-
Em nghĩ là anh Tuấn Triệu ko nên suy nghĩ như thế. Đây là thi đấu đồng đội, 1 bàn ko quyết định bất cứ điều gì. Nếu anh bận, anh vội đi có việc và ko còn ai đánh cho anh, thì em nghĩ ko ai trách anh cả. Nhưng cái bệnh đánh quá nhanh của anh - nhanh nhưng kết quả ko tốt hơn đánh chậm - ko mang lại kết quả tốt cho cả tập thể.
Anh nghĩ sao nếu em cũng đòi thi đấu? Tất nhiên là em sẽ ko bao giờ được thi đấu nếu lực cờ của em vẫn như thế này. Đánh giải đồng đội thì cần phải có 1 thực lực tốt và ý thức chiến thuật cao. Dù là đội 2 nhưng em nghĩ thành công của cả đội cho đến giờ phút này là sự nố lực rất lớn của các thành viên. Em ko nghĩ mọi người nghĩ tiêu cực về anh mà là mong muốn anh thay đổi cách chơi để mang lại hiệu quả tốt hơn cho chính mình và toàn đội.
-
Không nên tranh luận nhiều nữa,cuối tuần này lãnh đội AE2(anh Tuấn VM)sẽ họp đội để chuận bị cho các vòng còn lại,chắc chắn BCN cũng sẽ tham gia cùng.
Tuấn tàu nhanh:mọi người góp ý nhằm mục đích em khắc phục điểm yếu của mình thôi,em nên rút kinh nghiệm(trước khi thi đấu anh đã nhắc nhở cả 4 anh em đánh chắc và kỹ rồi)
-
Tuấn nên nghiêm khắc kiểm điểm lại phong cách thi đấu của mình, đặc biệt ở những trận quan trọng mang tính sống còn nhé. Lời trách cứ của Thái vẫn còn nhẹ nhàng đấy, nếu là anh hoặc anh Tuấn vuminh sẽ còn nặng nề hơn nhiều, đặc biệt khi Tuấn cố gọi điện xin được thi đấu kèm theo cam kết với lãnh đội. Trận vừa rồi anh chưa được xem biên bản, nhưng trận thua Linh buzi (Kỳ Siêu 1) trong khi đã có 2 bàn hòa dẫn tới anh Hảo buộc cưỡng cờ thua nốt thì Tuấn mắc lỗi lớn khi khai cuộc rất tốt, có ưu thế nhưng trung/tàn đi quá nhanh dẫn tới kém nhưng vẫn có thể đá hòa nhưng vì đi kiểu bliz nên xót nước mà thua.
Tuy AE2 thi đấu với tinh thần "vui là chính" nhưng vẫn cần sự cố gắng và thái độ thi đấu chuyên nghiệp nhé!
-
quả thật phong cách đánh cờ qúa nhanh của Tuấn cũng không thật hay nhưng dù sao cũng là tính cách của mỗi người. Chúng ta ai cũng có điểm yếu và khó có thể thay đổi ngay được. Tôi nói vậy cũng mong anh em đoàn kết hơn và không chỉ trích cá nhân nào cả, VUI LÀ CHÍNH !
-
Chiều nay, thứ Ba (13/8), xin mời các anh em thuộc 2 đội tuyển, nếu ai không bận thì tới Thăng Long Kỳ Đạo quán để sinh hoạt, "chém gió", hội ý chuyên môn nhé.
Các thành viên khác (không phải tuyển thủ) cũng đến tham gia sinh hoạt bình thường.
Xin cảm ơn mọi người!
-
Lịch thi đấu vòng 13 :
9h30 thứ 7 ngày 17/08/2013 :
- Tứ Phương Huynh Đệ vs Hà Đông , AEM 2 vs Tây Sơn ,Hà Thành vs Quang Trung 1 , Kỳ Siêu 1 vs Việt Sơn .
9h30 chủ nhật ngày 18/08/2013 :
- Quang Trung 2 vs Kỳ Siêu 2 , Khương Thượng vs Kỳ Hữu 1 , Năm Cửa Ô vs Anh Em 1 , Đông Anh vs Hà Tây.
Tuần này là những trận cầu đinh cho 2 đội Anh Em. Trận của AE1 hậu thủ trước NCO sẽ quyết định ngôi đầu bảng A (nhiều khả năng gặp hàng mềm là AE2 ở tứ kết).
AE2 đi tiên gặp Tây Sơn rất mạnh đang xếp đầu bảng B, cơ hội để các kỳ thủ cọ xát với nhà ĐKVĐ.
Hy vọng các thành viên đều cố gắng với mục đích có điểm.
FGYan đăng ký thi đấu.
-
Odukich xin đăng ký thi đấu.
-
VÒNG 13 GIẢI THĂNG LONG KỲ ĐẠO 2013:
ANH EM 1 HẬU THỦ THẮNG 5 CỬA Ô!
Trong một ngày đẹp trời, bất chấp cái sự nóng nực của thời tiết khi phải đấu cờ ngoài vỉa hè (vì quán mất điện), bất chấp luôn tình thế khó khăn đi hậu mà phải thắng mới mong nhất bảng, tất cả 4 kỳ thủ của chúng ta đều chơi xuất sắc, hoàn thành chỉ tiêu khó khăn trước trận đấu.
Đặc biệt xuất sắc là lão tướng Dương Như khi lấy đầu danh tá Đào Duy Sỹ chỉ sau 24 đường đao cực kỳ tàn khốc. Quả cảm chơi thuận pháo đối công, anh Như đã dắt đối thủ vào cuộc sở trường rồi tận dụng một sơ hở nhỏ của đối thủ để khuếch đại ưu thế, gan dạ phế xe vào pháo, tạo thuận lợi phối hợp lập nên sát cục đẹp mắt.
Bàn tá 3, Thắng kem gặp lại vị sư huynh bờ hồ Thịnh con, cũng tạo được chút ưu thế nhỏ, nhưng do đôi bên quá hiểu nhau nên a Thịnh con mau chóng chọn đường pha hòa, khiến cuộc cờ vào thế chia điểm.
Bàn tá 1, Bình dibui xử lý trung cuộc chặt chẽ, đơn giản mà gọn gàng, buộc âm tàn lão quái Nguyễn Thăng Long rơi dần vào thế kém. Nhưng cũng giống như bàn tướng (Tùng LG - Điệp), khi cục diện đã định (hòa hay thua thì 5 Cửa Ô cũng rơi xuống vị trí thứ 3 trong bảng khi cùng ngày Kỳ Hữu đã thắng), nên đội bạn chủ động đề nghị hòa cả 2 bàn cuối. Ok, hòa thì hòa, vì đằng nào ANH EM 1 cũng thắng 5-3, cách biệt nhỏ, nhưng rất thuyết phục, tạm vươn lên ngôi ĐẦU BẢNG lần đầu tiên kể từ đầu giải.
Thế mới hay sự kiên trì, bền bỉ và đoàn kết của chúng ta chính là nguồn động lực vô cùng to lớn để tạo nên những thành công. Chớ quên rằng từng có thời điểm 5 Cửa Ô bỏ rất xa chúng ta về điểm, nhưng khoảng cách đã dần bị rút gọn cho tới khi AE1 vượt lên!
Phùng Quang Điệp - Nguyễn Ngọc Tùng: 1-1
Nguyễn Thăng Long - Lê Quang Bình: 1-1
Đào Duy Sỹ - Dương Như: 0-2
Lưu Khánh Thịnh - Lê Quốc Thắng: 1-1
-
Chúc mừng chiến thắng của AE 1.
-
chúc mừng toàn đội AE 1 rất xuất xắc - AE2 CŨNG VẬY