Đầu tiên cảm ơn đến những người có tâm huyết với làng cờ luôn luôn updates kết quả rất nhanh để làm giảm sức nóng cho anh em kỳ hữu .Quả thực giai đoạn rồi rất tiếc vì vấn đề gia đình nên suốt gần 1 tuần qua từ lúc gặp Lân ngồi uống rượu với ăn thịt vịt bên Gia Lâm thì đã ko thể cùng anh em lên mạng theo dõi được cũng như ko thể đi Quảng Ninh được tiếc quá trời lun .
Kết thúc giải đấu thấy được đoàn Trung Quốc thành công nhờ 1 phần là cậu trẻ của Trung Quốc là Tạ Tịnh chứ ko phải là những đầu thủ nhiều kinh nghiệm như Hứa Ngân Xuyên với Vương Bân ,anh Xuyên đi tiên hòa thì cũng ko khác thua là mấy ( đó là nói theo sức cờ của họ Hứa thôi..... ) Sau đó anh có vẻ nản kha kha về sau đi tiên nhiều nhưng cũng huề huề rẹt rẹt với nhiều đối thủ .Cái tật này của anh Xuyên 20 năm qua ko bỏ được nếu như đồng đội đã có cửa ăn là anh huề ngay .Ngày xưa anh Quý Lâm cũng huề được anh Xuyên vài bàn cũng với tình trạng nè và 1 số anh còn non hơn thế ....:D !
Việt Nam ta tiến bộ nhất là Lại Lý Huynh ,kha kha .Em Huynh óanh với Tầu thì dù đối thủ nào cũng ko thua ( đều hòa ) từ cậu trẻ thuộc đội tuyển A2 Tứ Xuyên như Trịnh Duy Đồng cũng hòa để cậu trẻ này vô địch .... rồi với các cao thủ hàng đầu như anh Xuyên anh Vinh cũng hòa . Trước hết như thế là đáng khích lệ roài ,đầu tiên phải hòa đã rồi mới nghĩ đến thắng sau với cờ Tầu thì trước nhất phải thế.
Nguyễn Thành Bảo thì ván cờ chậm với Bân thật đáng tiếc .Nhưng ở ván cờ nhanh với Bân (ván 2) thì Bảo cũng đã lấy lại được sự may mắn của mình ( bàn nè khả năng huề cực cao do Bân khóa được xe pháo của Bảo chắc thua do hết time ?
Đỗ Ninh đánh quốc tế khi anh cũng kha khá tuổi (1972) rõ ràng nếu ở Trung Quốc ở tuổi đó kỳ thủ đang ở đỉnh cao .Nhưng trong bối cảnh Việt Nam ta thì chắc anh em hiểu ( hic hic ..... )
Do mới trở lại(gần 1 tuần mới lên TLKĐ ,hic hic ) nên tình hình mới nắm được tàm tạm như thế .Anh em Kỳ Hữu thấy nói sai cũng đừng chê cười

