Chủ đề này luôn hot mà anh !
Printable View
Chiều mai (vào lúc 16g) sẽ diễn ra 2 trận bán kết cực kỳ hấp dẫn: Bùi Mạnh Hảo - Phạm Cao Nghiên, Vũ Khánh Hoàng - Nguyễn Thị Bình. Thời gian thi đấu cho mỗi kỳ thủ dự định là 50 phút + tích lũy 10 giây, bắt buộc ghi biên bản. Nếu hòa sẽ đánh tiếp cờ anh và cờ chớp (nếu cần).
Bà con thử cho vài dòng bình loạn và dự đoán cho xôm tụ cái nhỉ...
Như vậy là sẽ đánh vào 16h,rất đẹp.Quả thực thì em cũng hơi bất ngờ vì một số đấu thủ mạnh bị loại như taotung,aof_k42... tuy nhiên có thể nói những người đi tiếp đều hoàn toàn xứng đáng.Trận bán kết ngày mai giữa anh NGhiên và anh Hảo có lẽ anh Hảo được đánh giá cao hơn một chút nhưng anh NGhiên phong độ đang rất cao,chúc anh Nghiên giữ được sự bình tĩnh cần thiết.Ty? lệ 50/50 chia đều cho 2 bên,còn trận còn lại thì em đợi xem ý kiến của các bác thui hi2
Ngày mai quả thực là 1 trận đại chiến Hồng Hài Nhi thế kỷ 21 diễn ra giữa Vũ Khánh Hoàng vs Nguyễn Thị Bình.
Lữ hành cô độc, cái tên nói lên tất cả, 1 mình 1 đường đua, anh chẳng biết nhường nhịn ai bao giờ ;)). Đương nhiên cuộc chiến 1 mất 1 còn ngày mai buộc anh phải dẹp ngay cái gọi là ghi điểm trong mắt chị em phụ nữ, độ galant sang 1 bên mà sẵn sàng đả bại Nguyễn Thị Bình khi có cơ hội \:D/ \:D/ \:D/
Còn Nguyễn Thị Bình, cho đến giờ phút này Bình đã chứng tỏ mình xứng đáng là con sư tử cái đầu đàn Hà Đông. Những gì thể hiện ở vòng bảng, việc đánh bại cô em Lê Thị Kim Loan bằng kết quả chóng vánh 2-0 vòng 1/16 và đặc biệt là hạ bệ ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Khật Khưỡng Kỳ Thủ Lê Văn Sơn, chắc chắn đã khiến nhiều người phải khiếp sợ móng vuốt sắc nhọn của chị. Càng săn càng tham, mà càng tham lại càng săn =)) Tâm sự với Strawberry (phét đấy :)) ), chị nói chị vẫn chưa hài lòng với số lượng "con mồi" trong tay. Ngày mai đương nhiên chị sẽ không "tha" cho bất cứ ai "ngáng" chân chị đến chức vô địch.
Nguyễn Thị Bình - Vũ Khánh Hoàng, 2 sát thủ hoa hồng, khách quan mà nói tỷ lệ thắng dành cho mỗi bên là 50-50 nhưng trái tim tớ lại luôn luôn tin Nguyễn Thị Bình sẽ xuất sắc đả bại Nguyễn Khánh Hoàng :x :x :x :x.
Dự đoán Bình thắng 4-1 Hoàng :">
Nguyễn Thị Bình bình tĩnh, tự tin, chiến thắng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Phù, mới có bán kết mà đã hét ầm ĩ thế này, Bình mà vào Chung kết chắc Berry khản giọng mất :x :x :x
Xin hỏi bery la ai vậy có hay đến TLKD Quán không mà mình không biết nhỉ;))
Trận bán kết 1: Anh Phạm Cao Nghiên gặp anh Bùi Mạnh Hảo
Đương nhiên BSX cổ vũ nhiều hơn cho anh Nghiên rùi. Anh Nghiên đang có phong độ tốt, 2 ván đánh với taotung thể hiện điều đó, có ai đó đã nói rằng, anh Nghiên đã nghiên cứu những trận đánh của taotung. Dân gian có câu: biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Ko cần thắng cả 2 ván đâu anh Nghiên ơi, 4-1 là được rùi :D. Thực tế, trận đấu này sẽ khắc nghiệt, khả năng đánh ván tiên 6 phút - hậu 5 phút rất cao.
Trận bán kết 2: Vũ Khánh Hoàng gặp hoa hậu của bán kết (á hậu 1 bị loại ở tứ kết rùi :D) Nguyễn Thị Bình.
Khả năng Bình sẽ ko mặc quân phục đến thi đấu :D, nanh vuốt được giấu trong những nét bình dị như cái tên của em. Nhưng Khánh Hoàng coi chừng, hãy xem trận công đài làm 1 bài học kinh nghiệm đắt giá, lơ đãng sẽ phải trả giá. Khả năng trận đấu chỉ diễn ra trong 2 ván nhưng sẽ kéo dài đến 9h tối.
Nghiên thi đấu tốt nhé!
Bất ngờ lớn sẽ xảy ra!
Hoàng chỉ còn 2 đấu thủ nữa thì mới có thể có hoặc ko đoạt giải của anh.
vẫn hồi hộp quá!
Đề nghị BTC trong nội dung dự đoán nhà vô địch trước đây tôi có dự đoán Nguyễn Hoàng Tùng hoặc Bùi Mạnh Hảo vô địch nhưng do Tùng có tên trong danh sách mà ko thấy người đâu mà chỉ có Hảo là có thật vì vậy xin phép BTC ghi nhận dự đoán nhà vô địch của tôi là Bùi Mạnh Hảo .Mặc dù độ chính xác chỉ có 25% thôi nhưng cho nó vui.
Cảm ơn các Fan hâm mộ đã nhiệt tình cổ vũ giúp các đấu thủ có động lực để thi đấu tốt, đem đến cho khán giả những ván cờ chất lượng nhưng vẫn đảm bảo tính thể thao:
ĐOÀN KẾT - TRUNG THỰC - CAO THƯỢNG
Giải này năm nay vui hơn năm ngoái vì có nhiều kỳ thủ nữ vừa đẹp lại vừa cao cờ thi đấu. Hehe, các kỳ thủ Nam nhà ta có thêm nhiều động lực thi đấu.:)):)):))
Thăng Long kỳ đạo quán
16h
2 trận bán kết giải Vui Là Chính lần 2 do CLB Anh Em tổ chức đã bắt đầu.
Trận bán kết 1: Anh Phạm Cao Nghiên - Anh Bùi Mạnh Hảo. Anh Nghiên đi tiên ván 1.
Trận bán kết 2: Nguyễn Thị Bình - Vũ Khánh Hoàng. Bạn Bình đi tiên ván 1.
Lúc nào Bình cũng có "đội hậu cần" theo sau. Hôm trước là "zai" còn hôm nay là Chu Thu Trang.
Tường thuật trận bán kết 1, ván 1: Phạm Cao Nghiên - Bùi Mạnh Hảo 0-3
Câu đầu tiên ghi nhận từ các đối thủ là "Mình tiến xe quá hà mất nước quá" (anh Hảo) :D
Trận bán kết 2, ván 1- Nguyễn Thị Bình vs. Vũ Khánh Hoàng 0-3
Bàn 2 NTB Mất tiên. :) khó có cửa đỡ. chắc chỉ hi vọng vào may mắn. Bàn 1 anh nghiên có ưu thế. không biết có xử lý tốt các nước tiếp theo để Win hay không :)
Nghiên đánh giải này tiến bộ quá, cờ này chắc Hảo phải nằm xuống . Cổ động viên CLB Anh Em cùng chúc cho Nghiên chiến thắng nào !
Bán kết 1, ván 2: Bùi Mạnh Hảo vs Phạm Cao Nghiên 3-0. Chung cuộc anh Hảo thắng.
Có lẽ thua ván 1 trong thế thắng 100% khiến anh Nghiên mất đi sự tỉnh táo ở ván 2.
Ở ván thứ 2, 1 lần nữa, anh Nghiên vẫn sắc sảo trong khai cuộc nhưng lại thiếu đi tỉnh táo cần thiết để dứt điểm.
Nước 16, toàn bộ người xem ko hiểu vì sao anh Nghiên ko R3+3 ăn tượng đuổi mã mà lại đi R3+2 với ý đồ sang xe lộ 4 cắt đứt liên lạc 2 tượng nhằm nhảy mã 7 ăn tượng 5.
Nước 37, bên xanh có thể đi 1 nước khá hay là phế pháo lấy cục
37.... C6-3 đe dọa tượng đỏ, chiếu hết
Nếu bên đỏ dùng tốt ăn pháo thì bên xanh sẽ tiến xe kẹp sĩ tạo cục
38. P7+1 R6+6
Bên xanh đe dọa tấn xe lộ 4 tiếp tướng rồi nhảy mã chiếu hết.
Tiếc là anh Nghiên ko nghĩ ra!
Bán kết 2, ván 2: Vũ Khánh Hoàng vs. Nguyễn Thị Bình 3-0. Chung cuộc: Hoàng thắng
ván bác nghiên chắc đánh đến tối :) thêm 2 ván nữa rồi
Anh Nghiên thua ván cờ ngớ ngẩn quá! Hy vọng qua ván cờ này anh sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn trong thi đấu.
sáng chuẩn bị ở quán đánh cờ với Sơn, chiều cổ vũ cho Nghiên nhưng có khớ lại phải đi làm! thế là CLB anh em tiu hết hi hi
Buồn nhỉ, bình thường Nghiên đánh "tỉnh" lắm mà, không biết sao Nghiên lại "mụ" thế?! Ván 1 tưởng thắng tới 90% ngay trung cuộc, thế là Reporter yên tâm rời quán (phải lên đài làm nhiệm vụ khác), ai ngờ... Dù sao cũng chúc mừng anh Hảo đã bản lĩnh vượt qua thử thách này (trước trận đấu, anh Hảo bị ốm, phải uống thuốc sủi chống đau đầu, vào trận đi cờ lép thấy rõ, thế mà vật ngược được, quá phục luôn!).
Thành thật xin lỗi các CĐV CLB A.E vì đã để thua ngược cả 2 ván cờ ưu thế tuyệt đối. Hy vọng sau giải đấu này sẽ có nhiều kinh nghiệm thực chiến để tham dự các giải khác của CLB.
Xin chúc mừng anh Hảo, chúc anh đạt kết quả tốt trong trận chung kết.
Lần đầu tiên tham dự giải cờ có tầm cỡ đã để lại trong tôi những ấn tượng thật khó quên.
Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các CĐV và các kỳ thủ tham gia giải đấu!
Buồn quá, hôm nay Bình nhà mình thua :( :( :( :( :( :( :(( :(( :(( :(( :((
Các ván đấu bán kết giải Vui Là Chính 2
Bán kết 1 - ván 1: Phạm Cao Nghiên thua Bùi Mạnh Hảo
Bán kết 1 - ván 2: Bùi Mạnh Hảo thắng Phạm Cao Nghiên
Bán kết 2 - ván 1: Nguyễn Thị Bình thua Vũ Khánh Hoàng
Bán kết 2 - ván 2: Vũ Khánh Hoàng thắng Nguyễn Thị Bình
Bao giờ diễn ra trận chung kết BTC ơi?
Hihi,bery co phải người yêu chị Bình không nhỉ?nghi ngờ wa8->,ah ván chung kết thì em hi vọng có thể đánh vào chiều thứ 2,ngày mai em bận mất rồi với lại mọi người cũng cần nghỉ ngơi nữa.
Với kết quả trận bán kết như vậy, việc dự đoán giải cũng kết thúc :D. Quá ít người dự đoán và dự đoán cũng quá sai :D. Kết quả dự đoán như sau (hehe cứ tổng kết xem BTC nói gì strawberry nhẩy):
1, Strawberry 6 điểm (dự đoán đúng 2 trận vòng 1/16, 2 trận vòng tứ kết)
2, nguyenbinh 4 điểm (dự đoán đúng 2 trận vòng 1/16, 1 trận vòng tứ kết)
2, BSX 4 điểm (dự đoán đúng 2 trận vòng 1/16, 1 trận vòng tứ kết)
TRÂN CHUNG KẾT (Vũ Khánh Hoàng - Bùi Mạnh Hảo) VÀ TRANH HẠNG 3 (Phạm Cao Nghiên - Nguyễn Thị Bình) dự kiến diễn ra từ lúc 17g15 thứ Tư (27/10). Các kỳ thủ cho ý kiến về kế hoạch trên nhé!
Chúc mừng anh Hảo và em Hoàng đã là 2 người thành công nhất giải đấu sau 1 chặng đường dài gian nan.
Hôm nay ván của bác Nghiên, bác Hảo hay quá. 2 bên công thủ rất là hay, lẽ ra 2 người này tranh giải trung kết mới đúng! Thật đáng tiếc cho bác Nghiên, em ngồi đánh nhưng thỉnh thoảng "nhòm" sang cũng thấy tiếc thay! Và chúc mừng bác Hảo, bác đỡ hay quá - đúng là gừng càng già thì càng cay. Em cổ vũ cho bác trận chung kết!
Bàn của em đánh thì chán quá, em Hoàng đánh chắc chắn, em đánh cờ rất hay và cao nhưng "mưu" của em còn cao hơn. Em làm cho đối phương mệt mỏi và khó thở ngay từ đầu rồi!!!! Không biết em đã phải hút bao nhiêu điếu thuốc nữa!? Ván 2 thì em quá nản rồi nên cũng thua 1 cách dễ dàng, rất tiếc là hôm nay không thể cống hiến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn như bàn bác Nghiên, bác Hảo.
Hix,em hút thuốc để tăng sự tập trung thôi chứ đâu cố ý làm chị khó thở,thành thật xin lỗi chị naz,ván 2 em đã rút kinh nghiệm rồi mà:)
1. Cô "ráo" ơi, "chung kết" chứ ko phải "trung kết" nhé =))
2. Kể ra em Bình rất chi là hóm hỉnh. Nhìn em ở ngoài, mình chỉ thấy em rất chi là nghiêm khắc, nhìn nét mặt lúc đánh cờ rất chi là nghiêm túc.
Cũng thấy tiếc là hôm nay khu vực đánh cờ ko được yên tĩnh lắm, khói thuốc thì mù mịt (mình cũng hút :D), điều đó ảnh hưởng đến suy nghĩ của các kỳ thủ lắm chứ :P