Trịnh đại sư đánh trung tàn cao lắm và rất chặt chẽ, tôi nghĩ LLH gặp TNH thì cơ hội cho 2 bên là 50/50 và Khả năng 2 ván cờ chậm sẽ có kết quả Hoà, phải giải quyết thắng thua bằng ván cờ chớp sinh tử
Printable View
Với sức cờ của LLH bây giờ thì tôi tin Huynh sẽ đi đến trận trung kết, tuy nhiên phải vượt qua Trềnh A Sáng, Tôn thất Nhật Tân cũng ko dễ chút nào, Huynh sẽ phải vất vả ít nhiều và nếu ko có đấu pháp đúng đắn thì vẫn có thể bị dừng bước. Đặc biệt Huynh phải hết sức thận trọng ở những ván tàn trong các trận đấu tới, ko được để xảy ra rủi ro như Huynh đánh ván cờ nhanh cuối cùng giáp cấp liên tái khi đó Huynh còn hai mã một tốt một pháo khuyết một tượng để thua đối phương hai mã một pháo bền sỹ tượng. Các trận tứ kết và bán kết nhất định phân định thắng thua bằng tàn cuộc chứ ko phải ở trung cuộc, vì thế Huynh phải hết sức thận trọng.
Trận đấu giữa Trịnh nhất Hoằng và Nguyễn Anh Quân : trung tàn hai kỳ thủ này ngang nhau nhưng Quân yếu khai cuộc hơn vì thế nếu qua 15 nước đầu Quân khai cuộc cân bằng với TNH thì cơ hội chia đều cho hai bên.
Không phải huynh đâu .thần ngang mới hay cơ đấy .xem hồi sau sẽ rõ.
Theo dõi diễn biến của giải đấu thấy mọi người ít bình luận về Nguyễn Anh Quân.Mình nghĩ, dù không nói ra nhưng chẳng ai đánh giá cao cơ hội vào sâu của cậu ấy. Về cá nhân, là người yêu cờ, mình rất trân trọng những đóng góp của gia đình Quân, Liêm. Chúc Quân có được trận đấu để đời với Trịnh Nhất Hoằng, đối thủ mạnh nhất của Thần Ngang từ xưa tới giờ. Cảm ơn anh em diễn đàn TlKĐ nhiều.
Hôm nay mấy giờ chơi tứ kết thế mọi người?
Tân mập đánh cũng kinh lắm sao chẳng ai nhắc tới vậy ta khakha....có khi nào cậu ta dựt cúp ko nhỉ?