2 ván đầu dường như anh Chí muốn thăm dò đối thủ, vì quãng thời gian anh ở VN khá dài, chưa vội bung hết sức :D
Printable View
2 ván đầu dường như anh Chí muốn thăm dò đối thủ, vì quãng thời gian anh ở VN khá dài, chưa vội bung hết sức :D
Trận đấu đã kết thúc , chung cuộc Lê Đức Chí thắng 2 hòa 2 , chi tiết như sau :
Ván 1 : Hà Văn Tiến 1-1 Lê Đức Chí
Ván 2 : Lê Đức Chí 1-1 Hà Văn Tiến
Ván 3 : Hà Văn Tiến 0-2 Lê Đức Chí
Ván 4 : Lê Đức Chí 2-0 Hà Văn Tiến
có ông chưa gì 2 ván đầu đã kêu anh Chí yếu rồi. Kết quả đấy!
chiều mấy giờ bắt đầu anh ơi
Chiều tầm 2h đánh,từ từ khoai sẽ nhừ ...
Anh Chí này cờ cũng đẳng cấp như anh Trạch có điều tính anh này có vẻ hiền chứ ko đanh đá kiểu anh Trạch . Thấy baỏ anh đánh theo kiểu treo thưởng không phải độ kiểu tiền túi đưa ra như anh Trạch nên khó mà nhận xét lắm .... Ngày xưa Lý Lai Quần sang Hà Nội giao lưu đánh còn thua te tua , đánh đồng loạt đi nhanh như chớp ( khác hẳn khi thi đấu ) và mất cả xe với anh Linh Busy vậy chẳng nhẽ bảo cờ ông 4 lần vô địch Tầu kém cả Tá Hà Nội à nên khó mà nói anh Chí kém được có kém chắc kém Diêu Hồng Tân ở cấp độ nghiệp dư giang hồ Tầu ....
Mr Lê Quang Hưng ( clb Quang Trung ) ủng hộ sự kiện 2.000.000 đồng , thay mặt BTC trân trọng cảm ơn anh !!!