Lê Minh phải khẳng định đúng là "bờ lô" hạng nhất, bởi lẽ:Khi thì rất cao cờ, khi thì lại rất bình thường.:D:D:D
Lê Minh phải khẳng định đúng là "bờ lô" hạng nhất, bởi lẽ:Khi thì rất cao cờ, khi thì lại rất bình thường.:D:D:D
Hôm qua là ngày mình có nhiều việc phát sinh nên cũng khá mệt mỏi, định xin hoãn !!! Tuy nhiên đúng là ngày may mắn khi dành được kết quả khả quan với khai cuộc M8.9 ! Hy vọng vòng sau mình sẽ gặp nhiều may mắn dù có khó khăn với VĐV A2 !!!
Lê Minh có ván cở xử lý rất tuyệt !!!
Chiều nay, vào lúc 15g sẽ diễn ra 2 ván vòng 1/8 lượt về giữa:
- Lê Minh - Chu Tuấn Hải (lượt đi Minh hậu thắng)
- Phạm Văn Huy - Phạm Cao Nghiên (lượt đi Nghiên thắng)
Đây là những trận đấu giữa các ứng cử viên vô địch, 2 tài năng trẻ khách mời tạm thời bị dẫn trước, liệu họ có thể lật ngược tình thế?
Vòng tứ kết giải Vui Là Chính ghi danh thêm 2 kỳ thủ Anh Em Clb: Phạm Cao Nghiên, Lêminh!
Giải Vui Là Chính lần 3 có 1 sự khác biệt, lần đầu tiên chức vô địch nằm lại trong tay các thành viên chính thức của CLB :D.
Lần 1: Đặng Hữu Trang
Lần 2: Vũ Khánh Hoàng
Lần 3: Doãn Hữu Bình? Bùi Mạnh Hảo? Phạm Cao Nghiên? Cao Bá Thu? Nguyễn Duy Thái? Lê Văn Minh? Nguyễn Thành Đô? Phạm Quang Minh?
Phải chăng có chút chủ quan của các VDV A2 khi thi đấu khá thành công tại giải A2 toàn quốc ?!?!
Không có chủ quan nào hết , Thê đội 2 của Anh Em quá hay và quyết tâm .
Thất bại của các kỳ thủ khách mời chẳng có gì là bất ngờ cả !!!
Cúp vô địch VLC3 ở lại với ANH EM CLUB!
Hôm nay, 2 gương mặt cuối cùng của vòng tứ kết đã rõ: Phạm Cao Nghiên và Lê Minh (cùng của AE Club). Với lợi thế tâm lý chỉ cần hòa là đi tiếp (sau khi cùng thắng ở lượt đi trước 2 tài năng trẻ khách mời là Chu Tuấn Hải và Phạm Văn Huy), Nghiên và Minh đã không phụ sự trông đợi của anh em trong CLB khi "tiễn" nốt 2 kỳ thủ trẻ vừa thi đấu khá hay tại giải A2 toàn quốc 2011 rời sân chơi. :-s
Nghiên "hòa trên thế thắng" trước Huy. Còn Lê Minh thật "đỏ", rơi vào thế lép trước Hải, nhưng bản lĩnh trận mạc khá dạn dày đã giúp Minh lật ngược thế cờ, đưa vào hình thế dễ hòa. Ở thế "không còn gì để mất" (hòa cũng bị loại), Hải xông lên tấn công, chấp nhận thế cờ tàn 5 ăn 5 thua. Lẽ ra nếu đánh chính xác, Hải đã có thể dứt điểm thành công, nhưng... Rút cục Lê Minh mới là người "đến trước" trong thế trận "tiên hậu" xô xát kinh người... Thật tiếc cho nhà vô địch giải Ngũ Xã mùa đông Chu Tuấn Hải. Xin chúc mừng Lê Minh và Phạm Cao Nghiên. @};-@};-
Như vậy, sau 2 lần đầu để chức vô địch rơi vào tay các khách mời, lần đầu tiên VLC sẽ ở lại với "chủ nhà" ANH EM CLUB khi cả 8 kỳ thủ vào tứ kết đều là thành viên ANH EM.
Các cặp đấu tứ kết:
TK1: Doãn Hữu Bình - Nguyễn Thành Đô
TK2: Cao Bá Thu - Nguyễn Duy Thái
TK3: Bùi Mạnh Hảo - Phạm Cao Nghiên
TK4: Lê Văn Minh - Phạm Quang Minh
VÒNG TỨ KẾT SẼ DIỄN RA VÀO CHIỀU T3 (29/11) VÀ THỨ 6 (2/12)
BK1: thắng TK1 - thắng TK2
BK2: thắng TK3 - thắng TK4
Vòng tứ kết của giải năm nay có 1 cặp tái hiện trận bán kết của giải năm ngoái: Bùi Mạnh Hảo - Phạm Cao Nghiên. Một người là đương kim Á quân, còn người kia cũng là đương kim Quý quân của giải.
Còn nhớ tại giải VLC2, dược sĩ Nghiên đã đánh 2 ván cờ rất hay, chiếm ưu thế từ khai tới trung cuộc nhưng rút cục để a Hảo thắng ngược khiến Nghiên cứ tiếc hùi hụi mãi. :) Trong trận chung kết, a Hảo thua kỳ thủ trẻ Vũ Khánh Hoàng (Importlink) còn Nghiên đoạt giải 3 sau khi thắng nữ kỳ thủ Nguyễn Thị Bình (Hà Đông).
Lần tái đấu này sẽ thế nào nhỉ? Thật hấp dẫn và thú vị!
-Tứ kết giải VLC năm nay lại một lần nữa gặp lại Phạm Cao Nghiên,đối thủ mà mình đã gặp tại bán kết giải VLC lần 2 năm 2010,năm ngoái khi gặp Nghiên thì cả 2 ván lượt đi và về đều lép nặng và chờ thua thì thật may mắn đối thủ đi sót nước và mình thoát thua quá may mắn.
-Lần này gặp lại thì chắc chắn là sẽ khó khăn hơn năm ngoái nhiều,Nghiên có lối khai cuộc khá bài bản và chắc chắn,thường xuyên nghiên cứu các ván đấu của các danh thủ TQ,VN nên khai cuộc ít khi bị lép và thường chiếm ưu thế nên khi gặp thì quá đau đầu rồi.
-Tuy nhiên với tinh thần VLC thì sẽ không ngại bất kỳ đối thủ nào và sẽ cố gắng cống hiến những ván cờ thật hay và hấp dẫn còn có vào được bán kết hay không không quá quan trọng.
Cao Bá Thu - phó ban chuyên môn AE CLUB có lẽ là ứng cử viên vô địch sáng giá nhất. Tuy nhiên, theo đánh giá của tôi, một ẩn số thú vị của giải năm nay là "thùng thuốc nổ" HÀN HÀ TẠC DƯỢC Nguyễn Thành Đô (Song_Han), người có lối cờ cực kỳ chắc chắn, tận dụng cơ hội cực tốt và ngay tại giải này, Đô từng "chém" cả 2 tiểu tướng của Quang Trung Club là Chu Tuấn Hải (vòng bảng) và Nguyễn Huy Tùng (vòng 1/8) với cả thảy 4 ván thắng tuyệt đối!
Thật xui xẻo cho Reporter khi phải gặp Đô ở tứ kết, đành làm "quân xanh" cho Đô dợt cờ trước vòng bán kết vậy... :-s
Thế thì vòng này Anh Bình sẽ sớm " dừng bước" rồi !!?
Anh Bình tung hỏa mù kinh quá. Chắc chắn là Sông Hàn đang mất phương hướng. Hehhe
Khổ ghê. Giờ ai cũng đề cao cảnh giác thái quá. Mình chỉ "bình loạn" một chút từ góc độ của một người hâm mộ may mắn lọt vào tới vòng này thôi mà... Mong mọi người sẽ cùng nhau tạo nên một vòng tứ kết hấp dẫn và có những ván đánh chất lượng!
Dù sao vẫn thấy có một chút tiếc nuối !!!
Đúng là hơi tiếc thay cho các tài năng trẻ đến từ các CLB bạn như IPL hay Quang Trung. Giá còn 1-2 người, tiếp tục thách thức các kỳ thủ AE cho tới khi chức vô địch chính thức ở lại với AE (ở vòng BK chẳng hạn) thì hấp dẫn nhỉ!
Nhưng BTC tin rằng sau những giải như thế này, những kỳ thủ triển vọng như Tuấn Hải, Huy Tùng, Văn Huy, Đình An đều sẽ rút tỉa thêm kinh nghiệm để gia tăng kỳ nghệ mau hơn!
Tin tôi đi, anh Bình là ứng cử viên nặng ký nhất. Thành Đô không nên chủ quan.
Được cái CLB A.E toàn những người rất khiêm tốn và luôn tôn trọng đối thủ dù người đó là ai. Chỉ còn mỗi leminh và FGYan chưa kịp có ý kiến (vì FGYan đang được đi du ngoạn bằng tàu bay giấy của các A.E, ở xa quá nên chưa về kịp). Nhưng nếu các anh em cứ nhường nhau thế thì leminh ơi, anh em mình đánh CK luôn nhỉ!? hic hic.
Lê Minh 1-0 Chu Tuấn Hải
Nước 34 thay vì X5.1 mà mình đi trước V3.1 thì chuẩn hơn,nước 36 Hải đi X3-5 thay vì đi X8.3 thì mình thua trước,nhưng có lẽ tại 2 bên đều cạn giờ nên nước đi không chuẩn,lại một chiến thắng rùa của mình!:xSau ván đấu có anh Cường,anh Bình,anh Hảo,Hương ngỗng,Cao Bá Thua,anh Long Âm Tàn có thẩm cờ và chỉ ra rằng cờ đó chinh xác mình phải thua!!may mắn ghê,ăn rùa được:P[-O<:D:-"
Chỉ thật sự tiếc cho em Hải,lực cờ tốt hơn mình nhưng vì ván đầu xảy chân nên ván 2 bị dồn vào chân tường,buộc phải lao lên nên hơi tâm lý,cờ đáng thắng thành hòa,đáng hòa thành thua!=((
:-?:-?:-?Chúc mừng 1 giải đấu tràn trề thành công của anh em CLB!@};-%%-@};-%%-@};-%%-8->8->8->:-??:-??:-??
Còn thiếu biên bản ván lượt về Phạm Văn Huy - Phạm Cao Nghiên. Đề nghị 2 kỳ thủ khẩn trương post ván đấu sớm nhất.
-Vào đến vòng tứ kết của giải VLC năm nay thì không có ai là yếu cả,ai cũng có cơ hội như nhau để đi đến đích cuối cùng,đối thủ nào cũng có điểm yếu cả và đôi khi còn cả blo nữa,nếu mà chủ quan như vòng bảng thì ai cũng đều có thể bị thua cả,thậm chí còn có thể thua các đối thủ được đánh giá yếu hơn như ở vòng bảng bản thân tôi cũng cũng thua rất nhiều như thua Hùng nam đồng,Hoàng Hải vvv......
-Bản thân tôi nghĩ ai cũng đều sẽ cố gắng thi đấu hết mình tại vòng tứ kết này và đều muốn giành thắng lợi cả,tuy nhiên chỉ có 4 kỳ thủ được vào vòng trong mà thôi,ai được vào cũng đều sứng đáng cả,cái được lớn nhất ở đây chính là sân chơi mà CLB đã tạo nên để hàng năm mọi anh em trong và ngoài CLB có thể va là chém một cách thoải mái,nếu ai bị loại sớm sẽ vẫn còn cơ hội phấn đấu để cho sang năm làm lại từ đầu.
Chiều mai vòng đấu tứ kết (lượt đi) khai diễn rồi. Các AE cố gắng chủ động thu xếp công việc để tới thi đấu đồng loạt nhé. Thời gian khởi tranh dự định là 17g30, dao động tới 18g. Mong các bạn tuy không còn có mặt ở vòng này cũng đến cổ vũ cho các kỳ thủ và giúp BTC làm trọng tài. Xin cảm ơn!
Pham Van Huy 1-1 Phạm Cao Nghien
Huy k rành cuộc này thì phải. Sau nước thứ 5. .... M2.1 của hậu, nên đi tiếp 6. P5-4, phục bên hậu lên xe hà thì M3.4, lại chuẩn bị lên con tượng 7.5 nắn lại hình cờ theo đường hướng khác... Pháo 8 cứ để đó chờ đợi, tùy nghi xử trí theo diễn biến hay hơn.
Tuy nhiên, phải nói là dược sĩ Nghiên xử lý tình huống cực tốt, tận dụng rất xuất sắc những nước yếu của đối phương. Cứ đánh thế này, năm nay Nghiên nhiều khả năng tiến tới trận CK lắm!
Anh Bình rành về khai cuộc quá, thực ra chơi với Huy em đánh trá cuộc nhiều, sử dụng các biến không mạnh lắm, thậm chí là yếu, nhất là ván lượt đi để tốt 7 sang sông ép mã rất nguy hiểm, may mà trung tàn bật lại được thôi do Huy đi nhiều nước sót (vì chắc rằng Huy đi đấu A2 chắc đã nghiên cứu khai cuộc nhiều rồi)