Cờ nhanh 25 p hòa 1-1 :
Lưu Khánh Thịnh 1-1 Trần Tuấn NGọc :
Cờ nhanh 25 p hòa 1-1 :
Lưu Khánh Thịnh 1-1 Trần Tuấn NGọc :
CHuẩn bị cờ chớp đây !!!
Tuấn Ngọc đã thắng cờ nhanh bằng đồng hồ !!!
Anh Thịnh ném cờ do quá uất ức , thực sự Tuấn Ngọc quá may mắn khi còn pháo mã tốt đánh với 2 pháo 1 tốt !!!
chúc mưng tuấn ngọc
đã suất sắc vất vả để dành được tấm vé vào vòng tiếp theo
tiêp theo tuấn ngọc gap trần quyết thắng cố gắng dành tấm vé vào đấu nhất nhì nhé.
Anh Phú đây. Chúc mừng Ngọc Nổ.
Mai nhớ Pháo cho vang trời vào em nhé
Chúc mừng Phạm Quốc Hương . Chúc anh luôn giữ được phong độ cao nhất để lên ngôi KVĐB
Ván anh Điệp & Hương ngỗng rất hay, quả nhiên cao thủ! Xin chúc mừng và cám ơn BTC đã bỏ công sức và thời gian trực tiếp cho anh em thưởng lãm.
ImportLink có tới 2 đại diện ở bán kết. Quả này chủ tịch Sơn chắc lại có thưởng đây.
Hôm nay trong các trận đấu thì anh Thịnh con thua đau nhất (bị rụng kim). Đáng nhẽ anh phải giải quyết xong Ngọc Nổ ngay ở ván cờ chậm lượt về. Còn lại 3 bàn, chiến thắng đã dành cho những người chiếm ưu thế hơn (cả 3 đều được đi tiên ở trận lượt về). Phản ánh đúng trình độ và tính chất căng thẳng của giải đấu. Hai ván của Hương và anh Điệp thì tuyệt đẹp, đẳng cấp cực cao, xem thật sướng!!!
Tôi tính chơi thôi, chả biết thế nào. Nhưng có vẻ hôm nay nhà cái xuất cafe rùi.
BTC ra lịch thi đấu vòng tiếp theo đi. Cả lịch thi đấu tranh 5-6-7-8 nữa đấy
Huuuuuuuuuu... Thịnh con chơi cờ không khi nào bực, có thể vì nhất thời nuối tiếc, xứng đáng chiến thắng hơn nhiều nhưng trùng thần kinh quá. Dù sao cũng rất chúc mừng Tuấn Ngọc, chúc Tuấn Ngọc vào vòng trong sẽ thi đấu khởi sắc và hiệu quả hơn...
Xin các bạn chờ ít phút tôi xin cập nhật Biên Bản ván Cờ nhanh 6 - 5 phút giữa Ngọc Con và anh Thịnh do tôi ghi lại tại hiện trường bằng Camera
Hôm nay xem 2 ván cờ đầy cảm xúc .Lĩnh nam song hùng danh bất hư truyền Ván anh Huơng thì quá hay ,ép tiên liên tục ,nhưng các ván của tuấn Ngọc thì đúng là rụng rời ,ván cờ chậm từ đuợc tiên loay hoay một tí lại thành mất tiên cuối cùng tả xung hữu đột cầm hòa ,ván 25p từ lúc anh Thịnh phóng pháo xuông đổi mã làm cho xe mất đế là bắt đầu lo ngay ngáy ,sau đó lại kéo hòa .Cuối cùng dành chiến thắng ở cờ chớp, mọi người nói là may mắn nhưng nếu không phải là chiến binh già dặn thì cũng không thể sống nổi cho đến lúc may mắn .Chúc mừng hai anh và xin chân thành cám ơn Ban tổ chức ,tổ trọng tài đã làm việc cật lực để giúp cho anh em yêu cờ trên khắp thế giới có đuợc những giây phút cực kỳ khoái cảm .Xin chúc các vị ngủ ngon
chúc mừng TUẤN NGỌC !!!
Kết quả chung cuộc :
- Phạm Quốc Hương 3-1 Đào Cao Khoa ( lượt đi hoà , lượt về Hương thắng )
- Trần Tuấn Ngọc 2-2 Lưu Khánh Thịnh ( hoà cả cờ nhanh lẫn chậm , chớp thì cờ hoà nhưng rơi kim )
- Trần Quyết Thắng 2-2 Nguyễn Anh Quân ( Hoà cờ chậm cả 2 bàn , chớp Thắng sữa chua thành công )
- Phùng Quang Điệp 3-1 Trần Hữu Bình ( Lượt đi hoà , lượt về Điệp thắng )
Lịch thi đấu vòng bán kết và phân loại :
- Trần Tuấn Ngọc vs Trần Quyết Thắng ( BK 1 )
- Phùng Quang Điệp vs Phạm Quốc Hương ( BK2 )
- Lưu Khánh Thịnh vs Nguyễn Anh Quân ( tranh suất phân loại 5-6 , ai thua tranh 7-8 )
- Trần Hữu Bình vs Đào Cao Khoa ( Tranh suất phân loại 5-6 , ai thua tranh 7-8 )
Lượt đi 18h00 thứ 5 ngày 28-07-2011
Lượt về 18h00 thứ 6 ngày 29-07-2011
Tường Thuật Tứ Kết
Giải Kỳ Vương Đất Bắc 2011
Trần Tuấn Ngọc 1 - 0 Lưu Khánh Thịnh
Ván Cờ Chớp 6 phút - 5 phút
Trần Tuấn Ngọc ( Đi Tiên bắt buộc phải thắng )
Sau 60 hiệp đấu của ván Cờ Chớp 6 - 5 phút anh Thịnh con đã thua cuộc do hết giờ.
Ván này Thịnh để lỡ cơ hội tiếc quá.
Nước 50 M7.8 ăn nốt tốt biên hơn 1 tượng 3 tốt thắng chắc luôn.
Nước 71. cũng thế ăn luôn tốt biên thành 2 mã 3 tốt đánh pháo mã sỹ.
Đến nước 82. mã ăn sỹ luôn thành 2 mã tốt thắng pháo má trần.
Để hỏng ván này, sau đó thua thì tức thật.
Thảo nào đập bàn cờ. ~X(
Rất nhiều người từng nói là anh Khoa cao hơn Hương duy chỉ có mình bảo lưu là cờ Hương ko kém Khoa chút nào cả . Tuy 1 ván thắng , thua ko thể phân trên , dưới có điều nó cũng có cơ sở của nó . Nhánh kia Bố Cục Chuyên Gia sợ khó toàn mạng với thần nổ TTN .
Anh Điệp gặp Hương thì nhiều khả năng là ở cửa dưới , cùng lối chơi rỉ rách nhưng Hương sẽ còn rỉ hơn , cao hơn . Hôm giải Đồng Đội tới quán xem ván đấu , Hương chép miệng " cờ các ông như thế mà cũng đánh A1 với cả A2 " xem ra anh rất khao khát ở giải này ;)) !
Phỏng vấn anh Phùng Quang Điệp trước và sau trận đấu với anh Trần Hữu Bình
-Xin cho hỏi anh đánh giá thế nào về đối thủ của mình sắp tới(THB)
TL:tôi với anh Bình không lạ gì nhau cả,tôi biết anh THB hơn chục năm rồi(anh nói khoảng 15 năm)hai anh em hồi đó còn đi đánh độ(tất nhiên là đánh với người khác,chứ 2 cao thủ không đánh với nhau),cũng như là đánh các giải A1,A2...vvv,tôi cũng đã va với anh Bình nhiều lần và tôi nhớ là chưa bao giờ anh Bình ăn được tôi(đoạn này trích nguyên văn,anh Bình thường hòa hay thua tôi nhiều hơn),chắc là do kỵ dơ lối cờ của nhau.
-Anh điệp có thắc mắc là lần trước khi viết bài dự đoán giữa anh với anh Bình,có đoạn tôi viết là :"tại các giải đấu A1,A2,giải đấu thủ mạnh toàn quốc,khi gặp các đối thủ ngang anh hay nhỉnh hơn,anh thường hòa và thua nhiều hơn là thắng" là chưa thực sự chính xác,anh có bổ xung như sau:tất nhiên là anh đã thi đấu nhiều năm rồi,có giải đánh hay,có giải đánh dở sao không viết giải anh đánh tốt.Thực sự xin lỗi anh vì tôi không cập nhật được đầy đủ hết thông tin về anh,anh cho biết vào năm 2007 tai giải A1 toàn quốc khi đó anh còn khoác áo cho đoàn HN,anh đã hạ được 4,5 cao thủ miền nam và miền trung(anh đã nói tên các cao thủ nhưng tôi lại không nhớ)
Phỏng vấn anh Điệp sau trận đấu với anh THB:
-Xin chúc mừng anh khi anh đã giành vé vào bán kết,anh đánh giá thế nào về đối thủ sắp tới của mình?
TL:cả 4 kỳ thủ vào đến vòng bán kết đều có cơ hội vô địch cả,chỉ cần thi đấu hết sức quyết tâm cộng thêm một chút may mắn thì cơ hội vô địch giải này cho cả 4 người là gần như ngang nhau.
-Được biết đối thủ sắp tới của anh là Hương ngỗng,mọi người đánh giá cao về Hương ngỗng và cho biết trong thời gian gần đây anh thua hay hòa Hương ngỗng nhiều hơn là thắng,anh đánh giá thế nào?
TL:mọi chuyện cũ đã là của hôm qua rồi,hôm nay sẽ khác,tôi sẽ thi đấu hết khả năng của mình và vào đến đây rồi tôi không ngại bất kỳ đối thủ nào cả.
-Anh nhắc đến chuyên cũ thì tôi mới nhớ lại:vào tháng giêng năm 1999 khi đó Hà Nội tổ chức giả "tứ hùng" có mời 4 cao thủ là Đào Cao Khoa(anh vừa giành HCV đông nam Á về),Phạm Quốc Hương,Vũ Huy Cường,Phùng Quang Điệp,đánh vòng tròn 1 lượt(3 ván) tính điểm và anh Điệp đã suất sắc giành chức vô địch sau khi giành được 2,5 đ(hình như anh thắng Hương ngỗng,anh Cường và hòa anh Khoa)Hương ngỗng 2đ,Cường 1đ,Khoa 0,5đ(anh Khoa phong độ kém vì tối hôm trước đánh cờ độ cả đêm)
-TL:đúng rồi,anh nhắc đến thì tôi mới nhớ lại hồi đó,tôi bây giờ càng cao tôi lại càng không ngại,thú thực chỉ hơi ngại một chút lớp trẻ bây giờ chúng sách vở nhiều,mình lơ mơ mà bị dính cuộc thì toi,chứ để so đo nội lực về trung tàn thì mình không ngại!
-Xin cảm ơn anh và chúc anh thi đấu thành công!
Trong 8 cao thủ thì đúng là cao thủ nào bị loại cũng rất đáng tiếc, nhưng cuộc chiến là vậy! Xin được gửi lời chúc mừng tới bốn kỳ thủ đã xuất sắc lọt vào vòng bán kết! Chúc Thắng và anh Điệp tiếp tục giành chiến thắng ở vòng đấu tiếp theo!
Cuối cùng vẫn thắng tàn huynh ơi :)) !!!
Chúc mừng anh Điệp :) Chia buồn với anh Bình :(
Dự đoán chung kết sẽ là Trần Quyết Thắng và Phạm Quốc Hương !!! ^_^
Cả ngày hôm qua bận quá nay mới vào diễn đàn được, tiếc vì chiến tướng Thanh Hóa Trần Hữu Bình đã dừng bước , tuy dừng bước nhưng lối tấn công bão táp của anh chắc chắn sẽ làm người hôm mộ không thể nào quên, có lẽ từ sau giải đấu này cái tên Trần Hữu Bình sẽ lại xuất hiện nhiều hơn trên kỳ đàn, mong anh sẽ dẫn dắt làng cờ Thanh Hóa ngày một lớn mạnh
Ý mình là 2 ván này ko thấy anh Bình đánh pháo đầu mã đội phế quân tranh tiên như các vòng trước nữa... Vậy là giải kỳ vương đất bắc này ngôi vương đã chắc chắn 100% thuộc về người Hà Nội rồi! :)
Thế ý bác định nói cái anh Bình Thanh Hóa có thể vô địch ah? haha... Nằm mơ cũng không có đâu, HN thiếu gì nhân tài hả bác, may ra có trong Nam có thể đối trọng với HN thôi.