Nay nhân viên nghỉ , tuy nhiên đã có bồi bàn Trung_cadan các bác nhé !!!
Printable View
Nay nhân viên nghỉ , tuy nhiên đã có bồi bàn Trung_cadan các bác nhé !!!
Theo thông tin tình báo mới nhất đêm qua do chim chích đại sư Nguyễn Huy Tùng liều thân lấy được, t5 tuần này clb mình sẽ đấu đội với tuyển được chọn ra từ hàng trăm ngàn học viên của thầy.
Nhận xét về sức cờ của nhóm tuyển thủ này, Huy Tùng cho biết " toàn mấy ông cờ độ kiếm sống qua ngày, có ngày còn chết đói do không có khách "
Phương pháp chiến lược mà chim chích đại sư khuyên clb chúng ta " xuất quân 1 bên là đủ ". Tôi có thắc mắc về điều này thì được a cho biết " đằng nào chả thua, xuất quân 1 bên cho đỡ tốn tgian, lúc cuối thua thì có thể đổ tại chưa thèm xuất hết quân "
Hehe tản mạn 1 chút chào buổi sáng. Tình hình cụ thể thì a Hải sẽ viết bài cho chúng ta.
Chúc các ae chuẩn bị sức khoẻ tốt, ko lại gần ngày thi thì sốt như a Tiến.
anh đang sốt nhẹ nghe chú nói mà lại sốt thêm !!! thường thường giang hồ kiếm cơm thì trung tàn họ đánh cao lắm, khai cục có thể " lung tung" một tý để đánh lừa đối thủ !! Tuy nhiên, nếu khai thác tốt khai cục thì có thể có ưu thế cho người đã từng học " danh môn chính phái". Đó là kinh nghiệm mình thấy ở các tỉnh lẻ, còn ở giữa thủ đô này thì.... chưa biết !! Biết đâu giang hồ cờ độ cũng " trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, giữa hiểu lòng người" , " thành thạo các loại binh thư" . Tuy nhiên, kẹ đi, phang hết với phương châm ban đầu: học hỏi, cọ sát thì ....anh là ai cũng kệ, mình thua thì thôi !!!
Chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ !! (chém gió tý cho vui nhé mọi người)
Thanh lý môn hộ, đại chiến hà thành
Thời gian vừa qua học viên Thăng Long Kỳ Đạo dưới sự chịu trách nhiệm chuyên môn của Hoa Hòa Thượng Vũ Hữu Cường đã có sự phát triển mạnh mẽ về cả chất và lượng! Các hoạt động diễn ra sôi nổi và thường xuyên theo định kỳ tại CLB Thăng Long Kỳ Đạo với rất nhiều các chuyên đề và giải đấu bổ ích, và thành quả đã đến với Học Viện khi Nguyễn Nhật Quang được lần đầu tham gia giải đấu lớn (Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Bắc) đã vượt qua không biết bao nhiêu tướng tá, lọt vào vòng chung kết để rồi dừng chân tiếc nuối trước người đã trở thành á quân Trạng Cờ Miền Bắc là bác sĩ Nguyễn Thế Trí.
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...9ad7e744f3cb07
Thành công bước đầu nói trên đã đem lại niềm vui lớn cho chính những người chịu trách nhiệm của học viện Thăng Long Kỳ Đạo, bao gồm danh tướng Vũ Hữu Cường, tổng quản Trung Cá Dán, và chủ tịch CLB Nguyễn Hưng Hải. Các thành viên hăng say luyệt tập, rèn dũa đấu pháp và hàng loạt các kỳ thủ tiếp theo như Phạm Tuấn Ngọc, Trần Anh Dũng, Ngô Minh Chiến... đang sẵn sàng tiếp bước thành công của Nhật Quang và hứa hẹn sẽ gây nhiều cú sốc trong thời gian tới tại làng cờ Hà Nội.
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...ee18763362653f
Tuy nhiên, thành công nào thì cũng đem lại sự nghi kỵ nhất định về trình độ thực sự của khóa học viện Thăng Long Kỳ Đạo, mà đặc biệt là kết quả thất bại tại giải đồng đội 2015 (so với thời điểm đó thì hiện nay trình độ của các kỳ thủ HV đã vươn lên một bậc). Đặc biệt là lứa kỳ thủ đầu tiên được mệnh danh là Tứ Đại Danh Bộ, bao gồm Trung Trắng, Hà Tí Tồ, Mai Siêu Phong, và Trần Vui. Mỗi khi nhắc đến thành công bước đầu của các em thì đều có lời ngợi khen kèm theo nụ cười ý nhị (nụ cười này theo chúng tôi đánh giá là cũng có một chút ít theo kiểu BA CÁI SÓNG CỒN MẤY ÔNG Ý THÌ ĐÁNH CÁI GÌ... )
Mr. Đoàn Anh Tú biệt danh Tú Béo ngay từ lúc đang công tác ở Phương Nam xa xôi đã có ý tưởng tổ chức một trận thi đấu giao hữu với lứa mới của HV Thăng Long Kỳ Đạo, việc đầu tiên mang tính nắn gân kiểm tra sức khỏe việc thứ 2 nhằm khẳng định với đại ca Vũ Hữu Cường và các tiểu huynh đệ là : Đường ra Trung Nguyên còn xa lắm. :cuoihihi
Với ý tưởng vừa kể trên, được sự đồng ý của danh thủ Vũ Hữu Cường, sự đồng thuận tổ chức của admin Phạm Thanh Trung (người là cầu nối giữa 2 lứa kỳ thủ kể trên) và sự đồng ý của chủ tịch CLB HV TLKĐ Nguyễn Hưng Hải, nhằm tăng cường đoàn kết giao lưu giữa các anh em huynh đệ. Chúng tôi quyết định tổ chức trận giao hữu được hứa hẹn là vô cùng hữu nghị ở ngoài đời và khốc liệt ở bên trong bàn cờ.
CHI TIẾT CỤ THỂ NHƯ SAU:
Thông báo đến toàn CLB Học Viên, Thứ 5 này CLB tạm hoàn giải quá cung pháo thay vào đó là trận đánh tập thể có tên gọi " Thanh lý môn hộ, đại chiến hà thành ". Đây là cuộc chạm trán giữa 2 lứa học sinh của thầy Cường bao gồm các học sinh khóa đầu (lớp già) và các học sinh đang sinh hoạt của CLB HV TLKĐ.
Dự kiến danh sách thi đấu cựu học sinh của thầy Cường:
1. Trần Mai Phong (biệt hiệu: Mai Siêu Phong)
2. Đoàn Anh Tú ( Tú Béo)
3. Đỗ Văn Trung (Trung Trắng)
4. Nguyễn Bá Vui
5. Dương Việt Hà (Hà Tí Tồ)
Dự kiến danh sách thi đấu CLB HV TLKĐ:
1. Phạm Tuấn Ngọc
2. Nguyễn Nhât Quang
3. Ngô Minh Chiến
4. Phạm Đức Quân
5. Cù Minh Tiến
6. Triệu Sơn Tùng (dự bị)
7. Hoàng Anh Tú (dự bị)
8. Vũ Tùng Lâm (dự bị)
Thể thức thi đấu: 30 phút tích lũy 10 giây 1 bàn. Đánh 2 lượt đi và lượt về, hòa thì thi đấu tiếp cờ nhanh (Mỗi bên 5 phút không tích lũy). Đội nào thắng lĩnh thưởng 1000 ngân lượng !
Trận đấu được đánh giá là khá cân tài cân sức với một bên có rất nhiều kinh nghiệm chinh chiến giang hồ và một bên có sức trẻ và sự bài bản !!! Biên bản và hình ảnh các trận đấu sẽ được post lên đầy đủ để mọi người có thể xem lại !!!
Anh Em CLB đến đầy đủ cổ vũ cho các đồng đội thi đấu và thưởng lãm các ván đấu hấp dẫn này nhé!!!
Hay quá anh ơi, em có cái máy quay hd 1080 sẽ mang đi quay lại đc 1 vài trận hay của các chiến tướng cứng của CLB ta :)
Derby Hà Thành thôi anh. " thanh lý môn hộ " nghe ghê quá. E lào có tội tềnh giề @@
E chỉ biết a Hatito, ngày xưa lên diễn đàn thấy a ý với tuyệt kĩ trảm phong tam thập lục thức, chém cho trời chao đất đảo, gió nổi mây tuôn, quỷ khốc thần sầu, 1 mình 1 keyboard tung hoành ngang dọc ko có đối trên 4rum. Nói thật hồi đó tưởng tên a ý là hà ti to, cứ muốn gặp ngoài đời thực xem to thế nào :)) Giờ mới có cơ hội.
Hẹn gặp lại các a tối t5 tuần này. Thời thế tạo anh hùng, tre già măng cụt à nhầm mọc, võ lâm lại 1 lần nữa dậy sóng vì trận derby của 2 lớp hs thầy Cường. 3 cái sóng cồn sẽ cố gắng cho các a dạt ra khỏi Trung Nguyên :))
Em mai đi Đà Nẵng làm Trạng cờ, không ở nhà gióng trống khua chiêng được, đội già cố lên nếu khó quá đợi em về em gánh cho một bàn nhé :lolz...
Tiếc nhỉ ko có a ở nhà.
Nói gì thì nói, lứa các a kì thủ đầu tiên đã trưởng thành va vấp hơn lứa trẻ chúng e từ rất lâu rồi, với toàn các tên tuổi đã xuất hiện trong các giải đấu lớn. Trong khi lứa trẻ non về cả tuổi đời lãn tuổi nghề. Chỉ còn biết cố gắng hết sức để thi đấu thôi. Hi vọng ko bị các anh dẫn bàn cách biệt quá xa :)
A Hải cho e hỏi, bốc thăm thi đấu hay xếp đội như thế nào ak ?
Sau khi đánh 1 vòng , vòng sau có chia cặp lại ko ah ?
Anh Hải xem sau giải quá cung pháo có giải chuyên đề gì để em còn học rồi xuống chơi với, rồi cho em 1 chân luôn, hôm nọ xuống cũng ko có kết quả lắm. Thua mất 10000.