Chào Anh Thèm Gái Đẹp!Nếu có VIDEO cờ nhanh NTĐN & LLH anh live CHO ANH EM THƯỞNG THỨC, cảm ơn anh nhiều!
Chào Anh Thèm Gái Đẹp!Nếu có VIDEO cờ nhanh NTĐN & LLH anh live CHO ANH EM THƯỞNG THỨC, cảm ơn anh nhiều!
Vậy là Ngô Lan Hương vô địch lần thứ 10 !!!
Việt Nam vs Trung Quốc giống nhau ở chỗ 3 mùa giải vô địch quốc gia gần đây đều xuất hiện 1 vị tân vương mới :
Trung Quốc với : Tưởng Xuyên , Tôn Dũng Chinh và Vương Thiên Nhất
Việt Nam với : Võ Minh Nhất , Nguyễn Hoàng Lâm và Lại Lý Huynh
Gia Cát Dự năm sau cả VN lẫn Tầu sẽ là sự trở lại của những giá trị cũ . Việt Nam có thể là Trịnh A Sáng vs Nguyễn Thành Bảo ( nếu anh đủ sức khỏe ) . Trung Quốc với Hứa Ngân Xuyên , Lã Khâm , Hồng Trí và Triệu Hâm Hâm . Trong mấy năm qua danh thủ Đà Nẵng Tôn Thất Nhật Tân đánh khá ổn định và có công lực sâu để duy trì ở trạng thái nhóm đầu cả A1 lẫn A2 khi liên tiếp có mặt ở nhóm 4 người dẫn đầu ở rất nhiều giải , nhưng có lẽ anh chưa đủ lạnh để lên ngôi vô địch và có nét gì đó giống Uông Dương của Trung Quốc có thể đánh bại bất cứ ai kể cả Hứa Ngân Xuyên , Hồng Trí tuy vậy luôn bị ám ảnh ở giờ phút quyết định nếu ko khắc phục được điều này thì chưa thể nói tới ngôi vương được !!!!!
Cập nhật kết quả:
Nguyễn Hoàng Yến (HCM) 1 - 0 Đàm Thị Thùy Dung (HCM)
chúc mừng Yến đoạt giải 3 chung cuộc :hoa2
Nước thứ 17 Thanh Hồng Mã 7 hồi cung quá sai lầm, nếu sử lý tốt hơn thì đâu đến nỗi. Phải khen Lan Hương Chớp thời cơ tuyệt vời. Âu cũng là một bài học cho Hồng. CHÀO.
Mời các bạn xem đoạn video clip này:
Trong phòng thi đấu...
...Và ở ngoài trời.
Xin chúc mừng Lại Lý Huynh - nhà vô địch mới và tuổi còn trẻ , còn có thể tiến xa trên đấu trường quốc tế.
Chúc mừng Ngô Lan Hương , lại thêm một lần nữa là nhà vô địch.
Cũng rất tiếc cho Nguyễn Trần Đỗ Ninh , giải này rất tốt nhưng may mắn là một phần không thể thiếu của nhà vô địch.
Một chút sai sót bạn nhé, các chức vô địch A1 gần đây của VN sau chức vô địch thứ 3 của NV Quân (2009) là: Võ Minh Nhất (2010); Nguyễn Thành Bảo (2011, sau khi thắng Lâm tay dài ở trận ck bằng ván cờ sát cục đáng nhớ); Nguyễn Hoàng Lâm 2012 (anh đã toại nguyện bước lên bục vinh quang sau thất bại cay đắng năm trước) và Lại Lý Huynh (2013).
“Không biết thì phải học”
Lúc 18 tuổi, 3 tháng và 5 ngày, Lại Lý Huynh lần đầu tiên đoạt hạng nhất bảng nam tại giải cờ tướng vô địch đồng đội toàn quốc tháng 9/2008. Đây cũng là năm đầu tiên Lý Huynh được tập huấn ĐTQG hơn 4 tháng với toàn cao thủ đàn anh, nhằm chuẩn bị cho giải VĐ lứa tuổi 18 châu Á vào tháng 10/2008. Thành tích này là bước ngoặt cho kỳ thủ Cà Mau kể từ lúc anh vô địch U.18 giải Trẻ toàn quốc cách nay 3 năm.
Chơi cờ là kế mưu sinh…
Lại Lý Huynh chào đời ở Vĩnh Long, nhưng do cha mẹ rong ruổi mưu sinh mà thành cư dân huyện U Minh - Cà Mau. Năm Huynh 9 tuổi, cha bày cho Huynh cách đi quân, rồi cậu chơi cờ với một bạn ở xóm. Năm Huynh 11 tuổi, cha mẹ chia tay, chị hai về với ông bà nội để được ăn học, Lại Lý Huynh theo cha rày đây, mai đó với nghề hớt tóc dạo. Huynh phải nghỉ học từ đó. “Mới đầu, cha tính cho em học nghề hớt tóc, vậy mà hễ rảnh là cha chấp em 2 con mã, thấy em có thắng có thua, thành ra em đánh cờ để cha lo “độ”. Hồi đó, hai cha con lội bộ gần 20km/ngày đến nơi nào có bạn hàng (gia đình từng quen khi buôn bán trước đây) lại tá túc mấy bữa” – Lại Lý Huynh kể về tuổi thơ khó nhọc quanh bàn cờ của mình.
“Bén duyên” với ngành TDTT
Năm Huynh 12 tuổi, cha em chỉ còn chấp 1 mã. Chính cha tìm gặp HLV Nguyễn Thanh Khiết của Sở TDTT Cà Mau để giới thiệu con trai cưng. Lại Lý Huynh vẫn nhớ buổi đầu “bén duyên” ngành TDTT cũng nhờ khả năng chơi cờ tướng: “Lần đầu tìm không gặp được thầy. Lần thứ hai gặp rồi, thầy cho em đấu 2 ván với một chú phải chấp em 1 con mã thì có thắng, có thua. Thầy lại cho đấu tiếp với một anh từng thi U.18 QG, em hòa luôn 2 ván. Vì thầy muốn bổ sung em vào danh sách VĐV của tỉnh dự giải trẻ toàn quốc năm đó nên em lại phải đấu cờ với một chú trong ban lãnh đạo. Sau đó, em được tập huấn 1 tháng tại thị xã ”. Lần đầu tiên ra trận ở một giải QG, Lại Lý Huynh đoạt HCV U.13, với toàn những ván cờ thắng và hòa. Từ đó, Lý Huynh tập huấn tập trung cùng ĐT cờ tỉnh Cà Mau.
Không biết thì phải học
Ở Cà Mau, điều kiện tập luyện còn hạn hẹp, Huynh vừa ít gặp cao thủ để cọ xát, vừa khó khăn trong tìm tòi tài liệu chuyên môn. Thoạt đầu, Huynh chủ yếu học hỏi từ sách vở của thầy. Giải VĐ đồng đội toàn quốc 2005, Lại Lý Huynh xếp hạng 5 cá nhân và tự tin thử sức bằng phương pháp tự nghiên cứu. “Năm 2006, em làm quen với việc chơi cờ, học cờ, phân tích cờ trên mạng. Phần mềm cờ tướng đầu tiên mà em có là do anh Hữu Bình (trưởng ban Phóng viên báo Thể Thao-PV) cho em. Em mê lắm, có ngày ngồi lì 10 giờ ở tiệm internet” – Lý Huynh tâm sự. Huynh còn học từ những “tour cờ độ” ở các địa phương khác nhân dịp thi đấu các giải QG. Huynh học từ những ván đấu mình thua cuộc vì: “Mỗi ván thua là một bài học, dù là mình thua lãng nhách cũng có điều gì cần rút kinh nghiệm. Em luôn cố gắng giữ thói quen phân tích lại ván đấu của mình vào tối cùng ngày. Còn khi thắng, em không nghĩ mình hay mà do đối thủ còn sơ sót”. Trong những năm chơi cờ vừa qua, Lại Lý Huynh nhớ nhất ván thua trước Ngô Minh Cường ở giải trẻ 2006. Kỳ thủ này nói: “Em thua vì mất nhiều thời gian giải quyết khai cuộc của Cường. Đó là khai cuộc em biết mà chưa dành thời gian nghiên cứu, khiến em rất lúng túng. Sau lần đó, em hiểu là cái gì lạ, cái gì không biết thì phải học ngay”. Còn ván thắng ấn tượng nhất, chính là vượt qua Trương Á Minh (TPHCM) tại giải VĐ đồng đội toàn quốc tháng 9/2008 vừa xong: “Đây là lần thứ tư em gặp cao thủ này, ba lần trước (từ năm 2005-2007) em đều hòa, lần này thắng em sướng lắm”.
Mong có “vũ khí mới”
Hỏi điều gì khiến Huynh mê cờ, Huynh thiệt tình trả lời: “Em chưa khi nào nghĩ kỹ điều này, chỉ nhớ cảm giác lần đầu tiên được chơi cờ theo bài bản với thầy Nguyễn Thanh Khiết ở Cà Mau, thấy cái gì cũng ngộ, nên tò mò theo học để hiểu, rồi theo hoài đến giờ”. Do thói quen thích học hỏi mà Lại Lý Huynh đang “kết” lối đánh của cả Nguyễn Thành Bảo (chơi đôi công một cách “dữ dằn”) lẫn Nguyễn Vũ Quân (trầm tĩnh, bình ổn để dẫn vào cờ tàn): “Mới nghe, có vẻ phi lý vì em thích hai lối đánh gần như nghịch nhau. Nhưng em muốn hòa 2 phong cách này làm 1 thứ vũ khí của mình, đó là linh hoạt theo tình huống”.
Lại Lý Huynh còn tiết lộ: ‘Em gái út Lại Ngọc Quỳnh của em cũng là VĐV tỉnh Cà Mau, vừa vô địch U.15 giải trẻ TQ 2008. Em thấy Quỳnh có năng khiếu do biết đi những nước có suy nghĩ sâu xa, nhưng nói thiệt là em muốn Quỳnh tập trung học văn hóa hơn vì em ấy không mê cờ đến lăn lóc như em. Hơn nữa, Quỳnh học rất giỏi (3 năm liền ở bậc THCS là học sinh giỏi), chứ không bị nghỉ ngang năm lớp 6 như em”.
Mười tám tuổi, Lại Lý Huynh còn nhiều đỉnh cao để chinh phục cả về cờ lẫn trên đường đời. Người hâm mộ cờ tướng hãy đợi những thành quả mới của Huynh!
(sưu tầm)
Không biết Lại Lý Huynh có phải là kỳ vương trẻ nhất không các bác nhỉ????
Tôi vẫn tin sẽ có ngày Lại lý huynh vô địch nhưng quả thật là không biết lúc nào. Nay thì đã thành sự thật. Chúc mừng cho chú bé. CHÀO.
Ảnh chụp bên lề :D
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...31_574_574.jpg
Loạt cờ chớp penalty, xung quanh trọng tài vây kín khán giả không được vào
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...46_574_574.jpg
Nhờ anh em trọng tài quay clip giùm, chờ chút có ngay, mất toi cái thẻ của cá dán... đang kêu như vạc :venhvao
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...31_574_574.jpg
Chú Thập Tam (Dương Nghiệp Lương) trưởng đoàn Vũng Tàu, biệt danh Gia Cát Khổng Minh. Trông như xã hội thâm Hòng Kong :cuoideu
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...88_574_574.jpg
Nguyễn Hoàng Yến sau khi chiến thắng
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...47_574_574.jpg
Ngô Lan Hương đang giúp phục hồi biên bản
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/ori...02_574_574.jpg
Và lặng lẽ rời phòng đấu sau thất bại
Chào Anh Trung CADAN, đang đợi anh cho VIDEO CLIP trân chung kết cờ nhanh, cảm ơn anh.
cac bac cho em hoi van co chop huynh thang hay hoa vay
Mới học lớp 6 đã phải nghỉ học, quả là xót xa cho cuộc đời Lại Lý Huynh, quả là may mắn cho Lại Lý Huynh khi đến nay đã gặt hái được những thành công lớn.
Nếu có một phép màu có thể quay lại thời ngày xưa học lớp 6, được tiếp tục đi học, không biết em Huynh chọn gì nhỉ.
Rất mong cho các kỳ thủ chuyên nghiệp ổn định về kinh tế cuộc sống để có thể chuyên tâm hơn về cờ.
tiếc cho anh ninh quá.cờ anh nước 17 ăn pháo thi ưu rồi.hehe em thẩm vậy phải không mọi ngươi có gì sai moi ngươi thông cam nha :D !
Cảm ơn anh Trung CADAN nhiều.
Ngô Lan Hương vừa xinh vừa chơi cờ quá hay thật sự khâm phục hihi
Kết quả chung cuộc giải cờ tướng A1 -2013
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...35_574_574.jpghttp://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...78_574_574.jpghttp://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...60_574_574.jpg
Ở ván cờ Tiêu chuẩn nước 12 LLH đi P2.4 nếu anh Ninh đi x8.3 ăn pháo thì cờ đỏ lâm nguy ngây đó bạn .
12. ....P2.4 ,
13. X8.3, P7.5 tơi đây xe đỏ có thể đi x8.4
14. X8.4, P7.3
15. s4.5 p7-9 tới đâ cờ đỏkhông được khả quan cho lắm . nên anh Ninh chọn nước cờ bình ổn là P5-7 .
chà! Nhanh thật. Cám ơn các anh làm việc không ngừng đưa thông tin cho ae làng cờ
Clip : Nguyễn Trần Đỗ Ninh 1-1 Lại Lý Huynh ( Huynh được chấp hòa và giành chức vô địch ) :
Mong các anh em vui vẻ , he he !!!
Theo mình được biết thì ngày 1 - 3 vừa qua,đúng vào thời điểm qua trọng của Giải A1 thì mẹ vợ của anh Nguyễn Trần Đỗ Ninh đột ngột qua đời.Trong hoàn cảnh đó anh đã vượt qua nỗi buồn cá nhân để cống hiến cho chúng ta những ván đấu không thể quên và xuất sắc dành ngôi Á Quân của Giải chỉ sau đó ít ngày.
Cám ơn những nỗ lực phi thường của anh,chúc anh sẽ thành công ở những Giải đấu tiếp theo.Một lần nữa em xin chia buồn cùng anh Nguyễn Trần Đỗ Ninh và gia đình.
CHÚC MỪNG TÂN KỲ VƯƠNG VN - LẠI LÝ HUYNH!
Một ngày cuối năm 2005, HLV Nguyễn Thanh Khiết, thầy ruột của Lại Lý Huynh tìm đến tòa soạn Báo Thể Thao TPHCM để xin copy phần mềm (SW) cờ tướng đầu tiên cho cậu học trò ruột tập luyện. Thằng Huynh khi ấy còn non choẹt, mấy hôm sau ngơ ngác tự tìm đến với mình để được hướng dẫn cách sử dụng SW sao cho hiệu quả...
Mấy năm sau, lực cờ của Huynh tiến bộ rất nhanh. Em thật chăm chỉ và rất ham học hỏi. Người ta bảo ngoài ảnh hưởng của thầy Khiết về sự điềm đạm trong cách chơi, Huynh còn tiềm ẩn cả độ dày dạn của "đại huynh" Thành Bảo và "độ sâu" của một đàn anh khác ở ĐTQG là Nguyễn Vũ Quân. Trong khi ấy, thầy Hoàng Đình Hồng thì nói vui: "Nó... ngộ software" (tập với máy tới 8 tiếng mỗi ngày)!
Khoản đầu tư lớn đầu tiên từ số tiền dành dụm được của Huynh là để mua một chiếc laptop. Và thứ Huynh sưu tầm nhiều nhất là các loại sách vở về cờ cả trong lẫn ngoài nước.
Đúng một cái xảy ra tranh chấp với đơn vị Cà Mau, Huynh bị cấm thi đấu 1 mùa. Tiếc cho em, nhưng chỉ có vậy mới mong giải thoát để vươn lên. Em quyết chí tìm đến đầu quân cho Bình Dương, nhưng sinh hoạt tại TPHCM. Nhưng điều tôi mừng hơn cả: Em đã quyết bước ra khỏi chiếc bóng của những đàn anh.
Sau biết bao lận đận, cuối cùng chàng trai con ông thợ cắt tóc đất Mũi Cà Mau đã trưởng thành về mọi mặt (từ một thiếu niên gầy nhom thành một chàng trai vạm vỡ), đăng quang ngôi vô địch quốc gia ở tuổi 23 thật xứng đáng. Xin chúc mừng em!
Mình viết bài này trên FB cá nhân, nay xin ké ở đây chia vui với Huynh:
https://www.facebook.com/doan.h.binh
clip chưa up được đâu anh Trung cadan ơi
Cám ơn anh Trung Cadan và các phóng viên chiến trường đã cung cấp cho người yêu cờ trên toàn quốc những thông tin nóng hổi về giải A1. Chúc các anh luôn dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!
Anh Trung Cadan nghỉ trưa dậy chưa, clip chưa hoàn chỉnh nên kg xem được, nhờ anh xem lại giúp.
Thành thật mà nói thì Lại Lý Huynh vô địch giải này là xứng đáng với bao công lao luyện tập và thái độ cần mẫn nghiêm túc khi chơi cờ. Khi bất ngờ để thua trước Phùng Quang Điệp thì anh đã trở lại đầy mạnh mẽ và tỉnh táo, cũng như đầy bản lĩnh và tài năng khi thua ván 1 trước Nhật Tân của Đà Nẵng. Chúc mừng Lại Lý Huynh trở thành tân vương cùa cờ tướng nước nhà khi chỉ mới 23 tuổi, 1 giải đấu để lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Chúc Lý Huynh ngày càng nâng cao trình độ của mình để còn đem lại nhiều chiến tích cho Việt Nam ở đấu trường quốc tế. Cám ơn Thăng Long Kỳ Đạo và các phóng viên chiến trường đã vất vả trong suốt giải đấu vừa qua để mang giải đấu đến với người hâm mộ, chúc các phóng viên sức khỏe và thành công, chúc diễn đàn ngày một phát triển hơn nữa.
Khi đấu cờ nhanh, kèo đưa ra là đi tiên 6 p chấp hòa bên hậu 5p cần phải xem lại xem liệu có công bằng không? Em đang lăn tăn ý nghĩ này. Các giải lớn trên thế giới họ có áp dụng phương án này không nhỉ?
Em nghĩ thể thức này tương tự như Armageddon bên cờ vua. Và sau đây là những câu nói nổi tiếng của những danh kỳ thế giới bên cờ vua mà em lượm lặt được:
"Một người có thể đánh mất thói quen tập trung vài giờ trong các trận đấu nghiêm túc nếu chơi cờ nhanh. Đó là lý do tại sao nếu một người muốn thăng tiến nhanh, anh ta nên hạn chế chơi cờ nhanh." - Vladimir Kramnik
"Như những chú chó thường khụt khịt mỗi khi gặp nhau, các kỳ thủ thường có một quy tắc khi mới lần đầu gặp nhau: họ ngồi xuống và chơi cờ tốc độ." - Anatoly Karpov
"Vâng, tôi có chơi cờ chớp một lần. Đó là trên một chuyến tàu vào năm 1929." - Mikhail Botvinnik
"Anh ấy, người mà phân tích các ván cờ chớp, thật ngu ngốc." - Rashid Nezhmetdinov
"Cờ chớp giết chết ý tưởng của bạn." - Bobby Fischer
"Thú thực, tôi coi cờ bullet hơi trẻ con, và do đó tôi không bao giờ chơi nó." - Vladimir Kramnik
"Cờ chớp - chỉ là thú vui mà thôi." - Vladimir Kramnik
Đúng là thất bại trên chấm penalty thì thật sự nghiệt ngã, nhưng còn biết làm gì khác khi luật chơi là như thế. Nên chăng liên đoàn cờ nên tìm ra một phương án nào hấp dẫn và công bằng hơn không nhỉ.
Mặc dù chỉ dành được HCB nhưng giải này chỉ có NTĐN là người duy nhất không bị đánh bại. Hy vọng năm sau NTĐN sẽ có thành tích cao hơn.
Xích cươc đại tiên " Què Quang Điệp" Người duy nhất thắng LLH nhà vô đich. Xin chúc mừng anh.
Theo tôi nếu bạn không vừa lòng khi 2 đối thủ hòa 2 ván cờ tiêu chuẩn để đánh ván cờ nhanh bốc thăm tiên chấp hòa (6 phút , 5 phút) thì chỉ có 1 trong các phương án sau đây. 1: đầu đít. 2: 3 cây. 3 đánh lô tô (mỗi kỳ thủ trọn 1 số duy nhất ai trúng thì vô địch. trường hợp cả 2 đều trúng thì xét sô mình chọn nhiều nháy hơn thì ăn) 4: Bốc thăm (cái này 50/50):nemgach