về đến nhà thì mất điện toàn khu. chán ko buồn chít....
Printable View
về đến nhà thì mất điện toàn khu. chán ko buồn chít....
Tạnh mưa rồi, mát quá ! Mà nhà mình không mất điện, không mất mạng, cũng chẳng mất cáp. Haha ! http://beat.vn/forum/images/smilies/Smile/cuoideu3.gif
Mọi người về đến nhà hết chưa? Anh về nhà chưa?
Ghét cái lão Kiếm Nhựa, tổ chức hát hò mà chẳng rủ mình câu nào cả ! :(( http://beat.vn/forum/images/smilies/Smile/buc1.gif
Có quả icon mới thấy các bác BẮN kinh quá =))
chị rủ ra chơi thì lại nói em ko ra nữa đâu. cơ mànhà mềnh lại có điện roài. xem đá banh thui. Ý cố lên các anh đẹp zai:-*
"Tội nghiệp" anh wa; thì tình cờ gần chục thành viên của diễn đàn vô tình gặp nhau. Anh đợi Gà toi và Cá rán hai tiếng có quay về đâu?:-?? nào: anh vuminh999999 đến trước, 30s sau thì bất ngờ đón chjmse, leminh384, rồi Búp, Cáo ở đâu bỗng nhiên xuất hiện, trời đang mưa rả rích. Em huyenu đến, tóc ướt hết, không biết khỏi ốm chưa nữa:-*...1 bạn trai nữa tham gia, có chất giọng rất tốt... 2 thành viên khác của diễn đàn mới gia nhập nên ngồi hơi xa, một nam, một nữ... Đang lo chống nắng buổi trưa thì tối lo chống dột. Mai anh tiến hành sửa chữa rồi. Mưa rả rích như khóa chân người ta. Cám ơn Alex vì dàn âm thanh chuyên nghiệp cho "NHÀ" anh nhé...:D, không có dàn máy của em thj đêm nay chán ngấy mất... Cáo em nó gửi 1 cái hun vào Bì thư, mai anh ra bưu điện gửi cho Alex...Xin cảm ơn. Khách vào đông quá! KN xuống, đi chạy bàn đây:D:D