Kết quả là hôm nay Quán đóng cửa huynh nhé!
Tuấn Hải rất fair play=D>. Lê Minh cố gắng thứ 6 này có mặt thi đấu với anh em nhé!
Chiều mai sẽ diễn ra các trận lượt về vòng 1/8. Anh em chuẩn bị tinh thần cho trường hợp đánh cả cờ nhanh nữa nhé!
Gửi BTC giải vui là chính và Anh Phạm Cao Nghiên
Ngày mai nhà em có việc em phải về quê buổi sáng chiều chủ nhật em mới lên được,vậy mong BTC và Anh Phạm cao Nghiên có thể xếp lịch cho em đánh vào chiều chủ nhật,thời gian tùy anh Nghiên quyết định . Em xin cảm ơn!!! th
em bỏ vụ cờ úp nhé Anh Hung_namdong...
KẾT QUẢ TẠM THỜI VÒNG 1/8 (LƯỢT VỀ):
* Doãn Hữu Bình - Nguyễn Việt Tuấn: 1-0 (lượt đi 0,5-0,5).
Hữu Bình vào tứ kết.
* Hoàng Hải - Nguyễn Duy Thái: 0,5-0,5 (lượt đi Thái thắng)
Duy Thái vào tứ kết.
* Triệu Thanh Tuấn - Cao Bá Thu: 1-0 (lượt đi Thu thắng)
Cờ nhanh: Cao Bá Thu thắng 1,5-0,5, vào tứ kết.
* Bùi Mạnh Hảo - Dương Đình An: 0-1 (lượt đi a Hảo thắng)
Đang đánh cờ nhanh. Anh Hảo thắng 2-0. Bùi Mạnh Hảo vào tứ kết.
* Nguyễn Thành Đô - Nguyễn Huy Tùng: 1-0 (lượt đi Đô thắng)
Thành Đô vào tứ kết.
* Phạm Quang Minh - Nguyễn Tuấn Dũng: 1-0 (lượt đi hòa)
Quang Minh vào tứ kết.
* Chu Tuấn Hải - Lê Minh: 0-1 (mới đánh lượt đi, Chủ Nhật sẽ đánh trận lượt về).
* Cặp Phạm Văn Huy - Phạm Cao Nghiên còn ván lượt về CN thi đấu (lượt đi Nghiên thắng).
...................
Doãn Hữu Bình - Nguyễn Việt Tuấn: 1-0
Giải này VĐV Hữu Bình úynh ghê thật! Chúc mừng anh!
Tới thời điểm này, mới xác định 2 cặp tứ kết đầu tiên:
Nhánh bán kết thứ nhất (2 người thắng gặp nhau ở bán kết 1):
* Doãn Hữu Bình - Nguyễn Thành Đô
* Cao Bá Thu - Nguyễn Duy Thái
Nhánh bán kết thứ 2 (2 người thắng gặp nhau ở bán kết 2):
* Phạm Quang Minh - gặp người thắng trận Lê Minh - Chu Tuấn Hải.
* Bùi Mạnh Hảo gặp thắng cặp Phạm Cao Nghiên - Phạm Văn Huy.
Thật tiếc cho các kỳ thủ trẻ vì lần lượt Huy Tùng (Quang Trung), Dương Đình An (Importlink) và Hoàng Hải (AE) đã phải dừng bước ở vòng 1/8. Còn lại Chu Tuấn Hải và Phạm Văn Huy không biết thế nào (cùng đã thua ván lượt đi).
Thật bất ngờ với chiến thuật của Alex, trong trận lượt đi, được đi tiên (giống như đá sân nhà) thì anh lại chọn một thế trận phòng thủ kiểu catenaccio. Còn trận lượt về, với bất lợi đi sau (giống như đá sân khách) thì anh lại lao lên như MU. Chúc mừng anh Bình đã vào vòng 1/8. Trận đến nhẹ tay với em một tý nhé :)
Pham Quang Minh 1-0 Nguyen Tuan Dung
Triệu Thanh Tuấn-Cao Bá Thu 1-0
Ván này bị thua pháo lồng khi cờ tàn.
@};-thật bất ngờ Chu tuấn Hải lại để thua Lê minh khi được đi tiên,Cá nhân em đánh giá Hải là 1 ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch,nhưng vẫn còn trận lượt về,hehe Hải cố lên...
Quả thực A Nghiên có lối đánh rất khó chịu vòng bảng hòa Tuấn Hải cả 2 ván,với lợi thế đi tiên trong trận lượt về chỉ còn biết lao lên mà đánh vậy,nhưng sẽ rất khó khăn vì đối thủ chỉ cần hòa là được..
xin cảm ơn anh Nghiên cho em cơ hội được đánh vào CN nhé!@};-
Cao Ba Thu -Triệu Thanh Tuấn 1-0
Nguyễn Thành Đô 1-0 Nguyễn Huy Tùng
Đô dạo này hay thẩm cuộc độ thế nên cao hẳn lên.
Bro cứ câu chữ mà làm gì. "Sạn" trong ván cờ cũng có thể hiểu là nước sót. Bất kỳ ai đều khó tránh khỏi nước sót khi chơi kể cả đỉnh cao và khi đó khán giả và các chuyên gia là người nhặt ra các nước sót này để thẩm lại. Đây là điều đáng quý để người trong cuộc & các thành viên rút kinh nghiệm.
Ăn may thôi anh ơi, chứ trình cũng thế thôi, chưa hết trung cuộc đã mất cây rồi :(. May mà tâm lý đá hòa nên cũng thoải mái. Còn việc thẩm cuộc độ thế thì e nghĩ ai ở đây cũng làm việc đấy thường xuyên, một là để kiểm tra & nâng cao công lực bản thân, phần nữa, đấy cũng là một thú vui của người chơi cờ nói chung mà...
Chu Tuấn Hải 0-1 Lê Minh
Một chiến thắng may mắn do em Hải hôm nay vừa đánh chung kết giải Ngũ Xã về nên em nó bị mệt;)),nếu không thì mình toi với em nó ngay!:D[-O<
Hoàng Hải 1-1 Duy Thái
Tạm biệt giải vui là chính 3 với những cảm xúc thật khó quên :) đây là lần đầu tiên em tham dự một giải đấu có nhiều cảm xúc như vậy, vui có, buồn có, hân hoan có, nuối tiếc cũng có. Vào được vòng này thật sự em đã phần nào bước ra khỏi cái bóng của chính mình, em sẽ cố gắng nâng cao kỳ nghệ để hy vọng có thể cùng các anh thi đấu trong giải VLC 4 ^^! Xin cám ơn các anh vì những ván đấu hết sức cống hiến, chúc tất cả các anh thi đấu thành công :D
Kỳ đạo kết thân Vui Là Chính
Thăng Long dậy sóng Va Là Chém
Giải năm nay bất ngờ thật,không ngờ Tuấn Hải lại toi trước Lê Minh.
@ An blo : Tiếc cho An blo quá,nhưng không sao.Đối thủ của em là anh Hảo cũng đâu phải tay vừa,Đương Kim Á Quân đó.
@huybk: Huy ơi! Cố lên em nhé!Đánh Cờ Chậm với anh Nghiên thì hơi khó khăn,emm cố gắng gỡ Hòa ở trận lượt về này.Rồi đánh Cờ Nhanh thì anh nghĩ là em sẽ Win.
Như vậy vẫn còn ván Bùi Mạnh Hảo - Dương Đình An chưa post biên bản. Đề nghị 2 kỳ thủ hoàn tất thủ tục sớm nhé!
VỀ THỜI GIAN THI ĐẤU VÒNG TỨ KẾT:
BTC dự kiến sẽ tổ chức lượt đi Tứ kết vào 17g30 thứ Ba (29/11). Lượt về vào cùng thời gian ngày thứ Sáu (2/12). Đề nghị các anh em cho ý kiến sớm trước khi BTC đưa ra quyết định cuối cùng vào tối Chủ Nhật (27/11).
P/S: Tại vòng tứ kết, BTC mong tiếp tục gặp gỡ với các AE, kỳ thủ đã dự giải nhưng không lọt vào vòng trong, vừa để cổ vũ, động viên tinh thần các kỳ thủ còn lại, vừa để giúp BTC một tay trong công tác chuẩn bị, trọng tài nhé. Xin cảm ơn!
BAN TỔ CHỨC GIẢI
Quả thật cả ngày hôm qua em vật vờ trên Ngũ Xã nên buổi tối thể lực thi đấu bị giảm sút. Khai cuộc tương đối tốt nhưng đến trung cuộc đánh yếu và còn bị sót nhiều nước. Nước thứ 22 nên đi B3.1 thay cho S6.5 thì ưu lớn. Nhưng phải công nhận, anh Lê Minh đã có ván cờ rất xuất sắc. Anh tập trung và quyết tâm làm lực cờ tăng hơn hẳn ngày bình thường. Chúc anh thi đấu ngày càng thành công.
Hẹn anh Lê Minh 15h00 chủ nhật tuần này đánh nốt ván lượt về (Cùng giờ với trận Phạm Văn Huy cho vui. Hehe !). Đi sau mà buộc phải thắng quả thật là điều rất khó khăn.
Thật tiếc cho một số kỳ thủ được đánh giá cao nhưng phải dừng bước sớm là Huy Tùng và Tuấn Dũng. Tuy nhiên, việc tham gia sân chơi này chắc chắn cũng sẽ giúp các bạn gia tăng lực cờ ít nhiều và thêm "lửa" cho niềm đam mê này. Tuấn Hải (tân vô địch giải Ngũ Xã) và Huy BK (VDV cấp 1) đều là những ứng cử viên vô địch, thua ở lượt đi có thể chỉ là cái sảy chân thôi. Cố lên 2 em!
-Bùi Mạnh Hảo 0-1 Dương Đình An