-
Đêm trước ngày thi đấu cuối cùng, a Tân điện thoại mình thông báo nếu Duy sáng mai thắng thì chắc chắn vô địch U18; mình vừa mừng vừa lo vì chơi thân với em Duy nên cũng biết điểm yếu của em ấy là tâm lý mấy đoạn nút thắt.
Mình gọi cho a Chiến ba của Duy hỏi xem a có ở SG ko; nếu có thì nhắc Duy ngủ sớm và giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ để mai đánh. Lại nói a nhớ động viên em Duy bình tĩnh để đánh ván cuối vì cơ hội chỉ còn lần này tại giải trẻ (em Duy đã 18 tròn).
A Chiến bảo là a ở Đà Nẵng ko đi SG; mấy ngày nay cũng ko alo cho nó sợ nó tâm lý. Mình chỉ cười và thầm chúc em ván cuối thành công.
Định alo cho e Duy để dặn vài lời nhưng cũng sợ em áp lực nên thôi ko gọi..
Trưa hôm ấy đang thiu thiu ngủ thì a Tân nhắn tin "Quốc ơi, Duy vô địch cờ tiêu chuẩn; HCĐ cờ nhanh U18 rồi" mình bật dậy chạy ra mở máy tính tìm ván đấu mà chưa thấy cập nhật.
Tiếp đó cu Thạnh học trò a Ninh nhắn tin "a Q; Duy vô địch rồi"...
Chưa kịp bốc điện thoại alo a Chiến để báo tin hỉ thì a Chiến đã alo thông báo tin vui "báo em tin mừng; em Duy vừa thắng ván cuối và vô địch.Cảm ơn e cùng clb đã hỗ trợ tạo điều kiện cho Duy cọ xát cũng như động viên mấy ngày qua".. Mình chỉ biết cười và nói "ae cờ với nhau; thấy e Duy đam mê là ae cũng giúp đỡ hết mình. chứ có gì đâu mà a phải cảm ơn khách sáo... Phải ghi nhận sự phấn đấu của Duy thời gian qua và đặc biệt là giải này....":battay
3 lần tin nhắn là 3 lần cảm xúc khác hẳn dẫu vẫn là cung bậc vui sướng nhưng cấp độ lại tăng khác thường,...
Chúc mừng e Duy; gia đình; cùng Đông Hải Thạch Nhân đã dạy dỗ và quản lý em Duy nhiều năm qua...
Tấm HCV U18 này thật vô cùng danh giá...
Hy vọng đây sẽ là bước ngoặc đưa kỳ lực DUy lên 1 bậc mới...
-
Chúc mừng thầy trò nhà tân mập