Tinh thần thi đấu của chú em Lâm chán quá.thế này thì làm gi còn nhiều tiền thưởng.Thôi ra Hà Nội để anh em ở đây nôp mạng thay cho Tưởng BÉO
Printable View
Tinh thần thi đấu của chú em Lâm chán quá.thế này thì làm gi còn nhiều tiền thưởng.Thôi ra Hà Nội để anh em ở đây nôp mạng thay cho Tưởng BÉO
Nếu xét về trình độ thì ngoài các "siêu sao" của Trung Hoa Đại Lục ra thì khó có ai vượt qua được Nguyễn Hoàng Lâm, nhưng NHL không thành công có thể là do hai nguyên nhân sau:
- Tinh thần chiến đấu không cao khiến cho nước cờ kém sắc sảo, không nỗ lực thi đấu
- Sức khỏe không được đảm bảo khiến cho sức nghĩ suy giảm.
Dù là lý do nào cũng là đáng tiếc ( không tính ván thua do đến muộn, vì có thể có lý do chính đáng nào đó).
(P/S: Trước đây tôi cũng nghe nói về trường hợp của DCQTDS Nguyễn Vũ Quân, tương tự như Nguyễn Hoàng Lâm, do không rành Hoa ngữ nên không đọc được lịch thi đấu, vì thế mà đến muộn)
Nếu vậy thì còn huấn luyện đâu! Lý do bất khả kháng thì được chứ lý do như vậy thì ...
Tôi không cho rằng Lâm thiếu tinh thần thi đấu ..v..v Để vươn tới đẳng cấp này tinh thần thi đấu chắc phải trên cả hàng vạn người rồi ,chúng ta không cần thiết phải bàn .
Tôi cho rằng phải có một bi kịch ,một mâu thuẫn hết sức lớn lao mới khiến Lâm chán nản buông xuôi hết như vậy .lật lại topic cũ khi anh thua Bảo trong trận chung kết (phóng viên Trung-cadan tuờng thuật ) anh đã bị dằn vặt phê bình dữ dội đến độ vài ngày sau đi uống Beer với Trung cũng chưa hết buồn .Bản tính Lâm chắc rất dễ bị tổn thuơng ,nếu có một huấn luyện viên hiểu anh và có những lời động viên an ủi đúng mức kết quả giờ này có lẽ đã khác
Đúng vậy, với phong cách hòa đồng, dễ mến của Nguyễn Hoàng Lâm, sống có trách nhiệm, mà xảy ra việc tày đình liên quan đến danh dự, uy tín của cá nhân cũng như của quốc gia, thì chắc chắn đã có trục trặc nội bộ giữa Lâm với Ban huấn luyện rồi.
Dự kiến Lâm sẽ thua thiệt trong chuyện này.
Theo tôi, những người hâm mộ NHL nên động viên, sát cánh với NHL, đây chính là lúc NHL cảm thấy yếu đuối và tuyệt vọng, và rất cần những sẻ chia, tâm sự.
[QUOTE=reporter;181018][B]Đại hội thể thao trí tuệ quốc tế - Bắc Kinh 2011
Nguyễn Hoàng Lâm, Ngô Lan Hương và Lê Quang Liêm dự giải!
Trung Quốc sẽ tổ chức giải quốc tế từ 9-17/12 mang tên SportAccord World Mind Games - bao gồm 5 môn:
- Cờ vua
- Cờ tướng
- Cờ vây
- Bài Bridge (đã thi đấu tại SEA Games 26 vừa qua)
- Cờ Draughts (loại cờ có xuất xứ từ Anh quốc, gồm mỗi bên 20 quân hình tròn, chơi trên bàn cờ 10x10 ô đen - trắng khá giống cờ vua). Người Mỹ cải tiến lại đôi chút môn này theo hướng đơn giản hơn, đặt tên là CHECKERS với sự khác biệt là bàn cờ 8x8 (cờ vua) và chỉ có 16 quân mỗi bên.
Ngoài cờ tướng, cờ vua, Việt Nam còn được phép thi môn nào nữa?
Đã có thông tin chính thức từ Lâm tay dài về lí do Lâm vắng mặt ván cuối. Có thể nói đó là một tai nạn hy hữu,hay nói một cách khác,định mệnh đã bắt Lâm phải trắng tay trong giải đấu này. Đêm trước hôm diễn ra ván cuối,Lâm bị cảm lạnh và sốt rất cao. BHL gồm có thầy Hoàng Đình Hồng (HLV trưởng ĐTQG) và anh Lê Minh Trí đã chăm sóc chu đáo cho Lâm,nhưng rất tiếc,sáng hôm sau dù gắng gượng,Lâm vẫn không thể đến địa điểm thi đấu trước thời gian quy định và bị xử thua. Hiện tại,Lâm đang rất bận (ôn tập để chuẩn bị thi tốt nghiệp) nên Lâm nhờ mình lên đây đính chính lại các nguồn tin thất thiệt,các phỏng đoán thiếu cơ sở cho rằng Lâm bỏ cuộc vì mâu thuẫn nội bộ hay do thiếu tinh thần trách nhiệm khi thi đấu. Lúc nào có thời gian,Lâm sẽ trực tiếp lên đây xin lỗi mọi người vì đã không hoàn thành sứ mạng (không đạt huy chương) và cám ơn những tình cảm tốt đẹp mà bạn bè và người hâm mộ cờ Tướng Việt Nam dành cho Lâm. Chúc các bạn một mùa giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc!
Thay mặt clb cờ tướng Hải Phòng chúc Lâm luôn mạnh khỏe và thành công hơn nữa trong tương lai...Em vẫn mãi là niềm tự hào của cờ tướng Việt Nam!!!
@Lâm tay dài: Hôm qua anh em clb HP ngồi nhậu nhắc nhở anh thay mặt tất cả động viên em đó.