Chờ ván cờ chớp.
Printable View
Chờ ván cờ chớp.
Thi đấu 2 ván cờ chậm bán kết 1 :
Nguyễn Thành Bảo 1-1 Bùi Dương Trân
Thi đấu 2 ván cờ nhanh bán kết 1 :
Nguyễn Thành Bảo 2-0 Bùi Dương Trân
CHung kết : Nguyễn Thành Bảo ( HNO ) - Nguyễn Hoàng Lâm ( HCM )
Tranh 3-4 : Trần Văn Ninh ( DNA ) - Bùi Dương Trân ( BDU )
kết quả bán kết nữ thế nào các a ơi
Trong ván cờ nhanh thứ 2 giữa anh Trân và anh Bảo . Anh Bảo đã đi 1 nước cờ " giang hồ " làm mình nhớ lại đòn tập huấn giữa thầy Hùng và lão Sơn Mành với mình là người theo dõi lúc đó với giải 30k cách đây 8 năm :D . Biến ngay đòn x1.3 chế Ngũ ... chưa bình Thất Pháo . Sau đó x2.6 và liên tục ọi tốt 5 .
@ anh Trân thì cao rồi nhưng người anh ngán nhất trong số các danh thủ HN là Quốc Hương . Cái này thì cứ hỏi ngay lão Hương thì rõ nhất ;)) . Có cảm giác gặp Hương anh Trân rất khó cưỡng .
Nguyễn Khánh Ngọc đã gỡ hòa 1-1 trước Nguyễn Hoàng Lâm , 2 kỳ thủ rê nhau ra cờ chớp , tiên 6 phút chấp hòa hậu 5 phút .
Kết quả cuối cùng Ngọc thua trung cuộc !!!
Công nhận xem ván thứ 2 , anh Bảo thể hiện chất giang hồ qua mấy nước cờ rất hay . Xem ra trận CK này sẽ hấp dẫn lắm đây :D !
Vậy chung kết là Thành Bảo v Lâm hà các bác ?
Một số hình ảnh buổi liên hoan của BTC mời lãnh đội và VDV các đoàn khi kết thúc giai đoạn 1
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/SDC10691.jpg
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/SDC10690.jpg
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/SDC10689.jpg
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/SDC10687.jpg
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/SDC10682.jpg
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/SDC10679.jpg
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/SDC10672.jpg
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/SDC10693.jpg
Xin hỏi dùm bác Thèm gái đẹp (quá) :)).
Tôi đã save topic này để xem offline. Khi mở ra thì chỉ xem được các dòng text mà không xem được diễn biến của ván cờ (mặc dù khi online thì xem được và máy của tôi có java). Khi nhấn vào hình bàn cờ thì có báo lỗi sau:
"The application failed run."
Xin lỗi đã làm phiền & mong được giải đáp.
Cám ơn nhé!
Một số hình ảnh giao lưu của các phóng viên TLKD và Truongtiensinh
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/SDC10717.jpg
Truongtiensinh - Đặng Hữu Trang
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/SDC10718.jpg
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/SDC10719.jpg
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/SDC10720.jpg
Được biết Truongtiensinh là bạn cũng trang cùng lứa với 2 kỳ thủ nổi tiếng là Nguyễn Hoàng Lâm (người mẫu)- BDU và Nguyễn Huy Lam - HCM. Tất cả các anh đều là cựu sinh viên trường ĐHKT Tp.HCM, đã từng một thời "làm mưa làm gió" các giải cờ tướng phong trào của sinh viên cách đây khoảng 15 năm. Ngày ấy, các anh đã gặp gỡ nhau và thân thiết với nhau hơn vì có cùng sở thích chơi cờ.
Truongtiensinh hiện vẫn tham gia đều đặn các giải phong trào tại nơi anh sống và làm việc, và cũng đã giành được nhiều giải cao.
Bùi Dương Trân xếp thứ ba giải cờ tướng toàn quốc năm 1996 tại triển lãm Vân Hồ - Hà Nội.
Bùi Dương Trân xếp thứ nhất giải A2 cờ tướng toàn quốc năm 1999 tại trường TDTT Từ Sơn.
- Thấy ông bạn Bùi Dương Trân vẫn giữ được phong độ và lối chơi dũng mãnh thủa nào, thật đáng nể !.
Thích nhỉ ! Tiếp viên trong này ăn mặc mát mẻ, cũng được đấy chứ. :D
trong ảnh thấy mấy em tiếp viên sài gòn ăn mặc mát mẻ quá, chẳng bù với hà nội
Chú Cường buồn quá:((
Ngày mai trận đấu được chờ đợi nhất,của tất cả khán giả hâm mộ kỳ đạo.Trận đấu giữa Nguyễn Hoàng Lâm(taydai) gặp Nguyễn Thành Bảo....Một trận đấu đỉnh cao của gải A1 năm nay.Tại giải này Hoàng Lâm thi đấu thật suất sắc,vượt qua rất nhiều danh thủ '"số má" của làng cờ VN,một trận đấu trong mơ (Tay dài) có vượt qua được tượng đài Thành Bảo không???.Một Tây Độc lạnh lùng và đầy tham vọng....Trận đấu rất nóng,nóng từ trong và ngoài nhà thi đấu.Chúc hai kỳ thủ thi đấu bộc lộ những tinh hoa kỳ đạo nhất,để anh em giang hồ hâm mộ,thưởng thức bữa tiệc kỳ đạo đẹp....Chúc may mắn và thành công(*)(*)(*)
Bình luận nhận định của phóng viên chiến trường TLKD trước lượt trận cuối cùng :
Tranh giải 3 : Trần Văn Ninh ( DNA ) vs Bùi Dương Trân ( BDU ) :
Sự xuất hiện của 2 lão tướng , những tên tuổi lừng lẫy trên kỳ đàn Việt quả là sự tưởng thưởng xứng đáng cho những giá trị lâu bền . Trần Văn Ninh , người được giang hồ đăt tên là Đông Phương Bất Bại . Đương kim trưởng bộ môn cờ thành phố Đà Nẵng khiến dân cờ nể phục bởi đường cờ sắc như dao cạo . Công phu trung tàn của anh từ 20 năm nay luôn luôn nằm ở top đầu Việt Nam bất kể trong thời điểm nào . Thất bại có phần dễ dàng trong trận bán kết trước Quang Minh Tả Sứ Nguyễn Hoàng Lâm chẳng hề khiến giới chuyên môn đánh giá thấp năng lực của anh . Ngày mai là 1 ngày thực sự quan trọng với cánh chim đầu đàn của làng cờ Đà Nẵng . CHiến thắng trong trận tranh giải 3 chính là sự khẳng định năng lực của danh tướng miền Trung . Thời điểm này , giới hâm mộ Đà Thành chắc chắn đang hồi hộp theo dõi và cổ vũ cho danh tướng của mình trong trận chiến lên ngôi quý quân toàn quốc .
Đối lập lại lối chơi có phần ma quái của giáo chủ cờ Đà Nẵng , Con sư tử già gốc Hà Nội hiện đang khoác áo Bình Dương sở hữu 1 đường kiếm bão táp và hung mãnh , sau những nốt trầm trong sự nghiệp do những khó khăn khách quan lẫn chủ quan . Ông vua 1 thời của đất Hà thành gây hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi vượt qua hàng loạt các danh tướng đương thời để có mặt trong trận bán kết . Trước võ lâm minh chủ đương thời Nguyễn Thành Bảo . Bùi Dương Trân đã làm đối thủ phải vã mồ hôi khi nhận thất bại đầu tiên trong giải với đòn phế xe lấy tượng mã vô cùng cương mãnh , trận bán kết 1 chỉ được phân định khi 2 bên bước vào những ván cờ nhanh - nơi mà nữ thần may mắn luôn có mặt bên cạnh những tinh thần thép .
8h30 sáng mai tại đỉnh Phú Thọ Sơn , cuôc luận kiếm sẽ diễn ra với vô vàn kịch tính cùng với ân oán ngút ngàn , kính mời các kỳ hữu theo dõi và thưởng lãm trận huyết chiến này trên TLKD TiVI , với những phóng viên chiến trường đầy đam mê và nhiệt huyết !!!
Trân trọng !!!
Võ lâm Minh Chủ : Nguyễn Thành Bảo ( HNO ) vs Nguyễn Hoàng Lâm ( HCM ) :
2 chàng trai gốc bắc , những tên tuổi lớn nhất của Việt Nam đã khẳng định được thương hiệu đẳng cấp của mình cả trong lẫn ngoài nước . Cánh chim lưu lạc Nguyễn Thành Bảo sở hữu nội công thượng thừa , cương nhu điêu luyện luôn là ứng cử viên số 1 trong mọi giải đấu . Chàng trai trẻ đất Nam Định đang ở trong những ngày đẹp nhất của cuộc đời 1 danh thủ . Anh hiện là đương kim số 1 Việt Nam với chức vô địch U18 thế giới , Huy Chương Vàng giải DHTDTT toàn quốc năm 2011,vô địch A1 năm 2007 , người Việt Nam nổi tiếng nhất hiện nay tại Trung QUốc với những ván cờ mang đậm chất giang hồ nhưng lại có chiều sâu nghiên cứu . Hãy hỏi những Super GM Trung Hoa , ai là người Việt được bọn họ đánh giá cao nhất , câu trả lời luôn là : Tây Độc Nguyễn Thành Bảo .
Đối thủ của anh , chàng trai gốc Từ Sơn NGuyễn Hoàng Lâm . Sau những sai lầm mà tuổi trẻ hầu như không ai tránh khỏi . Anh đang dần lấy lại niềm tin yêu của những người luôn bên cạnh mình . Sau những trận chiến long trời lở đất tại Phương Trang Bôi với những tên tuổi lẫy lừng của Trung Hoa lục địa ( Thắng cả Đông Phương Điện Não Liễu Đại Hoa và Đặc Cấp Đại Sư Trương Cường ) , anh được kỳ vọng số 1 về viêc lấy sự cân bằng khi giao đấu với các nhân sĩ Trung Nguyên . Quang Minh Tả Sứ sở hữu lối chơi công sát mãnh liệt , công bão bất kể đi tiên hay đi hậu . Khi đầu óc thảnh thơi và tận lực chinh chiến . Anh chính là người được coi là khắc tinh duy nhất của Tây Độc hiện nay , vì vậy , cuộc chiến ngày mai sẽ hứa hẹn vô vàn những sát thương , những công phu hiểm độc nhất .
Dự đoán : Nếu luôn nỗ lực và hết mình , cơ hội sẽ là 51-49 nghiêng về Tây Độc , nhưng theo đánh giá của anh hùng các lộ , nhiều khả năng sẽ có những can thiệp ngoài chuyên môn trong cuộc đấu trí này . Nếu như tin đồn chính xác , Ngôi vua của làng cờ Việt trong năm nay sẽ thuộc về Quang Minh Tả Sứ .
Hãy hy vọng vào 1 cuộc chiến cao thượng và sòng phẳng , trận đấu đương nhiên sẽ được tường thuật vào ngày mai , hồi 8h30 tại nhà thi đấu Phú Thọ !!!
Truơng tiên sinh tuy chưa gặp nhưng phong cách dễ mến ,người ra vẻ hiền từ nhưng đánh cờ rất mưu mẹo ,themgaidep rất đẹp trai ,gái cứ ùa đến thôi cớ chi phải thèm .Trung trông hốc hác chắc mệt nhiều lại kèm theo nỗi buồn bị cướp luơng hô hô .Phituongcuc trông khá đẫy đà chắc lấy vợ rồi chẳng còn quan tâm đến ngoại hình nữa
Bên ngoài Phituongcuoc rất phong độ lão khoai ạ, ảnh chụp có vẻ "bóp méo sự thật" đấy.
Xếp hạng từ 5-16 :
A- Tranh ván 1 :
1 4 Trềnh A Sáng HCM 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 1
2 3 Diệp Khai Nguyên HCM 0 ½ - ½ 0 Trần Chánh Tâm HCM 2
3 5 Tôn Thất Nhật Tân DAN 0 ½ - ½ 0 Trương A Minh HCM 12
4 6 Nguyễn Hoàng Lâm BDU 0 1 - 0 0 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 11
5 10 Đào Cao Khoa HNO 0 0 - 1 0 Võ Văn Chương DAN 7
6 9 Hoàng Trọng Thắng BRV 0 ½ - ½ 0 Bùi Quốc Khánh DAN 8
B- Tranh ván 2 :
1 1 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM ½ 1 - 0 ½ Trềnh A Sáng HCM 4
2 2 Trần Chánh Tâm HCM ½ ½ - ½ ½ Diệp Khai Nguyên HCM 3
3 12 Trương A Minh HCM ½ 1 - 0 ½ Tôn Thất Nhật Tân DAN 5
4 11 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 0 1 - 0 1 Nguyễn Hoàng Lâm BDU 6
5 7 Võ Văn Chương DAN 1 ½ - ½ 0 Đào Cao Khoa HNO 10
6 8 Bùi Quốc Khánh DAN ½ 0 - 1 ½ Hoàng Trọng Thắng BRV 9
Xếp hạng bảng nam sau giai đoạn 2 :
http://i482.photobucket.com/albums/r..._cadan/1-8.png
Xếp hạng bảng nữ sau giai đoạn 2 :
http://i482.photobucket.com/albums/r..._cadan/2-6.png
Giai đoạn 2 thật là rắc rối, chả hiểu thế nào cả. Chẳng lẽ hạng 5 đấu với hạng 8 mà 8 thắng 5 thì được vị trí 5 luôn à? Hay vị trí 9 đấu với 16 thì 16 thắng 9 thì được vị trí 9 à?
Xem kỹ có xếp hạng đó BSX !!!
Ông bạn nói cứ như đúng rồi, phát biểu linh ta linh tinh! Cao thủ kg làu làu sách vở, kg luyện tập SW, kg so đọ giang hồ thì ra thi đấu có mà đứng đường sớm chứ nói gì có tên trong bảng vàng. Trần Chánh Tâm còn quá trẻ mà kỳ nghệ luôn nằm trong Top10, kg phải ai cũng có bản lĩnh này?! Diệp Khai Nguyên danh trấn quần hùng một thời (Diệp gia tứ hổ), đâu phải gà tơ mà dễ nuốt?! Hai chiến tướng này mà ông bạn cho là kg phải cao thủ thượng thặng thì ông bạn chắc phải có trình cao ngất trời xanh ;))
Họ gặp nhau có hoà cả ba ván là chuyện có thể xảy ra, và nếu có người dành chiến thắng cũng kg phải là chuyện đơn giản. Có chút tiếc nuối cho fan của Tâm khi giải này có vẻ Tâm chơi kg được tốt.
Tường thuật trực tiếp chung kết lượt đi :
Nguyễn Thành Bảo 0,5-0,5 Nguyễn Hoàng Lâm
Bấm F5 để cập nhật !!!
http://i482.photobucket.com/albums/r...n/SDC10746.jpg
http://cB4.upanh.com/19.666.26518133.ThL0/sdc10747.jpg
Tường thuật trực tiếp trang 3-4 :
Bùi Dương Trân - Trần Văn Ninh
Bấm F5 để cập nhật !!!
Thành Bảo gặp Nguyễn Hoàng Lâm chơi lại trận gặp nhau ở vòng bảng.
Tuy nhiên thay vì Lên tượng Hoàng Lâm đã bình pháo đầu vào đối công.
=D>=D>=D>=D>cau oi co len nha ....nguyen hoang lam:D
Các trận đấu rất hấp dẫn.
Cảm ơn anh trung_cadan nhiều.
khi anh Mod đọc những bài viết theo chuyên đề của huanganxuyen chắc chắn là cái đó luôn được ưu tiên hàng đầu . Nhưng đây là tôi nhắc nhở cách đưa tin thì nên chính xác tý . Việc này bao người anh ko nhắc lại đi nhắc huanganxuyen . Cái cần đưa thông tin chính xác thì anh lại ko chịu đề cập là làm sao ?
Cái gì mà danh trấn quần hùng 1 thời, chỉ là tự khen nhau, tâng bốc nhau lên trời xanh thì có.Trình độ của Diệp Khai Nguyên bây giờ chưa chắc đã cao bằng 1 ông đánh cờ nghiệp dư chuyên làm nghề bán gạch ( cái này hỏi bạn Phan Phúc Trường về Bình cần thơ sẽ rõ) chứ đừng nói đến chuyện danh trấn quần hùng[-X[-X