Nguyễn Ngọc Quân 0 - 1 Nguyễn Hưng Hải
Printable View
Nguyễn Ngọc Quân 0 - 1 Nguyễn Hưng Hải
Nguyễn Anh Quỳnh 1-0 Nguyễn Đình Hoàng
Bốc thăm ván 7:
http://d.f24.photo.zdn.vn/upload/ori...84_574_574.jpg
Sau ván 7 CLB sẽ bốc thăm hệ số và tiến hành trao các giải thưởng! Đề nghị mọi người đi đủ và đúng giờ, mọi trường hợp vắng mặt sẽ bị xử thua.
Tiếp sau đó sẽ đăng ký chuyên đề mới (rất có thể là chuyên đề võ tự do), do anh em CLB kết hợp với thầy Cường quyết định !
Tuấn Anh phân tích cũng có lý. Đúng là Lương đang tiến bộ rất nhanh. Nhưng để kết luận cờ chậm mình có thắng được Lương hay không thì chính mình cũng chưa rõ nữa. Bởi lẽ:
- Đã trải qua 4 giải cờ chậm (45 phút tích lũy 30 giây) của CLb, nhưng thực sự mình chưa bao giờ đánh cờ chậm theo đúng nghĩa cờ chậm. Mà thực tế mình đã đánh theo phong cách của cờ nhanh và cờ chớp. Mình nhớ là tất cả các ván đấu cờ chậm của mình chưa có ván nào khi kết thúc dù thắng hay thua mà giờ của mình còn dưới 25 phút. Đa phần vẫn còn trên 30 phút. Tệ hơn nữa, có những nước quan trọng, là mấu chốt của ván cờ, mình đi liền tay nghĩ chưa đến 1 giây, khiến thua nhiều ván cờ rất đáng tiếc.
- Ngược lại, các đối thủ mình gặp (trừ Thuận và Ngọc) đa phần là sử dụng đúng theo lối đánh của cờ chậm, tận dụng tối đa thời gian để suy nghĩ. Ví dụ như trận với Hoàng (cho đến lúc mình mất cây, bị lép), Hoàng còn 12 phút và mình còn 38 phút. Nếu chịu suy nghĩ 1 chút (khoảng 30 giây) cho nước quan trọng thôi, mình đã không bị mất cây đáng tiếc. Và các trận với một số anh em khác cũng vậy. Mình không tận dụng triệt để thời gian của cờ chậm.
- Bên cạnh đó, là cách đánh đôi khi cẩu thả không suy xét sâu xa của mình, dẫn đến những ván ưu thế mà thành thua đáng tiếc.
Có lẽ, các giải tới mình phải rút kinh nghiệm sâu sắc về việc này. Nhất là việc cần tận dụng triệt để thời gian của cờ chậm (chứ không được chấp đối thủ thời gian như nhiều giải trước), và cần suy nghĩ cẩn thận hơn trước mỗi nước đi. Qua đó, để tự kiểm tra xem thực lực cờ chậm của mình đang đứng ở đâu. Trước nay mình vẫn lấy cách đánh của cờ nhanh để thi đấu cờ chậm thì không thể dựa vào kết quả thắng thua mà đánh giá thực lực cờ chậm được.
Hnay e bận ko ra đc, có gì e xin thua trận hnay nhé :tlkhocloc
Do bận công việc không đến thi đấu được, mình xin thua ván đấu với La Vũ Phong nhé!
Xếp hạng chung cuộc sau 7 vòng đấu:
1. Phạm Tuấn Ngọc - giải thưởng 1.000.000 đ
2. Nguyễn Ngọc Quân - giải thưởng 500.000 đ
3. Nguyễn Đức Thuận - giải thưởng 300.000 đ
4. Nguyễn Anh Quỳnh - giải thưởng 200.000 đ
5. Nguyễn Hưng Hải - giải thưởng 100.000 đ
Đã qua 3 cái mùa cờ chậm rồi e mới thấy được vị trí thứ nhất.
CHÚC MỪNG TÂN VƯƠNG TUẤN NGỌC.
Dù bận rộn CV, gia đình, con cái... không có thời gian vui cùng đam mê với AE, nhưng mình vẫn dõi theo những ván đấu của các AE chiến hữu trong các giải chuyên đề.
Góc độ cá nhân mình đánh giá NGỌC là một trong số ít các kỳ thủ (của HV TLKD) có sự tiến bộ vượt bậc nhanh chóng trong thời gian vừa qua dưới sự dìu dắt chỉ bảo của THẦY CƯỜNG cùng với sự nỗ lực không mệt mỏi của bản thân em.
Qua mỗi ván đấu nước cờ của Ngọc đã vững chắc,trưởng thành, lỳ đòn, và xương xẩu hơn rất nhiều, điều đó chứng minh rằng NGỌC đã thực sự tập trung đầu tư thời gian và nghiên cứu nghiêm túc ở từng nước đi, trong từng ván cờ.
Nếu cứ giữ được đà thăng tiến này, con đường để NGỌC chính thức ghi tên mình vào TOP 30 cao thủ nhất HN không còn quá xa. (Lúc đó có lẽ đạt lon ĐẠI TÁ CỨNG).
Và giải THUẬN PHÁO tới đây tôi vẫn tin tưởng NGỌC là 1 trong 3 ứng cử viên nặng ký nhất cho chức Quán quân.
Chúc tất cả AE sức khỏe và kỳ nghệ thăng tiến nhanh.
Nguyễn Hải Vương 0-1 Nguyễn Anh Quỳnh