-
Bảng xếp cặp vòng đấu loại trực tiếp
-
Thấy tiếc cho Đặng Hữu Trang. Nhường đường cho Chu Tuấn Hải vượt lên rồi bị tụt lại.
-
Trích dẫn:
Gửi bởi
hachaiduong
Thấy tiếc cho Đặng Hữu Trang. Nhường đường cho Chu Tuấn Hải vượt lên rồi bị tụt lại.
Thắng là thắng thua là thua, thua tức là kém hơn, còn thuyết âm mưu vứt vào sọt rác đi. Nói thế chả khác nào bạn xem thường tư cách của 2 kỳ thủ này và bảo rằng Chu Tuấn Hải ko xứng vào vòng tiếp theo? Mà lẽ thường lấy 16 người nếu tiếc thì phải tiếc người thứ 17 18 vì cùng 4,5d nhưng bị loại chứ lý do gì tiếc cho người thứ 22?
-
Trích dẫn:
Gửi bởi
hachaiduong
Thấy tiếc cho Đặng Hữu Trang. Nhường đường cho Chu Tuấn Hải vượt lên rồi bị tụt lại.
. Mấy ông kia ráo riết tập luyện còn Trang tơ nhởn nhơ hái hoa bắt bướm, giải kỳ thủ mạnh phía Bắc vừa rồi Trang tơ cũng bị loại vòng ngoài...
-
Theo mình nghĩ không có nhường đâu giải cá nhân mà. Với lại lực cờ của Hải cũng đâu kém Trang.
-
Nhánh bên trái nặng quá, toàn hàng khủng. Nhánh phải thì trận Đạt với bác Sáng kn qđ người vào chung kết luôn.
-
Trích dẫn:
Gửi bởi
kydanh
Dự 8 người vào tứ kết :Lân, Bắc,Huynh, Ngọc, Nguyên, Công Minh,Tâm,A Sáng.
Theo mình Lân Bắc Huynh Tiến - Hải Mình Tâm Đạt
-
muốn lên ngôi vô địch thì sớm hay muộn cũng phải vượt qua tất cả các đối thủ khác lên nặng nhẹ cũng cơ bản vậy thôi
-
Xem mấy trận thầy Cường đánh tôi thấy nền tảng bộ khai cuộc của thầy rất tốt Đi tiên hay hậu luôn dành thế chu động cho dù đánh với ai, chi tiếc là trung cục thầy chưa bén Cờ được như Trang tơ và chu hải, nên có vài trận bị phản rất tiếc nuối tôi ko đánh còn thẤy tiếc, từ hôm qua tới h ko ăn cơm đây này
-
Hồi hộp quá các bạn ơi. Họ đánh mà mình xem thôi cũng hồi hộp rồi, huống chi cầm cờ mà đánh chắc chết.