A2 năm nay có vẻ như loạn 12 sứ quân ấy nhể
A2 năm nay có vẻ như loạn 12 sứ quân ấy nhể
cám ơn bài viết hay của các bạn
Xin đăng kí 1 vé xem trận
1 1 Nguyễn Thành Bảo 0 4 4½ Nguyễn Hoàng Lâm 0 2
Chân dung các kỳ thủ Hải Phòng tham dự giải
http://i975.photobucket.com/albums/a...uanAnhCopy.jpg http://i975.photobucket.com/albums/a...anDoanCopy.jpg
Trưởng đoàn Đinh Tuấn Anh (nick TLKD : 6789) - Cảnh Toàn đoàn
http://i975.photobucket.com/albums/a...imLongCopy.jpg http://i975.photobucket.com/albums/a...VanHoaCopy.jpg
Bùi Kim Long - Vũ Thái Hòa
http://i975.photobucket.com/albums/a...nTrongCopy.jpg http://i975.photobucket.com/albums/a...VanHuyCopy.jpg
Bùi Xuân Trọng - Phạm Văn Huy
Theo mình được biết vòng 5 này có ván đấu gây tranh cãi giữa Nguyễn Thành Bảo(Hà Nội) - Nguyễn Quốc Tiến ( Bộ Công An), để rộng đường dư luận, mong các Phóng viên TLKD post đầy đủ ván đấu này, qua đó giúp cho chúng ta có cái nhìn đa chiều về giải đấu. Cảm ơn rất nhiều.
Chân dung các kỳ thủ Bình Dương tham dự giải
http://i975.photobucket.com/albums/a...angLamCopy.jpg http://i975.photobucket.com/albums/a...ngTranCopy.jpg
Nguyễn Hoàng Lâm - Bùi Dương Trân
http://i975.photobucket.com/albums/a...HaTrungTin.jpg http://i975.photobucket.com/albums/a...ThienTuong.jpg
Hà Trung Tín - Tô Thiên Tường
http://i975.photobucket.com/albums/a...ocVietCopy.jpg http://i975.photobucket.com/albums/a...ongHaiCopy.jpg
Trần Quốc Việt - Nguyễn Long Hải
http://i975.photobucket.com/albums/a...anDiepCopy.jpg http://i975.photobucket.com/albums/a...nThanhCopy.jpg
Nguyễn Văn Điệp - Trinh Văn Thanh
http://i975.photobucket.com/albums/a...hHoangCopy.jpg http://i975.photobucket.com/albums/a...epKhaiHang.jpg
Nguyễn Anh Hoàng - Diệp Khai Hằng
Nguyễn Kim Quý (DNA) tiên thua Trần thanh Tân (HCM)
Nhìn bác TQViệt mà kỳ thủ nào mới tham gia nguy phết nhỉ, mặc dù ai biết rồi cũng có thể bị nguy.
Ngày mai 04 bàn đầu sẽ rất hấp dẫn với người hâm mộ đoàn TP.HCM, một kết quả tốt sẽ tạo lợi thế kg nhỏ trong bảng xếp hạng chung cuộc. Lâm 'tay dài' tuy đi hậu nhưng hoàn toàn có thể đối công sòng phẳng với Bảo, dự đoán kết quả hoà cho 02 kỳ thủ đã quá quen thuộc lối đánh của nhau này. Hưng ở thời điểm sung sức khi cầm tiên có thể khiến cho anh Ninh vất vả, hy vọng một chiến thắng cho Hưng mặc dù kg dễ dàng. Anh Sáng và anh Minh cầm tiên công Hoa hoà thượng và anh Tiến, kết cục lành ít dữ nhiều cho hai anh đi hậu, kết quả có lẽ từ thắng đến hoà cho bên tiên.
ps. lão LDTK cố gắng lên nhé!
Sao anh truởng doàn Hải phòng không mời Culu đi thi đấu để em nó có cơ hội cọ xát cao thủ ?
Bình luận , dự đoán 1 số trận vòng 6 :
- Nguyễn Thành Bảo ( HNO ) vs Nguyễn Hoàng Lâm ( HCM )
Sau thất bại cực kỳ cay đắng và phải nhìn ngôi vô địch bị cướp mất tại giải A1 đầu năm , hơn ai hết Lâm tay dài khát khao tột độ cho chiến thắng ngày mai . Với Tây độc Nguyễn Thành Bảo thì hiện tại Việt Nam chỉ có 2 người sở hữu thực lực làm anh vị nể : đó là Lại Lý Huynh và chính đối thủ vòng 6 của mình . Trận nay ngoài sự so tài cá nhân thì lại rất quan trọng trong cuộc đua đến chức vô địch của Hà Nội và Thành Phố , quá khó phán đoán nhưng có lẽ bên tiên có chút lợi thế chăng ???
- Đào Quốc Hưng ( HCM ) vs Trần Văn Ninh ( DNA ) :
Cao thủ chơi cực kỳ đều tay của đoàn thành phố ngày mai sẽ đương đầu với huyền thoại của miền trung nước Việt ( Đông phương bất bại Trần Văn Ninh ) . Anh Hưng có lợi thế đi tiên nhưng lối chơi hung hãn của anh Ninh lại bất chấp tiên hậu , cứ hở ra là đấm . Trận ngày mai sẽ cực kỳ gay gắt nhưng có lẽ kết quả hòa sẽ làm đẹp lòng cả 2
- Trềnh A Sáng ( HCM ) vs Vũ Hữu Cường ( HNO ) :
Lại 1 trận đấy hay giữa kỳ thủ của 2 thành phố có phong trào phát triển nhất nước . Anh Sáng đã là 1 huyền thoại của cờ tướng Việt trong khi anh Cường lại đang trên đường phấn đấu làm được điều đó . Túy Kỳ Tiên đi tiên thì sẽ đương nhiên ở cửa trên với Hoa Hòa Thượng . Quá khó cho Vũ Hữu Cường mặc dù tình cảm người viết đặt trọn cho anh nhưng lý trí thì đương nhiên phải ở bên con Hùm già Nam bộ rồi :)) .
Chân dung các kỳ thủ Đà Nẵng tham dự giải
http://i975.photobucket.com/albums/a...hatTanCopy.jpg http://i975.photobucket.com/albums/a...anHungCopy.jpg
Tôn Thất Nhật Tân - Nguyễn Tấn Hưng
http://i975.photobucket.com/albums/a...KimQuyCopy.jpg http://i975.photobucket.com/albums/a...hQuangCopy.jpg
Nguyễn Kim Quý - Hoàng Đình Quang
http://i975.photobucket.com/albums/a...HuuDuyCopy.jpg http://i975.photobucket.com/albums/a...ngNhatCopy.jpg
Hồ Nguyễn Hữu Duy - Châu Trần Quang Nhật
http://i975.photobucket.com/albums/a...nhLongCopy.jpg http://i975.photobucket.com/albums/a...cKhanhCopy.jpg
Bùi Thanh Long - Bùi Quốc Khánh
http://i975.photobucket.com/albums/a...DaNangCopy.jpg http://i975.photobucket.com/albums/a...eAnhVuCopy.jpg
Võ Văn Chương - Lê Anh Vũ
http://i975.photobucket.com/albums/a...ngTungCopy.jpg
Võ Văn Hoàng Tùng
- Trương Á Minh ( HCM ) vs Nguyễn Quốc Tiến ( BCA ) :
Bạch Mi lão nhân hôm nay chắc sẽ vuốt râu cười khà khà suốt sau khi chén gọn Nam Ninh thiếu Hiệp Trần Tuấn Ngọc . Trong ván ngày mai thì anh Tiến có lẽ lại được đánh giá là hàng mềm nhất trong số các viên kẹo 4 điểm . Phía đối diện thì thật quá ngạc nhiên khi Thầy Phù Thủy chơi như lên đồng từ đầu giải . Ván ngày mai thì người viết sợ rằng anh Minh sẽ lại cười và rung đùi tít tắp mà thôi :D .
- Tôn Thất Nhật Tân ( DNA ) vs Nguyễn Anh Hoàng ( BDU ) :
Anh Hoàng sở hữu lực cờ rất mạnh nhưng anh lại không được ổn định lắm trong các giải đấu ( có thể thua những ván cờ rất kém sức ) trong khi đó anh Tân béo luôn là ứng viên tiềm tàng cho mọi giải đấu . Với lối chơi như 1 cục bê tông thì Tôn Thất Nhật Tân rất giỏi trong việc khai thác điểm yếu ( nếu có ) của đối thủ . Ngày mai anh Tân sẽ chiến thắng và lên nhóm đầu tiếp tục tranh chấp .
- Bùi Thanh Long ( DNA ) vs Nguyễn Hoàng Lâm ( Lâm người mẫu )
Ngôi sao trẻ Đà Nẵng đang chơi quá hay với thành tích bất bại , anh Lâm mẫu sau tai nạn sáng nay cũng đã lại quật khởi nhanh chóng . Sức trẻ hay sức không trẻ lắm sẽ chiến thắng , cá nhân tôi nghiêng về 1 trận hòa .
Bên xanh đi nước lùi pháo, đến lượt đỏ ngồi nghĩ thì xanh phát hiện ra cục (M3.5) của bên đỏ.
Xanh liền nghị hòa, đỏ chưa thấy cục đẹp nên đồng ý hòa ngay (nhiều khả năng là mục tiêu của bên đỏ chỉ đánh hòa, nay đạt mục đích thì đồng ý liền, không kịp nghĩ ra cục, cũng không kịp nghĩ đến tại sao nó cho hòa sớm thế?)
Kí biên bản xong, mọi người chắc sẽ cười ồ... thì bên đỏ mới thấy cục.
Chắc chỉ có vậy, có gì đâu mà gây tranh cãi.
Bài học ở đây là đệ nhất cao thủ cũng sót nước như thường, và bài học quan trọng hơn là, đệ nhất cao thủ cũng không biết hết tất cả (vì không biết hết nên mới phải nghĩ nước, nghĩ nước nhầm nên mới sót) - điều này hy vọng khích lệ tinh thần cố gắng của các kì thủ trẻ!
Nước M3.5 liệu đã phải cục chưa bác. Red : M3.5 V7.5 , P3.7 X1-5 , C5.1 V5/7. Đến đây Tiên ưu thế lớn phải không ạ .
Khả năng topic này sẽ phá kỷ lục về số trang. Bác SM theo dõi dùm nhé. thanks !
Rút kn, khi nào đối thủ đề nghị hòa thì làm hơi thuốc, nhấp ngụm nước chè đã:P:P:P
[QUOTE=saomai_08;167102]theo internet
Nguyễn Quốc Tiến (Bộ Công An) - Nguyễn Thành Bảo (Hà Nội)
[DEMO] 1. P2-5 M8.7 2. M2.3 B3.1
3. X1-2 X9-8 4. B3.1 M2.3
5. M8.9 B1.1 6. P8-7 M3.2
7. X9.1 T3.5 8. X9-6 X1.3
9. X2.6 P8-9FORMAT WXF
GAME
TIME 0""; 0""
RED ;;;
BLACK ;;;
START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P3+1
3. R1.2 R9.8 4. P3+1 H2+3
5. H8+9 P1+1 6. C8.7 H3+2
7. R9+1 E3+5 8. R9.6 R1+3
9. R2+6 C8.9 10. R2+3 H7-8
11. C7-1 A4+5 12. P5+1 H2+1
13. H3+2 H1-2 14. H2+3 C9.7
15. E3+1 P1+1 16. P5+1 P1+1
17. R6+7 P1+1 18. C7.5 H2+3
19. C++4 C2.3 20. C-.3 C7-1
}END[/DEMO
den day ben do M3 tien 5 ben den sao do duoc nhi
Thì cứ bảo đợi tí, ra ngắm kỳ thủ nữ tí cũng ... E chém gió tí, có gì ace bỏ quá nhé.
Nói đến đây em lại nhớ câu chuyện vui của giải A1 đầu năm trận bán kết anh BD Trân vs anh NT Bảo, khi anh Trân đang ưu lớn anh Bảo hỏi: "Cờ này huề anh ơi?..." anh Trân trợn mắt phát biểu rõng rạc "Cờ này anh óanh là chú phải thua...!" :D :)) thế là anh Trân "nghiến răng" sút bục được anh Bảo ván đấy thật ;)) thế mới nói bản lĩnh thi đấu của danh thủ BD Trân quả thật đáng được mọi người khâm phục!!!
PS: Chuyện này chắc mọi người còn nhớ, em kể lại mang tính chất vui thôi. Mong anh em đừng "chém" em mà tội nghiệp :) Thanks
nếu bác Điệp cầm cờ đỏ thay bác Tiến ván này thì chắc không có chuyện cho hòa đâu nhỉ he he he
tôi nghe một số kỳ thủ ở đó nói lại là sau chừng 20 nước,anh Bảo nói với anh Điệp là anh em mình biết nhau lâu rồi.cờ này 2 bên đều khó làm,chi bằng em và anh hòa cho đẹp bạc,anh điệp cờ đang ngon bèn trả lời là mày cứ đánh đi bao giờ hòa thì hòa,ko thì mày đếm nước đi đủ 50 là hòa,anh bảo ôn tồn bảo là cờ này anh cưỡng ko được đâu.anh điệp bảo là tao cưỡng hay ko là việc của tao,anh bảo điên tiết quá bèn xông lên chém cho anh điệp 3 đao thế là anh điệp lên đường
Toàn tin nhảm, cứ viết bừa bãi vô căn cứ. Tôi ngồi đứng theo dõi trận Điệp - Bảo liên tục có thấy hai anh này đối thoại như thế đâu.
Tôi cũng chẳng nghe kỳ thủ nào nói có chuyện đó xảy ra cả. Người thật việc thật không nghe lại đi những người hay bịa chuyện tung tin kiếm "thành tích" hiểu biết.
Giải đó là Hoa Lam Tây Phổ chứ ko phải như bác nói. Năm đó Bảo nhất , Quân ngọng nhì , Huynh thứ ba , Điệp thứ tư ( ko phai thứ 5 như bác nói ) và người đứng thứ 5 la Trềnh A Sáng. Đúng là Bảo chỉ cần hòa la vô địch nhưng Điệp mà hòa thì vẫn đứng 3 sau Quân. Bác viết bài về thông tin thì nên chính xác chút , đừng chém ẩu quá bác ạ !
Cả ngày bận quá, giờ vào đọc hơn 1h đồng hồ mới hết đống bài này.
@ Bác saomai: Chuyện của bác vui quá đi, cười suốt, mặc dù thực tế tự dưng họ đề nghị hòa thế thì phải nghi kiểu Tào Tháo. Ra ngắm em kỳ thủ nữ nào đó đã.
@ themgaidep: nếu gặp HuyTung, vui lòng chuyển lời động viên em nó cố gắng ngày mai hộ anh nhé.
Phải nói là Thành Bảo kinh nghiệm thật. Mình nhiều lần đánh nhìn thấy dính cục hoặc tương tự, quãng thời gian ngồi chờ nước đi tiếp theo của đối thủ thấy ngán ngẩm kinh khủng.
Đệ của bác saomai giải năm nay có lẽ vào được A 1 đấy, thấy đánh ổn định lắm.
- Đào Quốc Hưng ( HCM ) vs Trần Văn Ninh ( DNA ) : [/I][/B]
Cao thủ chơi cực kỳ đều tay của đoàn thành phố ngày mai sẽ đương đầu với huyền thoại của miền trung nước Việt ( Đông phương bất bại Trần Văn Ninh ) . Anh Hưng có lợi thế đi tiên nhưng lối chơi hung hãn của anh Ninh lại bất chấp tiên hậu , cứ hở ra là đấm . Trận ngày mai sẽ cực kỳ gay gắt nhưng có lẽ kết quả hòa sẽ làm đẹp lòng cả 2
1 vé cho Đào đại sư.Sao sự khởi đầu kg được suôn sẽ.anh đã giành 4 điểm liên tiếp.hãy chứng minh cho mọi người thấy bản lĩnh của đương kim vô địch A1 TPHCM đi nghe đại sư huynh!!!!L-)L-)L-)