giải cờ tướng câu lạc bộ Xuân Hưng Mở Rộng Lần Thứ Nhất. Sau đây là những hình ảnh của buổi lễ trao giải.
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.n...4f5867ec291534
https://scontent-b-sin.xx.fbcdn.net/...d0&oe=55177F4F
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...848761e6a12446
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.n...ad57f41e99cec7
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.n...c023fc4c7abab8
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.n...116a747426d2e0
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.n...3e7164788f44e0
Một giải đấu thành công trong rất nhiều mặt đã khép lại bằng buổi lễ liên hoan giữa ban tổ chức giải và các kỳ thủ. Không ít nuối tiếc đã trôi qua, không ít kinh nghiệm đã được rút ra cho phía ban tổ chức giải đấu để có thể tiếp tục đưa câu lạc bộ tiếp tục trên con đường đam mê kỳ đạo.
Đôi lời tâm sự
Một giải đấu thành công và tốt đẹp đã trôi qua với rất nhiều cảm xúc, với cá nhân phóng viên chiến trường Ichigo thì khoảng thời gian tham dự, hòa mình vào không khí của giải đấu, cận kề với những con người giàu tình cảm giản dị nơi đây thật khó phai. Hãy tạm quên đi những thiếu sót vì không gì là hoàn mỹ, gác lại những mệt mỏi mà đắm chìm vào đam mê. Họ- những con người đã và đang mang trong mình đam mê cháy bỏng, khát khao muốn đưa mảnh đất quê hương vươn tới một vị thế mới, một tầm cao mới thật đáng trân trọng. Ở đó, ở nơi ấy Ichigo cùng bằng hữu khắp nơi đã cảm nhận được từng món ăn ngon, những giọng ca ngọt ngào, những giây phút thư giãn thoải mái và trên hết là những khoảnh khắc tuyệt vời. Thay mặt cho tất cả bằng hữu anh em kỳ hội, thay mặt cho diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo, thay mặt cho những ai đã biết, chưa biết và rồi sau này sẽ biết tới câu lạc bộ cờ tướng Xuân Hưng, cá nhân Ichigo xin chúc anh Hưng, anh Chung, anh Phan...cùng những anh em trong câu lạc bộ những lời chúc sức khỏe, những lời cảm ơn trân thành vì đã mang tới một giải đấu công phu và ngập tràn tình cảm, đồng thời cũng xin chúc câu lạc bộ cờ tướng Xuân Hưng sẽ phát triển nở hoa, ngát hương đón nắng mới và sẽ sớm trở thành một câu lạc bộ vững mạnh trên địa bàn Hà Nội cũng như toàn quốc. Thân ái và hẹn gặp lại một ngày không xa trên bước đường Xuân Hưng Ký Sự- bước đường đi tìm “một sự khám phá mới”.
cam on em ve bai viet chan thuc va sinh dong ,cam on nhieu nhiêu nhe
Video chung kết bảng tá - Thăng Long Đệ Nhất Kỳ
https://www.youtube.com/watch?v=4iBs...ature=youtu.be
Những giây cuối cùng mới thực sự hấp dẫn khi kết thúc bằng thời gian, Nguyễn Thành Thái bằng những pha kinh công đặc dị, đã kết thúc thắng lợi với chỉ nhanh hơn Đinh Quang Hưng có 3 giây, để giành giải thưởng 5 triệu đồng tiền mặt!!!
Clip cờ nhanh hấp dẫn quá. Anh Thái đánh cứ như thôi miên đối thủ làm đối thủ mất nhiều thời gian nghĩ những nước ko quan trọng để cuối cùng thắng bằng vài giây.
Anh may mắn thôi em à, lực cờ a.Hưng (rắn nước) hơn anh nhiều mà. khi anh ăn mã vào con pháo đầu cứ nghĩ là mình thua rồi,cờ chỗ ấy không ăn pháo thì khả năng hay hơn.mục đích chính của anh đánh giải là được cọ xát với nhiều cao thủ là đã vui lắm rồi
thì đúng thế mà em.a cũng không hiểu nổi nữa sao mình lại không ăn về.sợ quá treo con tượng lên bắt mã, nếu vật về pháo thì chắc là ngon luôn vì con tốt cũng mất nốt. hxhx
cafe uống rồi con gì, anh Sơn hàng mành anh ấy bảo: "no no". hehe
Kỳ Đài Lần Thứ Nhất Câu Lạc Bộ Cờ Tướng Xuân Hưng
Đài Chủ: Nguyễn Thành Thái(đương kim vô địch giải cờ tướng Câu Lạc Bộ Xuân Hưng Mở Rộng lần thứ nhất)
Công đài: Lưu Quang Tuyên
Đại bàng tung cánh xuôi về quê bác
Đài chủ Thái quê bác sau một giải đấu đại thành công đang hiên ngang tại ngôi đầu thách thức quần hùng. Với nội lực khai trung tàn được đánh giá ở tầm trung tá, nhưng lại bất ngờ lên ngôi tại một giải đấu khắc nghiệt và đầy quyết liệt. Thái đang chứng tỏ bản lĩnh cũng như nội lực đang ngày một hoàn thiện. Xưa nay đoạt được ngôi vương đã khó, giữ vững ngôi vương lại càng khó khăn gấp bội. Và thử thách đầu tiên trên con đường bảo vệ ngôi vương trên miền quê cửa bắc không ai khác chính là cánh chim đầu đàn vùng quan ngoại Lưu Quang Tuyên- một tên tuổi đã được khẳng định. Thất bại trong chính giải đấu mà Thái Quê Bác lên ngôi trên chính sân nhà của mình, đây không chỉ là cơ hội để Đại Bàng xõa cánh tìm lại đỉnh vinh quang, mà còn là cột mốc đánh dấu cho sự phân tranh tuổi trẻ và kinh nghiệm. Kẻ có phong độ cùng tuổi trẻ, người mang kinh nghiệm và quyết tâm. Ai chiến thắng, ai chiến bại? Câu hỏi sẽ tới vào kỳ đài câu lạc bộ Xuân Hưng lần thứ nhất, 9h30 sáng chủ nhật ngày 14/12/2014. Tất cả những khán giả quan tâm có thể tới chiến trường thưởng lãm không khí thi đấu, hoặc nếu không có điều kiện hãy theo dõi qua trang web: cotuong.thanglongkydao.com. Tường thuật trực tiếp tại địa điểm thi đấu, phóng viên Ichigo_ThangLongKyDao.
Thể thức thi đấu: Cờ chậm 45 phút không tích lũy, không ghi biên bản. Biên bản do trọng tài tường thuật trực tiếp.
Cơ cấu giải thưởng: thắng cuộc nhận giải thưởng 500.000VND(có thể tăng thêm)
Thay lời chủ tịch câu lạc bộ cờ tướng Xuân Hưng- Anh Lê Xuân Hưng.
TTTT Kỳ Đài lần thứ nhất Câu Lạc Bộ Cờ Tướng Xuân Hưng
Chủ Đài: Nguyễn Thành Thái
Công Đài: Lưu Quang Tuyên
Thể lệ: Cờ chậm tiêu chuẩn 1h tích lũy 30 giây
Những hình ảnh buổi thi đấu công đài trực tiếp từ chiến trường
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.n...a8c930b4934587
https://scontent-b-sea.xx.fbcdn.net/...04&oe=553F906C
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...57e87d5e1e1050
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.n...435b17751a0364
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.n...83c901ace4b4ed
https://scontent-b-sea.xx.fbcdn.net/...44&oe=54FD7F50
Lưu Quang Tuyên 1/2-1/2 Nguyễn Thành Thái
Bấm F5 để cập nhật
thanglongkydao_diendannguoiyeuco
Đại bàng chủ động chọn khai cuộc ngũ thất pháo tiến tam binh để công phá Thái quê bác. Đây được xem là trận hậu thủ sở trường của Thái quê bác, liệu anh có thể hậu thủ thành công?
Hình ảnh ván đấu trực tiếp
ván đấu bắt đầu tiến vào giai đoạn trung cuộc, đại bàng đã sử dụng hết 20 phút, thái đã được cộng thêm 1 phút trong tổng thời gian tích lũy
Chèn cái chữ ký vào Thịnh ơi !!!
Đại bàng sử dụng 25 phút cho nước thứ 21, X6-2
Đại bàng còn 15 phút, thái còn 50 phút. tình hình có vẻ khó khăn cho đại bàng rồi
Đại bàng bắt đầu lê chốt qua sông, nhưng thời gian chỉ còn lại 8 phút. tình hình rất căng thẳng