I wanna fly, I wanna cry ...
Printable View
I wanna fly, I wanna cry ...
lại 1 tối nằm nhà,nên tiếp tục sê ri lảm nhàm nhớ "ngày xưa":venhvao 1 đêm chung kết oi rô chán ngắt :venhvao nhớ "ngày xưa",luật bất thành văn,cứ đêm ck C1,oi rô,WC là anh em tụ tập,góp dỗ từ kẹo lạc đến bia cỏ :beer1 thế mà hôm nay lại nằm nhà "ngủ sớm mai đi làm" :zzz cái lý do mình từ chối chúng nó nghe đàn bà vãi :venhvao
hôm nay cũng đc 3 tuần từ ngày con gấu nó bỏ mình lên rừng :suphu hôm nào cũng vờ phải gọi điện chì chiết,bóng gió ghen tuông :cut với nó mất vài phút,chứ ko thì nó giận :cau3 cứ chăm giận dỗi với nó,là yên chuyện.cả ngày đi đàn đúm với anh em nó cũng chả thèm hỏi tới :botay bọn đàn bà ngu thế :venhvao:lolz:lolz
tuần sau nó về,chả biết phải dùng đòn j để tiếp tục én đi chơi với anh em thế này :suphu cũng bực phết :buon.nhưng cũng phải nói,ko có nó ở nhà,nhiều khi đi lang thang cũng khổ vãi :suphu:venhvao mâu thuẫn quá :botay:suynghi1
Tiếp... Mèo,
...Lão Mướp già mấy ngày nay vẫn ngóng tin Tam Thể. Cả ngày, mắt lão lim dim nhưng đôi tai nhọn hoắt vẫn ngóng lên, xem cái mùi quen thuộc có đến không. Lão tuy lưng còng còng, nhưng trong những tối mưa lạnh đi săn mồi, vẫn nhường cho Tam Thể đi trong hàng hiên, lão đi bên ngoài, nhướn cái thân thể còm cõi của lão lên che mưa cho Tam Thể; Có những lúc mưa to quá, phải núp lại dưới vài tán lá, lão luôn nhắc Tam Thể về nghệ thuật của họ nhà mèo khi đi săn, luôn nhẹ nhàng, kín đáo và kiên trì.
Ba, bốn ngày rồi không gặp, lão rầu rĩ.
Lão quyết định đi qua bờ mương bên kia xem tình hình thế nào. Lão đang tích cóp chút lương thực khô và ít hành trang nữa, chắc cũng hết 2, 3 tuần lễ nữa mới xong.
Lão cũng có một số anh em Mèo quen bên đó. Chẳng sao cả, lão cũng đi nhiều rồi chắc mau hòa nhập thôi.
Đêm qua, lão mới giải quyết xong một con chuột cống già và bự. Chuột cống kia cũng gây thiệt hại đôi chút, nó gặm nhấm mất một phần kho lương của lão. Đêm mưa gió lạnh, nhờ hai bạn Mướp trẻ khác, cũng đưa hắn lên xe đẩy rác, chở đi. Khổ hai anh bạn Mướp kia quá, vì nhiệt tình một anh nghe lão giãi bày nỗi sầu nhớ, một anh thì kè con chuột cống ra tận xe rác, dù Mướp cái và Mướp con ở nhà vẫn đợi.
Chắc cũng không còn những đêm trăng thanh gió mát nữa... lão ngẫm nghĩ. Dù bờ mương có sâu và rộng, lão cũng sẽ cứ đi. Họ nhà mèo tuy không lội nước giỏi, nhưng vẫn luôn chăm chỉ và cần mẫn, lão sẽ đi dọc bờ mương bên này, có lẽ sẽ có một bờ đất nào đó...lão băng qua.
Lão cũng chỉ mong bầu trời trong xanh khi lão lên đường.
Lão nhớ đến Tam Thể và mèo Mun quá, mắt lão long lanh, ướt; nhưng sáng quắc trong màn đêm. Lông càng xơ xác và trán lão hằn thêm vết sâu. Hết
Kiếm Nhật
Ở 1 góc nào đó trong đêm , con mèo vàng đang liếm mép choèn choẹt , thè cái lưỡi đỏ vật ra cười , con này có thói quen ăn no rửng mỡ là ngồi dòm ngó , bình luận sự đời ...
Con mèo trắng ngồi bên nó bảo : Huynh ơi , sao lũ nhà mình nó lại lẩm cẩm thế nhỉ ,ba cái tuổi ranh mà cứ như là sắp 6-7 tuổi , tèo đến nơi rồi ý ;)) .
Ô đẹt , C'est la vie mà đệ
+ Kinh , cũng học tiếng Tây Ban Nha cơ đấy
- No no , tiếng Pháp , đời là thế , hiểu chửa =)) . Mà ngoại ngữ tao tuy không có tốt , nhưng không đến nỗi thi lại như mày ...
2 con khoái chí cười vang : Con Mướp già sẵn có mấy ổ , chả biết có ấm hay không nhưng vẫn cứ đệm rơm đều đều , dạo này dở chứng không lo bắt chuột , nhà thì đầy ăn không hết cứ đòi sang bờ mương , đúng là đứng núi này trông núi nọ mà =)) .
Chán quay sang chuyện con mướp trẻ và đồng bọn , con này được cái nếu mở công ty xe ôm miễn phí , chả mấy chốc mà phá sản , há há ...
Lại chuyển sang con Tam thể với con em nhà nó , nhân thấy chính cái con Mun lại hay , vưỡn cứ ăn chuột đều đều , lâu lâu lại chén cả Bánh Bao ( cái này con Mun tự hiểu nhể =)) ) . Còn con Tam thể lởm vãi , trông thì có vẻ thông minh nhưng thực thì ngu nhắm nhắm . Mèo đẹp mèo khoẻ mèo phong độ đầy ra thì không kết giao tình ái , cứ đuổi theo cái thằng đen đen mũi có chấm trắng ( tướng này mà ăn vụng thì tĩ tã , hồi xưa các cụ ghét đạp phát chết ngay ) . Thế có khổ không chứ nỵ , nhưng thôi không chấp nhặt đờn bờ đờn bờ :)) ...
Ái tình là 1 chuyện rất là khó đoán định , nó cứ chạy vòng vòng như cái đèn kéo quân , con nọ đuổi sát đít con kia =)) . Cứ chạy mãi thế , hế hế . Đuổi được bao giờ đâu ...
Tốt nhất 2 anh em nhà mèo ta đứng ngoài cuộc mà tủm tỉm , tự tìm lấy của ngon mà xơi , mấy hôm nữa rủng rỉnh rủ lão đuôi dài 9 mét kéo xuống chợ sắt kiếm ăn , nhân tiện thăm cái lão mèo thất thể ( 7 sắc cầu vồng ) ở dưới đó , tiện thì xuống biển mò ghẹ , thích thì lên rừng vồ chim , chính thế hay các lão nhỉ ???
Chỉ có cái khuyên lão mướp già , thời gian trôi rất nhanh , nó chả đợi ai cả , công việc đang tốt , lão lại đú đởn sang kia làm gì , lạ nước lạ cái không khéo gặp bọn Cẩu nó hại , thì hỏng to hỏng to ...
Sao không ở nhà với anh em huynh đệ ??? bớt ước mơ đi chút chút , chăm lo cái ổ hiện tại , chân chỉ làm ăn , rồi đón bằng được con mèo con xinh xinh về chăm cho tốt , rảnh thì vác bàn cờ ra phạng với con Mèo vàng kiếm tí cafe ,giúp đỡ con Mèo trắng mở quán mới , thế chả phải là thượng sách ư ???
Đêm rảnh chém tí cho vui , chả muốn động chạm ,cơ mà cũng vì tình cảm yêu mến lão mướp già mà ra , mong họ nhà mình bỏ qua nhá !!! :cuoihihi
Còn con Tam thể lởm vãi , trông thì có vẻ thông minh nhưng thực thì ngu nhắm nhắm
Ôi cái thứ ấy chúa ngu ,lâu lâu lại còn khóc rống lên sốt cả ruột ,có con mèo già nằm duỡng bệnh lại nghe tiếng thút thít vang lên không ngớt Rất bực hehe
@ Lâm Đệ : Chuyện của đệ hay không :cuoihihi !!!
hqua mình đoán TBN vô địch vậy mà chuẩn :win
em nhớ anh KN :(
@ Kiếm Nhật : Không viết tiếp chuyện Mèo nữa à =)) !!!
Em ko còn "ngược đường, ngược nắng để yêu anh"
Ko những hờn ghen, bão giông, khắc khoải
Em trở về giữa bộn bề, mê mải
Lối em đi giờ ngược lối anh về..
. . . . . . . . . . . . . .
Em sẽ ko còn ngược lại nữa sao ?
Mà xuôi về chốn bình yên khác ấy..
Bàn tay anh vẫn gầy biết mấy
Tấm lưng này không che gió nổi cho em
Anh lắng nghe tiếng thở của đêm
Tiếng em cười xa dần trong kí ức
Anh ngược về lục tìm trong thổn thức
Nông nổi một thời, nông nổi để mất em...
Copy trên FB của 1 con mèo , bài thơ khá hay , mình thích :cuoihihi :
Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau,
Mà là yêu người khác.
Anh sẽ nắm tay một người con gái khác
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác...
Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em
Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
Những chỗ không anh, em diện màu áo mới.
Tại đường phố đông người
Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.
Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh...
Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
Về bữa cơm,về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
Như anh nghĩ về vợ mình,về hạnh phúc bền lâu
Không chơi đánh hội đồng nhá anh em nhà mèo kia :tlbc
Ông mèo Vàng nếu muốn đi :duoiga cùng mèo Trắng thì mèo Ú nó lướt :suphu ngay . Còn đã rủ thêm đồng đạo mèo đuôi dài 9 mét và mèo thất thể là không có lý do gì mà không cho mèo Ú nó đi mò ghẹ và vồ chim với được :there .
Cuối cùng không ký đơn liệu có được đi hem :batden3
Khu vực này nuôi Mèo từ bao giờ thế nhỉ ?
Giữa bề bộn cuộc sống…
...người ta vô tình lãng quên nhau ...
..........
Để rồi khi thanh thản với niềm đau…
.
.
.
.
.
.
Người ta giật mình nhớ ra nhau tồn tại ...
Cuộc sống ngoài ăn uống, ăn mặc, còn tinh thần nữa. Nhật ký biểu lộ cảm xúc và ghi lại những kỷ niệm, có thể vui, có thể buồn.
Nhiều lúc tình cảm thật, nhiệt huyết, đam mê, cố gắng và niềm tin bị hiểu lệch lạc.
Buồn và đau.
Sống thì vẫn phải sống. Có câu: Người không bao giờ đi xa thì không bỏ được định kiến (đúng trong một số trường hợp).
Nhiều lúc nghĩ mình biết nhiều; Nhưng đúng càng già, càng đi nhiều thấy mình biết ít. (lúc còn học trò, đi học về, ra cổng phụ Công viên, quăng cặp sách, ra sân đá bóng, thế mà sướng) (lớn lên một chút, đọc vài ba cuốn sách, tưởng mình Đông tây kim cổ biết hết...) (lớn lên chút nữa, có bạn gái, ra ở riêng, này nọ, tưởng mình trưởng thành, vớ vẩn thật) (lớn hơn chút, vấp ngã mối tình đầu, nhưng có nhiều mèo hơn, tưởng mình hay, vớ vẩn thật, bây giờ mới tiếc...)
Thành thử cứ như con mèo nhỏ lại hay, nằm cuộn tròn ngủ.
Thèm hai chữ Bình An, thế là mãn nguyện rồi!.
Thôi, tắt máy, gác kiếm, quy ẩn giang hồ.
Chôn chặt niềm đau
@all: Có ai giải thích dùm tôi, thế nào là người trưởng thành không? Xin cảm ơn.
Nhiều lúc niềm vui thật gần gũi ... :
- Ra giọng bắt nạt, rồi vỗ về yêu thương một đứa thông minh mà lại thích mình gọi là ngốc nghếch ...
- Ngồi sau rồi tán đủ thứ chuyện trên đời, khen có, chê có...
- Đánh 1, 2 ván cờ giải trí, trêu mấy ông anh khó tính vài câu ...
- Cháy hết mình với đội bóng, chạy chạy chạy ... hoài mà không biêt mệt mỏi ...
- Thấy những thứ mà lâu rồi chưa thấy : Sự sắc xảo trong từng pha bóng của mẹ chồng khó tính Cadan, nhiệt huyết của lão trọc Alex, và sự tin tưởng của toàn đội vào khả năng của mình ...
- Nửa con vịt nướng của anh giai phần khi đá bóng về...
- Những ván game thú vị và gay cấn ... :cuoihihi
Lâu không viết nhật ký, luyên thuyên tý mọi người thông cảm cho em nó ạ ! :">
Sống là chiến đấu :D . :tlmn
Sáng 7h30 dậy , đưa cadan con đi học , sau đó nhắn 1 cái tin khét lẹt gửi thằng bạn láo :nemgach, hôm qua dám từ chối lên công trình sửa cửa cho mình , nhận được quả tin con vẹo hết hồn hết vía 8h15 có mặt ngay .
Lên đón Gàtoi đi công trình , 1 quãng đường từ nhà lên Nguyễn Xiển , rồi đi Thuốc Bắc mua đồ , rồi mang về Nguyễn Xiển ,xong Windy bàn việc ( không quên đe doạ mấy thằng Thái Lan chó má ) , rách tả tơi , 2 anh em đùm bọc nhau tí một :tlsmoke2 . ( bố khỉ phải đi cỡ 45km đường thành phố trong vòng có 2 tiếng )
Nay vui cái có người nhận ra mình có tí cờ quạt chém gió , he he .
Lại tiếp tục :tltatqua điện thoại với 1 số đồng chí , tầm 4h mò về quán mở cửa cho lão Bình và clb Anh Em , lòng cứ ấm ức về cái quán , sau đó chém nhầu với Gà toi 2 ván cờ bàn ( nó chấp mình 10-20 ) ván đầu tưởng nó chit thì mình chit , ván 2 cho ông em 1 quả tàn tan tác chim muông , dám định ép giờ mình cơ đấy :duoiga .
Gặp Dơn ở quán , hôm nay anh em chia tay , mình xí xớn chém bão , chúc Dơn luôn vui vẻ và hài lòng mới công việc mới , môi trường mới ... :hoa2
Trời mưa mãi cứ lo không đá được bóng may mà cuối cùng lại tạnh , gần đến giờ mấy thằng đá giữa mình tin yêu đồng loạt vắng mặt , mình ra chỉ thị , bão lên mà đá , sợ éo gì . :tlnhaovo
Đội bạn gần 30 thằng trong khi quân mình chấn thương linh tinh cả , nhưng bằng chiến thuật hợp lý cùng với nhiệt huyết của anh em trong đội nên TADA chơi cực quả cảm , nay mình khiếp quá , làm 2 quả ảo lòi ... :hongio
Thắng 2-1 , hứng chí đèo thằng gà toi về nhà , lúc về đi 1 mình mới hối , xa vãi lọ :there.
Xem ngay được cái topic láo toét , sư bố mấy thằng đã bất tài , vô dụng lại còn khện vớ khện vẩn , ông ị vào mõm chúng mày :cuoihihi .
Tối đến chém đế chế , 2 anh em nhà gà toi ngồi cạnh nhau nó phang cho mình với thằng Toàn 123456 tan xác pháo , hit hit , cứ đợi đấy :lenlut .
Giờ đi tắm , rồi lên xem HBO , hưởng sự đời , mai 7h30 lại xông ra đường , cứ chăm thế này xem thử có nghèo mãi được không ... :tlhat
Mình thích những ngày như ngày hôm nay , mặc dù có lúc xe mình chạy điên đảo trong thành phố vì lộn hết cả .... người !!! :cau3
quen giấc oi rô,ngồi đú với thím cá dán với ả gà toi đến gần 1h :buon ăn mấy bát hành vào mẹt :buon
sáng nay vật lộn mãi mới dậy được,vô phòng muộn :buon sếp nườm ngay "hôm qua mấy giờ mày về ?" :there nhưng kệ thôi :botay hôm nay có chị trưởng phòng ở đây,nên mình chầy bửa chả sao :venhvao,chị hay bênh các em nhất :venhvao chị mình là nhất :venhvao:venhvao
tuần này mỏ nhọn, xin về sớm thăm gấu,kiểu j chị chả cho :venhvao tuần nào chị cũng ở công truờng thế này có phải yêu ko :venhvao:venhvao:venhvao
Bây giờ có ai hỏi tôi, mong ước nhất là gì:
1. Gặp lại và đón bé con về.
2. Cắt tóc và cạo râu.
Thấy mình hèn và đáng thương quá ! Thật đấy.
Ai mà không có lúc hèn và đáng yêu hả Cáo
Tối qua không có in tẹch nét, thấy xoẹt coẹt nhìn ra thấy cả 1 cành củi rơi vào đoạn dây nối nhưng đêm kệ đi ngủ vừa dậy nối lại chạy ngon ơ.
Hôm qua mới được nhìn thấy bé Cáo, Búp, bác Tuấn Anh ngoài đời, toàn những con người đáng quý, vui vẻ và hào hiệp.