Ngày hôm nay, trong ván anh Tùng con gặp anh rắn nước, anh Tùng đã sử dụng nước yếu Mã 3 tiến 4, định mò mã qua sông lột da rắn =)). Tuy nhiên, vừa mò mã tuần hà đã bị anh rắn cho xe kỵ hà đe dọa chém mã, chém tượng :)), lúc này anh Tùng chỉ bik nhảy mã qua sông dọa chém tượng, theo các chuyên gia bình luận bên ngoài lúc này nếu anh rắn nước đánh bão tố vào thì kết quả ko bik sẽ thế nào ;)) tuy nhiên anh rắn nước hơi cầu toàn, dở công dở thủ, nên bị anh Tùng chém chết =)), xong ván đấu là cả một sự tiếc nuối của anh rắn nước =))
Đối thủ bám đuổi anh Tùng con, thần long giáo chủ hôm nay cũng đã thắng một ván đầy thuyết phục, khi pháo, song mã tốt, khuyết song tượng của anh đánh với pháo mã song tốt sỹ tượng bền của anh Nguyễn Tiến Cường ;)), qua một hồi điều quân cuối cùng thần long cũng đã giành chiến thắng, để tiếp tục nuôi hi vọng soán ngôi của anh Tùng. =))
Ngày mai anh Tùng gặp Khánh Hoàng, trong khi anh Long lại gặp đối thủ rất mềm. Khánh Hoàng hôm nay hậu thủ thắng Âm tàn lão quái ;)), cờ một ván khó nói trước điều gì, cho nên ngày mai anh Tùng phải hết sức thận trọng, ko thì công cày kéo từ đầu giải sẽ đổ sông đổ bể =))
Vẫn hi vọng anh Tùng sẽ vô địch, nhưng mong anh hãy cẩn thận ko lại bị thần long soán ngôi =))