Phạm Thanh Tùng là a Tùng kều,còn người thua a Hảo hôm qua là Tùng con,a Thu gặp a Tùng kều này thì sẽ khá cân,chúc a chiến thắngo:-)
Printable View
Phạm Thanh Tùng là a Tùng kều,còn người thua a Hảo hôm qua là Tùng con,a Thu gặp a Tùng kều này thì sẽ khá cân,chúc a chiến thắngo:-)
Thât tiếc quá khi cả 3 kỳ thủ nòng cốt của CLB Anh Em trong thời gian qua là Nguyễn Ngoc Tùng , Trịnh Xuân Thắng , Phạm Cao Nghiên đều không thể tham gia giải đươc vì bân công viêc gia đình . ( Nếu có đầy đủ các kỳ thủ trên, chăc rằng chức vô địch khó thoát khỏi tay CLB Anh Em chúng ta hihihi )
Xin chúc mừng Bùi Mạnh Hảo đã hậu thủ thắng Nguyễn Thanh Tùng, môt kỳ thủ rất mạnh của Hà nôi (đã từng giữ kỳ đài Thăng Long Kỳ Đạo 3 tuần liên tiếp ) rất xuất sắc !
Xin chúc mừng Nguyễn Việt Tuấn dù chỉ dành được 1 điểm trước Vũ Quốc Sơn cũng là một thành tích rất đáng trân trọng nếu biết rằng đây là lần đầu tiên Việt Tuấn tham gia một giải đấu lớn thế này !
Hôm nay sẽ bước sang vòng đấu thứ 2 , chúc anh em thi đấu thành công hơn nữa, tất cả mọi thành viên trong CLB Anh Em khắp mọi miên đât nước luôn đứng sau các bạn !
Phải công nhận ván đấu với Tùng con hôm qua anh Hảo đã thi đấu rất xuất sắc với những nước Cờ chính xác và uy lực.Mong là anh sẽ tiếp tục tỏa sáng ở những vòng đấu kế tiếp.
Chúc mừng anh!
Theo thông tin mới nhận được, có 1 nhà tài trợ bí mật (khi nào trao thưởng sẽ xuất hiện) đặt ra mức thưởng cho 5 kỳ thủ Anh Em tham gia giải Quang Trung mở rộng như sau:
- Top 10: 3.000.000 VNĐ
- Top 15: 2.000.000 VNĐ
- Top 20: 1.000.000 VNĐ
So với những giải thưởng của IPL, phần thưởng của ta được treo to hơn và thực tế hơn :D. Dễ gì mà giành được thứ hạng cao như 1-2-3 phải ko? Thế nên chỉ cần top 10 là có 3 củ, còn bên IPL: đứng thứ 10 chỉ được có 700k thì phải =)). Còn nếu trong top 15, kỳ thủ Anh Em được thưởng 2 củ (bên IPl cũng chỉ thưởng cho hạng 16: 100k :D).
Kỳ thủ Anh Em cố gắng lên nhé!
các anh cố lên
Giải thưởng cho các thành viên clb khi thi đấu là rất cần thiết , nó thể hiện sự trân trọng và yêu quý với các kỳ thủ .
Thêm 1 tin mừng cho cờ nghiệp dư Hà Nội .
Như vậy tại vòng 2 Quang Trung mở rộng, nhìn chung, các kỳ thủ Anh Em đã giành được kết quả tốt hơn vòng 1 với 2 thắng, 3 thua (vòng 1: 1 thắng, 1 hòa, 3 thua).
- Cao Bá Thu thắng Phạm Thanh Tùng
- Lê Minh thắng đồng đội Trần Mai Phong
- Bùi Mạnh Hảo thua Đặng Hữu Trang
- Nguyễn Việt Tuấn thua Vũ Hữu Cường
Sau vòng 2 ở giải QTO:
- Nhóm 2 điểm có 4 kì thủ (Nguyễn Anh Quân, Trần Tuấn Ngọc, Lê Quang Hưng, Đặng Hữu Trang)
- Nhóm 1, 5 điểm có 11 kì thủ
- Nhóm 1 điểm có 9 kì thủ
- Nhóm 0,5 điểm có 9 kì thủ
- Nhóm chưa có điểm có 4 kì thủ
Và 5 kỳ thủ của CLB Anh Em có kết quả như sau:
- Bùi Mạnh Hảo 1 điểm (top 20)
- Cao Bá Thu 1 điểm
- Lê Minh 1 điểm
- Nguyễn Việt Tuấn 0,5 điểm
- Trần Mai Phong 0 điểm
Hiện tại anh Bùi Mạnh Hảo đang có kết quả tốt nhất: top 20 (phần thưởng treo 1 triệu đồng). Các kỳ thủ Anh Em cố gắng đạt phần thưởng 3.000k nhé :D
chặng đường còn dài mà,chúc các thành viên CLB AE thi đấu tốt ^^
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, thay mặt câu lạc bộ Anh Em, xin gửi tới thầy giáo Trịnh Xuân Thắng (trong clb vẫn là ku taotung "nhỏ nhắn") và những kỳ thủ khác (em ko biết, mong anh em thứ lỗi) cũng làm nghề giáo cao quý những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc taotung thăng tiến trong nghề dạy Lý cho lũ con trai và dạy Vật cho các em gái (đủ tuổi, ko sao, ko sao =))!) ở trường Đại học Bách Khoa.
http://ecard.tuoitre.com.vn/ECardDat...Card-NG/21.jpg
Ván 3 giải Quang Trung mở rộng:
- Nguyễn Anh Quân đang 1 mình 1 ngựa, toàn thắng
- Dương Văn Long sau ván công đài ko thành công, tiếp tục thi đấu mất lửa. Thật bất ngờ khi sau 3 vòng, Long mới chỉ giành được 0,5 điểm.
- Các kỳ thủ Anh Em thi đấu tương đối thành công với 2 ván thắng, 3 ván thua (bằng vòng 2)
+ Đáng mừng là anh Trần Mai Phong giảnh được trận thắng đầu tiên (Thắng Đoàn Anh Tú của Quang Trung)
+ Anh Bùi Mạnh Hảo giành được 1 chiến thắng nữa, lần trước là trước 1 kỳ thủ mạnh của đội trẻ IPL còn lần này là trước kỳ thủ trẻ của đội mạnh Quang Trung.
+ Cao Bá Thu thua anh Cường Kim Liên (đối thủ xương quá :D)
+ Lê Minh đi hậu thua Nguyễn Thanh Tùng (đáng lẽ phải phi thắng tất hòa chứ nhỉ :)) )
+ Nguyễn Việt Tuấn thua lãnh đội Kỳ Siêu Trần Trung
Như vậy, sau vòng 3, có:
- 1 kỳ thủ 3 điểm (Nguyễn Anh Quân)
- 8 kỳ thủ 2,5 điểm (đủ các tên tuổi: Vũ Hữu Cường, Phạm Quốc Hương, Trần Tuấn Ngọc, Nguyễn Khánh Ngọc....)
- 5 kỳ thủ 2 điểm: Anh Bùi Mạnh Hảo nằm trong số này, thuộc top 15 (giải thưởng 2.000.000)
- 9 kỳ thủ 1,5 điểm
- 6 kỳ thủ 1 điểm: Anh Trần Mai Phong, Lê Minh, Cao Bá Thu
- 5 kỳ thủ 0,5 điểm: Nguyễn Việt Tuấn
- 2 kỳ thủ chưa có điểm
(Hình như kỳ thủ Lê Quốc Thắng ko thi đấu nữa từ vòng 2 thì phải)
Ở vòng 4, anh Bùi Mạnh Hảo chắc là gặp 1 kỳ thủ 2 điểm hoặc Đinh Quang Hưng hoặc Quản Thanh Tùng. Chả biết bốc thăm thế nào. Mình đoán thế vì có 9 đối thủ hơn 2 điểm và Lê Quang Hưng 2 điểm có hs phụ cao nhất đủ chia thành 5 cặp :D.
Khéo Lê Minh lại gặp Cao Bá Thu =)) còn Nguyễn Việt Tuấn gặp Dương Văn Long thì mệt.
Chúc anh em thi đấu tốt ngày mai, những 2 ván cơ đấy.
Ngày nhà giáo Việt Nam chúc mừng Sir Trần Quốc Thắng sức khỏe dồi dào, hạnh phúc tiếp tục hướng dẫn CLB anh em kỳ nghệ thăng tiến hơn!
Mình mạnh dạn dự đoán ở vòng 4 giải QTO, clb Anh Em sẽ đạt thành tích tốt:
- Anh Bùi Mạnh Hảo đi tiên hòa anh Lê Quang Hưng.
- Lê Minh thắng kỳ thủ trẻ của Quang Trung Phạm Thành Lam
- Nguyễn Việt Tuấn hậu thủ thành công trước Lê Việt Hùng
- Cao Bá Thu và anh Trần Mai Phong cũng mang về tổng cộng 1 điểm (đến đoạn này nhớ lão TVSA thế =)) ).
Mai thu xếp qua cổ vũ anh em mới được.
Vòng 4 giải Quang Trung mở rộng sáng chủ nhật 21/11: Các kỳ thủ Anh Em thi đấu ko thành công. Anh Hảo, Lê Minh, Việt Tuấn đều thua. Còn trận đấu nội bộ Thu thua anh Phong. Đây là 1 vòng đấu thất bại.
Vòng 5 giải Quang Trung mở rộng diễn ra luôn chiều chủ nhật 21/11:
- Bùi Mạnh Hảo đi hậu gặp Quản Thanh Tùng
- Trần Mai Phong đi hậu gặp Nguyễn Tiến Cường
- Lê Minh đi hậu gặp Vũ Khánh Hoàng
- Cao Bá Thu đi tiên gặp Dương Văn Long
- Nguyễn Việt Tuấn nhàn hạ ko phải thi đấu mà được thêm 1 điểm :D
Vòng 5 QTO, các kỳ thủ Anh Em thi đấu khá thành công với 2,5/5 điểm :D.
- Anh Bùi Mạnh Hảo là kỳ thủ Anh Em có phong độ tốt nhất với chiến thắng thứ 3 tại giải.
- Nguyễn Việt Tuấn tọa sơn quan hổ đấu cũng được 1 điểm
- Cao Bá Thu buộc Dương Văn Long kí hòa
- Lê Minh đi hậu thua Vũ Khánh Hoàng
- Anh Trần Mai Phong đi hậu thua Cơm hộp đại sư Nguyễn Tiến Cường
Vậy là với 5 vòng đấu, giải Quang Trung mở rộng đã đi qua nửa chặng đường, những kỳ thủ mạnh lần lượt chiếm các vị trí cao trên bảng xếp hạng. Các kỳ thủ Anh Em dẫu vắng mặt chủ soái Nguyễn Ngọc Tùng nhưng cũng đang có những thành tích nhất định.
- Có 2 kỳ thủ được 4,5 điểm (Nguyễn Anh Quân, Trần Tuấn Ngọc)
- Có 3 kỳ thủ được 4 điểm (Vũ Hữu Cường, Phạm Quốc Hương, Đặng Hữu Trang)
- Có 4 kỳ thủ được 3,5 điểm (Nguyễn Khánh Ngọc, Lưu Quang Tuyên, Phùng Quang Điệp, Phí Mạnh Cường)
- Có 5 kỳ thủ được 3 điểm, trong đó có anh Bùi Mạnh Hảo (top 15 với phần thưởng 2.000.000)
- Có 9 kỳ thủ được 2,5 điểm
- Có 3 kỳ thủ được 2 điểm: có anh Trần Mai Phong,
- Có 7 kỳ thủ được 1,5 điểm: có Cao Bá Thu, Lê Minh, Nguyễn Việt Tuấn
- Có 2 kỳ thủ được 1 điểm
Mong Anh Em thi đấu tốt hơn ở các vòng sau. Kết quả ko quan trọng, quan trọng là đã thì đấu hết mình, các giải thưởng của nhà tài trợ bí mật ko hạn chế về số lượng =))
Top 3,5 có thêm cả Nguyễn Khánh Ngọc nữa Hùng ơi .
Chúc mừng chiến thắng của anh Bùi Mạnh Hảo , phong độ anh quả là rất xuất sắc !!!
Đúng là thiếu chủ soái Nguyễn Ngọc Tùng, clb Anh Em chơi như con thuyền mất lái. Cao Bá Thu trở thành Cao Bá Thua, Lê Minh cũng chơi phập phù, anh Trần Mai Phong cũng ko có phong độ tốt, Nguyễn Việt Tuấn cần cọ xát nhiều hơn nữa. Chỉ có anh Bùi Mạnh Hảo, thành viên mới của CLB Anh Em, đương kim á quân giải Vui Là Chính 2, đang có phong độ tốt.
- Vòng 1: hậu thắng Nguyễn Thanh Tùng (IPL)
- Vòng 2: tiên thua Đặng Hữu Trang (QT1)
- Vòng 3: hậu thắng Phạm Thành Lam (QT2)
- Vòng 4: tiên thua Lê Quang Hưng (QT1)
- Vòng 5: hậu thắng Quản Thanh Tùng (QT2)
Rút ra quy luật là anh Hảo cứ đi hậu là thắng =)). Thế này có khi cứ nhường đối thủ đi tiên anh Hảo ơi.
Reporter vừa trải qua những ngày tác nghiệp kiểu "cưỡi ngựa xem hoa" tại Asiad 16 (về Tạp chí Thể thao chỉ được đi công tác dạng này, không phải làm từ đầu tới cuối như khi còn ở Thể Thao TPHCM nữa). Dù bận rộn với đủ thứ công việc và đề tài khác nhau, nhưng Reporter vẫn ráng có mặt tại Quảng Châu Kỳ Viện để ghi nhận một số hình ảnh thi đấu cờ cho bõ công lặn lội sang nước bạn...
Xin post tạm một vài tấm chia sẻ với anh em trong CLB, nhờ Hùng bsx bung ra hộ anh nhé. ~o)
Cảm ơn Tuấn alex_ferguson đã bung hộ hình dùm anh nhé.
Thật đáng mừng biết bao khi nghe tin có nhà tài trợ ẩn mặt muốn dành tặng những phần thưởng khích lệ đối với kỳ thủ CLB tại giải Quang Trung Open. Vấn đề quan trọng nhất chính là ở tấm lòng, chúng ta đang cần lắm sự trân trọng nhau, cùng nhau phấn đấu vươn lên, chia sẻ vui buồn thông qua niềm đam mê chung là cờ tướng. Quý lắm những sự trợ giúp "của ít lòng nhiều" như vậy. Xin một lần nữa cảm ơn nhà tài trợ "bí mật" của CLB Anh Em!
Tuấn Alex nhanh tay thế :D.
Nhưng ko cần phải up ảnh lên 1 trang khác để lấy URL về đâu. Lấy trực tiếp URL của hình đính kèm luôn.
http://www.thanglongkydao.com/attach...-tai-day-2.jpg
Tại em thường xuyên phải up ảnh nên có thói quen như vậy :D
Vậy là bây giờ CLB có tới 2 kỹ thuật viên tham gia vào công tác truyền thông chứ không phải 1 (bsx + alex), quá tốt rùi!!! BSX và Alex_ferguson cùng cố gắng tham gia, quảng bá hình ảnh CLB nhé!
Nói chung vẫn cần sự chỉ đạo của Chủ nhiệm CLB kiêm Trưởng ban truyền thông, tức nhà báo "xịn" Doãn Hữu Bình, nick name reporter, nick yahoo...., số điện thoại...., địa chỉ...., hiện đang công tác tại...., sở thích về ...., sở thích về... =))
Chiều tầm từ 4g30, thành viên nào của CLB rảnh ghé TLKĐ quán chơi, "chém gió" cho vui nhé. "Bật mí" là Reporter chả có quà gì từ TQ, thôi thì mời mỗi anh em một ly nước lấy thảo vậy. HIHI....
Báo cáo ban chủ nhiệm, thằng em em cũng là bạn của Thắng taotung, Trà thuylinh và anh Phong laototphilao cũng mong muốn gia nhập CLB Anh Em. Nhưng vì em ấy e thẹn như con gái nên ngại ngùng ko show nổi hàng =)) nên em giới thiệu thay vậy (còn tiền quỹ thì phải tự giác nộp cho Nguyễn Ngọc Tùng hoặc anh Tuấn vuminh999999 đấy nhé).
Lý lịch trích ngang:
- Hò văn tèn: Lê Văn Sơn
- Nick TLKD: aof_k42
- Tên gọi khác: Khật khưỡng đại sư (hoặc ku khật khưỡng theo kiểu của taotung :)) )
- Sinh năm 1986, sinh nhật đúng hôm nay.
- Số điện thoại: 012.28.28.84.86
- Sở thích: uống rượu và chơi cờ
- Thành tích cờ tướng: 1 vài chức vô đich nho nhỏ cấp huyện =)), sức cờ CXQ 22xx
- Thành tích mà BSX ấn tượng nhất: bị em Nguyễn Thị Bình cầm xe đoạt thành ở tứ kết giải Vui Là Chính lần 2 :))
Xin chào mừng Lê Văn Sơn đến với CLB Anh Em.
@aof_k42: vào đây xác nhận nhanh lên
em tên Phạm văn Huy muốn xin gia nhập CLB,các anh đồng ý thì cho em biết với nhá. SDT của em la 01685678418. em dánh cũng đuợc lại rất mê cờ tuớng,đánh trên mạng cũng đc 22xx
quên chưa giới thiệu,em tên Phạm Văn Huy,sinh năm 1987,quê ở Hải Phòng,em đang học BKHN
Xin chào mừng Lê Văn Sơn - khật khưỡng kỳ sư, thành viên mới CLB Anh Em !
Chúc mừng sinh nhật cậu em ! Cầm tinh con hổ , chúc em một ngày nào đó kỳ nghệ thăng tiến mãnh hổ quần hùng làm rạng danh CLB Anh Em nhe !
anh ơi cho em hỏi câu lạc bộ còn tập khai cuộc như trước không?lệ phí bao nhiêu ạ?
E vừa về nhà! Chiều nay e lại không tham gia được rồi, vậy ngày mai e có mặt ae nào rảnh tập huấn cho e chút các a nhé!chắc mai hẹn a Hùng bsx ae mình làm mấy ván a nhỉ!mai mấy h a qua a nhắn vào hộp tin e với a Hùng nhé!
Chào Long. Tạm thời CLB dừng việc luyện tập khai cuộc dưới sự hướng dẫn của chuyên gia. Tuy nhiên, mọi thành viên đều được khuyến khích tự tập hoặc tập cùng nhau trong những buổi sinh hoạt vào mỗi buổi chiều (riêng T3 và T6 là buổi sinh hoạt chính thức) tại TLKĐ quán. Sắp tới CLB sẽ tổ chức thi đấu tuyển chọn 2 nội dung "thuận pháo" vào "pháo đầu - bình phong mã" cho các thành viên trong CLB. Nếu Long có hứng thú, xin mời cùng tham gia nhé!
dạ vâng.em cam ơn anh bình,anh bình đăng kí cho em 1 xuất tham gia câu lạc bộ với.
em xin giới thiệu: em là nguyễn thành long
sinh năm 1985 em đang là sinh viên trường dược.em đanh cũng tàm tạm,cung chưa được cọ sát nhiều rât muốn tham gia clb để tăng thêm công lực