Du hí BÌNH ĐỊNH - NHỮNG NGÀY VUI :
2 ngày nay quả là 1 chuyến xả stress tuyệt vời sau những nỗ lực tại thành phố Hồ Chí Minh , trụ sở chính của đội cờ Bình Định là quán cafe 360 , đây là một địa điểm lý tưởng với 1200 m2 sân vườn mát mẻ và khá đẹp , anh em cờ tướng có 1 khoang riêng , mọi người chủ yếu chơi cờ úp là chính , cũng không khác gì với Hà Nội , thành phố Hồ Chí Minh và những nơi khác .
Đồ ăn uống cực rẻ và ngon , thời tiết thì mát mẻ , tính đến thời điểm này thì cá nhân tôi chơi cả cở ngửa với cờ úp đều hòa có tỷ số , sau khi thua Phạm Tấn Tình 2 ván thì ngày hôm nay ngài Tuyến đã đánh hòa cả 4 ván phân tiên với Nguyễn Văn Tới ( kèo có giải thưởng ) . Mọi người ở Bình Định bao gồm thầy Tôn Thất Lương Chính , bạn Hồng , Ngọc Giao , Mai Thảo , Văn Tới , Tấn Tình và cậu em Văn Sơn ( cờ vua )... đón tiếp 2 huynh đệ chúng tôi cực kỳ nhiệt tình . Đến với Bình Định vào ngày trung thu và tận hưởng phong cảnh đẹp , con người mến khách và cả màn múa lên đường phố vô cùng vui vẻ và hấp dẫn , cá nhân tôi tự cảm thấy đam mê cờ tướng thật là tuyệt vời , có thể khi có nhiều tiền mà bạn đi du lịch Quy Nhơn cũng chưa chắc đã tận hưởng được nhiều điều lý thú như vậy .