"Bằng nhau chằn chặn" có lẽ là cảm tính của bạn thôi, chứ mình thử đem sw ra thẩm thì Vương ép Hồng không thở nổi từ đầu đến cuối.
Printable View
Chung kết sớm của giải
Tưởng xuyên pháo hai chốt mà ko mần nổi anh đồng cận.phải tay tôi tôi mần cho ra rộc luôn
Kém mỗi đôi voi là kém quá nhiều rùi he he
Ai biết cho xin bảng xếp hạng sau 8 vòng đi
Đúng rồi ! khai quộc kiểu đấy chỉ đánh với kỳ thủ yếu hơn còn được chứ đánh với top đấu quốc thủ thì rất không nên, Triệu Hâm Hâm và một số cao thủ khác cũng thỉnh thoảng giở chiêu bài đó ra, như miếng mồi nhử câu cho đối phướng xông lên làm hàng phòng thủ kém đi rồi tận dụng cơ hội tận công, chấp nhận xô xát dôi công. Vì có công lực cờ cao hơn nên chấp đánh hở cờ đề đối thủ mở cờ, khi cần thì pha hòa . Nhưng đánh với người đồng cân đồng hạng thì lại câu chuyện rât khác, rất mạo hiểm hoặc là tự sát
Hồi sáng có bác nào nói là Vương chủ động hòa nhanh Thôi Cách vì lý do sức khỏe làm e nghĩ đại cục đã an bài. Vậy mà chiều Vương cầm tiên đã hạ gục Hồng Trí đang có phong độ cực cao !
Còn Triệu Hâm Hâm sức khỏe có tốt k,mà đi xót nc liên tục. Nc giật páo về rồi phải tiến lên và nc cuối làm mất quân !