Vtn đã từng vô địch rồi,thiên tư đã vậy thì ng ta tự biết như nào trước tỉ người hâm mộ...ng ta ko bao giờ đánh đổi " nếu như lần này vo địch" để mất tất cả đâu. Đó là suy nghĩ của cá nhân tôi về vtn có dùng sw ko......
Printable View
Vtn đã từng vô địch rồi,thiên tư đã vậy thì ng ta tự biết như nào trước tỉ người hâm mộ...ng ta ko bao giờ đánh đổi " nếu như lần này vo địch" để mất tất cả đâu. Đó là suy nghĩ của cá nhân tôi về vtn có dùng sw ko......
Nhắc nhở bạn cuc2 đừng gọi người khác là bọn là thằng bạn nhé !!!
Trong một xã hội văn minh, con người sẽ hướng tới những điều sau:
- Nguyên lý của sự khoan dung (Declaration of principles on Tolerance) @UNESCO.
Xem tại http://www.unesco.org/webworld/peace...TS/124-129.HTM (đặc biệt là điều 1 ý nghĩa và định nghĩa).
Trong đó, tôn trọng, chấp nhận sự khác biệt, sự đa dạng là nền tảng quan trọng của tinh thần khoan dung.
- Nguyên lý suy đoán vô tội, suy đoán tích cực: không ai bị kết tội khi chưa có các bằng chứng xác đáng và được một tổ chức có uy tín, có khả năng và được uỷ quyền ra kết luận có tội (ví dụ toà án...), và có nghĩa là vô tội cho đến khi chính thức bị tổ chức đó kết tội.
Nếu một người, một hành vi nào đó bị nghi ngờ là xấu, trước tiên chúng ta nên cố gắng đóng vai luật sư bảo vệ hơn là làm công tố viên kết tội. Tức là có gắng suy xét tích cực đã, rồi hãy tìm các bằng chứng và suy luận lý tính để kết luận theo hướng kết tội.
Theo các nguyên tắc này, thì không nên nói Vương Thiên Nhất gian lận trong thi đấu một cách cảm tính, võ đoán.
mỗi người 1 quan điểm,có người nghĩ VTN dùng sw do anh ta chơi quá "giống máy"........nhưng đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi,đơn giản do khả năng này gần như ko thể
vì vậy ai ko tin thì có thể bỏ qua hay trao đổi bình thường
cần gì dùng từ nặng nề gây mất đoàn kết ra
tham gia tlkd mình thích nhất câu "diễn đàn người yêu cờ"
vậy mong mọi người cũng giữ cái đầu lạnh 1 chút,để thưởng thức những ván co hay ko tốt hơn sao ?
nếu như bạn nói giữ 1 cai giữ cái đầu lạnh 1 chút,để thưởng thức những ván cờ, vậy đã lạnh thì còn gọi cái gì là thưởng thức.làm sao biết ván cờ nào hay , ván nào dỡ
VTn đi ko sai 1 nước so với sw thì là 1 vấn đề quá nan gải , bộ não có thễ suy nghĩ 120 nước trong 1giây như sw ko nhỉ, nếu được thì não của VTN ko thua gì XQMS 3.26 6u. quả thật khâm phục
xem ván vương hạ hứa ghê quá, cờ tàn kinh dị luôn. hứa ngân xuyên thủ hòa thuộc hạng nhất trung quốc mà không đỡ được mấy đường vần vò rồi ép đấu xe của vương. nói vương dùng sw cũng có lí của nó vì vương đi giống như sw của mình thẩm luôn...
Alex lên đánh với anh ván cờ đi, P.. đây, có mà sử dụng được SW khối ra đấy, xem live có hai trọng tài bàn, camera ở khách sạn thi đấu chỗ nào chả có kể cả toa lét lăm khi cũng lắp vì sợ anh nào đi đái giở tài liệu ra.
ở Trung Hoa có hai trường phái cờ- đánh đậm chất phần mềm phải kể đến, Dương Quan Lân,Liễu Đại Hoa, Uông Dương, Vương Thiên Nhất, còn con người nhất ngoài lão bối Hồ Vinh Hoa, sau này là Đào Hán Minh, Triệu Hâm Hâm...
Đậm chất con người là cấy gì? đó là trong bàn cờ ngoài cờ còn có người trong đó, Hồ Vinh Hoa đánh Thuận pháo với Phó Quang Minh mới nước đầu đã dùng mưu, 10 phút mới lấy quân cờ đi sau đó thì đi như gió để đối thủ mắc bẫy
Đậm chất SW là cấy gì? Uông và Vương đánh rất lạnh lùng, không hề chi phối bất kỳ điều gì bên ngoài nước cờ sạch sẽ như lau như ly, ít sót + với nhiều nước sâu thẳm khó hiểu, Dương Quan Lân hồi xưa cũng thế đá rắn quay, chém đinh chặt sắt, khi đã hơn tý là ép người ta ra bã không còn kế nào mà bật được, Liễu Đại Hoa cũng toàn dùng biến khủng của phần mềm
ở Việt Nam Lại Lý Huynh đường cờ cũng đậm nét lối chơi của phần mềm, bác Minh bác Sáng, Thành Bảo sờ tai lại là con người vvv
Người xưa có câu, nghe nhạc trúc lý, tiếng đán lúc thanh lúc nhặt, Hồ Tôn Hiến nghe tiếng đàn của nàng Kiều sao hiểu được nỗi ai oán, đau xót của nàng ấy khi Từ Hải vừa die đã phải hầu chầu
LÀM ÍT HÌNH ẢNH CHO MỌI NGƯỜI HẠ HỎA :tlkdcuoi :
Mọi sự chú ý dồn cả vào trận bán kết giữa Vương Thiên Nhất và Hứa Ngân Xuyên :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...87_574_574.jpg
Nét mặt bình thản của Kim cương bất hoại :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...75_574_574.jpg
Vương Thiên Nhất có ánh nhìn cực kỳ sắc sảo :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...06_574_574.jpg
Tiểu triệu đối mặt với khó khăn lớn :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...17_574_574.jpg
Nét thơ ngây của Trịnh Duy Đồng , sát thủ có bộ mặt thiếu niên :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...52_574_574.jpg
Xuyên thục thiếu hiệp có 1 ván đấu công sát xuất sắc :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...85_574_574.jpg
Và các nàng tiên nữ Thời Phụng Lan , Đường Đan , Vũ Văn Tuệ trong ván 10 nữ :
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.n...e12bdfdbf6f136
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...87a1fd1aa27427
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.n...927694ddf8af60
CHUNG KẾT NẢY LỬA :
Thủ tục trước trận :
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.n...1b90599dbd899e
Bốc thăm tiên hậu :
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.n...d7fa9313048e13
Khó khăn đè nặng lên Ngoại tinh lai khách :
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.n...f2195e2ea6aa4e
Xuyên thục thiếu hiệp tuổi trẻ tài cao , võ nghệ siêu quần :
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.n...b4fe566235f0e1
Bác Trung cho chút ít thông tin về bảng nữ đi ạ @@@@@
Xếp hạng nữ sau ván 10 ( gửi bạn heodat9202 ) :
1- Vương Lâm Na ( Hắc Long Giang ) : 16đ
2- Đường Đan ( Bắc Kinh ) : 15đ
3- Ngô Khả Hân ( Chiết Giang ) : 14đ
4- Đảng Quốc Lôi ( Vân Nam ) : 13 đ
5- Lưu Ngọc ( Hà Bắc ) : 13 đ
6- Vưu Dĩnh Khâm ( Hà Bắc ) : 13 đ
7- Trần Lệ Thuần ( Quảng Đông ) : 13 đ
8- Thời Phụng Lan ( Quảng Đông ) : 13 đ
9- Triệu Quán Phương ( Vân Nam ) : 12 đ
10- Lưu Hoan ( Bắc Kinh ) : 12 đ
TT CHUNG KẾT LƯỢT VỀ : NỘI MÔNG VƯƠNG THIÊN NHẤT 1-1 TỨ XUYÊN TRỊNH DUY ĐỒNG ( chung cuộc 1-3 ) :
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.n...1b90599dbd899e
BẤM VÀO YES ĐỂ CẬP NHẬT VÁN ĐẤU !!!
LINK DỰ PHÒNG CỜ NHANH CỜ CHỚP :
Cờ nhanh ván 1 :
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...71d495ab9492cb
Cờ nhanh ván 2 :
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.n...f2195e2ea6aa4e
Cờ chớp :
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.n...b4fe566235f0e1
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.n...e12bdfdbf6f136
Ngắm đôi môi quyến rũ này ông Trung thầm nghĩ -Phải thơm đến vô lượng cái mới thoả
Phụ nữ chơi cờ nhan sắc hoặc khiêm tốn nhẹ nhàng hoặc thường có nét nữ anh hùng cưỡi cổ phu quân .Rất hiếm ai mà vừa xinh đẹp lại vừa trí tuệ thế này .Ngồi chỗ nào chỗ đó sáng loà .Một vùng như thể cây Quỳnh cành Dao
Không còn sức xây lầu Đổng Tước như Tào a Man năm xưa thì mình xây một cái file bỏ hình Lan mỹ nhân trong đó xem hằng ngày cũng sướng chán ông Trung ạ
Như vậy lượt đi Ngoại tinh lai khách bị dẫn 2-0 và đang đứng trước những sức ép vô cùng lớn từ dư luận , trận này đi tiên phải cầu thắng nên chắc chắn bão tố sẽ trùm lên Xuyên thục thiếu hiệp trong lượt về . Dự đoán 2 bên sẽ phải dùng cờ nhanh để quyết định thắng bại cuối cùng . Những cảm xúc lớn sẽ xuất hiện qua từng sát chiêu khủng khiếp được 2 danh thủ tung ra . Mong các bạn hãy cùng thanglongkydao.com theo sát diễn biến trận này và thể hiện quan điểm qua những comment chất lượng và trau chuốt , trân trọng !!!
Ván này hình như 7giờ Việt Nam mình đánh rồi...
Hazz.Xem tran thu hung hôm nay kết qua the nào!ai cung cung đang nhung tôi vote vtn.hehe
Vương Thiếu Hiệp không còn đường lùi, đóng pháo đầu quyết sinh tử trận sáng nay rồi... BPM đối lại là Trịnh Duy Đồng tuổi trẻ tài cao.
7h VN sáng nay đang chiến rồi nhé. Link:
http://www.iermu.com/view_share.php?...0&uk=271970960
Bình luận ván đấu chung kết lượt về : Vương Thiên Nhất 1-1 Trinh Duy Đồng ( updating... )
( Tiên trung pháo quá hà xa bất động binh đối hậu bình phong mã lưỡng đầu xà )
Bị dẫn trước ở lượt đi , không còn cách nào khác Ngoại tinh lai khách phải công phá mạnh trong lượt về , anh chủ động quá hà xa sớm khi không thúc tốt để tranh tiên đoạt vị , đối lại Xuyên thục thiếu hiệp chơi lưỡng đầu xà . Bình tĩnh phòng thủ rồi chuyển thành phản cung ngược , hiện nay tiên ưu thế chốt đầu nhưng hậu phòng thủ khá chắc chắn và chặt chẽ . Đến nước thứ 16 Vương ưu thế chốt đầu vẫn giữ được tiên thủ . Hậu có thể chọn phương án P8-7 mời đổi xe để giảm áp lực , về lâu dài có thể đòi lại chốt 3 hoặc phế chốt 7 nhòm tượng đáy , kết hợp mã 5 công phá cánh phải hơi lỏng lẻo của bên tiên .
Đối trận lâu dài nhiều khả năng phải chuyển tàn và bên hậu sẽ phải ngăn địch sau cho thỏa đáng , các diễn biến rất đáng được chờ đợi ...
20... X8/5
Vương vừa đi những nước trung cuộc cực kỳ có lực và lão luyện , sự ứng biến nhanh nhẹn đã được thể hiện khi anh chuyển pháo sang lộ 8 , sau đó nhảy ngựa 6.7 chém vỡ tốt 3 của Trịnh . Rồi đi P8.3 vừa tróc xe vừa bảo toàn được ưu thế chốt đầu . Xuyên thục thiếu hiệp buộc phải thoái xe về , việc thất tiên đã lộ rõ .
22. X3-4 mời đổi , nếu bị bức đấu xe Trịnh sẽ kém nguyên 2 chốt 5-7 , về tàn cực kỳ nguy hiểm . Anh đang suy nghĩ khá lâu trước sự đe dọa này .
Cuối cùng quyết định đấu xe được đưa ra , Trịnh tiếp tục đi X8-6 mời đổi xe tiếp , về tàn kém chốt sẽ nguy hiểm nhưng anh hy vọng sẽ cầm hòa được . Vương đứng trước 2 phương án , 1 đấu xe hơn tàn , 2 ăn ra chốt 9 giữ đông cây duy trì ưu thế lớn ...
Tốt 5 nguy hiểm đã bò sang sông , nhìn lại chút khi khai cuộc Vương ăn bằng được để có lợi thế này , giờ là lúc những ưu thế nhỏ phát triển thành lớn , các bạn hãy chú ý xem Ngoại tinh lai khách phát triển hướng đánh ra sao :
Rơi vào thế chẳng đặng đừng , Trịnh xông pháo mã vào trận , quyết liệt ăn lại chốt mưu cầu quân bình , Vương đã thấy rõ điều này , đang dử quân phòng thủ của đối phương lên công để tiềm phục sát chiêu ...
Từ nước thứ 25 đến 29 , Trịnh đang chơi cực hay khi đã liên kết được bộ ba xe pháo mã với nhau , ưu thế của tiên đang nhỏ lại , Xuyên thục thiếu hiệp đã có thể hăm tràn binh 7 sang đánh trước , rất hấp dẫn ...
31. P8/2 , M6/7 :
Thế quân bình đã được Trịnh lấy lại , khó khăn ập đến với Vương Thiên Nhất khi anh phải quyết thắng trong trận này nếu không muốn đối thủ lên ngôi vương ...
38. P8-7 ( mở đường cho ngựa biên lên ) . 38... X9-6 , 39. M9.8 , X6/2 ( giữ hàng tốt ) tiếp tục có chốt 9 thông , hậu giữ chắc tiên thủ ...
48. P5.2 , X2-1 , chuẩn bị ngầm phục X1-4 đổi xe bắt chốt 6 , hòa chắc và vô địch , quá khó khăn cho Vương Thiên Nhất rồi
Tránh nước X1-4 , tiên phải đi 49. P5-6 M6/4 . 50. B6.1 P5-3 ( Không thể ăn pháo vì đỏ X1-4 chiếu ăn tốt hòa ) . 51.P6-7,P3/2 52. X6-4 B1.1 ( Gần như không còn cửa thắng cho tiên nữa ) .
Vương Thiên Nhất 1-1 Trịnh Duy Đồng :
ủng hộ Trịnh Duy Đồng lên ngôi, thích lối đánh táo bạo của Trịnh.
Hình cờ này thấy Trịnh Duy dồng nguy quá, các quân bị cô lặp, tượng giữa yếu quá, trong khi không cản được tốt đầu của Vương, mong em Đồng có thể thủ hòa!
Cờ đến đây Vương Thiên Nhất ưu rồi. Bạn nào có software test thử xem Đỏ đang dương bao nhiêu điểm?
Nhìn cái cách Vương suy nghĩ có vẻ như đang trông ngóng điều gì đó?!
kém nhiều tốt, Trịnh Duy Đồng có đỡ đc ko đây
.
Tôi thấy Vương Thiên Nhất cũng hồi hộp nhiều đó chứ, tim đập mạnh mà cái áo thun cứ run run nhiều lên đó... Phải công nhận những ván như vậy phải có tinh thần thép..
Vương Thiên Nhất chắc thắng bàn này.
Giờ đỏ không đấu xe mà chém nốt hai con tốt biên thì cờ hơn một dàn tốt. Hơn 4 tốt với trình độ cao là chắc thắng rồi.
Khả năng lại có thi khinh công và phi đao rồi.
Ở đời con người cứ thích áp đặt người khác , bạn cứ phải thích tôi suy nghĩ giống bạn , tôi có quan điểm của tôi không thích thế ??? Tôi cũng có bắt bạn phải nghĩ giống tôi đâu daytoantienganh ???
Vương Thiên Nhất lại không chém tốt, cao thủ đánh khó hiểu nhỉ các bác
Bạn nào chơi được cả cờ tướng lẫn cờ vua và có xem giải vô địch thế giới, những kỳ thủ như Carsel, Anand cũng chơi gần như giống các phần mềm mạnh nhất trong hầu hết ván đấu. Không nói là cờ vua có phần đa dạng về nước đi hơn cờ tướng, nhưng khi chơi cờ lên đỉnh cao thì hầu như tìm ra được các biến tối ưu mà máy có thể nghĩ đến. Thậm chí một số tàn có "định thức", người có thể đánh thắng nhưng máy không tìm ra đường.