Giải đấu nhiều cảm xúc
Printable View
Giải đấu nhiều cảm xúc
Năm nay Chúa gọi tên Lữ Khâm, dù gặp 2 đối thủ yếu nhất bảng là Đào và Từ đều bị đá hòa nhưng lại được ông Tôn tặng không 2đ và gặp Triệu lão trong tình thế Triệu lão còn rất ít cơ hội đi tiếp nên tinh thần Triệu lão cũng không còn cao. Ván cuối lại gặp Vưong khi Vưong k còn cần điểm. Vớ vẩn bố lữ lại vô địch vì bố.vào đến vòng 4 ngưoi là hoàn toàn đạt mục tiêu rồi tinh thần thoải mái chả còn gì để mất. Chưa kể tâm lý tiếp cận trận đấu của Lữ khâm giờ là cửa dưói và các đối thủ cũng quyết cày điểm từ Lữ lại là cơ hôi để lữ ăn bàn. Tôn đã cố thắng và chịu thua ngưọc. Hưa xứng đáng bị loại.
Mình thấy cũng ko hẳn nước đó mụ cờ, vì đó chỉ là 1 phương án của cụ Liễu mà thôi, vì nếu M9.8 thì Tưởng pháo 3 tiến 5 uy hiếp tượng đánh bí, đen lại tiếp tục vỡ tượng mà ko có 1 phương án nào khả dĩ chống đỡ, sẽ mau chóng bại trận thôi, nên cụ Liễu chọn biến bỏ mã nhưng đi 1 lúc nữa cũng chả khá hơn nên chịu thua thôi. Vì thua 5 ván rồi có thua thêm ván nữa cũng ko có gì to tát :D
Trực Tiếp Vòng 7
Bảng A
Hứa Ngân Xuyên vs Từ Thiên Hồng
Vương Thiên Nhất vs Lữ Khâm
Trực Tiếp Vòng 7
Bảng B
Triệu Hâm Hâm vs Hồng Trí
Tạ Tịnh vs Tưởng Xuyên
Trực Tiếp Vòng 7
于幼华 (Vu Ấu Hoa) VS 郑惟桐 (Trịnh Duy Đồng)
赵国荣 (Triệu Quốc Vinh) VS 孙勇征 (Tôn Dũng Chinh)
柳大华 (Liễu Đại Hoa) VS 李来群 (Lý Lai Quần)
2 bàn Vương - Lữ, Triệu nhỏ - Hồng Trí đều đấu hết xe, cây cối vị quân ngang nhau. CHắc chủ trương đánh hòa nhanh. Có lẽ Hứa, Tạ, Tưởng hết cơ hội rồi !!!
Triệu Hâm và Hồng Trí tội gì phải chơi căng chứ, hoà rồi về nghỉ cho nó lành.
3 người lọt vào vòng chung kết là Vương Thiên Nhất, Triệu Hâm Hâm, Hồng Trí. Còn 1 người nữa là Lữ Khâm hoặc Hứa Ngân Xuyên, nhưng nhìn hình cờ của Hứa Ngân Xuyên và Từ Thiên Hồng thì khả năng hòa là cao rồi vì bằng quân nhau (1 pháo, 2 mã, 3 tốt, sĩ tượng bền).