1 số hình ảnh về Nỗi buồn của CDV Đức sau trận bán kết
http://img202.imageshack.us/img202/7...ldcup2010y.jpg
Printable View
1 số hình ảnh về Nỗi buồn của CDV Đức sau trận bán kết
http://img202.imageshack.us/img202/7...ldcup2010y.jpg
Giấc mơ vô địch thế giới lần thứ 4 đã tan biến
http://img69.imageshack.us/img69/9479/wcduc.jpg
Cđv Đức xem bóng đá tại Berlin : hồi hộp khi đội nhà bị TBN hãm thành:
http://img683.imageshack.us/img683/8538/wc2010v.jpg
Nước mắt người Đức (nữ CDV bên phải đang khóc ngon lành trong tay bạn trai)
http://img809.imageshack.us/img809/7003/87174065.jpg
350 000 fans Đức tập trung xem trận đấu tại quảng trường ở Berlin,tan trận đấu là nỗi thất vọng tràn trề
http://img203.imageshack.us/img203/1244/24206107.jpg
hình ảnh cổ động viên Đức lúc Puyol ghi bàn cho TBN
http://img10.imageshack.us/img10/6881/10512539.jpg
tiếc cho Đức thật nhưng hqua TBN chơi hay hơn!
Trọng tài Howard Webb - người Anh - được FIFA chọn cầm còi trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Hà Lan. Thật sự là một năm mỹ mãn đối với "Vua áo đen" người Anh này khi mà trước đó ông được UEFA trao vinh dự cầm còi trận chung kết Champions League 2009 - 2010 giữa Internazionale và Bayern Munichen diễn ra tại Santiago Bernabeu huyền thoại.
Những trận khác mà Howard Webb bắt chính tại WC lần này:
- Trận TBN - Thụy Sĩ: 0 -1 (16/06)
- Trận Slovakia - Italia: 3 - 2 (24/06)
- Trận Brazil - Chile 3 - 0 (28/06) --> Vòng 2
Hồ sơ:
WEBB Howard
Role: Referee
Country:England ENG
Date of Birth: 14.07.1971
Height: 188 cm
Place of residence: LONDON
Occupation: Professional Referee
Mother tongue: English
International since: 2005
First international: Northern Ireland-Portugal (15.11.2005)
Hobbies: Family
Fondest memory: UEFA Euro Austria-Switzerland 2008 Final
Trận tranh 3 -4 giữa Đức và Uruguay sẽ do trọng tài người Mexico Benito Archundia điều khiển.
Những trận cầu do trọng tài người Mexico bắt chính tại WC lần này:
- Trận Italia - Paraguay: 1 - 1 (14/06)
- Trận Brazil - BĐN: 0 - 0 (25/06)
Hồ sơ:
ARCHUNDIA Benito
Role: Referee
Country:Mexico MEX
Date of Birth: 21.03.1966
Height: 170 cm
Occupation: Lawyer and economist
Mother tongue: Spanish
Other languages: English
International since: 1993
First international: USA-Greece (28.05.1994)
Hobbies: Playing football, physical training, playing video games, reading
Fondest memory: Friends made during tournaments
Germany vs TBN
Nhìn lại cuộc đọ sức vừa qua, phải công nhận là TBN thắng là xứng đáng. Điểm này không có gì để bàn cãi cả.
Riêng đội tuyển Đức, thì tôi thấy có 2 nguyên nhân chính mà góp phần sự sụp đổ của cỗ xe tăng trước đối thủ TBN. Nguyên nhân thứ 1 và cũng là nguyên nhân quan trọng nhất mà đội tuyển Đức đã để cho nó thấm sâu vào tim vào óc để rồi hết thuốc chữa đó chính là "đánh mất lấy chính mình" hay nói 1 cách đơn giàn hơn thì là "Đánh Mất Sự Tự Tin Vào Chính Mình". Nếu các bạn còn nhớ trận cầu giữa Germany và Serbia, trận đó các cầu thủ Đức tỏ vẻ tức giận khi trọng tài bắt hôm đó chính là người Spain. Đội tuyển Đức đã 1 lần bại dưới tay của người Spain, cái vết thương lòng đó vốn chưa lành hẳn trong tâm trí của các cầu thủ. Hay nói đúng hơn là vểt thương lòng đó vẫn còn đang chảy máu, chứ chưa thực sự lành hẳn hoàn toàn. Đến khi bước vào trận gặp Serbia khi bị gác trước 1 trái, thêm vào đó người cầm còi lại là người Spain. Nó đã vô tình gợi lại cuộc thất bại của họ tại Euro 2008, chính vì điểm đó nó đã vô tình tạo ra 1 cái nhớp mà ngay chính cả huấn luyện viên Lowe cũng cảm thấy rằng mình chơi kém hơn TBN. Một khi mình đã không xóa được cái hình ảnh "thất bại" đó trong tâm trí trước khi đấu, thì đương nhiên khi nhập cuộc, áp lực càng tăng + sự mất tự tin vào chính mình sẽ làm suy giảm đi sức mạnh vốn có của mình......Như là bị "khớp" khi vào trận các cầu thủ Đức chơi kém mạch lạc đi rõ rệt, phải nói là không còn hồn vía để tập trung vào trận đấu nữa. Mặc dù là họ đá thực sự đấy, nhưng cái sức mạnh của tinh thần đã không trụ được vào các đôi chân sút của các cầu thủ Đức. Chính vì thế dẫn tới thất bại trước đội tuyển TBN. Nếu nhìn kỹ thực sự mà nói, họ không phải thua TBN, mà họ thua lấy chính bản thân của mình thì đúng hơn. Tại sao tôi nói vậy? Rất đơn giản: Họ đã không làm chủ được chính mình, họ đã để cái hình ảnh "thất bại tại Euro 2008" ăn quá sâu vào máu rồi, nên không xóa được nữa. Một khi cái sức mạnh tinh thần ấy không còn nữa, thì đừng mong có thể hạ thủ được TBN.
Nguyên nhân thứ 2 có thể nói là 1 điều không may cho tuyển Đức đó chính là thiếu đi sự có mặt của Thomas Mueller và Cacao đã làm suy yếu đi sức mạnh sẵn có của cỗ xe tăng đi rất nhiều.
Sự dự đoán của chú bạch thuộc đã tác động đáng kể vào tâm trí của mỗi cầu thủ Đức + sự mất tự tin vào chính mình + sự vắng mặt của Mueller và Cacao đã vô tình giết chết giấc mộng vàng của tuyển Đức tại world cup kỳ này.
Không biết đó có phải là lỗi tại mình? Hay đó là 1 trò cười của "số phận" đã an bài cho tuyển Đức tại Mundial kỳ này?????