Chắc là trầm vì VN đang bị dẫn trước 1 bàn đấy ạ hx...:(
Chắc là trầm vì VN đang bị dẫn trước 1 bàn đấy ạ hx...:(
Mai alex xin anh Bình đánh sớm đi em , hix !!!
KẾT QUẢ LƯỢT ĐI VÒNG 1/8:
Đúng kế hoạch, chiều nay, giải đã tiến hành 7/8 ván lượt đi vòng 1/8. Kết quả cụ thể như sau (người có tên đứng trước đi Tiên):
- Nguyễn Việt Tuấn - Doãn Hữu Bình: 0,5-0,5
- Nguyễn Huy Tùng - Nguyễn Thành Đô: 0-1
- Nguyễn Duy Thái - Hoàng Hải: 1-0
- Cao Bá Thu - Triệu Thanh Tuấn: 1-0
- Nguyễn Tuấn Dũng - Phạm Quang Minh: 0,5-0,5
(cùng nhánh này, ván Lê Minh - Chu Tuấn Hải sẽ đánh vào chiều T2)
- Dương Đình An - Bùi Mạnh Hảo: 0-1
- Phạm Cao Nghiên - Phạm Văn Huy: 1-0
Như vậy, 3/4 vị khách mời của giải tiến vào tới vòng 1/8, các kỳ thủ trẻ Dương Đình An, Phạm Văn Huy (cùng Importlink) và Nguyễn Huy Tùng (Quang Trung) cùng đã thất bại trong ván đầu tiên trước các kỳ thủ của AE CLUB. Còn Chu Tuấn Hải (Quang Trung) gặp Lê Minh chiều mai?
Các trận đấu lượt về sẽ diễn ra vào chiều T6 tuần sau. Các kỳ thủ nhớ post ván đấu sớm nhé.
Hình như vòng 1/8 Thần may mắn không đứng về các kỳ thủ trẻ rồi. Huy, An, Tùng, Hoàng Hải đều đã thất thủ ở ván đầu tiên. Có 1 điểm chung ở các kỳ thủ trẻ trên, đó là đều chưa có vợ con gì, chưa được đả thông kinh mạch. Bảo sao vào vòng knock out, căng thẳng quá, độ lì chưa có, thua là phải.
Hehe, hi vọng cặp Lê Minh - Tuấn Hải là 1 ngoại lệ.
@};-
Anh Nhiên chơi ván cờ hay quá nhỉ?
Anh Alex đánh ván cờ chán quá :)). Định 2 hiệp chính cầm hòa rồi đá penalty đây :))
Vì muốn Post hình ảnh của Vòng Loại Trực Tiếp Giải Vui Là Chính hôm nay cho sinh động và thực tế.Tôi xin phép chèn ảnh trực tiếp vào những bài Post Biên Bản của các bạn tham gia.Nếu có gì không phải rất mong các anh em bỏ qua.
Xin Cám Ơn!
hôm nay thua nhanh quá nhưng cũng vui
Những gương mặt tham gia Vòng Loại Trực Tiếp
Giải Vui Là Chính CLB ANH EM Mở Rộng 2011
Kỳ Thủ Doãn Hữu Bình
CLB ANH EM
http://nf5.upanh.com/b2.s3.d2/163a97...5.p1070495.jpg
Kỳ Thủ Nguyễn Việt Tuấn
CLB ANH EM
http://nf2.upanh.com/b3.s10.d1/de857...2.p1070494.jpg
Kỳ Thủ Phạm Văn Huy
CLB ImportLink
http://nf3.upanh.com/b6.s18.d2/4068d...3.p1070504.jpg
Kỳ Thủ Phạm Cao Nghiên
CLB ANH EM
http://nf5.upanh.com/b3.s17.d1/3f661...5.p1070506.jpg
Kỳ Thủ Phạm Quang Minh
CLB ANH EM
http://nf0.upanh.com/b6.s10.d2/551c2...0.p1070511.jpg
Kỳ Thủ Nguyễn Tuấn Dũng
CLB ANH EM
http://nf1.upanh.com/b4.s8.d1/5f497e...1.p1070512.jpg
Những gương mặt tham gia Vòng Loại Trực Tiếp
Giải Vui Là Chính CLB ANH EM Mở Rộng 2011
Kỳ Thủ Cao Bá Thu
CLB ANH EM
http://nf7.upanh.com/b1.s12.d4/8ca54...7.p1070510.jpg
Kỳ Thủ Dương Đình An
CLB ImportLink
http://nf2.upanh.com/b3.s9.d2/f9e618...2.p1070500.jpg
Kỳ Thủ Triệu Thanh Tuấn
CLB ANH EM
http://nf6.upanh.com/b3.s17.d2/c9770...6.p1070508.jpg
Kỳ Thủ Nguyễn Duy Thái
CLB ANH EM
http://nf9.upanh.com/b4.s20.d1/70a94...9.p1070501.jpg
Hôm nay vẫn còn thiếu ảnh của anh Hảo,Lê Minh,Tuấn Hải và em Tùng Chim Chích,ngày Thi Đấu tới tôi sẽ cố gắng bổ sung cho đủ bộ :D
Nét mặt các kỳ thủ rất nghiêm túc, nghiêm trọng :)), báo hiệu tính chất căng thẳng của trận đấu.
THÔNG BÁO:
Kỳ thủ Lê Minh mới gọi tới BTC xin thua ván ngày mai vì gia đình có chuyện hệ trọng không kịp xuống thi đấu như lịch dự kiến. Vì trường hợp bất khả kháng nên đành chịu, vấn đề chỉ k biết tiên - hậu thế nào. BTC dự định coi như ván ngày mai Chu Tuấn Hải đi tiên thắng (mã số xếp cặp 1B-8A mà), k biết ý Hải thế nào?
Em muốn nhờ anh Reporter báo cho anh Lê Minh biết là em sẽ đợi anh Lê Minh lên đánh. Khi nào anh Lê Minh thu xếp thời gian lên đánh giải VLC3 được nhớ gọi điện báo cho em biết trước 1 ngày. Kể cả đến trận lượt về đánh 2 ván liền với anh Lê Minh luôn cũng được ạ. Miễn sao không bị ảnh hưởng đến kế hoạch của BTC là OK.
Hôm nay đánh với Tuấn Dũng suýt thua !!! Kỳ nghệ Tuấn Dũng lên nhanh quá ! Hy vọng lượt về mình sẽ gặp may mắn như hôm nay !!!
-Đề nghị ban tổ chức giải bổ xung thêm giải phong cách(fair-play)để trao cho kỳ thủ nào đạt được khi kết thúc giải.
Nguyễn Duy Thái 1-0 Hoàng Hải
Hx...không thuộc khai cuộc nên đánh với anh Thái bị lép ngay từ đầu :( thôi cố gắng lần sau vậy :D
@anh Hùng namdong: chưa có ảnh em nhé ;))
Loạt trận playoff đã chứng kiến sự lột xác hoàn toàn của các tuyển thủ kỳ cựu của Anh Em Club. Kinh nghiệm trận mạc giúp họ dễ dàng vượt qua vòng loại với điểm số vừa vặn, đủ để làm cho các chú ngựa ô của giải có phần hơi chút chủ quan sau những chiến thắng như chẻ tre ở vòng ngoài.
Trưởng lão Mỳ Hảo Hảo với đường cờ cực già rơ, lại thêm con Binh 5 quá hung hãn đã dễ dàng đưa Dương Đình An vào thế phòng thủ từ trung cuộc cho tới tận cuối tàn để một mình con Tốt lợi hại đó đã lần lượt bắt cả 2 Pháo và Tướng. Bàn bên cạnh, chuyên gia phi đao trung tàn Đô Song Hàn đã lợi dụng yếu điểm tuổi trẻ tài cao (nhưng lại quá cẩn trọng và không ưa mạo hiểm) của VĐV A2 Tùng chim chích, bắt chết con Mã lạc lõng của đối thủ, lại tiện đường đưa luôn con xe SH của Tùng ra khỏi bờ hồ, khiến Tùng phải ký giấy đầu hàng.
Ở phía đối diện, Ma đao dược sỹ Phạm Cao Nghiên dùng kế "vườn không nhà trống" dụ Pháo 5 đóng đầu đơn lẻ của Huy BK, lần lượt nhốt xe vào chuồng, một Pháo truy sát cả đôi sỹ để giành chiến thắng ở hình tàn Xe 2 Pháo 1 Mã chém Tướng 2 Voi. Cao Bá Thu thể hiện bộ mặt khác hẳn khi rất nhởn nhơ ở vòng loại nhưng lại có mặt trước cả tiếng đồng hồ để chuẩn bị cho trận chiến tàu nhanh với Tuấn Triệu, tận dụng triệt để điểm yếu của đối thủ để đưa Tuấn Triệu vào thế "cao bồi đi bộ" với cả 2 khẩu súng nhưng lại phải đấu với cả một đàn đặc công thiện chiến, khiến Tuấn Triệu gục ngã khi thời gian "vẫn như còn đang quay trở lại" dù đã được sự cổ vũ rất lớn từ áp trại phu nhân. Odikich nhỏ Nguyễn Duy Thái vẫn như thường lệ giương cao súng cho Hoàng Hải Chim sẻ thấy rằng cờ chậm của anh cũng chẳng kém gì cờ nhanh khi kết thúc trận đấu với tận hơn 2 chốt qua sông.
Ngoài các tỷ số thắng thua nói trên, loạt trận tứ kết cũng chứng kiến hai kết quả hòa giữa Tuấn alex với lối chơi catanacio của Italia trước Nhà báo Doãn Hữu Bình và Dũng Kỳ nhân trước Minh Ali khi cả hai đều có may mắn ở những tình huống nhất định.
Rõ ràng tỷ số 1-0 đã mang lại lợi thế không hề nhỏ cho các kỳ thủ chiến thắng trước trận lượt về diễn ra vào 17h thứ 6 tuần này (25/11/2011). Tuy nhiên, mọi thứ đều có thể xảy ra và thế mới đúng với tinh thần và thương hiệu của Vui Là Chính!<:-P
-Hôm qua thật may mắn khi đã giành chiến thắng trước Dương Đình An,nước thứ 9 mình v7.5 là kém(đúng ra là m2.3)do nước trước,nước sau.Khi đối thủ đi b5.1 mình đã tính khá kỹ và đoán bắt tâm lý đối thủ sẽ tiếp tục b5.1 trước khi đi m3.4 và do đối thủ nóng vội nên đã bị dính đòn và bị phản tiên.Mặc dù lượt về với lợi thế đi tiên và đang dẫn đối thủ nhưng không thể vì thế mà chủ quan vì đối thủ sẽ không còn gì để mất nhất định sẽ đối công quyết liệt.
OK. Em thì đánh hôm nào cũng không thành vấn đề. Nhưng ngoài CN ra, hôm nao em cũng phải làm đến 17h30, đi tới quán mất khoảng 30p. Vì vậy cho em đánh lúc 18h00 thứ 4(23/11). Em sẽ cố gắng đến sớm hơn, nhưng cứ hẹn 18h00 cho chắc. Anh Lê Minh có nói với em là: "Em đến muộn cũng không sao, anh đợi được".
Chiều nay đánh vòng playoff mà cảm giác vừa hùi hụp vừa vui vui ! Anh Hung_namdong chiều nay cho em bô ảnh đẹp vào nhé ! Hèm Hèm.
Lê Minh mới gọi điện báo rằng vẫn chưa thể có mặt tại HN ngay hôm nay vì chuyện gia đình, xin cáo lỗi cùng Hải. Minh sẽ chỉ có mặt vào thứ 6. Vậy nếu Hải không tiện thi đấu 2 ván liền với Minh vào T6 tới thì Minh xin chịu thua luôn ván đầu!
Kết quả hôm nay thế nào các bác nhỉ ???