Ván cờ với bác Sáng, hai cặp xe pháo bị kiềm chế. 2 Mã của bác Sáng tung hoành. Xem ra khó đỡ
Ván cờ với bác Sáng, hai cặp xe pháo bị kiềm chế. 2 Mã của bác Sáng tung hoành. Xem ra khó đỡ
Bàn anh Cường KL đã hòa
-Bàn Tùng con như trên thì khả năng thắng lớn,hy vọng chim chíc dứt điểm chính xác.
-Bàn Ngọc con dễ hòa,nhưng Ngọc con dùng pháo mã rất hay hy vọng thắng mong manh
-Bàn Tùng LG nguy hiểm rất dễ thua vì 2 xe,2 pháo bị cô khó gỡ,2 mã,tốt anh Sáng tự do uy hiếp.
Bùi Xuân Trong HPH 1- 0 Phạm Tấn Tình BDI
Nguyễn Kỳ Sơn LSO 0 - 1 TRần Quốc Việt BDU
Võ Văn Dũng BDI 1 - 0 Lê Minh Trí HCM
Lưu Minh Hiệp KHO 1 - 0 Phan Minh Tùng QNA
Nguyễn Anh Hoàng BDU 1/2 Vũ Hữu Cường HNO
khó rồi , Tùng LG khó rồi do đã bị mất căn 2 pháo buộc 2 xe phải liên tục giữ chân . Giờ thì A Sáng có 2 Mã , Binh 5 tung tăng chẳng kém gì SH cả chắc chắn sẽ khá là bá đạo !
Giờ thì chỉ cần đổ xăng cho 2 chiến mã (SH ) hoành thảo khắp bàn cờ thôi . Chúng ta hãy chờ xem Tùng LG xử lý tình huống này ntn ?
anh Cường xử lý cờ tàn khéo quá, giữ được thành quả cho đoàn Hà Nội. chúc mừng anh @};- , chúc mừng sự ủng hộ của Trung - cadan giúp anh cường hòa được ván cờ như ý.
Trần Hữu Bình HNO 0 - 1 Bùi Quốc Khánh DNA
Trần Văn Ninh DNA 1- 0 Lê Văn Bình BRV
Nguyễn Anh Quân BCA 1/2 Lại Việt Trường HNO
Nguyễn Ngọc Tùng HNO 0 - 1 Trenh A Sáng HCM
Cờ Tùng LG cứng hết người rồi còn xử lý gì nữa?:(
Ván của TTNgoc coi đã khuyết tượng, chuẩn bị đấu mã, khuyết tượng kỵ song pháo coi bộ nguy hiểm cho NGọc rôi
hehe... giải đấu năm nay hấp dẫn thật, đến giờ các đoàn HCM, HN, BCA, BDU, ĐN vẫn cạnh tranh ngôi vô địch một cách quyết liệt. Ngoài ra đoàn Quảng Bình cũng đang có phong độ rất tốt tại giải này... **==
Cờ bác Sáng đang ép từ từ, chút nữa sẽ có cái bánh dẹp lép như con tép
Bùi Xuân Trọng (HPH) - Phạm Tấn Tình (BDI) 1-0
CHúc mừng anh Trọng ngố , chúc mừng lão 6789 , phen này tha hồ phét lác =)) !!!
như vậy là ko có khó khăn nào dành cho A Sáng cả ,2 mã đẹp như tranh vẽ với B5 như thế là ko còn cơ hội nào cho Tùng cả , ko rõ ván Điệp và em Lê Sơn sao rồi nhỉ
Đào Cao Khoa HNO 1- 0 Châu Trần Quang Đạt DNA
Nguyễn Văn Thi HCM 1/ 2 Bùi Kim LOng HPH
anh Khoa im hơi lặng tiếng , âm thầm ở nhóm giữa giờ mới ngoi lên mong anh chiến tốt những ván sau cùng .
mấy anh cho em hỏi cờ ba Sáng em sao rồi ạ!!
Diệp Khai Hằng BDU 1 - 0 PHạm Văn Trung LSO vạn lý đọc hành đã đi rất xa!
Âu Quốc Cường LSO 1/2 Ngô Ngọc Minh BPH
Trần Anh DUY HCM 1/2 Lê Văn MInh HYE
@ TrenhNgocPhuong : Ba em thắng rồi mà !!!
@ 6789 : Có phải là chị .... không ???
dạ em cám ơn !!
Nguyễn Huy Tùng HYE 1- 0 NGuyễn Đức Cương QBI
Tăng Thanh Tú CMA 1- 0 Trần Minh Vũ CMA
Ván Lê Sơn thế nào các bác. Em ko tìm thấy kết quả. Mới ra thi đấu nhưng có vẻ Lê Sơn có "duyên nợ" với tướng Điệp phết :D. Đánh chắc chắn hạ được tướng Điệp ở trận công Thăng Long Kỳ Đại, hòa đại tướng của ImportLink 1 ở giải các CLB Thăng Long Kỳ Đạo 2011 và giờ đây là A2-2011.
Kể cả có thua thì 2.5 điểm sau 5 ván cũng ko phải là tồi. Cố gắng lên nhé.
Còn Lê Minh lại tụt dốc quá.
Việt Tuấn nỗ lực lên.
Ngọc Tùng cũng đang tranh chấp ở tuyến đầu
Phạm Văn Huy HPH 0 - 1 Nguyễn Thế An DNA
Ha ha , chúc mừng CHim chích , tối nay vào huynh thưởng chai stingdau .
Lê Minh hòa cũng tạm được , con Alex chắc lăn quay rồi hả gái đẹp .
Tình hình Lê Sơn , Hải nộp sao rồi ???
Ván Lâm tay dài kết quả thê nào rồi mấy huynh?
chia buồn với ông em Huy HP , A2 năm 2009 vẫn còn đánh tốt thế mà . Cơ hội vẫn còn nếu em tận dụng được 6 ván còn lại .