Chán quá! Ván này đi như thế này thì ngon, đã tính rồi cuối cùng lại nhảy mã xuống trước.
Ván đấu căng thẳng quá về thẩm sotfware mới thấy nhảy mã xuống cờ lép nặng . Nhưng hôm nay anh Dũng đánh hay quá
Printable View
Trận đánh đôi công nhưng chiến thuật của bên đỏ cao hơn vì xanh bỏ hết cánh phải không giữ mà định đánh vỗ mặt. Xanh không thể công dễ dàng vì có pháo 6 và mã 9 cố thủ ở trục 6 và 7. Đánh vậy kiểu gì xanh cũng thua vì đỏ thủ vững công chắc. Vài nước nữa thì dính chiêu "Song pháo đoạt hồn" kể như trận này đã xong rồi.
Nhưng đúng là trận này hấn dẫn, đáng xem.
Đại ca Hương mấy hôm nay ốm yếu,sức khoẻ kém đánh cờ lung tung beng quá.Hôm trước ở giải trên Sóc Sơn còn thua 2 ván cờ ẩm ương hơn nhiều.Bình thường toàn chấp mấy tay đó 1 ngựa với ngựa tiên thế mà không hiểu đi thế nào lại loạng quạng lại xuống cống thế mới chết tôi chứ.
Vòng 5: Triệu Thanh Tuấn - Lại Thành Trung 0.5 - 0.5
Xếp hạng sau vòng 5
http://nk1.upanh.com/b3.s26.d2/07d85...phangvong5.jpg
Đồng đội:
http://nk9.upanh.com/b1.s27.d1/08cd2...9.dongdoi5.jpg
Xếp cặp vòng 6:
http://nk0.upanh.com/b5.s25.d3/a1810...9670.vong6.jpg
Đinh Thanh Hải 1-0 Nguyễn Huy Tùng
Vì em Lân có cá độ nên ván này chắt chiu,không đánh bồng nhồng được,không cẩn thận là chết toi.May mà đánh cũng hợp lý vì trước lúc bắt đầu đã bàn tính chán đi tiên sẽ đánh trận Kim Câu Pháo cho giống Triệu Quốc Vinh ở trên blog.Cuối cùng cũng thắng,tự nhiên thấy hào hứng quá không bù cho hôm trước lên Sóc Sơn,trầy vầy mãi mới được giải 5 đủ tiền xăng xe đi lại.
Các bác cho xin ván cờ của 2 kỳ thủ Trang - Hương với. Thanks
Bạn đọc kỹ 1 chút , hôm qua tôi tường thuật ván này trang 25 !!!
Vào giai đoạn sôi nổi rồi...hay quá