Tạ Văn Thịnh 0-2 Bùi Mạnh Hảo
Ván cờ kết thúc khi đối thủ của mình cũng chỉ còn vài chục giây.
Printable View
Tạ Văn Thịnh 0-2 Bùi Mạnh Hảo
Ván cờ kết thúc khi đối thủ của mình cũng chỉ còn vài chục giây.
Anh Em 2 và Việt Sơn còn gặp những đội nào nữa đội trưởng Bùi Mạnh Hảo :D
Chà chà, khó để Anh Em 2 có thể lặp lại được thành tích lượt đi trước Quang Trung 1. Nếu ko giành được điểm trước 2 đội mạnh nhất bảng trong khi Việt Sơn cân bằng được điểm số thì Việt Sơn sẽ vào vòng trong. Nhưng Kỳ Siêu 1 là vật cản ko dễ cho Việt Sơn phải đi hậu.
Em tin Anh Em 2 sẽ vào tứ kết.
Xếp hạng sau ván 12 bảng B :
1- Tây Sơn : 34 điểm ( HSP 75-21 )
2- Quang Trung 1 : 26 điểm ( HSP 61-35 )
3- Kỳ Siêu 1 : 25 điểm ( HSP 58-38 )
4- AEM 2 : 21 điểm ( HSP 48-48 )
5- Việt Sơn : 15 điểm ( HSP 47-49 )
6- Tứ Phương Huynh Đệ : 9 điểm ( HSP 32-64 )
7- Hà Thành : 8 điểm ( HSP 31-65 )
8- Hà Đông : 6 điểm ( HSP 31-65 )
Sau 12 vòng AE2 đã đạt 21 điểm nhờ 7 chiến thắng và 5 thua, không có hòa. Sau khởi đầu mùa khá bết bát với 3 vòng đầu bị thua liên tiếp: Việt Sơn, Kỳ Siêu 1, Hà Thành thì AE2 đã có bước tiến thần tốc, đặc biệt sau chiến thắng quan trọng trước Quang Trung 1 là một chuỗi thắng lợi liên tiếp, chỉ thua 1 trận trước Kỳ Siêu 1 (trận này hơi tiếc khi 2 bàn thua của anh Hảo và Tuấn tàu nhanh đều có cửa hòa cao, nếu hòa trận hậu thủ này AE2 sẽ có thêm 2đ nữa và có cơ hội cao tranh chấp vị trí thứ 3 bảng B).
Biết đâu đấy khi mà Tây Sơn đã chính thức nhất bảng và ko còn động lực thi đấu :D
Với 2 năm liên tục hụt hơi, chắc sang năm Việt Sơn sẽ tìm 1 tướng thật mạnh để yên tâm 1 bàn, các tá của Việt Sơn cũng khá là cứng rồi.
Còn Anh Em 2 sang năm, em kiến nghị phải thử sức trẻ của em Chu Tiến Thành :D
vâng năm sau e xin đánh cho AE2 cọ xát học hỏi ạ :angel
mai ai ra tập huấn e tí k ạ :loaloa1
[QUOTE=odukich;443089]Trận Tứ phương huynh đệ và AE2 hôm nay thật may mắn. Kỳ thủ Tuấn triệu thua bàn cờ còn hơn 1 tiếng khi cả 3 bàn còn lại chưa xong khai cuộc(Cả 3 bàn còn lại đều chưa ưu thế). Bàn odukich may mắn bắt được mã của đối phương nên giành chiến thắng. Bàn anh Hảo sót nước, may mắn đối phương không nhìn ra. Bàn anh Nghiên là hay nhất vì cả 2 bên đều đánh xô sát và 1 kết quả hòa thì hợp lý hơn cho tứ phương huynh đệ. Đến những nước cuối cùng thì kỳ thủ Trần Minh Nhật lại bỏ quên con Pháo cho anh Nghiên và đành chịu thua. AE 2 có trận thắng nhưng chúng ta cần phải xem lại nếu muốn tiến xa hơn nữa, đặc biệt là kỳ thủ Triệu Thanh Tuấn.
[/ tôi cũng muốn thắng hoăch ít nhất là hòa thái ạ . Có thể cờ của thái hơn tôi nhưng có cần phải chỉ trích tôi như thế ko thái cũng là thành viên CLB như tôi . nếu Thái trong BCN ok tôi ko thăc mắc . Chúc Mừng AE2 THI ĐẤU thành công mặc dù ko thắng nhưng tôi cũng rất vui
AE2 thi đấu vì mục đích giao lưu, học hỏi là chính. Tất nhiên đánh cờ thì ai cũng muốn thắng và chẳng ai muốn thua cả. Nếu chúng ta thua đối thủ vì cờ người ta cao hơn thì mình cũng tâm phục khẩu phục. Ở đây chính là thái độ thi đấu, Kỳ thủ Triệu Thanh Tuấn không ít hơn 1 lần bị nhắc nhở vì phong cách thi đấu. Ví dụ như Quyền kỳ tiên hoặc Trung ca_dan đã từng đề cập. Tại sao khi đánh cờ mình cứ phải thề thốt là nếu thua trận này thì mình không đánh cờ nữa, nhất là đối thủ của mình là nữ giới? Tại sao mình lại thua ván cờ khi còn hơn 1 tiếng? Tại sao mình cứ nằng nặc đòi chơi khi BCN đã sắp xếp xong đội hình?... Cũng là Tuấn nhưng tôi rất thích phong cách thi đấu của Tuấn alex, mặc dù cờ Tuấn cũng chưa hẳn đã cao. Dẫu biết rằng cuộc sống chẳng có ai tròn trịa, nếu người khác phê bình tôi thì tôi cũng sẵn sàng lắng nghe với tinh thần cầu thị để cố gắng hòan thiện mình hơn.Nếu kỳ thủ Triệu Thanh Tuấn chỉ muốn khen mà không muốn chê thì tôi xin lỗi đã làm ai đó phật lòng.