HLV đội Milan vừa ra tuyên bố với Suarez "về với đội của anh,anh sẽ biến em thành ngôi sao vụt tắt",các HLV có Suarez đang đứng ngồi không yên.
Printable View
Benteke tịt ngòi liên tục 8 vòng liền mà bữa nay bỗng dưng lên giá từ 8,8 lên 8, 9 M - chả hiểu .
Năm này thất thu từ các thương vụ Lukhakhu đầu mùa và Ben Affa - 2 thằng tiêu tốn hết 1,1 M công thêm vài thương vụ lỗ vốn 0,1 M nữa , đau quá đau quá là đau - nghèo vẫn hoàn nghèo , kiểu này nghèo... đứng luôn =))
Em cũng đang điên với thằng Lukaku đây. Vòng sau cho lướt, rước Rooney về làm bộ 3 tiền đạo khủng.
quan điểm ko ăn đc thì đạp đổ thôi anh :botay vì nó mà em thua mấy vòng rồi. mua nó về dìm hàng cho bõ ghét :dapchetmay
Thật sự rất bực (GATO) khi nhìn vào tài khoản của các sir TLKD, đến hai đội bóng 20-21 còn giầu hơn Nockten :tlbuc. Toàn những kẻ đầu cơ, giá mà thời bao cấp báo phường cho đi tập trung cải tạo hết, bác Đỗ 10 thường gọi nhóm này là "con buôn" đấy ạ :khidemtien
Vòng này điểm thấp nhưng vẫn có chút an ủi khi Cole không ra sân thì Livermore 5đ vào thay,nếu tối nay Nastasic không ra sân thì Ward 6đ vào thay.
Totenham đá sân nhà với New mà vỡ cs sớm quá !
vòng này thua chóng vánh trước bác gà quá :-s bác còn muốn wc nữa ko ;))
Kết thúc trận Sunderland với Man city thì mới biết , 30 chưa phải là Tết , he he he.
con New đá gớm mặt nhệ.2 vòng liền gặp Tot với Chel mà giữ sạch lưới,còn vả cho 2 đại gia sấp mặt :-s
Zabaleta dự bị mà k có hàng thay, ghét thật . Lại thêm một cục nợ
con MC lại tiếp tục bộ mặt thảm hại trên sân khách.thủng lưới sớm quá
Zaba cũng vào thay kiếm 1 điểm đáng quý cho bác Gà
Sáng nay lại có những còm măng thật đáng yêu - hehehehee
Vòng này đội Xa Dan FC trong cái rủi lại có cái may,mua Silva về thì chấn thương nên đành -4đ lại bán Silva đi mua Hazar về thì lại được 13đ(tính ra lời to),trong khi đó 2 hậu vệ là Cole của Chel và Nastasic của MC không ra sân nên 2 dự bị vào sân được 11đ(nếu cả 2 ra sân với tỷ số như trên thì chỉ được tối đa 3đ)
nói chung là rất bực với mấy ông hay đc ăn rùa :suphu gato
Mụ Gà kêu như vạc, thắng rồi mà còn càm ràm sốt hết cả ruột :choc
Tin vui cho những HLV đang sở hữu Suarez nhé: 90% sir 123456 không đưa ngôi sao liverpool về team của mình (ít nhất trong vòng đấu tới) và... Mi Lan sẽ phải Hối Tiếc vì điều này :cuoideu
ko muốn phải nói nhiều :botay mọi người chuẩn bị đón xem Milan cưỡi con sóng dữ,thổi bay cơn bão xịt đến từ thành phố hoa phượng đỏ nhé :suphu
Vào TOP 3 rồi, tuần này a/c/e tạm nghỉ để dưỡng sức nhé :D
bác Hiệp cứ âm thầm bước mà cũng ghê gớm quá nhể :-?
Cơn bão Nockten dạo này phong độ khiếp thật,đã lên thứ 5 của cả 2 BXH rồi,cứ đà này trả mấy chốc lên mà lên đỉnh.
Milan đã -8đ rồi thì vòng sau liệu có chặn được Nockten không đây,xem trừng khó quá đi,chỉ có bác Gà vòng sau nữa hy vọng chặn được thôi.
Điểm lại các cặp đấu của vòng 11 tại H2H.
Đội có số điểm thấp mà vẫn thắng là Manchester Tada FC trước Palace Club KTV với tỷ số 39-30
Đội có chiến thắng cách biệt lớn nhất vòng này là Nockten trước T_T Super với tỷ số 77-31 = 46đ
Đội gây thất vọng nhất là Langvudai khi đã thua 8 trận liên tiếp,2 vòng gần đây thì HLV này đã bỏ mặc đội bóng cho các cầu thủ tự đá.
Trận thua đáng tiếc nhất của vòng này là VPM Pandora FC trước My Love khi anh không chọn Suarez (C) trong khi các đội khác có Suarez đều chọn C cho vòng này.
Đội đang có phong độ tốt nhất 3 vòng gần đây là nockten với hiệu suất trung bình 80đ/trận,hiện đang tạm đứng đầu của tháng 11 này(cố lên kiếm cái HLV suất sắc nhất tháng 11 đi 6789)
Đội đang có phong đội kém nhất 3 vòng gần đây là Langvudai tính tổng điểm 3 vòng.
H2H hiếm có trận hòa nên thua hay thắng 1 trận là vọt lên hạy chìm xuống nhiều bậc.
Tổng quan FTS sau vòng 11 PRM
đại gia?? cũng thường thôi : 1 vòng đấu Tot thất bại ngay trên sân nhà,MC vẫn là kẻ yếu bóng vía trên sân khách.đến đội cuối bảng Sunderland cũng có thể bắt nạt được họ.Chel chật vật mới kiếm đc 1 điểm trươc WB sau 1 vòng đấu thảm bại trước New.điều j đang xảy ra ở nhóm đại gia vậy nhỉ??
giật mình ngoảnh lại,MC vẫn tiếp tục thua trên sân nhà,1 điều dường như đã thành thông lệ,chả ai buồn bất ngờ vì điều này nữa.hàng công trù dập Nor 7-0 ở vòng trước,lại hoàn toàn tắt điện trước đội cuối bảng Sun.có lẽ Pellegini là 1 HLV tốt,nhưng ông chưa đủ tầm để dẫn dắt 1 đội bóng lớn chăng??? có lẽ,cũng 1 phần do thiếu may mắn,khi hàng thủ của MC vào thời điểm hiện tại quá bất ổn.đội trưởng Kompany trận đá trận nghỉ,Hart liên tục đóng trò lố,còn thủ môn Pantilimon chưa đủ tạo cảm giác an toàn nơi toàn đội.còn ở tuyến trên,niềm cảm hứng Silva chấn thương quá nhiều cũng là 1 nguyên nhân lớn.tuy nhiên,1 đội bóng lớn ko thể lấy những điều đó làm lý do.MC cần thay đổi,hay chăng FTS nên cân nhắc mỗi khi MC phải thi đấu xa nhà :(
Tot đã 2 vòng liền ko ghi bàn,nói rộng ra,5 vòng gần đây họ mới chỉ ghi đc 3 bàn thắng.cách đây cũng đúng 5 vòng,người ta còn mải tung hô ông Villa Boas vì đã sử dụng 100tr bảng bán Bale để mua về nào những Paulinho,Eriksen,Towsend và Soldado.....nhưng cứ qua mỗi vòng đấu nỗi nhớ Bale lại càng đầy lên trong lòng người hâm mộ.VB hết phép,Soldado chỉ lợi hại khi thành "Penaldo",Eriksen mở đầu trào lưu số 10 tại Tot,người ta cứ ngỡ tưởng Tot lại có 1 siêu sao dẫn dắt lối chơi, sánh ngang với những Silva (MC) Oezil (Ars),hay Mata (Chel).nhưng chỉ sau 2 trận đá tốt,Eriksen tắt điện hoàn toàn ở PRM.có lẽ,ai còn hàng TV + TĐ của Tot thì nên thanh lý ngay thôi :-??
Chel 2.0 của Mou có điều j đó ko ổn.khi Mou trở nên trầm tính và ít phát ngôn gây sốc,ít hung hãn hơn thì đội bóng của ông cũng mong manh kém cá tính hơn hẳn.sau trận thua sôc trước New,Chel 1 lần nữa lại phải chật vật gỡ hòa trước WB dù đã ở thế dẫn trước.có lẽ 1 bước "nhường nhịn" trước Mata,cũng ko đủ giúp Mou cứu giúp đội bóng.các TĐ đã biết ghi bàn trở lại nhưng bộ mặt của Chel vẫn ko sáng sủa hơn là bao nhiêu.có lẽ việc sở hữu tới 3 số 10 khủng (Mata,Oscar,Hazard),nhưng tuyến TV lại thiếu hẳn sức chiến đấu.Lampard 34t vẫn chạy tốt,nhưng ko thể trông cậy đc ở anh nhiều hơn 2 chữ tròn vai.Ramies cầm bóng tốt,chuyền tạm ổn,nhưng a vẫn ko đủ sức mạnh để bảo kê cho tuyến TV ưa thích tấn công.những Mikel ko chịu lớn và Essien đã đánh mất phong độ từ rất lâu.thật khó cho bộ máy của Chel vân hành tốt.xem ra thời điểm hiện tại,Chel là 1 địa chỉ đầu tư khá mạo hiểm
Mu vs Ars : kịch bản cũ đang lập lại : không biết đã bao nhiêu mùa giải,Ars dù phong độ cao tới đâu,dù bỏ xa MU trên BXH như nào.nhưng mỗi lần gặp MU là họ lại phải chùn chân,để rồi quặt quẹo ở những vòng kế tiếp và bị MU vượt qua lúc nào không hay? nhưng năm nay MU không phải là MU của sir Alex,và Ars năm nay đang có những bước tiến bộ thần tốc cùng sự bổ sung tới từ Oezil và sự trưởng thành của Giroud và sự tỏa sáng của Ramsey.1 trận thua ko cướp đi của Ars nhiều thứ,nhất là 1 vòng đấu các đối thủ khác cũng ko có kết quả tốt.nhưng chắc chắn đó sẽ là 1 động lực rất lớn cho MU và 1 sự thử thách ko hề nhỏ cho cho ông Wenger khi nỗi ám ảnh từ quá khứ hiện về.chúng ta chờ xem???
Tuyệt vời Suarez : mỗi lần Liver thi đấu,tên a lại được hát vang trên khán đài.Liver đang sống trong niềm cảm hứng của Suarez,phong độ ghi bàn quá xuất sắc.ko những thế,sự xông xáo của anh đã truyền 1 luồng sinh khí mới tới toàn đội bóng.những G8 tưởng như chỉ thi đấu để thành tượng đài thì nay cũng bừng sáng.Sturidge cũng hưởng lợi ko ít,chi là ko thể rực sáng như anh.và cũng là sự lo sợ,cho bất cứ đội bóng nào ko sở hữu anh trong đội hình.ko biết rồi đây Suarez có còn gắn bó với Liver ?,ko biết a có tạo nên 1 mùa giải thần kỳ ? nhưng chắc chắn,anh dang làm cho tất cả các HLV FTS phải phát cuồng vì anh :( câu hỏi đặt ra,là anh sẽ tiếp tục mạch tỏa sáng tới bao giờ?
Bất ngờ Sou : sau 11 vòng đấu Sou chỉ thủng lưới 4 bàn,ít nhất PRM.đứng thứ 3 trên BXH bằng 1 phong độ tuyệt vời chứ ko phải nhờ may mắn.1 hàng TV đang có Lallana rực sáng cùng 1 cặp TĐ biết cách ghi bàn và cả a-xít.và điều đặc biệt,mức giá của toàn đội là quá thơm so với hiệu quả mà họ đem lại.nếu 1-2 vòng trước tôi còn đang xui mọi người nên tích 1 HV của Sou,thì giờ nếu có ai sở hữu cả Lallana + Lamberd trong đội hình thì t cũng ko thấy có j là lạ :suphu
chúc các bác thành công :cuoihihi
Vượt qua số 8.
Mùa giải 2012-2013 chức vô địch H2H thuộc về đội T_T Super với chuỗi trận thắng khá ấn tượng ngay gần đầu mùa giải,nó chỉ bị chặn lại sau khi T_T Super đã thắng 8 trận liên tiếp.
Mùa giải năm nay NC Fantasy đang tạm thời dẫn đầu ở H2H cũng bị chặn mạch thắng liên tiếp sau 8 trận
Một đội bóng khác luôn tự đánh giá cao về đẳng cấp của mình thì năm nay phải trật vật lắm mới chặn được mạch trận thua liên tiếp của mình sau con số 8.
Langvudai đang có mạch trận thua liên tiếp cũng ở con số 8 rồi,không biết vòng tới anh có vượt quá kỷ lục đó không,còn tôi thì không mong đội bóng nào phá kỷ lục mà không HLV nào mong muốn này.
Tôi mong trong mùa giải năm nay các HLV hãy cố gắng phá bỏ kỷ lục mà từ năm ngoái mà T_T Super và đầu mùa năm nay NC Fantasy bị chặn lại bởi con số 8.
"1 số đội" của bác Hảo nghe thật chạnh lòng
Mô Hại của em cũng có thành tích 5 thua 1 hòa sau 6 trận. Trận tới gặp Lang Vu Dai không biết có dừng được chuỗi trận thất vọng này không?
Đội Mô Hại có cú khởi đầu trong mơ khi toàn thắng 3 vòng đầu tiên ở H2H,sau 5 vòng vẫn đứng thứ 2 với 4 trận thắng được 12đ ở H2H,còn ở Classics có thời điểm lên thứ 3.
Bước ngoặt sảy ra từ vòng 6 sau khi thua đội Xa Dan FC thì từ đó đến nay không phanh lại được với 6 trận chưa biết đến mùi chiến thắng tạm thời rơi xuống thứ 13 ở H2H và thứ 8 ở Classics.
Vòng tới gặp đội Langvudai có phong độ còn kém hơn thì khả năng có 3đ ở H2H là rất cao sau khi đã mua về 2 con hàng mới(chắc là lại có Suarez rồi đây).
đau đời quá các bác ah :( sau 1 vòng thảm bại,máu dồn lên não hơi nhiều,làm liền 3 tranfer thì mới biết tuần này PRM nghỉ,lỡ mà ăn cái chấn thương thì đúng là tự tay bóp ấy mà :(
Ham tiền , sợ lên giá hihihi
Vòng vừa rồi tính bán Affa mua Nasri , nêu mua sớm ngày thứ sau thì con dư 0,1M, để đến ngày thứ bảy thì Affa rớt 1 giá của Nasri lên 1 giá, tương chưng như đen đến thế là cùng , mua đại Lallana - may ma nó có 12p hehehe, còn Nasri chả có gì :D
H2H đúng là hên xui :D