Đã có đáp án ở trên,con sâu chờ đến khi lột xác thành bướm và bay qua sông
Printable View
câu 2:
một mẹ sinh được trăm con
rạng ngày chết hết chỉ còn 1 cha
mặt mẹ thì đẹp như hoa
mặt cha nhăng nhó chẳng ma nào nhìn
là những gì?
Cha là mặt trời, mẹ là mặt trăng, con là ngôi sao
câu 3:
có 2 xe 1 đỏ 1 xanh đang chay đua thì gặp 1 cái cầu gãi .Hỏi xe nào thắng ?
2 xe thắng
câu 4:
1 chiếc xe màu đen chay trên 1 con đường đen , trên trời cũng chẳng đèn hay trăng sao .Hỏi làm sao xe đó chay được ?
xe màu den, đường nhựa màu đen, chạy ban ngày
Dạo này k thấy bác nào post câu đó lên nữa nhể?? Chắc là chưa đủ 1001 câu đâu các bác ;))
tiếp câu đố:
1. Có hai người mặt mũi đều giống nhau, ngày tháng năm sinh và giờ sinh cũng giống nhau, nhưng họ không nhìn nhận là sinh đôi, vì sao?
2. Có một người không cẩn thận té xuống giếng nước, quần áo ướt đẫm hết mà không thấy tóc ướt tí nào, tại sao?
3. Tại sao có những kẻ lưu manh ngồi xe tắc xi không cần phải trả tiền xe?
4. Chồng người da đen, vợ người da trắng vừa sinh một đứa bé, răng của nó màu gì?
5. Một cầu thủ bóng đá nổi tiếng có một đứa em trai, nhưng đứa em trai đó không chịu nhận cầu thủ đó là anh của mình, sao vậy?
6. Có một người cởi quần trước công chúng tại chân cầu thang mà không ai cản, cũng chẳng ai để ý ngó ngàng tới, tại sao?
1. Sinh 3, 4 hoặc hơn.
2. Nhà sư.
3. Là lái xe
4. Không có răng
5. Đó là nữ cầu thủ
6. Cởi quần áo mưa.