Nước 75 ván Nguyễn Minh Nhật Quang gặp Trần Quyết Thắng, đen đi T5.7 có thể bị thua? Mong các cao thủ chỉ giáo giúp?!
Nước 75 ván Nguyễn Minh Nhật Quang gặp Trần Quyết Thắng, đen đi T5.7 có thể bị thua? Mong các cao thủ chỉ giáo giúp?!
2 đội Miền Bắc chơi xuất sắc quá!
Nếu giải A2 mà tổ chức theo thể thức đấu giải lần này thì miền Bắc có thể cạnh tranh sòng phẳng với miền Trung và miền Nam, chứ không bị "lấy ít địch nhiều" nữa. Hj!
Đại ca Trung hem đăng biên bản trận trạng cờ Vũ Hữu Cường và Bạch Mi Ưng Vương hic hic...
Hì Hì..
Bạn xem lại mấy trang trước giúp ae Phóng Viên với.
Có đấy ạ.
Trời nóng; khu vực thi đấu thì đông. nên có khi chậm trễ chút.
cảm ơn bạn đã ủng hộ.
Bàn này ae phóng viên mình cập nhật gần như từng giai đoạn quyết định: Khai cuộc; chuyển quân; ưu thế;; chết cây; dứt điểm..đầy đủ cả từng phút đấy ạ...
thân mến bạn.
Cám ơn đại ca Trung và bác Sieupipo_kaka hic hic.....
Kết quả chi tiết vòng 5:
Bảng A:
- Việt Nam Tượng Kỳ 1 - 1 Tam Kỳ (HSP: 3 - 3):
Bàn 1: Nguyễn Thanh Khiết (VNTK) 0 - 2 Đào Cao Khoa (TKY)
Bàn 2: Lê Công Tú (TKY) 1 - 1 Trương Thành Lập (VNTK)
Bàn 3: Nguyễn Anh Hoàng (VNTK) 2 - 0 Phan Minh Hiếu (TKY)
- Mira 0 - 2 Ngôi Sao Miền Bắc (HSP: 2 - 4):
Bàn 1: Trương A Minh (Mira) 0 - 2 Vũ Hữu Cường (NSMB)
Bàn 2: Chu Tuấn Hải (NSMB) 2 - 0 Nguyễn Thanh Tùng (Mira)
Bàn 3: Nguyễn Hoàng Lâm (Mira) 2 - 0 Dương Đình Chung (Mira)
- Ninh Bình 0 - 2 Hoàng Anh (HSP: 2 - 4):
Bàn 1: Nguyễn Anh Quân (NBI) 2 - 0 Trần Văn Ninh (HAN)
Bàn 2: Châu Trần Quang Đạt (HAN) 2 - 0 Lê Mạnh Hiệp (NBI)
Bàn 3: Vũ Văn Tuyến (NBI) 0 - 2 Nguyễn Anh Mẫn (HAN)
Lượt cuối bảng A đã chính thức kết thúc. Dư âm đọng lại cho người xem ở lượt trấn đấu sáng nay là vô số các cung bậc cảm xúc quen thuộc: Khí thế; vui vẻ; căng thẳng; hấp dẫn; gay cấn và đầy bất ngờ.
Bắt đầu với loạt trận ở 2 cặp đấu ảnh hưởng trực tiếp đến chiếc vé thứ 2 vào bán kết cùng Ngôi Sao Miền Bắc.
Ở thế buộc phải thắng là điều kiện cần và chờ MIRA Tiêu Cục xảy chân mới có hy vọng đi tiếp; Hoàng ANh ĐƯờng vào trận chưa bao giờ quyết liệt hơn thế.
Các tính toán chiến thuật chặt chẽ đã được đặt ra; sự bàn tán xôn xao trước giờ quyết chiến khiến không khí nóng lên từ độ chưa bắt đầu vào trận..
8h: Đại chiến bắt đầu.
Việc cần thắng đậm; Hoàng Anh quyết định để Quang Đạt đi tiên và Đại Lực Thần Ma Nguyễn ANh Mẫn đi hậu trong đại chiến với song tá Ninh Bình nhằm giảm bớt gánh nặng cho Ngũ Niên Liên Bá cũng như tận dụng sự dẻo dai của Nguyễn Anh Mẫn nhằm tìm điểm số tối đa ở 2 bàn tá.
Và các tính toán đã chuẩn xác đến hết mức có thể.
Như 1 lời khẳng định vấp ngã ngày ra quân và trận xảy chân trước Tùng Phật Tử chỉ là tai nạn; Ngũ Niên Liên Bá vào trận cực kỳ dũng mãnh. Vào pháo lên ngựa ra xe xuất quân ào ào khí thế như thác lũ.. Chừng độ 30'; Quang Đạt phế mã sử xe chém song tượng; đối công cầu biến cực kỳ hay; thế trận tuy thua cây nhưng cực kỳ uy lực. Danh tá Ninh Bình chịu không nổi tam quân xe pháo mã hãm thành; rơi kiếm trước ác chưởng của danh tá Đà Thành. 2-0 cho Hoàng Anh. Nhiệm vụ đang trên đường hoàn thành 1 nửa.
Nhưng độ chừng 30' sau; hung tin từ lão danh tướng Trần Văn Ninh đang ở thế hạ phong trước Quân Tử Bún khiến kỳ hữu bắt đầu lo lắng.
Và lo lắng đã thành sự thật khi Thần Ngang ko phạm bất cứ sai lầm nào hạ gục danh kỳ miền Trung này bằng pha dứt điểm gọn đẹp: Pháo Mã Chốt đánh Pháo Mã vỡ sỹ tượng.
Ninh Bình gỡ hòa 2-2. Cùng lúc đó; ngài Vũ Văn Tuyến đang khiến Nguyễn Anh Mẫn cực kỳ khó khăn trong việc gia tăng cách biệt khi thi đấu quá xuất sắc; chuyển về bàn tàn cực kỳ khó nhằn cho danh thủ Hoàng Anh này: Pháo mã chốt đấu song mã khuyết 1 tượng.
Buộc phải thắng mới có cơ hội; Đại Lực Thần Ma quyết tâm vần đến cùng...
Cùng lúc đó; phía bên kia; tin vui cho Hoàng Anh ập đến khi Hoa Hòa Thượng hơn cây trước Bạch My Ưng Vương; chuyển tàn chắc thắng. Chu Thiếu Hiệp vừa bắt chết quân Tùng Phật tử khiến danh tá MiRA tiêu cục vứt đao kỳ hàng; Lâm Mẫu đang gặp ca khó trước Dương Đình Chung ở hình toàn chuẩn hòa khiến cho MIRA chẳng còn quyền tự quyết. Như là chất xúc tác; Nguyễn ANh Mẫn cày cuốc càng lúc càng hăng. Nhưng ngài Tuyến nào phải tầm thường; đỡ đòn dẻo dai ko kém bất cứ danh tướng nào. Quả là có ngài; khí thế Ninh Bình khác hẳn.
Bạch Lão Vương chính thức buông kiếm trước Vũ Hữu Cường; khiến Ngôi Sao Miền Bắc đã chắc chắn thắng MIRA tiêu cục. Quả là giữ nguyên lời hứa với toàn kỳ đàn về việc cống hiến hết mình; quá FAIR PLAY....
Bây giờ điều kiện có phần đơn giản hơn cho Hoàng Anh: Lâm Mẫu ko thắng và Nguyễn Anh Mẫn hạ gục ngài Vũ Văn Tuyến. 1 nửa điều kiện có vẻ đã thành...
Nguyễn Anh Mẫn trong ngày thi đấu xuất thần; chuyển quân mưu mẹo; ngài Tuyến suốt trận cực hay; sót đòn chỉ 1 nước; bị phục chết quân; gần thành thua cuộc. Thì bên kia Lâm Mẫu bất ngờ hạ gục Dương Đình Chung hình Xe pháo 2 sỹ đánh Xe Sỹ Tượng bền khi danh tá đất Bắc mụ cờ dâng xe quá lộ ko quay về kịp. 4-2 cho Ngôi Sao Miền Bắc; cùng lúc đó Đại Lực Thần Ma vừa ký biên bản thắng lợi trước Mr Tuyến.
BTC đọ hệ số giữa MIRA Tiêu Cục và Hoàng ANh đường khi cả hai có cùng 6đ. Và với trận thắng bất ngờ của Lâm Mẫu; như đâm nhát kiếm cuối cùng vào nỗ lực suốt cả buổi sáng của đội Hoàng Anh; bởi nhờ thắng lợi này Mira hơn Hoàng Anh đúng 1/2 điểm số phụ; lọt vào bán kết trước sự tiếc nuối ngỡ ngàng của toàn thể Hoàng Anh Đường...
Quá căng thẳng và hấp dẫn....
Dẫu sao vẫn phải chúc mừng The MIRA; họ là những người chơi hay hơn trong toàn giải và xứng đáng vào bán kết cùng Ngôi Sao Miền Bắc.
Chia buồn cùng Hoàng Anh nhưng dẫu sao Tiên Trách Kỷ, Hậu TRách Nhân. Họ đã chơi tốt; nhưng có những giai đoạn tự quyết định được số phận mà ko tận dụng được... Thật đáng tiếc...
Và đội nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt về tinh thần chính là Ninh Bình và Ngôi Sao miền Bắc. Dù ko còn động lực nhưng quân đoàn của Mr Tuyến đã chiến đấu đến cùng, nhằm cống hiến những trận đẹp mắt cho khán giả. Cũng như Ngôi Sao Miền Bắc đã chiến đấu như thể rằng họ cần chiến thắng ko kém gì Hoàng ANh. Nếu có giải thưởng về độ fair play; Ninh Bình và Ngôi Sao Miền Bắc sẽ là ứng viên sáng giá....
Tinh thần chiến đấu của tất cả đều vô cùng đáng ngưỡng mộ....
...
Nhưng thật là sơ suất khi bỏ qua Tam Kỳ; khi quân đoàn này trong trận thủ tục với Việt NAm tượng Kỳ cũng đã chiến đấu cực kỳ gay cấn.
1h trôi qua; Tây Độc Phan Minh Hiếu hạ đao ký hàng trước độ lão luyện của danh kỳ NGuyễn ANh Hoàng. 2-0 cho Việt Nam Tượng Kỳ.
chừng nửa tiếng sau; Lê Công Tú hậu thủ thành công buộc lão tướng Trương Thành Lập thu chưởng chịu hòa. tỉ số tạm thời là 3-1 cho cánh quân phía Nam của a Vũ Đức Tiến...
Ở trận chiến bàn tướng; dẫu chỉ mang ý nghĩa danh dự; nhưng Đại Bàng đột nhiên có 1 ngày thi đấu cực kỳ hay; và đầy quyết tâm cầu thắng.
Chuyển tàn Pháo Mã 2 chốt đấu Pháo Mã chốt bền sỹ tượng. Nhìn cách Đại Bàng chú tâm căng thẳng quyết chiến đến cùng trong chiến trận vô thưởng vô phạt này mới thấy hết được độ máu lửa và đẹp của các kỳ thủ.
Sau hơn 3 tiếng rưỡi vần vò. Đại Bàng cuối cùng đã nở nụ chiến thắng.
3-3 cho Tam Kỳ. Trong trận đánh thủ tục nhưng đầy quyết liệt.
Bảng A khép lại với việc Ngôi Sao Miền Bắc cùng MIRA vào bán kết.
HOàng Anh vào tranh 5 6.
CHúc mừng tất cả các đội đã thi đấu tốt.
Ngài Tuyến và Ninh Bình sáng nay đánh trận vô cùng đẹp mắt.
Chúc mừng Mr Tuyến nhé!!!
Quả là mất tướng quân tan; có ngài Ninh Bình oánh tốt thật. vô cùng khí thế..
Bảng B:
- Bình Định 2 - 0 Chi Lăng (HSP: 6 - 0):
Bàn 1: Nguyễn Văn Tới (BDI) 2 - 0 Võ Văn Hoàng Tùng (CLA)
Bàn 2: Trần Huỳnh Si La (CLA) 0 - 2 Phạm Tấn Tình (BDI)
Bàn 3: Phan Thanh Tùng (BDI) 2 - 0 Nguyễn Minh Đức (CLA)
- Hội An 0 - 2 Kỳ Hữu (HSP: 2 - 4):
Bàn 1: Nguyễn Minh Nhật Quang (HAN) 1 - 1 Trần Quyết Thắng (KHU)
Bàn 2: Nguyễn Hoàng Kiên (KHU) 2 - 0 Phạm Thành Tâm (HAN)
Bàn 3: Phan Thanh Giản (HAN) 1 - 1 Trần Trung Kiên (KHU)
- Thiên Bằng 0 - 2 Bình Phước (HSP: 1 - 5):
Bàn 1: Diệp Khai Nguyên (TBA) 0 - 2 Nguyễn Anh Đức (BPH)
Bàn 2: Lê Anh Minh (BPH) 2 - 0 Đặng Trịnh Tuấn Anh (TBA)
Bàn 3: Hà Thật Quyền (TBA) 1 - 1 Nguyễn Hoàng Tuấn (BPH)
Nếu chiến trận bảng A là sự so kè từng điểm số từng chút chỉ số phụ giữa 2 quân đoàn Hoàng Anh và The MIRA; hết sức kịch tính; thì bảng B lại vô cùng rắc rối khi cả 6 binh đoàn đều vẫn còn cơ hội vào vòng trong; khiến cho tất cả những toan tính trên giấy đều nhất thời khó lòng mà thực hiện được.
Duy nhất chỉ Bình Phước; khi thắng sẽ chắc suất đầu bảng và chính thức vào trong; còn lại ai thắng cũng vẫn phải chờ kết cục của tất cả các chiến trận khác...
Và như đúng chỉ thị của Giáo Đầu Võ Minh Nhất; Bình Phước nhập trận hết sức quy củ.
Chủ Tướng Nguyễn Anh Đức hậu thủ đối đầu Diệp Gia; dự báo rất nhiều khó khăn cho chàng. Và thực tế đúng vậy. Sau hơn 90' quần thảo; vẫn chưa có được hình cờ ưu thế..
Bắt đầu gay go rồi...
Phía bên kia; Lê Anh Minh bất ngờ chỉ sau hơn 30' đã buộc Đặng Trịnh Tuấn Anh bỏ xe đánh đôi trong hình cờ ko rõ ràng; và danh tá Bình Phước đang chiếm ưu; nhưng diễn biến bàn Nguyễn Hoàng Tuấn lại căng thẳng cực kỳ khi Lăng Loàn Pháo để cho Cá Sấu Hà Thật Quyền đặt Pháo Trống; thế trận đang vào xô xát dữ dội....
Cả 3 bàn chiến thuật đã ngoài tầm kiểm soát của Giáo Đầu.
Bỗng dưng; sấm động giữa trời quang. Nguyễn Anh Đức phục mưu sát pháp; khiến Diệp Đại Hổ lơ đãng dính đòn trúng ngay ác kiếm. 2-0 cho Bình Phước quá bất ngờ...
Tiếp tục tin thắng trận lại về; Lê Anh Minh chuyển tàn hơn cây; khiến danh tá Kỳ Hội Quán buông kiếm xin thua. 4-0 cho Bình Phước.
Tiếp tục Nguyễn HOàng Tuấn hoàn thành nốt buổi sáng đẹp trời khi chuyển tàn căn bản; đưa về hòa cuộc trước danh tá Doanh Nhân Phương NAm. 5-1 cho Bình Phước; tin vui nối tiếp nhau đến chỉ chưa đầy trong vòng 30' khiến cho Giáo Đầu đáng mến này quá bất ngờ ko kịp ăn mừng.
Bình Phước chắc suất nhất bảng.... Bàn tướng cẩn thận; Danh Tướng Đức chảy đang trở lại....
Suất còn lại vào bán kết đang là cuộc tranh giành giữa 4 cái tên Bình Định; Hội An; Kỳ Hữu; Chi Lăng.
Chi Lăng ôm mộng lách khe cửa hẹp; hậu thủ gặp Bình Định quyết tâm làm cuộc can qua..
Kỳ Hữu và Hội An chưa tính được hệ số phụ; toan bề loạn đả...
Hỡi ôi!!!
chưa đầy 2 giờ; Danh tướng Bình Định Nguyễn Văn Tới bất ngờ xuất chiêu; hạ gục Gã Lữ Hành Kỳ Dị Võ Văn Hoàng Tùng trước sự ngỡ ngàng hụt hẫng của cả kỳ đàn Đà Thành...
Mọi chuyện chỉ chờ 2 bàn tá thắng hết và các bàn còn lại đều hòa mới mong vượt ải; quá khó cho Chi Lăng...
Tiếp tục tin xấu ập đến: Si La trong ngày đen đủi; bị Tây Sơn Tráng Sỹ buộc bỏ xe đánh đôi; về hình có xe đánh ko có xe: Song pháo song mã đấu xe pháo mã vài tốt sang sông; người xưa đã nói "nhất xe sát vạn" quả là quá khó cho kỳ thủ trẻ này... Bên kia; Chủ đoàn Phan Thanh Tùng lại như đặt thêm tảng đá lên vai của binh đoàn Đà Thành khi bất ngờ ưu lớn chuyển về hình Song Xe 3 chốt đánh Xe Pháo Mã của Hầu Vương Nguyễn Minh Đức; quá ít cho hy vọng 2 bàn tá phải thắng cả....
Thì thế trận bên Hội An và Kỳ Hữu có phần có lợi cho tình hình Bình Định khi Phan Thanh Giản vừa hạ đao ký hòa cùng Kiên Con; nếu 2 đoàn hòa cả 3 bàn; Bình Định nghiễm nhiên cùng Bình Phước vào bán kết.
Chừng độ 1h sau; chuyện gì đến cũng phải đến với CHi Lăng!!!
Hầu Vương Đức Ga bị phục mưu; thần mã sang sông đơn lẻ bị Song Xe vây đánh bỏ mạng!!! Phan Thanh Tùng đang về hình Song Xe chốt đánh Xe Pháo sỹ tượng toàn. Căn bản chắc thắng!!! Và Phan Thanh Tùng gọn nhẹ dứt điểm đẹp mắt: cái hy vọng như ngọn lửa sắp tắt của Đà Nẵng 2 bị dội thêm gáo nước lạnh!!!4-0 cho Bình Định; chấm dứt giấc mơ của đoàn CHi Lăng.
Thì lúc này; Đông Tà Phạm Thành Tâm Hội An đang bị Vô Thiên Bang Chủ vần vò hình cờ mà Bang Chủ Nguyễn Hoàng Kiên ưu thế cực lớn. Cùng thời điểm Quang Nhóc chỉ ưu nhẹ; hình rất khó thắng trước Bố Cục Chuyên Gia: Xe Pháo Chốt đánh Xe Pháo Bền Sỹ Tượng.
Ngày buồn cho Chi Lăng chưa dừng lại ở đó; khi bên kia Si La hãi hùng buông kiếm trước ác quyền của Tây Sơn Tráng Sỹ. 6-0 cho đoàn quân đất Võ....
Bình Định chờ kết quả bàn Hội An để biết chắc đường vào trong của mình. Hội An ko thua; vé đi tiếp sẽ là của đoàn quân thiện chiến này....
Thế nhưng; hy vọng càng lúc càng ít đi....
Vô Thiên Bang Chủ ko phạm bất cứ sai lầm dù nhỏ nhất nào!!! Hạ gục danh tá Phố Hội Phạm Thành Tâm trong hình sát căn bản. 3-1 cho Kỳ Hữu.
Nếu Bố Cục Chuyên Gia ko thua; Kỳ Hữu sẽ chiễm chệ vị trí thứ 2!!!
Vô Thiên Bang chủ giật mình khi nhận hung tin: Bố Cục Chuyên Gia buộc bỏ xe đánh pháo đưa về hình tàn nguy hiểm: Xe chốt đánh pháo sỹ tượng bền... Quang nhóc kết thúc được; Bình Định sẽ tiếp bước Nghĩa quân Võ Giáo Đầu....
Thế nhưng rồi; cái biên bản hòa cuộc được ký giữa Quang Nhóc và Bố Cục Chuyên Gia sau hơn 200 hiệp vần tàn ko thắng nổi của Khiết Đan Tiểu Tử trước danh tướng đất Bắc Trần Quyết Thắng cũng đã khiến toàn bộ đoàn Kỳ Hữu nở nụ cười mãn nguyện.... kẻ cười người khóc... Bình Định chính thức tụt xuống hạng 3 cùng vào tranh 5-6 với Hoàng ANH ĐƯỜNG....
Quá đáng tiếc cho đoàn quân xứ Nẫu; khi đầu giải ko được đánh giá cao; nhưng chơi cực hay......
Còn lời chúc mừng vẫn nên được gửi đến quân đoàn Vô Thiên Bang Chủ..Họ hoàn toàn xứng đáng bởi những nỗ lực ko ngơi nghỉ những ngày qua...
....
Chính thức khép lại loạt cuối vòng bảng vô cùng kịch tính.....
Có bất ngờ; có chất lượng; có chiến thuật; vô cùng hấp dẫn và đặc biệt là VÔ CÙNG TRONG SẠCH!!!!
Xin chúc mừng tất cả các đội....