Đảng Phì đã lấy lại quân bình, và đang hơn 1 cây :D
Printable View
Đảng Phì đã lấy lại quân bình, và đang hơn 1 cây :D
Huynh đã hòa trong 1 ván mà có lúc âm 400 điểm. Thật là may mắn :D
Hòa rồi anh em nhé ...
Vòng 13 - Lại Lý Huynh (Hàng Châu Hoàn Cảnh Tập Đoàn) 1 - 1 Đảng Phỉ (Hạ Môn)
http://gdchess.com/bbs/UploadFile/20...9514312510.jpg
Gần những nước cuối, Đảng Phì không thoái xe trục bắt pháo đầu có thể e Huynh đã thua thêm trận nữa. Điều đó cho thấy mãi học trò của Liễu Đại Hoa không vươn tới top cao thủ. Hôm qua xem đánh với Tôn Dũng Chinh thấy Huynh chỉ muốn đá hòa. Hôm nay thì cầu thắng nhưng vẫn có vẻ vẫn nóng vội
Đã có biên bản ván Lại Lý Huynh, ae xem trang 121.
Học trò của Liễu lão chỉ có Hồng Trí từng vô địch quốc gia và Uông Dương vươn lên tốp đầu Trung Quốc ( xếp từ thứ 4 đến thứ 10 tùy giai đoạn ) còn Đẳng Phi mãi vẫn nhóm 50 với 60 Trung Quốc , danh thủ này có mỗi cái món cờ tưởng là tương đương và vượt Liễu sư phụ của him .....
Nước 29 này đảng phì mà đi nước p7-8 thì vẫn giữ được ưu thế hơn quân khả năng Huynh rụng là cao.
Tình hình là ngay ngày mai tại vòng 14 các đội sẽ gặp lại nhau, có thể coi là trận lượt về của ngày hôm nay.
Nhiếp Thiết Văn đã hậu thủ thành công !!! Hàng Châu tập đoàn đã tìm lại chiến thắng sau mạch 4 hay 5 trận liền toàn hòa và thua :D
Trên bảng xếp hạng tập thể, thứ tự từ 1 đến 4 là Nội Mông (22), Quảng Đông (21), Thượng Hải (20), Hàng Châu I (17). Nội Mông sau cuộc đại tàn sát Quảng Đông ở vòng 12 đã trở thành ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Hàng Châu I của Huynh so với 3 đội phía trên vẫn còn khoảng cách về thực lực nên dù thắng trở lại vòng 13, cơ hội đua tranh vẫn là rất nhỏ.
Ở xếp hạng cá nhân, 2 trận thua liên tiếp đã làm Trịnh Duy Đồng (19 điểm) tụt xuống thứ 2 sau đồng đội Hứa Ngân Xuyên (21). Có lẽ gần đây Trịnh đang phân tâm vì bận xuất bản sách Duy Đồng kỳ lộ? Người hạ gục Trịnh chóng vánh ở vòng 13 là cao thủ trẻ Triết Giang đang đánh cho Hàng Châu II sinh năm 98 Lý Bỉnh Hiền . Đây là cái tên còn khá lạ lẫm, nhưng cũng trong giải này anh đã từng hạ gục nhiều danh thủ, trong đó có Triệu Hâm Hâm và Thân Bằng, cho thấy chiến thắng này cũng ko hề là ngẫu nhiên. Lại Lý Huynh hiện có 12 điểm tạm đứng thứ 31. Các đồng đội khác trong đội Hàng Châu đều kiếm được nhiều điểm hơn Huynh, theo thứ tự là Triệu Kim Thành (17), Nhiếp Thiết Văn (14), Thân Bằng (13).
Cũng phải nói thêm là thành tích của Huynh đến thời điểm này là ko tệ. Trong 30 người xếp trên anh, duy chỉ có Lý Bỉnh Hiền là chưa được phong cấp, còn lại có đến 12 đặc cấp đại sư và 17 đại sư. Ngược lại cũng có rất nhiều đại sư và đặc cấp đại sư đang xếp dưới Huynh, trong đó có nhiều vị nổi danh như Võ Tuấn Cường, Vạn Xuân Lâm, Kim Ba, Chung Thiếu Hồng, Lý Trí Bình, …
Vòng 13 Hứa đi tiên đánh pháo đầu chốt 3 rồi phế pháo, sau đó thắng tàn xem hay quá. Ván cờ 125 move liền
Vòng 13 - Tôn Dũng Chinh (Thượng Hải) 2-0 Đậu Siêu (Khai Loan)
Vòng 13 - Tạ Tịnh (Thượng Hải) 2-0 Tưởng Phụng Sơn (Khai Loan)
Vòng 13 - Liễu Đại Hoa (Vũ Hán) 1-1 Triệu Quốc Vinh (Nội Mông)
Vòng 13 - Vương Gia Thụy (Chiết Giang) 0-2 Tôn Hạo Vũ (Tứ Xuyên)
Vòng 13 - Trịnh Nhất Hoằng (Hạ Môn) 0-2 Nhiếp Thiết Văn (Hàng Châu Hoàn Cảnh Tập Đoàn)
Quảng Đông năm nay khả năng vô địch cao , tuy nhiên Trương Học Triều đang là yếu điểm nếu cẩn thận đại tướng Lữ Khâm chủ soái của đội thân chinh chiến đấu khi đó : Hứa Ngân Xuyên , Trịnh Duy Đồng , Lữ Khâm , Hứa Quốc Nghĩa xuất trận thì Quảng Đông sẽ có 1 đội ngũ rất mạnh .
hnay oanh tiếp mà sao ko có video ơi admin ơi
TTTT vòng 14
Chiết Giang vs Thành Đô
TTTT vòng 14
Sơn Đông vs Hắc Long Giang
TTTT vòng 14
Hạ Môn vs Hàng Châu Hoàn Cảnh Tập Đoàn
Ván đầu Lại Lý Huynh đã chiến luôn với Trịnh Nhất Hoằng rồi.
Huynh lại hòa tiếp, thành tích là 3 thắng 7 hòa 2 thua. Gọi là Lại Lý Hòa đc chưa nhỉ :D
ơ thua hết giờ chứ nhỉ @@
Huynh toi đặc cấp đại sư Trịnh Nhất Hoằng vần bàn cờ tởm quá đúng là tàn Trung Quốc đúng là không phục được khai cục đưa về trung tàn là có sự chênh lệch thật mặc dù Đặc Cấp Đại Sư Nhất Hoằng chỉ tốp 30 Trung Quốc . Tàn xe mã tốt ăn xe pháo sỹ tượng bền . Sau đợt này về đánh A1 Huynh sẽ còn ra đòn nặng hơn với các cao thủ Việt Nam khi được tiếp cận với kỳ nghệ đỉnh cao của mấy anh Tầu .
:( Tui tưởng ký hòa chứ. Hình cờ thế mà để thua đc nhỉ :( Nếu còn thời gian có lẽ đá hòa đc.
Huynh toi mà.
Vòng 14 - Trịnh Nhất Hoằng (Hạ Môn) 2-0 Lại Lý Huynh (Hàng Châu Hoàn Cảnh Tập Đoàn)
Huynh vừa đánh vừa run như vậy thì ăn sao nổi
Không xem từ đầu nhưng anh Nhất Hoằng này cầm quân toàn chơi khai cuộc quái dị cầm con pháo đi p2-7 thực ra hình cờ rất dễ hòa nhưng hòa được lại cả 1 vấn đề Huynh thấy Hoằng đâm tốt xuống sâu cũng hơi chùn tay trong việc ăn xe về mã để chuyển về hình cờ pháo sỹ tượng bền đấu xe tốt lụt khả năng hòa rất lớn đoạn sau bị quấy đảo mất cả voi lẫn tướng lên lầu 2 thì khó rồi ......
có nc chém xe vào mã mà Huynh k chem. Pháo si tượng bền hòa 1 xe 1 tốt. Đúng là Huynh k được tự tin về cờ tàn khi đối đầu trung quôc
Quả Tượng 9.7 của Hoằng quá chất, Huynh tắt thở luôn.