Đoán đúng 3 đội vào bán kết
2 Đội chung kết
Quả là xuất sắc.
Cũng chỉ tiếc bác phanphuctruong viết chữ to quá, làm bài dài hơn làm em hay ngại đọc bài dài. Bác viết bình thường mọi người sẽ đọc nhiều hơn đó.
Printable View
Đoán đúng 3 đội vào bán kết
2 Đội chung kết
Quả là xuất sắc.
Cũng chỉ tiếc bác phanphuctruong viết chữ to quá, làm bài dài hơn làm em hay ngại đọc bài dài. Bác viết bình thường mọi người sẽ đọc nhiều hơn đó.
Mình dự đoán chỉ đúng tương đối ở bảng B và H, rồi đến vòng 2 là theo cảm tính. Nhưng không ngờ là Đức đụng TBN ở bán kết , Hà Lan đá với TBN tại chung kết và đặc biệt là Anh trạm trán Đức ngay vòng 2!!!
Bây giờ mình xin dự đoán luôn nhé, nếu đúng mà anh em nào hỏi tại sao mình đoán đúng thì pm cho mình nhé: Hà Lan vô địch!!!
Đức thắng cách biệt Uruguay 2 bàn!
Hà Lan vô địch!
Ai vô địch cũng xứng đáng mà
Khi TBN vô địch Euro với lối đá, phong độ của các cầu thủ quá ấn tượng. Tôi chỉ thắc mắc nếu lối đá đó đụng với đội bóng ruột của mình Hà Lan ver 2008 (lối đá phản công nhanh như điện, dứt điểm lạnh lùng) thì kết quả ntn.
May mắn bây giờ TBN gặp Hà Lan ở chung kết. Xin đánh giá tương quan 1 chút:
- TBN: vẫn lối đá đó, con người cũng tương đương. Chỉ có 1 vị trí tôi đánh giá là điểm mạnh nhất của TBN 2008 là Sena (không vắng mặt phút nào) là điểm tựa cho 3 tiền vệ nhỏ con còn lại tha hồ múa không còn nữa, thay vào đó là Alonso và Busquets đều chưa có được sức mạnh như Sena. Điều thứ 2 là tốc độ, xuyên phá của các tiền vệ cánh của TBN ko cao như trước. Nếu có Sena của năm 2008 chắc Del Bosque chắc sẽ yên tâm trở về sơ đồ 442 quen thuộc với sức công phá mạnh mẽ hơn. Đây sẽ là điểm yếu nhất trong đội hình TBN vì 2 trung vệ Puyol và Pique hơi chậm.
- Hà Lan: Ôi đội bóng yêu thích của tôi, HL 2010 với chiến thuật không khác 2008 mấy. Phòng ngự phản công, cảm giác của riêng cá nhân tôi thì công không sắc bằng nhưng thủ thì hơn hẳn. Nhưng điều quan trọng nhất là xung đột nội bộ cuối cùng không xảy ra. Một tập thể không quá mạnh nhưng tròn vai với sự thăng hoa của Sneijder và đóng góp không nhỏ của Robben. Ở đây có bóng dáng của Argentina 1986 và Pháp 1998. Hy vọng chu kỳ 12 năm lại lặp lại với đội bóng không quá xuất sắc nhưng có 1 cá nhân làm được điều kỳ diệu
P/s: Chung kết này còn là cuộc đấu của 2 cầu thủ cùng ghi được 5 bàn duy nhất tính đến thời điểm này.
Con tim bảo Hà Lan nhưng lý trí lại bảo TBN Vô địch. Với lối chơi của 2 đội 90% đội nào mở tỷ số sẽ chiến thắng.
Dự đoán Hà Lan thắng 2-1
Xin thông báo với các vị là chú bạch tuộc Paul đã chọn Hà Lan thắng rồi,1 chú vẹt tiên tri ở Singapore cũng chọn Hà Lan thắng
Có lẽ năm nay Cơn lốc màu da cam sẽ có chức vô địch,sau 2 trận Chung kết thất bại trước đó vào các năm 74 và 78
Quang cảnh ăn mừng ở Amsterdam sau trận bán kết Hà Lan_ Uruguay
http://img687.imageshack.us/img687/5408/halan1.jpg
Cổ động viên Hà Lan đang ăn mừng sau trận bán kết Cơn lốc màu da cam vượt qua Uruguay
http://img692.imageshack.us/img692/9586/halan4.jpg
http://img710.imageshack.us/img710/6770/halan2.jpg
CDV Hà Lan đang khắc khoải chờ mong chức VDTG lần đầu tiên
http://img3.imageshack.us/img3/6293/halan3.jpg
Trái với niềm vui của người Hà Lan là sự thất vọng vô bờ của fan Đức sau trận gặp TBN, trong hình là 1 nhóm sinh viên Đức đi xem tập thể ở Hamburg,lúc bắt đầu thì hào hứng,sau trận ấu là nỗi buồn vô hạn
http://img51.imageshack.us/img51/169...ny05061011.jpg